Thứ Hai, 26 tháng 10, 2009

Hôm nay (26/10), ký kết ODA trị giá 64,891 tỷ yên với Nhật Bản

Cầu Thanh Trì lún: Do sai sót khi thi công móng?
- Sự cố trên mặt cầu Thanh Trì xuất hiện nhiều vệt lún kéo dài cả trăm mét… chỉ sau 2 năm thông xe cho thấy, nhiều khả năng là do công tác thi công móng. Đặc biệt, các nhà khoa học lưu ý đến việc cách đây 3- 4 năm, nhà thầu Nhật đã phải thi công lại hàng trăm cọc khoan nhồi bê tông chịu lực do thi công thiếu xi măng.



Mất cân bằng giới ở Việt Nam ngày càng trầm trọng
Việt Nam đã chứng kiến sự tăng vọt về số lượng trẻ sơ sinh là nam so với nữ, nếu xu hướng này tiếp diễn, nó sẽ gây ra một kết quả đáng lo ngại, các chuyên gia cảnh báo.




Hôm nay (26/10), ký kết ODA trị giá 64,891 tỷ yên với Nhật Bản
Đợt 1 của tài khóa 2009, Nhật Bản đã cam kết hỗ trợ Việt Nam gần 120 tỷ yên.



Giáo dục từ xa bị bỏ ngỏ
Giáo dục từ xa có vai trò rất quan trọng trong thời đại công nghệ thông tin và kinh tế tri thức cùng mục tiêu xã hội học tập và giáo dục suốt đời. Tuy nhiên, nhà nước chưa có chính sách đầu tư đúng mức cho loại hình giáo dục này.




Một giáo viên hành hung bố đẻ

Tiếng cãi vã, xỉ vả nhau trong ngôi nhà ấy lâu nay thường xuyên như cơm bữa. Đến tối 21/10, người con trai là thầy giáo đã lôi bố mình ra đường hành hung trước bàn dân thiên hạ.



Sắp có trang web tương tác giữa đại biểu QH với cử tri
Được sự đồng ý của Lãnh đạo Quốc hội Việt Nam, Văn phòng Quốc hội đã ký Bản ghi nhớ hợp tác với Đại sứ quán Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai-len tại Hà Nội và Công ty Thumbsize (Vương Quốc Anh) về việc xây dựng một trang thông tin điện tử kết nối trực tuyến giữa đại biểu Quốc hội và cử tri. Trang tin này được xây dựng với tổng ngân sách 30.000 bảng Anh và được...



Mỹ sẽ chia sẻ "quyền bá chủ" với Trung Quốc và Ấn Độ
VIT - Theo nhận của Bộ trưởng Cố vấn Singapore Lý Quang Diệu, đến nửa thế kỷ nữa, nước Mỹ có thể sẽ phải phân chia quyền lợi từ vị thế kinh tế của mình cho Trung Quốc và Ấn Độ.



Hình ảnh Thế chiến II dưới đôi tay vàng của một cô bé Ukraina

Một cô bé người Ukraina tên là Kseniya Simonova, kể lại câu chuyện Chiến tranh thế giới thứ II (1941 – 1945) xảy ra tại Ukraina, bằng đôi tay vàng của cô bay lượn trên một mặt bàn rải cát.

Thật là đặc biệt và tài ba vô cùng.

Để hiểu được toàn bộ câu chuyện, xin mời bạn đọc mở loa máy vi tính để nghe được âm nhạc và tiếng động phụ họa theo những bức hình cô bé tạo nên bằng cát.

Đường phụ: #1 #2


Tổng số lượt xem trang