Thứ Sáu, 31 tháng 7, 2009

Sau cuộc Tọa đàm “Biển Đông và hải đảo Việt Nam” Nguyễn Hồng Kiên

http://bauxitevietnam.info/5026/sau-cuoc-toa-dam-bien-dong-va-hai-dao-viet-nam/

1. Sự “thờ ơ” của truyền thông nhà nước
Gõ tên cuộc tọa đàm này hỏi Google sau 0,09 giây có khoảng 13.000 kết quả
Nhưng thật lạ lùng là chỉ duy nhất có báo Bình Dương (cơ quan của đảng bộ đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Bình Dương (http://www.baobinhduong.org.vn/detail.aspx?Item=81281) đưa 1 tin ngắn 273 chữ (kể cả tên tác giả) với 01 lỗi chính tả (”tọa đàm” thành “tạo đàm”).
Tọa đàm khoa học về Biển Đông và hải đảo Việt Nam
Ngày cập nhật: 24/07/2009 17:27

(BDO) Chiều 24-7, Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình và Nhà xuất bản Tri Thức đã tổ chức cuộc tọa đàm khoa học với chủ đề “Biển Đông và hải đảo Việt Nam”, nhằm cung cấp một số chứng cứ lịch sử và khoa học, góp phần làm sáng tỏ chủ quyền về Biển Đông.
Buổi tạo đàm có sự đóng góp tham luận và tham gia thảo luận của các thành viên Câu lạc bộ Phaolô Nguyễn Văn Bình, Nhà xuất bản Tri thức và các chuyên gia, nhà nghiên cứu như: Đinh Kim Phúc, Nguyễn Quang Thắng, TS Nguyễn Nhã, nhà sử học Nguyễn Đình Đầu, Luật sư Phan Đăng Thanh, nhà văn Nguyên Ngọc…

Các nội dung của tọa đàm gồm: Từ Trường Sơn Đông đến Song Tử Tây, chủ quyền biển Đông và hải đảo, đường lưỡi bò trên biển Đông và luật quốc tế, vai trò của nhà Nguyễn với biển Đông, quan điểm của Việt Nam về Hoàng sa và Trường Sa, sưu tập bản đồ về biển Đông và Hải đảo Việt Nam… Tại cuộc tạo đàm này còn trưng bày khoảng 70 bản đồ về biển Đông và hải đảo Việt Nam được vẽ từ thế kỷ XVI.
TRUNG ĐỒNG

Tôi đã rất cẩn thận, ngồi tra lại 13.000 kết quả mà Google cung cấp, để không bỏ sót 1 địa chỉ “lề phải” nào. Và thật buồn khi thực tế đúng như http://www.bauxitevietnam.info/c/4598.html “tường thuật muộn”: “Báo chí được phép tham dự nhưng không được đưa tin.”
Tôi vào cửa sổ “Tìm kiếm” của VietNamNet (trang web tôi cho là đi lề giữa), dán tên cuộc tọa đàm vào. Kết quả là: KHÔNG TÌM THẤY KẾT QUẢ NÀO.
Thật không thể hiểu nổi. Thế nghĩa là thế nào?
Đang trong lúc “biển Đông dậy sóng”, đang trong lúc “nước sôi lửa bỏng”… mà một cuộc tọa đàm khoa học cực kỳ có ý nghĩa như vậy lại không được truyền thông nhà nước đưa tin.
Tất cả đều chỉ là thông tin của “báo chí lề trái”. Những người cần thông tin như tôi đành chỉ biết đọc “lề trái”.
Vì vậy tôi cho rằng, nếu có một lệnh cấm báo chí đưa tin, thì đó LÀ MỘT VIỆC CỰC KỲ NGU NGỐC.
2. Không lẽ đã có một MẬT LỆNH từ một cấp nào đó?
Qua những thông tin thu nhặt được trên mạng. Tôi không có 1 cảm nhận nào khác: Bức xúc đến tức tối.
Nếu BTC cuộc tọa đàm này không đủ “tư cách” để tổ chức, tại sao chính quyền không cấm luôn? Còn đã đồng ý cho tọa đàm mà lại o ép bắt chuyển địa điểm, đòi kiểm duyệt trước nội dung các tham luận, không cho báo chí đưa tin… thì thật phản cảm, phản tác dụng.
Tôi cố không nghi ngờ về việc một loạt đại biểu đột nhiên cùng “bận” đột xuất, không thể tham dự tọa đàm.
Tôi đặc biệt phẫn nộ khi đọc thông tin về việc CÔNG AN ngăn trở NNC Nguyễn Quang Thắng, rồi việc 3 thanh niên mặc áo có in dòng chữ “Paracels and Spratleys belong to Vietnam forever!” bị “cơ quan chức năng” mời ra ngoài (sau đó được ở lại vì đã cởi áo?).
Tôi không tin có một chiến sỹ công an nhân dân Việt Nam nào đủ dũng cảm, đủ sỉ nhục để làm những việc đó ở cuộc tọa đàm “nhằm cung cấp một số chứng cứ lịch sử và khoa học, góp phần làm sáng tỏ chủ quyền về biển Đông”.
Nếu việc đó là thật, thì người đó phải cần bị kỷ luật.
Nếu tôi có ở đó, tôi sẽ chất vấn họ làm theo lệnh của ai.
Bởi tôi vẫn tin lời Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Nguyễn Minh Triết (mà Linh mục-Tiến sỹ Nguyễn Thái Hợp đã trích dẫn trong lời Đề dẫn cuộc tọa đàm): “Đảng, Nhà nước đánh giá rất cao vai trò của các nhà khoa học. Đây không phải là vấn đề mang tính lý luận, mà đây là nhận thức, là quan điểm. Sự đóng góp của các nhà khoa học, trí thức rất to lớn, hiệu quả trong công cuộc kháng chiến cứu quốc trước đây, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay. Không ai có thể phủ nhận những đóng góp, công lao to lớn này”. Ông yêu cầu các nhà khoa học tham mưu cho Nhà nước trong những gì trực tiếp liên quan đến khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo… Những gì Đảng và Nhà nước không nói được thì các đ/c thuộc các tổ chức phi chính phủ phải nói…
Vì vậy tôi cho rằng, nếu có một “mật lệnh” nào đó nhằm cản trở cuộc tọa đàm, thì kẻ ra lệnh đó CẦN PHẢI BỊ KẾT TỘI PHẢN QUỐC!
3. Tôi đi tìm “gốc sậy”
Tôi “tình cờ” có một đàn anh là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi tin anh là người yêu nước, là người tốt.
Quá bức xúc và hoang mang, tôi tìm gặp anh để biến anh thành “gốc sậy”, để xả sì-trét. Ngồi nghe tôi “xả” và trao đổi đến hơn 2 tiếng đồng hồ (từ 22g đến 24g), anh khuyên tôi cố bình tĩnh lại.
Nhưng anh hoàn toàn đồng ý với tôi về 2 kết luận nói trên.
Anh và tôi đều tin rằng Việt Nam sẽ vẫn là Việt Nam.
NHK
HC Mạng Bauxite Việt Nam biên tập
-----------
<<<::: 2="2" a="a" c="c" i="i" k="k" kh="kh" lu="lu" n="n" ng="ng" nhi="nhi" ph="ph" quan="quan" t="t" thi="thi" tr="tr" u="u">>>

Tổng số lượt xem trang