Thứ bảy, ngày 18 tháng năm năm 2013

Thứ sáu, ngày 17 tháng năm năm 2013

Âm nhạc và phản kháng

Tiến sỹ Barley Norton và nghệ sỹ Nguyễn Thanh Thủy tại buổi thuyết trình
Ông Norton và bà Thủy nói về âm nhạc và phản kháng

'Liệu Việt Nam đã khi nào có hòa bình?' nghệ sỹ nhạc dân tộc Nguyễn Thanh Thủy hỏi lại tôi bằng tiếng Anh.

Chúng tôi đang trò chuyện cùng một sinh viên Hàn Quốc sau buổi thuyết trình 'Tiếng hát át tiếng bom: Âm nhạc, Phản kháng và Cuộc chiến Việt Nam' mà diễn giả chính là Tiến sỹ Barley Norton, người đã dày công tìm hiểu vai trò của âm nhạc trong Cuộc chiến Việt Nam và cũng vừa chơi đàn nguyệt vừa hát trong buổi thuyết trình 90 phút hôm 15/5.

Kế Hoạch Tổng Vận Động Cho Nhân Quyền 2013-2014: Nghị sĩ Mỹ tìm cách đưa tiêu chuẩn nhân quyền vào hiệp định thương mại

-Kế hoạch vận động 2013-2014Mạch Sống -Ts. Nguyễn Đình Thắng

Bất kỳ cuộc vận động cho sự thay đổi tận gốc nào cũng đòi hỏi một nỗ lực trường kỳ, một trọng tâm chiến lược xuyên suốt thật rõ ràng, và tính cách đa dạng về chiến thuật khi thực hiện.

Trọng tâm chiến lược của kế hoạch vận động nhân quyền cho Việt Nam 2013-2014 là đẩy lùi sức kềm hãm của chế độ và giúp cán cân thế và lực nghiêng về phía người dân ở trong nước.

Về thực hiện, kế hoạch gồm nhiều mũi công với các hoạt động được sắp xếp cho phù hợp với các thời điểm quan trọng. Thời gian 2 năm, 2013-2014, cho kế hoạch trùng hợp với nhiệm kỳ 2 năm thứ 113 của Quốc Hội Hoa Kỳ.

Nước đổ ra rồi

Chuyện Bauxite Nhân Cơ không chỉ nhìn ở góc độ kinh tế mà cần ở góc độ chính trị nữa

Oan Thị Kính hay Thị Màu? Đông A

Dư luận xã hội trên mạng thường kết tội Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về quyết định cho làm thí điểm khai thác bauxite ở Tân Rai và Nhân Cơ. Nhưng vừa mới đây trong buổi tiếp xúc với cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: "Phải chờ hiệu quả thí điểm làm xong đến đâu đã. Bây giờ đang tính toán trên sổ sách và dự báo, nên nói ngay là lỗ bao nhiêu, hay có lỗ hay không là chưa đủ cơ sở". Xem như thế thì có thể thấy quyết định thí điểm khai thác bauxite hoàn toàn không phải là chủ trương của riêng ông Nguyễn Tấn Dũng, mà là chủ trương chung của Đảng Cộng sản. Tuy nhiên không rõ trong quyết sách này ông Dũng có phản đối không, hay ông cũng bỏ một phiếu cho nó?

Thứ năm, ngày 16 tháng năm năm 2013

Phân biệt đối xử với cả mộ phần

-nghia-trang-bien-hoa-305-1.jpg
-Cọc "GPMB" cắm trong Nghĩa Trang Quân Đội Biên Hòa đầu tháng 4/2013. Photo courtesy of letungchau.blogspot.com
Bình Dương có nghĩa trang dành cho người Trung Quốc

Hoàng Hạc/Người Việt
Nghĩa trang nằm trên quốc lộ 13, gần khu dân cư 434 của tỉnh Bình Dương, cách khu công nghiệp Việt Nam-Singapore chừng 6km, diện tích gần 400 hecta (rộng tương đương 50% diện tích khu dân cư 434 với hơn 50 ngàn người).

THAM NHŨNG tai Quảng Ninh

BÙI ĐÌNH QUYÊN


-ẢNH : ĐẤT CHỢ truyền thống PHƯỜNG HỒNG HẢI : Thành phố Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đã thu hồi ( rởm ) nhiều năm , dân không có chợ : Như dư luận đã cho biết là các quan chia ô bán lốt gần hết rồi , điện tích khoảng 2 ha cạch đường 18 gần Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh : Dấu hiệu : Chứng cứ tham nhũng lớn ? ( chợ cột 5 mới )

Đôi điều về Minh triết Các Mác hay những nghịch lý“cộng sản”

-Lữ Phương: "Minh triết" mà như thế này hay sao? (viet-studies 15-5-13) -- Về bài Đôi điều về minh triết Các Mác hay những nghịch lý “cộng sản”(boxitvn 10-5-13) của Nguyễn Khắc Mai: "Tôi hết sức ngạc nhiên về thái độ quá dễ dãi (hoàn toàn thiếu thận trọng) trong cách đọc văn bản của ông Nguyễn Khắc Mai cũng như cách ông viện ra khái niệm gọi là “giá trị minh triết” để giải thích xuyên tạc tư tưởng của Marx" ◄◄◄

Ông Nguyễn Khắc Mai – được giới thiệu là nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên Cứu, Ban Dân vận Trung ương – vừa viết một bài ca ngợi “giá trị minh triết” của K. Marx, căn cứ vào đó nêu ra hàng loạt những “nghịch lý” mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã gặp phải trong khi đem những tư tưởng của triết gia này áp dụng vào thực tế. Những “nghịch lý” này xem ra được nhiều người chú ý một cách thích thú nhưng thật ra không có gì mới mẻ cả vì tôi thấy, từ nhiều góc nhìn khác nhau, đã được nhiều tác giả trong nước nói đến từ lâu rồi. Điều tôi quan tâm trong bài viết này chỉ là mấy chữ “giá trị minh triết” của K. Marx vì tôi thấy trong một khung cảnh văn hóa mà bất cứ một anh vớ vẩn nào cũng có thể tự cho mình cái quyền nhổ nước bọt vào sách vở của Marx, mấy chữ “giá trị minh triết” của K. Marx ở đây dù sao cũng nên được quan tâm thích đáng.

Việt Nam có báo tư nhân không?

-Việt Nam có báo tư nhân không? (NVP)
Câu trả lời cho tít bài này là KHÔNG! Các quan chức đã nhiều lần khẳng định tất cả báo chí ở Việt Namđều thuộc Nhà nước và Chính phủ không có kế hoạch tư nhân hóa báo chí.
Tuy nhiên sự khẳng định này nhiều lúc lại đẩy chúng ta vào thế kẹt, không biết nói sao cho ổn.
Thứ nhất, đó là sự lúng túng. Hiện nay có nhiều tờ báo không biết của ai cho rõ ràng, dứt khoát. Lấy ví dụ tờVnExpress.net là tờ báo mạng được nhiều người đọc nhất Việt Nam. Ai cũng biết đây là tờ báo do công ty FPT lập ra vào tháng 2-2001. Bản cáo bạch của FPT viết: “Tháng 11-2002, VnExpress.net trở thành tờ báo điện tử đầu tiên của Việt Nam được cấp giấy phép”. Sau đó nhiều trang thông tin đi theo tờ báo này đã lần lượt ra đời như Ngoisao.net, Danduong.net, Sohoa.net

Thứ tư, ngày 15 tháng năm năm 2013

Những điều ngay cả Harvard cũng không dạy bạn

-Trong vụ cướp nhà băng được cho là ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, một tên cướp hét lên: "Tất cả đứng im, nên nhớ tiền thuộc về Nhà nước, còn mạng sống thuộc về chúng mày!"
Mọi người trong ngân hàng nghe xong liền im lặng nằm xuống.

> Điều này được gọi là: "Cách thức khai tâm - Thay đổi những suy nghĩ theo lối mòn"

Ghi chép 1

-Ghi chép 1 (NVP)
Nghe mấy ông bà nghị sỹ nước ta “chém gió” thiệt đã lỗ tai. Nào là “Tình hình kinh tế gay go lắm rồi”; nào là “Tiền mà cứ ngồi trong ngân hàng thì chết”; nào là “Tình hình tài chính thế này là tôi thấy xấu lắm”; hay những phát biểu đúng đến độ không còn biết bình ra sao nữa: “Cần tích cực đưa vốn vào nền kinh tế”. Cũng không thiếu những phát biểu đánh đố người nghe vì mức độ cao siêu của nó: “Lạm phát ‘quá tốt’ do điều hành dở”.

Kiểu này, chúng ta chỉ cần vào Facebook nghe bà con “tán chuyện kinh tế” còn cụ thể và hấp dẫn hơn nhiều lần.

NHỮNG MẢNH GHÉP VÊNH VẸO



* MINH DIỆN
              Tiếng loa phóng thanh của thôn Việt Thành bắt đầu cất lên từ 5 giờ sáng đến 11 giờ trưa, rồi lại  từ 4 giờ chiều đến  tối. Ngày nào cũng ra rả như vậy. Những chiếc loa sắt hình phễu, giống loa bên bờ Bắc sông Bến Hải ngày xưa, âm thanh chát chúa, chói tai, gây cho người ta cảm giác hừng hực như thời chiến.

Mặt trống bịt da người - Trần Thiên Thị

Tạp chí Da Màu -  Trần Thiên Thị

khi người ta giơ nắm đấm
đánh vào lồng ngực
tiếng kêu vang
tiếng trống bịt da người
một trăm năm qua
ruộng đồng
gò bãi
những tiếng trống rền
từ lồng ngực dân tôi

Ðoàn Thanh Niên CSVN có thể biến tiền thành rác


Gia Ðịnh/Người Việt
QUẢNG NGÃI (NV) - Ðoàn Thanh Niên CSVN vẫn được ví von như “cánh tay phải” và là “đội hậu bị” của Ðảng CSVN. Thực tế cho thấy, tổ chức chính trị này cũng có khả năng biến tiền thành... rác.
Hôm 12 Tháng Năm, tờ Người Lao Ðộng có một phóng sự ngắn, tường thuật về “Làng thanh niên lập nghiệp Ba Tơ” ở huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Năm 2004, Ðoàn Thanh Niên CSVN đã nhận 6,000 héc ta đất và 25 tỉ từ công quỹ để xây dựng ngôi làng này.
Một góc “Làng thanh niên lập nghiệp Ba Tơ.” (Hình: báo Quảng Ngãi)

Vọng ngữ: Con đường giải thoát?

Lữ Giang

Trong bài “Nghiệp kéo đến như bánh xe lăn…” phổ biến ngày 25.4.2013, chúng tôi có viết rằng từ năm 1963 đến nay, tức trong 50 năm qua, một số người đã nghĩ rằng có thể "cứu" Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang bằng hai cách, cách thứ nhất là đánh phá Công Giáo để đánh lạc hướng dư luận và cách thứ hai là dùng VỌNG NGỮ (Wrong speech) để "hóa giải" hay "giải nghiệp”. Hôm nay chúng tôi thấy cần nói rõ hơn: Mục tiêu của hai chiến thuật đó là gì? Nó đã được theo đuổi trong suốt 50 năm qua và trong tương lai nó sẽ còn được kéo dài đến bao lâu nữa? Xử dụng hai chiến thuật đó có đem lại “con đường giải thoát” cho Giáo Hội Phật Giáo Ấn Quang hay không?
Chúng tôi nghĩ rằng đã đến lúc phải trình bày những vấn đề này một cách thẳng thắn

Thứ ba, ngày 14 tháng năm năm 2013

Việt Nam – Cuộc đấu tranh vì tự do -Thử làm dân

1
Bản dịch của Lê Anh Hùng
(Defend the Defenders)
Ở Việt Nam, tự do tín ngưỡng được hiến pháp bảo hộ về mặt nguyên tắc. Tuy nhiên, những người theo những tôn giáo mà chính quyền không chấp nhận lại phải đối mặt với tình trạng bị truy bức. Một trong những tôn giáo đó là đạo Tin Lành. Kết quả là gần như tất cả các đạo hữu Tin Lành đều phải vận hành các hoạt động phụng sự và nhà thờ ở Việt Nam một cách bí mật. Lần đầu tiên tôi và Steve dính líu đến hoạt động phụng sự ở Việt Nam là vào năm 2006, sau khi Steve gặp một đôi người Mỹ đã nghỉ hưu và chuyển tới Sài Gòn để trợ giúp nhà thờ bí mật. Những người bạn của chúng tôi cũng như những người phục vụ với họ bị truy bức – một số thậm chí còn bị bỏ tù nhiều lần – vì thực hành Thiên Chúa giáo.

Thứ hai, ngày 13 tháng năm năm 2013

Tôi không chống Cộng

-Nguyễn Hưng Quốc

Ở cả hai lần bị cấm nhập cảnh vào Việt Nam (11/2005 và 4/2009), tôi đều không nhận được lời giải thích thỏa đáng nào từ chính quyền Việt Nam. Nhưng tôi nghe được phong thanh đâu đó: người ta cho là tôi “chống Cộng”. Mà không phải từ phía chính quyền, một số bạn đọc ở hải ngoại, ngay cả những người có vẻ có cảm tình với tôi cũng thường nói: Tôi “chống Cộng”. Riêng tôi, xin nói một cách thành thực: Tôi không hề chống Cộng.

Viết thế, tôi biết nhiều bạn đọc sẽ ngạc nhiên. Tuy nhiên, trước khi đánh giá (hay chụp mũ), xin đọc tiếp phần giải thích phía dưới.

Tôi nói tôi không chống Cộng vì hai lý do chính:

Ngày Hiền Mẫu

488040_10200516207641884_519491737_nNgày Lễ MOTHER’s DAY
Ôn cố…
*Thuở học Trung học Đệ nhất cấp:
-bữa cơm, Mẹ chỉ dùng hai bát
rồi đòi ăn cháy “vì mẹ thích ăn cháy!”
*Khi lên Trung học Đệ 2 cấp:
-hiểu lòng Mẹ, tôi cũng chỉ ăn hai chén;
rồi xin cháy “vì cũng thích ăn cháy!”

Chủ nhật, ngày 12 tháng năm năm 2013

101 hộ dân Q9 ký đơn tố cáo thu hồi đất KCNCTPHCM

101 hộ dân Q9 ký đơn tố cáo thu hồi đất KCNCTPHCM

-(cảm ơn bạn đọc gửi bài)

*Happy MotherDay: "Những giọt lệ của một người đàn bà"

-Son Tran

*Happy MotherDay "Những giọt lệ của một người đàn bà"
(nữ ca sĩ Pháp và phụ đề thật hay)Đây là những giọt lệ hạnh phúc vì Cuộc Đời
luôn bao gồm Thương - đau...

Thứ bảy, ngày 11 tháng năm năm 2013

Việt Nam : Hội nghị Trung Ương 7 tập trung tuyên truyền chính trị và quản lý thông tin

- Thông tấn xã Việt Nam đưa tin sáng nay 11/5/2013, Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ 7 đảng Cộng sản Việt Nam đã bế mạc sau 10 ngày làm việc và đã « hoàn thành toàn bộ chương trình » như dự kiến. Đúng như các thông tin không chính thức được tung ra từ những ngày đầu làm việc hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 2 thành viên vào Bộ Chính trị khóa XI, và một người vào Ban Bí thư.
Hai nhân vật mới được vào Bộ Chính trị là Phó thủ tướng, Ủy viên Trung ương đảng Nguyễn Thiện Nhân và bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Trung ương đảng, Phó chủ tịch Quốc hội. Chánh văn phòng Trung ương đảng ông Trần Quốc Vượng được bầu vào Ban Bí thư Trung ương khóa 11.

NẮNG

2Đen (DANNYHAIDEN)- VCF

Cánh cửa khung sắt có ca rô đan bằng kẽm gai được mở rộng , toán vệ binh lăm lăm và không khí đột nhiên căng thẳng như những sợi dây đàn . Đoàn tù lam lũ rách rưới tiến ra ngoài theo hàng một , không một tiếng nói, tiếng sột soạt của những bộ quần áo khô cứng vì bùn, hòa lẫn tiếng lạch cạch của những chiếc lon Gô đựng nước , xen lẫn trong gió và nắng sớm ,thoang thoảng mùi hôi khó tả của đám tù, khi ngang qua người Quản giáo đang chỉ tay lẩm bẩm đếm . 

Chủ tịch UBNDTPHCM, Lê Hoàng Quân phớt lờ chỉ đạo của Thủ Tướng



ÂN XÁ QUỐC TẾ – THƯ NGỎ: BẮT GIAM và BẠO ĐỘNG tại các cuộc DÃ NGOẠI NHÂN QUYỀN

AINgài Đại tướng Trần Đại Quang
Bộ trưởng Công an – Bộ Công an
44 Yết Kiêu, Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội
Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Ngày 9 tháng 5 năm 2013
Thưa ông Bộ Trưởng
THƯ NGỎ: BẮT GIAM VÀ BẠO ĐỘNG TẠI CÁC CUỘC DÃ NGOẠI NHÂN QUYỀN
Tôi viết thư này gửi đến ông để bày tỏ sự quan ngại sâu xa của Ân Xá Quốc Tế về những biến cố đã xảy ra vào ngày 5 và 6 tháng 5 năm 2013. Những người trẻ tìm cách tổ chức những cuộc dã ngoại ôn hòa để thảo luận về nhân quyền đã bị ngăn cản không cho làm việc đó bởi công an, và nhiều bloggers tham gia cuộc dã ngoại đã bị bắt và bị đánh đập. 
Những cuộc dã ngoại này được tổ chức bởi những người đã gặp gỡ ôn hòa và bàn thảo cùng học hỏi về những quyền nằm trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền (TNQTNQ) trong các công viên tại ba thành phố chính của Việt Nam –Hà Nội, Hồ Chí Minh và Nha Trang.

Sau gần 40 năm, người Việt lại vượt biên bằng đường biển

--

Tấm hình này chụp ngày 14/4/2013, một thuyền đánh cá đưa người tỵ nạn cập đảo Christmas của Úc. Gần 40 năm sau khi hàng trăm ngàn người Việt Nam trốn khỏi chế độ cộng sản ở quốc gia này trên những con thuyền vượt biển, ngày càng nhiều người lại tiếp tục vượt biên bằng đường biển. (AP Photo)
TimeBản dịch của Huỳnh Thục Vy(Defend the Defenders)
Tác giả: /AP
9.5.2013
Hà Nội, Việt Nam (AP) – Gần 40 năm sau khi hàng trăm ngàn người Việt Nam trốn khỏi chế độ cộng sản ở quốc gia này trên những con thuyền vượt biển, ngày càng nhiều người lại tiếp tục vượt biên bằng đường biển.

Thứ năm, ngày 09 tháng năm năm 2013

ĐỪNG ĐỂ Đảng csvn CƯỚP THỜI CƠ LẦN NỮA !

-Son Tran

ĐỪNG ĐỂ Đảng csvn CƯỚP THỜI CƠ LẦN NỮA !

"Hiện nay, phe "tư bản đỏ" Nguyễn Tấn Dũng đang chủ động thành lập một "liên minh dân chủ", liên hệ móc nối với các tổ chức đấu tranh ở trong cũng như ngoài nước. Các tổ chức chính trị đón gió chờ thời, đã ngủ yên trong các hoạt động đấu tranh, chỉ còn giữ sinh hoạt trong môi trường thân hữu tương tế hơn 20 năm nay, bây giờ bật dậy xếp hàng ghi tên vào liên minh qua mai mối của các nhân vật thò lò chính trị đắc lực như Hoàng Duy Hùng, như Nguyễn Đắc Thành, như Lê Thành Ân..."

Tổng số lượt xem trang

Tính từ 15/10/2012

Flag Counter