Chủ Nhật, 30 tháng 8, 2009

Một tuần bơ vơ. Suy nghĩ vẩn vơ về chọn nghề !!!

Hẳn ai cũng phải có những giây phút căng đầu nhức óc về chọn nghề. Làm gì đây, sao mà có thể được làm công việc yêu thích và hẳn cũng có chút thu nhập tương xứng với công sức mình bỏ ra . Một mong ước rất đỗi bình thường và tưởng chừng cũng đâu có khó nhỉ .

Sống trong một xã hội nhất định, chúng ta là công dân một nước và do vậy mỗi người dân cũng phải tuân thủ pháp luật của nước mình. Do vậy, chúng ta cũng hiểu có những nghề chúng ta không được phép làm nếu gây tổn hại cho xã hội, ví dụ buôn bán ma túy, hoạt động khủng bố....

Vậy chắc cũng còn không ít nghề nghiệp chúng ta có thể lựa chọn, miễn là chúng ta sống lương thiện thì cũng đâu có quá khó sống nhỉ .

Nhưng dù sao cũng còn có những nghề khác, ví dụ, osin... Nghề này được đặt tên từ sau bộ phim của Nhật, một Osin đảm đang , tài giỏi , phụ giúp việc gia đình . Thế nhưng nếu làm một osin ảo thì cũng lại cần hiểu việc 'làm osin - đầy tớ ' mà mình đang giơ vai gánh vác . Những việc không tên và bừa bộn ( khó gọi tên, nhưng lại dễ mang tiếng ) ...

Lại nữa, thời thế bây giờ, 'làm giàu là vinh quang' ai chả muốn giàu . Người ta đổ xô đi buôn, buôn bán phát đạt , buôn trứng, buôn nhà .... Ấy vậy mà lại thêm nghề buôn gió, buôn may bán đắt . Thời buổi môi trường ô nhiễm, có ngọn gió lành thì đúng là hợp thời . Vậy mà, biết đâu 'gió' lại là một loại hàng hóa độc quyền ... đâu được bán buôn .

Khó nhỉ, làm đầy tớ hay đi buôn cũng phải có nhiều hiểu biết lắm đấy chứ ....!!!

Tổng số lượt xem trang