Hiểm họa Tàu đối với nước Nga trên vùng Siberia
Lê Diễn Đức

Nước Nga có diện tích lớn nhất thế giới - Foto: Wkipedia
Bài viết của tôi cách đây không lâu có nói tới thảm họa giảm dân số của nước Nga. Thảm họa này kéo theo thảm họa khác, đó là vấn đề người Tàu đang ào ạt kéo qua bù vào chỗ trống.
Theo các số liệu thống kê chính thức, trong vòng mười năm qua, dân số nước Nga bị teo đi hơn 5 triệu người. Con số này tương đương với dân số của Đan Mạch hay Slovakia (thuộc Tiệp khắc cũ).
Có hai nguyên nhân chính làm giảm dân số. Đó là phụ nữ không sinh đẻ và đàn ông chết yểu với mức độ cao.
Theo các cuộc nghiên cứu, đàn ông Nga chết sớm vì tệ nạn nghiện rượu và thần kinh căng thẳng trong đời sống.
Trong năm 2006, trên con số 100 trẻ em ra đời thì có 122 ca nạo thai. Từ điều này, một mặt cho thấy sinh hoạt tình dục của người Nga không được quan tâm, nhưng mặt khác thể hiện tâm trạng xã hội thiếu hạnh phúc trong đời sống gia đình.
Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, trong năm 2015 số người Nga chỉ còn 112 đến 126 triệu người (hiện tại hơn 147 triệu) và trong năm 2050 con số tụt xuống chỉ còn từ 70 đến 113 triệu.
Những dự đoán về mức trượt dốc dân số thảm hại đang thực sự đặt Nga trước họng súng.
Đây là vấn đề vô cùng lớn cho một nước Nga rộng mênh mông, có diện tích lớn nhất thế giới với 17.075.000 km2 (6,592,800 sq mi).
Dân số thưa thớt không chỉ riêng vùng Bắc Cực. Cũng theo các tư liệu được công bố, trong năm 2002, ở nước Nga có khoảng 55 ngàn làng thôn và thành phố nhỏ trống rỗng, không người ở.
Bù đắp lại yếu điểm của Nga, hàng triệu người Tàu đã và đang kéo qua sinh sống, buôn bản và làm nhà, định cư luôn trên vùng Seberia. Họ cho rằng, đất đai trên sông Amur giáp với Trung Quốc trước đây thuộc về họ, nhưng đã bị người Nga lấn chiếm.
Hiện nay khó nói được con số cụ thể người Tàu đang cư ngụ ở đây. Người ta ước đoán khoảng từ 2 đến 5 triệu. Với đà di dân này, cộng thêm mức số người Tài được sinh ra nhanh chóng, chẳng bao lâu nữa một phần lãnh thổ lớn của nước Nga sẽ bị tan ra như tảng băng vào mùa xuân.
Vladimir Putin trong năm 2000 lúc còn là Tổng thống đã chú ý tới vấn đề này và nói rằng, nếu không có kế hoạch di chuyển người Nga gốc qua phương Đông và kéo đầu tư nước ngoài cho khu vực này, trong tương lai ngôn ngữ dùng ở Siberia sẽ là tiếng Tàu.
Sử gia Anh quốc Allan Bullock khẳng định rằng, “Vấn đề Nga có giữ được kiểm soát Siberia hay không, trở thành một trong những câu hỏi lớn nhất của thế kỷ XXI”.
Tình hình kinh tế Nga thì không mấy tốt đẹp. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào xuất khẩu khí đốt và dầu mỏ. Trong thời gian qua, giá năng lượng sút giảm do khủng hoảng kinh tế, đã làm nước Nga vật lộn, khốn khó. Tính đơn điệu của nền kinh tế đã kìm giữ nước Nga trong công nghệ lạc hậu so với sự phát triển như vũ bão của thế giới.
Vladimir Putin chắc chắn không thể đạt tầm vóc của Pie Đại Đế hay là Sa hoàng Stolypin.
Cho nên, thay vì phải đối đầu với các thảm họa thực tế nhìn thấy hàng ngày, ông ta thích vung tay lên gân bắp. Nhưng lại nhắm vào hướng không thích ứng. ■
Nguồn: Nhật báo Polska – The Times 2/09/2009
© http://ledienduc.wordpress.com
Lê Diễn Đức

Nước Nga có diện tích lớn nhất thế giới - Foto: Wkipedia
Theo các số liệu thống kê chính thức, trong vòng mười năm qua, dân số nước Nga bị teo đi hơn 5 triệu người. Con số này tương đương với dân số của Đan Mạch hay Slovakia (thuộc Tiệp khắc cũ).
Có hai nguyên nhân chính làm giảm dân số. Đó là phụ nữ không sinh đẻ và đàn ông chết yểu với mức độ cao.

Trong năm 2006, trên con số 100 trẻ em ra đời thì có 122 ca nạo thai. Từ điều này, một mặt cho thấy sinh hoạt tình dục của người Nga không được quan tâm, nhưng mặt khác thể hiện tâm trạng xã hội thiếu hạnh phúc trong đời sống gia đình.
Theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, trong năm 2015 số người Nga chỉ còn 112 đến 126 triệu người (hiện tại hơn 147 triệu) và trong năm 2050 con số tụt xuống chỉ còn từ 70 đến 113 triệu.
Những dự đoán về mức trượt dốc dân số thảm hại đang thực sự đặt Nga trước họng súng.
Đây là vấn đề vô cùng lớn cho một nước Nga rộng mênh mông, có diện tích lớn nhất thế giới với 17.075.000 km2 (6,592,800 sq mi).
Dân số thưa thớt không chỉ riêng vùng Bắc Cực. Cũng theo các tư liệu được công bố, trong năm 2002, ở nước Nga có khoảng 55 ngàn làng thôn và thành phố nhỏ trống rỗng, không người ở.
Bù đắp lại yếu điểm của Nga, hàng triệu người Tàu đã và đang kéo qua sinh sống, buôn bản và làm nhà, định cư luôn trên vùng Seberia. Họ cho rằng, đất đai trên sông Amur giáp với Trung Quốc trước đây thuộc về họ, nhưng đã bị người Nga lấn chiếm.
Hiện nay khó nói được con số cụ thể người Tàu đang cư ngụ ở đây. Người ta ước đoán khoảng từ 2 đến 5 triệu. Với đà di dân này, cộng thêm mức số người Tài được sinh ra nhanh chóng, chẳng bao lâu nữa một phần lãnh thổ lớn của nước Nga sẽ bị tan ra như tảng băng vào mùa xuân.
Vladimir Putin trong năm 2000 lúc còn là Tổng thống đã chú ý tới vấn đề này và nói rằng, nếu không có kế hoạch di chuyển người Nga gốc qua phương Đông và kéo đầu tư nước ngoài cho khu vực này, trong tương lai ngôn ngữ dùng ở Siberia sẽ là tiếng Tàu.
Sử gia Anh quốc Allan Bullock khẳng định rằng, “Vấn đề Nga có giữ được kiểm soát Siberia hay không, trở thành một trong những câu hỏi lớn nhất của thế kỷ XXI”.
Tình hình kinh tế Nga thì không mấy tốt đẹp. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào xuất khẩu khí đốt và dầu mỏ. Trong thời gian qua, giá năng lượng sút giảm do khủng hoảng kinh tế, đã làm nước Nga vật lộn, khốn khó. Tính đơn điệu của nền kinh tế đã kìm giữ nước Nga trong công nghệ lạc hậu so với sự phát triển như vũ bão của thế giới.
Vladimir Putin chắc chắn không thể đạt tầm vóc của Pie Đại Đế hay là Sa hoàng Stolypin.
Cho nên, thay vì phải đối đầu với các thảm họa thực tế nhìn thấy hàng ngày, ông ta thích vung tay lên gân bắp. Nhưng lại nhắm vào hướng không thích ứng. ■
Nguồn: Nhật báo Polska – The Times 2/09/2009
© http://ledienduc.wordpress.com