Tuần nè um sùm chuyện Sự Thật HCM....với Không biết hay Không dám nói ST HCM....
Chẳng dám bàn cãi vì mình không đủ trình độ, với mình thì xem xong thì dường như những gì trong DVD đều đã được đọc qua hay nghe nói ... và như mình đã nói , có một số hạt sạn to oành ... theo mình là không đúng sự thật ... (chuyện bà Năm..) và đọc đâu đó có bài nói về bà DTH và cả vụ Mậu Thân....
Có bài phản biện tại đây ... Thư gửi anh H.: Chuyện Đảo Ngược Danh Dự Ông Hồ Chí Minh (Nguyễn Mạnh Quang) - ...Các nước trong Thế Giới Thứ Ba (các nước trung lập) cũng nhận xét về ông với những lời ca tung ông như là một người bảo vệ những người bị áp bức. . .. ( đọc trang nè.. nên bỏ qua những đoạn công kích Công giáo ...) Người Việt có thói xấu là cảm tính nhiều quá nên bài viết không còn khách quan. Thông tin 2 chiều... thích thì đọc.. dù sao cũng nên giữ cái đầu lạnh .
Chuyện biển Đông cũng nóng khi Mỹ muốn nhảy vào .... Hết TQ rùi đến Malaysia giữ ngư dân mình, khổ thiệt ... mới có tin sẽ hỗ trợ cho ngư dân... dù sao thì phải chờ... nói mồm đến bao giờ mới làm ...
Bauxite: uhmmm, bài xã hội số 5 Bàn tay che mặt trời.... đáp lại việc xem xét đánh giá các dự án bauxite sau khi có tuyên bố chưa cấp phép .... hihi... sáng đúng chiều sai trưa giở quẻ ....
Có phải vụ Rio của Úc khiến VN rét quá không ??? Liệu có bao nhiêu gián điệp nhỉ .... uhmmmm