Lời cầu hôn của Đại tướng Văn Tiến Dũng (Bee.net 21-12-09)
- Dương Trung Quốc: Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông thầy dạy sử (KHĐS)
- Russia, Vietnam ink submarine, arms deal (UPI).
- Chuyện về những người lính khảo sát đường tuần tra biên giới (ĐViệt)
- Nâng cấp trang bị kỹ thuật của quân đội (VNN).
- Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển (VNN)
- Office of Senator James Webb Confirms that Issue of Vietnam Human Rights Bill Not Discussed in Meeting with Vietnam Defense Minister General Phung Quang Thanh (BENZINA).
- Về sự ra đời của Bản tuyên ngôn phổ quát về quyền làm người (10-12-1948) (chungta.com)
Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” :Cuộc chiến “xét lại lịch sử” (QĐND).
Việt Nam phải nhìn vượt ra khỏi biên giới quốc gia mình
Đại sứ Nhật mong người Việt nghĩ về vai trò của mình vượt ra ngoài biên giới quốc gia, đóng góp cho phát triển của khu vực và toàn cầu.
Sách Trắng về Quốc phòng Việt Nam cung cấp cho bạn đọc tổng quan về những vấn đề cơ bản của chính sách quốc phòng Việt Nam trong đó xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng Quân đội nhân dân và Dân quân tự vệ là những vấn đề then chốt. Các vấn đề được nêu trong Sách Trắng về Quốc phòng Việt Nam nhằm góp phần tăng cường hiểu biết và xây dựng lòng tin giữa Việt Nam với các quốc gia khác trong cộng đồng quốc tế. Sách trắng cũng là tài liệu quan trọng để nâng cao hiểu biết về quốc phòng của đất nước cho công dân Việt Nam, góp phần làm cho mọi công dân, cơ quan, đơn vị và tổ chức xã hội hiểu rõ hơn quyền lợi và trách nhiệm của mình trong tham gia công cuộc củng cố quốc phòng vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
Trong bối cảnh tình hình an ninh thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, thời cơ và thách thức đan xen, Việt Nam chủ trương duy trì và phát triển quốc phòng đủ mạnh, kiên trì chính sách quốc phòng mang tính chất hoà bình, tự vệ mà trọng tâm là xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Việt Nam xây dựng quân đội “của dân, do dân, vì dân”, có tổ chức chặt chẽ, có kỷ luật nghiêm, có lực lượng thường trực hợp lý, lực lượng dự bị hùng hậu, được huấn luyện và trang bị các loại vũ khí ngày càng hiện đại, đủ khả năng bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, các lợi ích quốc gia và chế độ xã hội chủ nghĩa. Việt Nam đẩy mạnh hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, tìm kiếm giải pháp lâu dài cho các tranh chấp lãnh thổ và các tranh chấp khác bằng các biện pháp hoà bình, góp phần xây dựng Đông Nam Á thành khu vực hoà bình, ổn định và thịnh vượng.
Việc xuất bản Sách trắng về Quốc phòng Việt Nam năm 2009 thể hiện mong muốn và quyết tâm của Việt Nam trong việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác, bình đẳng với tất cả các nước trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội.
CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN
2009vie.pdf : Quốc phòng Việt Nam (Sách trắng Quốc phòng Việt Nam 2009) => (Tải về)Khai trương trang thông tin về các Hội nghị Quốc phòng-An ninh ASEAN 2010
Chiều 21-12, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã ấn nút khai trương website phục vụ các Hội nghị Quốc phòng - An ninh ASEAN - 2010.
2009 và sức mạnh quốc phòng của Việt Nam
2009 sắp trôi qua với những sự kiện đặc biệt nổi bật trong lĩnh vực quốc phòng của Việt Nam. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, hôm nay, (22/12), TS điểm lại những dấu ấn này.
“Tìm mọi cách giải quyết vấn đề biển Đông”
TT - Trao đổi với báo chí bên lề lễ kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, đại tướng Lê Văn Dũng (bí thư Trung ương Đảng, ủy viên thường vụ Quân ủy trung ương, chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND) nói: Hiện tại quân đội chúng ta được trang bị nhiều loại vũ khí hiện đại, có những loại hiện đại như của thế giới...
Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao những đóng góp của quân đội
Đảng, Nhà nước và nhân dân đánh giá cao những đóng góp của quân đội
Hôm qua (21/12), tại lễ kỉ niệm 65 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và 20 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Minh triết thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tới dự và có bài phát biểu quan trọng. Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tại buổi lễ: Hôm nay, chúng...
Tình hữu nghị là tình đơn phương? (phần 1)
Giới lãnh đạo Việt Nam và giới lãnh đạo Trung Quốc đã quyết định chọn năm 2010 là “Năm hữu nghị Việt – Trung”.
Tình hữu nghị là tình đơn phương? (phần 2)
– Ông Tô Huy Rứa tiếp Tổng Biên tập Tạp chí Cầu Thị, Trung Quốc (TTXVN). – Vietnam expects to increase theoretic exchange, co-op with China (Xinhua).
Talawas và Doi-thoai bị tin tặc
Sau Bauxite, nay đến lượt Talawas và Doithoai bị tấn công, hiện chưa rõ mức độ thiệt hại của các trang này ra sao.
- Giới sử dụng lo ngại về tương lai mạng Facebook tại Việt Nam (RFI).
- Đến lượt trang Talawas bị hacker tấn công (BBC). – Đừng tiếp tục biến mình thành con rối (CAND).
- Giáo hội Công giáo Việt Nam đóng góp ngày càng nhiều về hoạt động xã hội và giáo dục (RFI)
Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt
TT - Ngày 21-12, nhân mùa Giáng sinh năm 2009 và năm mới 2010, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ VN TP.HCM do ông Nguyễn Văn Đua - phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - dẫn đầu đã đến thăm, chúc Ủy ban đoàn kết Công giáo TP và các vị ...
Chứng từ ơn gọi: Hành trình của một ơn gọiTTX Công Giáo Việt Nam
Lãnh đạo TPHCM thăm các cơ sở tôn giáoSài gòn Giải Phóng
Lãnh đạo TPHCM chúc mừng Giáng sinhNgười Lao Động
TTX Công Giáo Việt Nam
- Atlantic signs MOU over bauxite mine (The Age).
- YEARENDER: Vietnam is no longer friends with Facebook (Erath Times).
- Trung Quốc trỗi dậy khiến Nhật quan tâm hơn tới Việt Nam (TuanVN)
- Giảm và tăng… (LĐộng).
- Đảng viên có được gửi đơn cho báo, đài? (TPhong).
- Mười năm thu hút chỉ một tiến sỹ: Thảm đỏ chưa êm (TPhong).
- Đạo Phật bị chèn ép ngay trong buổi đầu cách mạng (Phù sa).
- Việt Nam, Trung Quốc kiểm soát tôn giáo gắt gao nhất (VOA)
- Hủy án tử hình vì phát hiện vi phạm thủ tục tố tụng (TTXVN)
Thanh tra chậm đề xuất "xử" vụ vỡ tuyến ngầm Mê Linh
Trên 1tỷ USD giải ngân từ các tổ chức phi chính phủHà Nội giải thể hợp tác xã yếu kém
Tình hữu nghị là tình đơn phương? (phần 2)
– Ông Tô Huy Rứa tiếp Tổng Biên tập Tạp chí Cầu Thị, Trung Quốc (TTXVN). – Vietnam expects to increase theoretic exchange, co-op with China (Xinhua).
Talawas và Doi-thoai bị tin tặc
Sau Bauxite, nay đến lượt Talawas và Doithoai bị tấn công, hiện chưa rõ mức độ thiệt hại của các trang này ra sao.- Giới sử dụng lo ngại về tương lai mạng Facebook tại Việt Nam (RFI).
- Đến lượt trang Talawas bị hacker tấn công (BBC). – Đừng tiếp tục biến mình thành con rối (CAND).
- Giáo hội Công giáo Việt Nam đóng góp ngày càng nhiều về hoạt động xã hội và giáo dục (RFI)
Người Công giáo tốt cũng là người công dân tốt
TT - Ngày 21-12, nhân mùa Giáng sinh năm 2009 và năm mới 2010, đoàn lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ VN TP.HCM do ông Nguyễn Văn Đua - phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM - dẫn đầu đã đến thăm, chúc Ủy ban đoàn kết Công giáo TP và các vị ...
Chứng từ ơn gọi: Hành trình của một ơn gọiTTX Công Giáo Việt Nam
Lãnh đạo TPHCM thăm các cơ sở tôn giáoSài gòn Giải Phóng
Lãnh đạo TPHCM chúc mừng Giáng sinhNgười Lao Động
TTX Công Giáo Việt Nam
- Atlantic signs MOU over bauxite mine (The Age).
- YEARENDER: Vietnam is no longer friends with Facebook (Erath Times).
- Trung Quốc trỗi dậy khiến Nhật quan tâm hơn tới Việt Nam (TuanVN)
- Giảm và tăng… (LĐộng).
- Đảng viên có được gửi đơn cho báo, đài? (TPhong).
- Mười năm thu hút chỉ một tiến sỹ: Thảm đỏ chưa êm (TPhong).
- Đạo Phật bị chèn ép ngay trong buổi đầu cách mạng (Phù sa).
- Việt Nam, Trung Quốc kiểm soát tôn giáo gắt gao nhất (VOA)
- Hủy án tử hình vì phát hiện vi phạm thủ tục tố tụng (TTXVN)
Biển Đông: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển (VNN 21-12-09) -- Ý kiến của các tướng, Đọc lại: Cựu Phó Ðề Ðốc Hồ Văn Kỳ Thoại: Phản ứng chớp nhoáng, nhưng không hy vọng (NV 10-12-09)
Nâng cấp trang bị kỹ thuật của quân đội (VNN 21-12-09)
Một số quan chức bị cảnh cáo (BBC 21-12-09) -- Nói rõ lý do Thứ Trưởng Cao Minh Quang bị cảnh cáo
Từ chuyện SCIC nghĩ về cái khó của minh bạch (TVN 21-12-09) -- Bộ trưởng Vũ Văn Ninh mở lòng về SCIC và JP (Kỳ II) -- Tiếp tục mở lòng
Chính trị: Đừng tiếp tục biến mình thành con rối (CAND 21-12-09)
Thanh tra chậm đề xuất "xử" vụ vỡ tuyến ngầm Mê Linh
(VietNamNet) - Thanh tranbsp;Hà Nội lẽ ra trước 5/12 đã phảinbsp;đề xuất xử lý các vi phạm của cá nhân, đơn vị liên quan sự cố vỡ hai tuyến ngầm tại Mê Linh...
Sau loạt bài ‘Lương hay lậu?’: Ủy ban Kiểm tra T.Ư vào cuộc
- Lại điệp khúc tránh chùa (NTNN)
- Moody’s says pressures remain on Vietnam’s Ba3 rating (CBonds)
VN đự định phát hành 3 tỉ trái phiếu trong năm tới
- Vietnam – Bunge invest in soy processing in Vietnam (Meat Trade News Daily)
- Vietnam – PM bolsters VN’s reputation during foreign visits (ISRIA).
- Unique call gives away new bird species in Laos and Vietnam (mongabay.com)
<<<::: xinh nhỉ >>
- Sinh viên đánh giá giảng viên: Công khai hay giữ kín? (GĐXH).
- Hụt hơi với đào tạo tín chỉ (TTrẻ)
- Qantas không thể thôn tính Jetstar Pacific (TPhong)
- Tạo vốn cho bất động sản: Không thể chỉ dựa vào ngân hàng (SGTT).
- Công nghiệp phụ trợ: “đứa con không chịu lớn” (TTrẻ).
- Thêm một nguồn vốn kích cầu chấm dứt (VNN)
- Trên 1tỷ USD giải ngân từ các tổ chức phi chính phủ (VNN)
Sau loạt bài ‘Lương hay lậu?’: Ủy ban Kiểm tra T.Ư vào cuộc
- Lại điệp khúc tránh chùa (NTNN)
- Moody’s says pressures remain on Vietnam’s Ba3 rating (CBonds)
VN đự định phát hành 3 tỉ trái phiếu trong năm tới
- Vietnam – Bunge invest in soy processing in Vietnam (Meat Trade News Daily)
- Vietnam – PM bolsters VN’s reputation during foreign visits (ISRIA).
- Unique call gives away new bird species in Laos and Vietnam (mongabay.com)
<<<::: xinh nhỉ >>- Sinh viên đánh giá giảng viên: Công khai hay giữ kín? (GĐXH).
- Hụt hơi với đào tạo tín chỉ (TTrẻ)
- Qantas không thể thôn tính Jetstar Pacific (TPhong)
- Tạo vốn cho bất động sản: Không thể chỉ dựa vào ngân hàng (SGTT).
- Công nghiệp phụ trợ: “đứa con không chịu lớn” (TTrẻ).
- Thêm một nguồn vốn kích cầu chấm dứt (VNN)
- Trên 1tỷ USD giải ngân từ các tổ chức phi chính phủ (VNN)
Trên 1tỷ USD giải ngân từ các tổ chức phi chính phủHà Nội giải thể hợp tác xã yếu kém
Thành ủy Hà Nội vừa chủ trương đến 2011 sẽ giải thể, chuyển đổi tất cả hợp tác xã (HTX) thuộc diện yếu kém.
Thêm một nguồn vốn kích cầu chấm dứt
Thêm một nguồn vốn kích cầu chấm dứt
Bộ Tài chính cho biết, Thường vụ Quốc hội đã đồng ý với đề xuất của Chính phủ từ năm 2010 không điều chuyển nguồn vốn trái phiếu Chính phủ (TPCP) sang các năm tiếp theo mà sử dụng hết theo từng năm.
Một bộ phận người tiêu dùng không còn lựa chọn nào khác ngoài tiết kiệm. Ngay cả những người tiêu dùng giàu có cũng ngày càng thắt chặt hầu bao.
- Thu nhập của lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước cao ngất ngưởng: Lỗ hổng từ chính sách (NTNN). Phỏng vấn TS Nguyễn Quang A.
- Dệt may 2009: đồng tiền khó kiếm (RFA/Viet-Studies)
- Mô hình tổng công ty điện lực miền: còn nhiều tranh luận (TBKTSG)
- Vietnamese Bottled Water Market’s Revenue Streams Unclog, Finds Frost & Sullivan (PR Newswire).
- Vun vén lợi ích cục bộ (LĐộng)
- Thị trường nhiều giá: Doanh nghiệp bị hành thế nào? (SGTT)
- ‘Đo’ chất lượng đại học bằng ‘thước cao su’? (VNN).
- Singapore: dạy tôn trọng bản quyền từ cấp tiểu học (SGTT)
- Đặt mật khẩu chống phần mềm gián điệp (ĐViệt)
- Ông “Hội đồng” vừa chất vấn vừa… kinh doanh! (TNiên)
- Thanh tra thành phố từng bỏ qua vụ việc (TPhong)
- Cung – cầu lao động đang mất cân đối nghiêm trọng (VNEconomy)
Hơn 21% cặp vợ chồng trải qua các hình thức bạo lực gia đình
Nguyên tổng biên tập Tuổi Trẻ Lê Hoàng nhận nhiệm vụ mới
Dệt may 2009: đồng tiền khó kiếm & Giày dép xuất khẩu khó phục hồi (RFA 17 & 20-12-09) ◄
Nhập than (SGTT 21-12-09)
- Thu nhập của lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước cao ngất ngưởng: Lỗ hổng từ chính sách (NTNN). Phỏng vấn TS Nguyễn Quang A.
- Dệt may 2009: đồng tiền khó kiếm (RFA/Viet-Studies)
- Mô hình tổng công ty điện lực miền: còn nhiều tranh luận (TBKTSG)
- Vietnamese Bottled Water Market’s Revenue Streams Unclog, Finds Frost & Sullivan (PR Newswire).
- Vun vén lợi ích cục bộ (LĐộng)
- Thị trường nhiều giá: Doanh nghiệp bị hành thế nào? (SGTT)
- ‘Đo’ chất lượng đại học bằng ‘thước cao su’? (VNN).
- Singapore: dạy tôn trọng bản quyền từ cấp tiểu học (SGTT)
- Đặt mật khẩu chống phần mềm gián điệp (ĐViệt)
- Ông “Hội đồng” vừa chất vấn vừa… kinh doanh! (TNiên)
- Thanh tra thành phố từng bỏ qua vụ việc (TPhong)
- Cung – cầu lao động đang mất cân đối nghiêm trọng (VNEconomy)
Hơn 21% cặp vợ chồng trải qua các hình thức bạo lực gia đình
TT - Tại buổi tọa đàm báo chí về bình đẳng giới do Bộ LĐ-TB&XH và Quỹ Dân số LHQ (UNFPA) tổ chức ngày 21-12, ông Bruce Campbell, trưởng đại diện UNFPA, cho biết kết quả điều tra gia đình do UNICEF thực hiện cho thấy trong năm vừa qua có tới 21,2% các cặp vợ chồng nói họ đã trải qua các hình thức bạo lực gia đình.
TT - Ông Lê Hoàng (sinh năm 1954) - nguyên tổng biên tập báo Tuổi Trẻ TP.HCM - đã nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Văn hóa Sài Gòn (viết tắt là SCPC) theo quyết định bổ nhiệm của chủ tịch UBND TP, thay ông Nguyễn Thành Tấn nghỉ hưu.

Phát hiện 4 loại cháo dinh dưỡng có chất cấm sử dụng
Đình làng quê tôi bị phá từ lâu rồi
XÃ HỘI - Ông Phùng Chính Hổ, một công dân Trung Quốc, nhất quyết không chiụ bị lưu đày
Chinese Company Decides Not to Buy U.S. Gold Mine
Federal officials had raised “serious, significant and consequential national security” concerns about the purchase of Firstgold, a small Nevada mine.
Đồng USD xuống giá so với đồng yen tại châu Á
QUỐC TẾ - Báo chí Mỹ khẳng định Iran là khách hàng của lô vũ khí Bắc Triều Tiên bị tịch thu ở Thái Lan
ĐÔNG Á - Trung Quốc tài trợ hơn 1 tỷ đô la cho Cam Bốt
China allocates 2 bln yuan for education for migrant farmer
China allocates 2 bln yuan for education for migrant farmer ...
VIỆT NAM - TRUNG QUỐC - Chính sách xuất khẩu lao động của Trung Quốc gây bất bình tại Việt Nam và nhiều nước khác
Trưởng ban quản lý rừng cầu cứu Ban Cấp bách tỉnh
(Dân trí) - Trước việc kẻ giấu mặt liên tục nhắn tin tuyên bố “xử” cả gia đình, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh Võ Xuân Sơn đã phải làm đơn gửi Ban Cấp bách tỉnh đề nghị được bảo vệ tính mạng. Vì những tin nhắn sặc mùi xã hội đen, ...
Trưởng ban rừng phòng hộ liên tục bị nhắn tin đe dọaTuổi Trẻ
Trưởng ban quản lý rừng liên tục bị khủng bố tin nhắnVietNamNet
(Dân trí) - Trước việc kẻ giấu mặt liên tục nhắn tin tuyên bố “xử” cả gia đình, Trưởng ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh Võ Xuân Sơn đã phải làm đơn gửi Ban Cấp bách tỉnh đề nghị được bảo vệ tính mạng. Vì những tin nhắn sặc mùi xã hội đen, ...
Trưởng ban rừng phòng hộ liên tục bị nhắn tin đe dọaTuổi Trẻ
Trưởng ban quản lý rừng liên tục bị khủng bố tin nhắnVietNamNet
Phát hiện 4 loại cháo dinh dưỡng có chất cấm sử dụng
(NLĐ) – Theo tin từ Thanh tra Sở Y tế TPHCM, kết quả kiểm nghiệm 19 mẫu cháo dinh dưỡng của một số cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn TP cho thấy 4 mẫu chứa chất bảo quản natri benzoat (không được sử dụng trong thực phẩm dành cho trẻ dưới 1 tuổi) với hàm lượng 200 – 300 mg/kg, gồm: cháo thịt bò của Công ty TNHH Sản xuất thực phẩm Anh Kim ở phường Tân Thới Nhất, quận 12 (cháo dinh dưỡng Cây Thị, loại 300 g, sản xuất ngày 2-12) và cháo lươn 260 g, cháo cá lóc 260 g, cháo thịt 260 g sản xuất ngày 2-12, đều của cơ sở Nàng Hương (phường Tân Kiểng, quận 7).
Đình làng quê tôi bị phá từ lâu rồi
Những tấm bia đá mòn vẹt, xứt mẻ, những dòng chữ khắc thì mờ tịt không thể đọc bởi lớp bụi thời gian và sự tàn phá của con người. Những ngôi Đình, Chùa quê tôi bị lột ra thay mới trước cả khi dải núi đất thấp ven sông Đáy được bám víu về với Thủ Đô. Quê tôi vốn nghèo nhưng cũng có đủ cả Đình, Chùa, Miếu mạo, không những nhiều mà còn vô cùng phong phú đa dạng về kiến trúc nằm ở cụm làng cổ Tử Trầm – Tiên Phương – Thổ Ngõa – Làng So cách Hà Nội hơn 20 Km đi theo quốc lộ 6 về phía Tây.
Có thể mất hàng bất cứ lúc nào
Vận động dân hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Hà Nội
VN đoạt giải nhất cuộc thi hồ Thủy sinh đẹp Quốc tếVụ sập nhà 5 tầng: Cơ quan chức năng "đá" trách nhiệm!
Biến đổi khí hậu: bao giờ thì hết "khởi đầu"?
Có thể mất hàng bất cứ lúc nào
Thất lạc, mất hàng khi đi máy bay hoặc gửi chuyển bằng đường hàng không đã không còn là câu chuyện lạ.
Bóc gỡ đường dây “xuất khẩu” hơn 200 cô gái
Nhiều cô gái trẻ từ các vùng quê Tây Ninh cứ nối nhau xuất ngoại... lấy chồng, dư luận bất bình, lực lượng CA nghi vấn có những kẻ buôn bán phụ nữ. Sau thời gian điều tra, một đường dây chuyên đưa gái quê sang xứ người... bán làm vợ bị bóc gỡ. Chặn đứng tội lỗi Là sân bay quốc tế lẫn nội địa nên lúc nào Tân Sơn Nhất (TPHCM) cũng nhộn nhịp người đưa, kẻ đón. Hòa trong dòng
Bóc gỡ đường dây “xuất khẩu” hơn 200 cô gái
Nhiều cô gái trẻ từ các vùng quê Tây Ninh cứ nối nhau xuất ngoại... lấy chồng, dư luận bất bình, lực lượng CA nghi vấn có những kẻ buôn bán phụ nữ. Sau thời gian điều tra, một đường dây chuyên đưa gái quê sang xứ người... bán làm vợ bị bóc gỡ. Chặn đứng tội lỗi Là sân bay quốc tế lẫn nội địa nên lúc nào Tân Sơn Nhất (TPHCM) cũng nhộn nhịp người đưa, kẻ đón. Hòa trong dòng
Vận động dân hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Hà Nội
Hà Nội hy vọng cuộc vận động hiến tặng "hiện vật gốc" các giai đoạn nghìn năm Thăng Long cho Bảo tàng Hà Nội sẽ góp phần ngăn nguy cơ thất thoát cổ vật quý...
VN đoạt giải nhất cuộc thi hồ Thủy sinh đẹp Quốc tếVụ sập nhà 5 tầng: Cơ quan chức năng "đá" trách nhiệm!
– Dần dần đã “lộ” nhiều sai phạm nghiêm trọng trong kết cấu của ngôi nhà 5 tầng bị sập, trong khi đó các cơ quan chức năng lại “đá quả bóng” trách nhiệm cho nhau.
Nem, bánh canh thấm bụi, nước dơ
Sức mạnh đáng kinh ngạc của mạng xã hội
Google mua Socbay: hữu xạ dày công hương
Nem, bánh canh thấm bụi, nước dơ
TT - Chuyện bất thường nhưng diễn ra hằng ngày là những món ăn quen thuộc của mọi người đang được chế biến không tuân theo quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Bì heo luộc xong phơi ngay ngoài vỉa hè, những bịch bánh canh vứt xuống sàn nhà đọng đầy nước dơ.
Sức mạnh đáng kinh ngạc của mạng xã hội
Trước khi mạng xã hội xuất hiện thì rất ít người trong số chúng ta từng muốn có một người bạn như vậy.
SGTT - Gần tuần nay, cộng đồng mạng và giới truyền thông hoan hỉ câu chuyện Google (tạm phiên âm là Gu-gồ) đề nghị mua lại Socbay.com (công cụ tìm kiếm thông tin Việt Nam của công ty Naiscorp). Nhưng thực ra, đây chỉ là câu chuyện cũ “hâm” bóng trở lại.
Giảm tải bệnh viện - vẫn là bài toán chưa có lời giải. Bài 1. Ngộp thở ở bệnh viện công (SGGP 21-12-09)
Làm mứt tết cạnh nhà vệ sinh (TT 21-12-09)
Biến đổi khí hậu: bao giờ thì hết "khởi đầu"?
(VietNamNet) - Xin chân thành cáo lỗi với ngài Ban-Ki Moon nhưng chúng tôi đã quá chán nản với các “sự khởi đầu “rồi.
- Rừng và tín dụng carbon (SGTT).
- Hậu Copenhagen: hãy cứu lấy Trái đất: Tờ báo và người đọc cùng hành động vì môi trường (TTrẻ). – Xả khí thải công nghiệp độc hại ở Hải Phòng: Hơn một tháng 90 thầy, trò phải nhập viện (TTTĐ).
- Những cô gái bán thân kêu cứu: Bài 1: Ma cô, hung thần bóng đêm (TNiên).
- Thành phố Hồ Chí Minh: Loay hoay giải toả nhà ven kênh rạch (SGTT)
- Lâm tặc ở Quảng Bình: Liên tục đánh kiểm lâm, cướp tang vật (TPhong)
- Một người Arập Xêút bị chặt đầu vì tội giết bố (TTXVN)
<<<::: cũng phải trừng phạt , không thì loạn... >>>
- Mỹ diễn tập mô phỏng bị tên lửa Iran tấn công (KHĐS)
- Đặc sứ TQ họp ở Đài Loan về thương mại (BBC)
- Quân đội Venezuela được lệnh bắn hạ máy bay Mỹ (ĐViệt)
- Nga sẽ bắt đầu chế tạo tàu ngầm hạt nhân lớp Borey thứ 4 vào đầu năm 2010 (Vit)
- Viện lý do quốc phòng Mỹ ngăn Trung Quốc khai khoáng tại Nevada (Vit)
- Rừng và tín dụng carbon (SGTT).
- Hậu Copenhagen: hãy cứu lấy Trái đất: Tờ báo và người đọc cùng hành động vì môi trường (TTrẻ). – Xả khí thải công nghiệp độc hại ở Hải Phòng: Hơn một tháng 90 thầy, trò phải nhập viện (TTTĐ).
- Những cô gái bán thân kêu cứu: Bài 1: Ma cô, hung thần bóng đêm (TNiên).
- Thành phố Hồ Chí Minh: Loay hoay giải toả nhà ven kênh rạch (SGTT)
- Lâm tặc ở Quảng Bình: Liên tục đánh kiểm lâm, cướp tang vật (TPhong)
- Một người Arập Xêút bị chặt đầu vì tội giết bố (TTXVN)
<<<::: cũng phải trừng phạt , không thì loạn... >>>
- Mỹ diễn tập mô phỏng bị tên lửa Iran tấn công (KHĐS)
- Đặc sứ TQ họp ở Đài Loan về thương mại (BBC)
- Quân đội Venezuela được lệnh bắn hạ máy bay Mỹ (ĐViệt)
- Nga sẽ bắt đầu chế tạo tàu ngầm hạt nhân lớp Borey thứ 4 vào đầu năm 2010 (Vit)
- Viện lý do quốc phòng Mỹ ngăn Trung Quốc khai khoáng tại Nevada (Vit)
Từ hơn năm tuần lễ qua có một công dân Trung Quốc ăn vạ tại sân bay quốc tế Narita ở Tokyo và không chịu bước vào lãnh thổ Nhật Bản, mặc dù ông ta có chiếu khán nhập cảnh đến tháng 6 năm 2010. Báo Le Monde kể lại câu chuyện của ông Phùng Chính Hổ.
Chinese Company Decides Not to Buy U.S. Gold Mine
Federal officials had raised “serious, significant and consequential national security” concerns about the purchase of Firstgold, a small Nevada mine.
Đồng USD xuống giá so với đồng yen tại châu Á
Trong phiên giao dịch ngày 21/12 tại châu Á, đồng USD giảm giá so với đồng yen, do các nhà đầu tư bán đồng bạc xanh chốt lời, trong khi xuất khẩu của Nhật Bản phục hồi vững chắc củng cố giá trị đồng nội tệ.
QUỐC TẾ - Báo chí Mỹ khẳng định Iran là khách hàng của lô vũ khí Bắc Triều Tiên bị tịch thu ở Thái Lan
Dựa theo tài liệu của các chuyên gia, nhật báo Mỹ Wall Street Journal quả quyết là 30 tấn vũ khí Bắc Triều Tiên trên chiếc máy bay bị chận ở Bangkok tuần trước trên nguyên tắc được chuyển đến Iran.
Nhân chuyến công du Cam Bốt của phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Bắc Kinh đã cấp cho Phnom Penh 1,2 tỷ đô la viện trợ và tín dụng. Khoản tiền này được loan báo vỏn vẹn hai ngày sau khi Cam Bốt trục xuất về Trung Quốc 20 người Duy Ngô Nhĩ xin tỵ nạn.
Trung Quốc thất vọng vì lệnh điều tra xuất khẩu nguyên liệu thô của WTO
Trung Quốc thất vọng vì lệnh điều tra xuất khẩu nguyên liệu thô của WTO
VIT - Trung Quốc bày tỏ sự thất vọng về quyết định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đưa ra hôm thứ Hai khi WTO quyết định lập ra một kênh điều tra về những hạn chế của Trung Quốc trong lĩnh vực xuất khẩu nguyên vật liệu.
Báo Thái lo việc Việt Nam mua vũ khí (BBC 21-12-09) -- Nguyên văn bài báo Thái: Rethink this arms buildup (Bangkok Post 21-12-09)
Báo Thái lo việc Việt Nam mua vũ khí (BBC 21-12-09) -- Nguyên văn bài báo Thái: Rethink this arms buildup (Bangkok Post 21-12-09)
China allocates 2 bln yuan for education for migrant farmer ...
VIỆT NAM - TRUNG QUỐC - Chính sách xuất khẩu lao động của Trung Quốc gây bất bình tại Việt Nam và nhiều nước khác
Vốn nổi tiếng thế giới về các mặt hàng giá rẻ, Trung Quốc đang ngày càng được biết đến qua việc đưa lao động giá hạ qua làm việc tại những nước họ đầu tư, trong đó có Việt Nam. Chủ trương xuất khẩu lao động này càng lúc càng gây bất bình trong cư dân địa phương nơi nhân công Trung Quốc đến làm việc. Nhật báo Mỹ New York Times số đề ngày 21/12/2009 đã lấy thí dụ từ một công trường gần Hải Phòng để nêu bật thí dụ về phản ứng của dư luận Việt Nam trước thực tế này.
Theo ghi nhận của nhật báo Mỹ, cách đây bốn năm, khi hai công ty Nhật Bản và Trung Quốc quyết định đầu tư xây dựng một nhà máy nhiệt điện tại một ngôi làng gần Hải Phòng, cư dân ở đấy đã khấp khởi mừng vui vì hy vọng có thêm cả ngàn công ăn việc làm.
Bốn năm sau, Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng sắp hoàn thành, nhưng số người Việt Nam làm việc cho công trình này chỉ khoảng vài trăm mà thôi, còn đa số công nhân là người Trung Quốc, mà số lượng lên đến 1500 người vào những lúc cao điểm. Một thợ điện Việt Nam ngao ngán cho biết : '' Công nhân Trung Quốc đông hơn người Việt Nam rất nhiều''.
Lao động Trung Quốc hiện diện từ Hải Phòng đến Tây Nguyên
Thực tế ở Hải Phòng cũng diễn ra ở nhiều nơi khác tại Việt Nam, với việc hàng loạt công trình do nhà thầu Trung Quốc chịu trách nhiệm chuyên sử dụng lao động Trung Quốc thay vì công nhân Việt Nam. Vụ việc nổi cộm nhất trong thời gian qua là công trường khai thác mỏ bauxite trên vùng Tây Nguyên, miền Trung Việt Nam, vốn được giao cho một công ty thuộc tập đoàn Chinalco của Trung Quốc.
Tại đấy, nhà thầu Trung Quốc cũng du nhập công nhân của họ đến nơi làm việc. Sự kiện này đã làm dấy lên cả một làn sóng phản đối. Ngoài vấn đề môi trường, an ninh quốc gia, còn có vấn đề công ăn việc làm của người dân tại chỗ, trên nguyên tắc phải được ưu tiên thu dụng.
Trước làn sóng phản đối, chính quyền Việt Nam đã phải tìm cách trấn an, cho biết là đã xiết chặt việc cấp visa hay giấy phép lao động cho công nhân Trung Quốc. Chính quyền đồng thời cho trục xuất 182 người Trung Quốc làm việc tại một nhà máy xi măng vào tháng 6/09 với lý do đó là những công nhân hành nghề trái phép.
Về nguyên tắc, chính quyền Việt Nam không cho phép những người lao động giản đơn ngoại quốc vào làm việc trong nước, và buộc các nhà thầu nước ngoài phải thu dụng người Việt Nam cho những công việc này. Thế nhưng, theo New York Times, một số viên chức điều hành các công ty Trung Quốc cho biết là chỉ cần hối lộ là mọi việc êm xuôi.
Chủ trương của Trung Quốc : đầu tư kèm theo lao động
Đối với chính quyền Hà Nội, sự kiện nhân công Trung Quốc đổ vào làm việc là một vấn đề tế nhị. Về mặt kinh tế, Việt Nam đang bị 10 tỷ đô la thâm thủng mậu dịch với nước láng giềng phương Bắc, và cũng cấn đến đấu tư của Trung Quốc.
Thế nhưng các tập đoàn Trung Quốc ,khi đầu tư vào một nước nào đó, thường hay kèm theo điều kiện là phải sử dụng nhân công của họ. Đối với những nước ít bị tình trạng thất nghiệp thì không sao, nhưng trong trường hợp của Việt Nam, với cả triệu lao động mới hàng năm, thì việc nhập khẩu lao động từ Trung Quốc là một vấn đề không được công luận chấp nhận.
Theo một số nhà quan sát, để giải quyết công ăn việc làm cho người dân trong nước, chính quyền Việt Nam đã phải thúc đẩy chương trình đưa lao động Việt Nam ra ngoại quốc làm việc, từ các nước lân cận như Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc, cho đến những quốc gia xa xôi như các nước dầu hỏa ở vùng Vịnh. Trong tình hình đó, phản ứng bất bình của công luận Việt Nam đối với lao động đến từ Trung Quốc là một điều dễ hiểu.
Về phần mình, Bắc Kinh vẫn tiếp tục chủ trương xuất khẩu lao động kèm theo các hợp đồng đầu tư hay thỏa thuận viện trợ kinh tế. Hiện nay, theo bộ Thương mại Trung Quốc, nước này có 740.000 công nhân đang làm việc ở nước ngoài từ Angola cho tới Uzbekistan, từ Iran đến Indonesia. Báo chí thì thường nhắc đến cả triệu công nhân Trung Quốc tại châu Phi.
Sự hiện diện càng lúc càng đông của lạo động Trung Quốc tại các nước đó đã làm dấy lên những phản ứng chống đối, đôi khi biến thành bạo động, của dân chúng địa phương.
Xuất khẩu lao động của Trung Quốc đối mặt với thái đội khinh bỉ đang dâng cao
The New York Times Xuất khẩu lao động của Trung Quốc đối mặt với thái đội khinh bỉ đang dâng cao
Đây là bài thứ tám trong loạt các bài báo nghiên cứu những căng thẳng và sự trỗi dậy của Trung Quốc như là một cường quốc trên toàn cầu.
EDWARD WONG
Ngày 20-12-2009
Một công nhân Trung Quốc tại một căn phòng tập thể gần công trình xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng, Trung Sơn, Việt Nam (Ảnh của Shiho Fukada riêng cho The New York Times)
TRUNG SƠN, Việt Nam – Dường như thể là cái làng ở phía bắc Việt Nam này đã lao vào giành giật sự giàu có khi một công ty của Trung Quốc và Nhật Bản tới đây cùng xây dựng một nhà máy nhiệt điện chạy than. Hàng ngàn công ăn việc làm sẽ bắt đầu tới ào ạt, hoặc theo cách mà những cư dân ở đây đã hy vọng.
Bốn năm sau, Nhà máy Nhiệt điện Hải phòng đang gần tới ngày khánh thành. Thế nhưng chỉ có vài trăm người Việt là có được việc làm ở đây. Hầu hết công nhân là người Trung Quốc, khoảng 1.500 vào lúc cao nhất. Hàng trăm người trong số đó hiện vẫn còn đây, ban ngày làm việc cực nhọc trên công trường xây dựng đầy bụi bặm và đêm xuống thì sống tách biệt trong những căn phòng ngủ bẩn thỉu.
“Lượng công nhân Trung Quốc áp đảo số công nhân Việt Nam ở đây”, anh Nguyễn Thái Bằng, 29 tuổi, một thợ điện người Việt cho biết.
Trung Quốc nổi tiếng về việc xuất khẩu hàng hóa giá rẻ, đang ngày càng được biết đến trong việc cung cấp lao động rẻ mạt ra nước ngoài. Những dân di trú toàn cầu này thường làm việc trong các nhà máy hoặc tại những dự án xây dựng và kỹ thuật do Trung Quốc điều hành, mặc dù phạm vi các công việc là đáng kinh ngạc: từ trồng hoa ở Na Uy cho tới những chân thư ký tại Singapore rồi chăn bò bên Mông Cổ – thậm chí đi đưa báo ở Trung Đông.
Thế nhưng một thái độ phản ứng dữ dội chống lại họ đã dâng cao. Suốt từ châu Á cho tới châu Phi, những màn phản kháng và bạo lực chống lại những công nhân Trung Quốc đã bùng lên. Việt Nam và Ấn Độ nằm trong số các quốc gia đã hành động để áp đặt các quy định giành cho các công ty ngoại quốc và giới hạn số lượng công nhân Trung Quốc được phép đăng ký, gây căng thẳng cho các mối quan hệ với Bắc Kinh.
Tại Việt Nam, các nhân vật bất đồng chính kiến và giới trí thức đang sử dụng vấn đề lao động Trung Quốc để phản đối Đảng Cộng sản đương quyền. Một luật sư đã kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về quyết định phê chuẩn của ông cho một dự án khai thác bauxite, và Quốc hội đang đặt những dấu hỏi nghi vấn cho các quan chức hàng đầu quanh các hợp đồng với Trung Quốc, là những động thái khác thường trong quốc gia độc đoán này.
Những công nhân Trung Quốc đang tràn vào các công ty xây dựng do nhà nước Trung Quốc sở hữu khi họ thắng những gói thầu ở ngoại quốc xây dựng các nhà máy điện, xí nghiệp, đường sắt, quốc lộ, đường ngầm và sân vận động. Từ tháng một tới tháng mười năm 2009, các công ty Trung Quốc đã hoàn tất những dự án trị giá 58 tỉ USD, tăng 33% so với cùng thời gian này năm 2008, theo tin từ Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay.
Từ Angola cho tới Uzbekistan, từ Iran cho tới Indonesia, có khoảng 740.000 công nhân Trung Quốc thuộc diện làm việc ở nước ngoài, tính đến cuối năm 2008, với 58% trong số đó là được gửi ra chỉ trong cuối năm ngoái, theo Bộ Thương mại cho biết. Số công nhân đang được gửi ra nước ngoài trong năm nay cũng tương ứng với tỉ lệ đó. Các công nhân được thuê từ Trung Quốc, hoặc là trực tiếp bởi các doanh nghiệp Trung Quốc hoặc do các chi nhánh lao động Trung Quốc chuyên cung cấp lao động; có 500 chi nhánh đã được cấp giấy phép hoạt động và nhiều cơ sở hoạt động bất hợp pháp.
Các nhà quản trị Trung Quốc nói rằng công nhân nước này không phải lúc nào cũng rẻ, mà là do họ có kỹ năng và dễ quản lý hơn các công nhân địa phương. “Dù anh có đang nói về những lợi ích xã hội và kinh tế đối với các quốc gia nhận công nhân, thì các quốc gia này cũng đã có những điều tốt đẹp để nói về công nhân Trung Quốc và kỹ năng của họ”, theo nhận xét của Diao Chunhe, giám đốc Hiệp hội Đấu thầu Quốc tế của Trung Quốc, một tổ chức của chính phủ Bắc Kinh.
Nhưng tại một số nước, các cư dân địa phương đã cáo buộc người Trung Quốc ăn cắp công ăn việc làm của họ, ở lại bất hợp pháp và sống biệt lập bằng cách cho xây dựng những không gian riêng tái tạo đời sống như bên Trung Quốc. “Chúng tôi chưa bao giờ thấy một mưu đồ như vậy trong các dự án được các công ty từ những quốc gia khác thực hiện”.
Tại công trường xây dựng đông bắc thành phố cảng Hải Phòng này, một thế giới hoàn toàn theo kiểu Trung Quốc đã bất ngờ nổi lên: bốn khu tập thể có tường bao quanh, những nhà hàng với các dấu hiệu quảng cáo bánh bao và cơm chiên Trung Quốc, dịch vụ đổi tiền, những căn phòng được gọi là xoa bóp – thậm chí một dấu hiệu tại địa điểm xây dựng mà tự nó cho thấy điều đó với hàng chữ “Đường Quảng Tây”, nói tới một tỉnh mà hầu hết công nhân gọi là nhà.
Một buổi tối, tám công nhân trong bộ đồ đồng phục xanh ngồi tại một nhà hàng chật chội được một người đàn ông từ Quảng Tây qua mở theo đề nghị của nhà thầu chính của dự án, Công ty Xây dựng Nhà máy Điện Quảng Tây. Mặt họ đỏ gay do uống rượu gạo Trung Quốc. “Tôi đã được gửi sang đây, và tôi đang thực hiện nhiệm vụ yêu nước của tôi”, ông Lin Dengji, 52 tuổi nói.
Những khung cảnh như vậy có thể làm dấy lên các mối lo ngại ở Việt Nam, nơi vốn vẫn tự hào về hành động chống lại các cuộc xâm lăng của Trung Quốc, bắt đầu với việc phá tan quyền cai trị của Trung Quốc vào thế kỷ thứ X. Hai nước này đã giao tranh trong cuộc chiến biên giới vào năm 1979 và nay vẫn chiến đấu trong một cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ tại Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông).
Việt Nam đang để ý tới sự tàn phá kinh tế của người phương bắc. Việt Nam bị thâm thủng mậu dịch $10 tỷ đô la với Trung Quốc năm ngoái. Vào tháng Bảy, một quan chức cao cấp của Bộ Công an Việt Nam cho biết, 35.000 công nhân Trung Quốc đã có mặt tại Việt Nam, theo tin từ báo Tuổi Trẻ, một tờ báo cấp tiến. Tin tức này đã gây sốc cho nhiều người Việt Nam.
“Sự hiện diện về kinh tế của Trung Quốc tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng, ngày càng sâu rộng và tiến triển nhanh hơn mọi người nhận ra”, ông Lê Đăng Doanh, một kinh tế gia tại Hà Nội, người đã từng tư vấn cho bộ trưởng tiền nhiệm.
Xung đột đã xảy ra giữa lao động Việt Nam và Trung Quốc. Tại tỉnh Thanh Hóa hồi tháng Sáu, một công nhân Trung Quốc say rượu từ một nhà máy xi măng đã đánh nhau với chồng của một phụ nữ bán hàng Việt Nam. Những người đàn ông Trung Quốc sau đó quay trở lại với 200 đồng nghiệp, gây nên một vụ ẩu đả ầm ỉ, theo tin tức từ báo chí Việt Nam.
Một lý do gây ra những căng thẳng, các nhà kinh tế nói, là có rất nhiều người thất nghiệp hoặc làm việc không hợp với khả năng của mình trên đất nước 87 triệu người này. Ngay cả Việt Nam [cũng phải] xuất khẩu lao động với giá rẻ; nửa triệu người Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài, theo tin một tờ báo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
loan tải.
Một cơn giận dữ của những người đại diện quyền lợi của dân đã nổ ra năm nay về một hợp đồng mà chính phủ Việt Nam để cho Tổng Công ty Nhôm Trung Quốc khai thác bauxite, một trong những nguồn tài nguyên thiên nhiên giá trị nhất ở Việt Nam, sử dụng công nhân Trung Quốc. Các nhà bất đồng chính kiến, các trí thức và những nhà bảo vệ môi trường đã kháng nghị. Tướng Võ Nguyên Giáp, một nhà lãnh đạo quân sự nghỉ hưu 98 tuổi, đã viết ba lá thư ngỏ chỉ trích sự hiện diện của Trung Quốc gửi tới các nhà lãnh đạo đảng [Cộng sản] Việt Nam.
Trên thế giới không hề có một chính phủ nào khác khá giống và gần gũi với Trung Quốc như chính phủ Việt Nam, từ cơ cấu của Đảng Cộng sản đến các chính sách kinh tế và những cách kiểm soát các phương tiện truyền thông. Lãnh đạo Việt Nam cố gắng rất nhiều để đảm bảo quan hệ Việt Nam-Trung Quốc được trơn tru. Vì vậy trong mùa hè, chính quyền trung ương đã chặn các blog chỉ trích, giam giữ những người bất đồng chính kiến và ra lệnh cho báo chí Việt Nam ngừng đăng các bài về lao động Trung Quốc và vấn đề bauxite.
Nhưng với một cái gật đầu đối với áp lực của công chúng, chính phủ cũng thắt chặt visa và các yêu cầu về giấy phép làm việc đối với Trung Quốc và đã trục xuất 182 lao động Trung Quốc từ một nhà máy xi măng vào tháng Sáu, nói rằng họ đang làm việc bất hợp pháp.
Việt Nam nói chung cấm nhập khẩu công nhân không có kỹ năng từ nước ngoài và yêu cầu nhà thầu nước ngoài phải thuê công nhân của mình để làm những công việc thường ngày, mặc dù các công ty Trung Quốc đôi khi vi phạm quy tắc đó – hối lộ có thể thuyết phục các viên chức tìm cách khác, các Giám đốc Điều hành Trung Quốc nói.
Tại nhà máy điện Hải Phòng, công ty Việt Nam làm chủ dự án đã lo lắng về việc tiến độ công việc bị chậm. Họ đã đứng về phía các nhà quản lý Trung Quốc buộc các quan chức chính phủ cho phép nhập khẩu thêm công nhân không có kỹ năng.
Người Trung Quốc ở đây bị cô lập trong những căn phòng trọ xiêu vẹo và tách biệt bởi ngành nghề: thợ hàn, thợ điện và vận hành cần cẩu.
Một bài thơ viết trên một cánh cửa gỗ thể hiện cuộc sống rày đây mai đó của họ: “Tất cả chúng tôi đang trôi nổi khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi gặp nhau, nhưng chúng tôi không bao giờ thực sự nhận biết lẫn nhau. “
Hiệu đính: N.T. Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2009
Theo ghi nhận của nhật báo Mỹ, cách đây bốn năm, khi hai công ty Nhật Bản và Trung Quốc quyết định đầu tư xây dựng một nhà máy nhiệt điện tại một ngôi làng gần Hải Phòng, cư dân ở đấy đã khấp khởi mừng vui vì hy vọng có thêm cả ngàn công ăn việc làm.
Bốn năm sau, Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng sắp hoàn thành, nhưng số người Việt Nam làm việc cho công trình này chỉ khoảng vài trăm mà thôi, còn đa số công nhân là người Trung Quốc, mà số lượng lên đến 1500 người vào những lúc cao điểm. Một thợ điện Việt Nam ngao ngán cho biết : '' Công nhân Trung Quốc đông hơn người Việt Nam rất nhiều''.
Lao động Trung Quốc hiện diện từ Hải Phòng đến Tây Nguyên
Thực tế ở Hải Phòng cũng diễn ra ở nhiều nơi khác tại Việt Nam, với việc hàng loạt công trình do nhà thầu Trung Quốc chịu trách nhiệm chuyên sử dụng lao động Trung Quốc thay vì công nhân Việt Nam. Vụ việc nổi cộm nhất trong thời gian qua là công trường khai thác mỏ bauxite trên vùng Tây Nguyên, miền Trung Việt Nam, vốn được giao cho một công ty thuộc tập đoàn Chinalco của Trung Quốc.
Tại đấy, nhà thầu Trung Quốc cũng du nhập công nhân của họ đến nơi làm việc. Sự kiện này đã làm dấy lên cả một làn sóng phản đối. Ngoài vấn đề môi trường, an ninh quốc gia, còn có vấn đề công ăn việc làm của người dân tại chỗ, trên nguyên tắc phải được ưu tiên thu dụng.
Trước làn sóng phản đối, chính quyền Việt Nam đã phải tìm cách trấn an, cho biết là đã xiết chặt việc cấp visa hay giấy phép lao động cho công nhân Trung Quốc. Chính quyền đồng thời cho trục xuất 182 người Trung Quốc làm việc tại một nhà máy xi măng vào tháng 6/09 với lý do đó là những công nhân hành nghề trái phép.
Về nguyên tắc, chính quyền Việt Nam không cho phép những người lao động giản đơn ngoại quốc vào làm việc trong nước, và buộc các nhà thầu nước ngoài phải thu dụng người Việt Nam cho những công việc này. Thế nhưng, theo New York Times, một số viên chức điều hành các công ty Trung Quốc cho biết là chỉ cần hối lộ là mọi việc êm xuôi.
Chủ trương của Trung Quốc : đầu tư kèm theo lao động
Đối với chính quyền Hà Nội, sự kiện nhân công Trung Quốc đổ vào làm việc là một vấn đề tế nhị. Về mặt kinh tế, Việt Nam đang bị 10 tỷ đô la thâm thủng mậu dịch với nước láng giềng phương Bắc, và cũng cấn đến đấu tư của Trung Quốc.
Thế nhưng các tập đoàn Trung Quốc ,khi đầu tư vào một nước nào đó, thường hay kèm theo điều kiện là phải sử dụng nhân công của họ. Đối với những nước ít bị tình trạng thất nghiệp thì không sao, nhưng trong trường hợp của Việt Nam, với cả triệu lao động mới hàng năm, thì việc nhập khẩu lao động từ Trung Quốc là một vấn đề không được công luận chấp nhận.
Theo một số nhà quan sát, để giải quyết công ăn việc làm cho người dân trong nước, chính quyền Việt Nam đã phải thúc đẩy chương trình đưa lao động Việt Nam ra ngoại quốc làm việc, từ các nước lân cận như Malaysia, Đài Loan, Hàn Quốc, cho đến những quốc gia xa xôi như các nước dầu hỏa ở vùng Vịnh. Trong tình hình đó, phản ứng bất bình của công luận Việt Nam đối với lao động đến từ Trung Quốc là một điều dễ hiểu.
Về phần mình, Bắc Kinh vẫn tiếp tục chủ trương xuất khẩu lao động kèm theo các hợp đồng đầu tư hay thỏa thuận viện trợ kinh tế. Hiện nay, theo bộ Thương mại Trung Quốc, nước này có 740.000 công nhân đang làm việc ở nước ngoài từ Angola cho tới Uzbekistan, từ Iran đến Indonesia. Báo chí thì thường nhắc đến cả triệu công nhân Trung Quốc tại châu Phi.
Sự hiện diện càng lúc càng đông của lạo động Trung Quốc tại các nước đó đã làm dấy lên những phản ứng chống đối, đôi khi biến thành bạo động, của dân chúng địa phương.
Xuất khẩu lao động của Trung Quốc đối mặt với thái đội khinh bỉ đang dâng cao
The New York Times Xuất khẩu lao động của Trung Quốc đối mặt với thái đội khinh bỉ đang dâng cao
Đây là bài thứ tám trong loạt các bài báo nghiên cứu những căng thẳng và sự trỗi dậy của Trung Quốc như là một cường quốc trên toàn cầu.
EDWARD WONG
Ngày 20-12-2009
Một công nhân Trung Quốc tại một căn phòng tập thể gần công trình xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng, Trung Sơn, Việt Nam (Ảnh của Shiho Fukada riêng cho The New York Times)
TRUNG SƠN, Việt Nam – Dường như thể là cái làng ở phía bắc Việt Nam này đã lao vào giành giật sự giàu có khi một công ty của Trung Quốc và Nhật Bản tới đây cùng xây dựng một nhà máy nhiệt điện chạy than. Hàng ngàn công ăn việc làm sẽ bắt đầu tới ào ạt, hoặc theo cách mà những cư dân ở đây đã hy vọng.
Bốn năm sau, Nhà máy Nhiệt điện Hải phòng đang gần tới ngày khánh thành. Thế nhưng chỉ có vài trăm người Việt là có được việc làm ở đây. Hầu hết công nhân là người Trung Quốc, khoảng 1.500 vào lúc cao nhất. Hàng trăm người trong số đó hiện vẫn còn đây, ban ngày làm việc cực nhọc trên công trường xây dựng đầy bụi bặm và đêm xuống thì sống tách biệt trong những căn phòng ngủ bẩn thỉu.
“Lượng công nhân Trung Quốc áp đảo số công nhân Việt Nam ở đây”, anh Nguyễn Thái Bằng, 29 tuổi, một thợ điện người Việt cho biết.
Trung Quốc nổi tiếng về việc xuất khẩu hàng hóa giá rẻ, đang ngày càng được biết đến trong việc cung cấp lao động rẻ mạt ra nước ngoài. Những dân di trú toàn cầu này thường làm việc trong các nhà máy hoặc tại những dự án xây dựng và kỹ thuật do Trung Quốc điều hành, mặc dù phạm vi các công việc là đáng kinh ngạc: từ trồng hoa ở Na Uy cho tới những chân thư ký tại Singapore rồi chăn bò bên Mông Cổ – thậm chí đi đưa báo ở Trung Đông.
Thế nhưng một thái độ phản ứng dữ dội chống lại họ đã dâng cao. Suốt từ châu Á cho tới châu Phi, những màn phản kháng và bạo lực chống lại những công nhân Trung Quốc đã bùng lên. Việt Nam và Ấn Độ nằm trong số các quốc gia đã hành động để áp đặt các quy định giành cho các công ty ngoại quốc và giới hạn số lượng công nhân Trung Quốc được phép đăng ký, gây căng thẳng cho các mối quan hệ với Bắc Kinh.
Tại Việt Nam, các nhân vật bất đồng chính kiến và giới trí thức đang sử dụng vấn đề lao động Trung Quốc để phản đối Đảng Cộng sản đương quyền. Một luật sư đã kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về quyết định phê chuẩn của ông cho một dự án khai thác bauxite, và Quốc hội đang đặt những dấu hỏi nghi vấn cho các quan chức hàng đầu quanh các hợp đồng với Trung Quốc, là những động thái khác thường trong quốc gia độc đoán này.
Những công nhân Trung Quốc đang tràn vào các công ty xây dựng do nhà nước Trung Quốc sở hữu khi họ thắng những gói thầu ở ngoại quốc xây dựng các nhà máy điện, xí nghiệp, đường sắt, quốc lộ, đường ngầm và sân vận động. Từ tháng một tới tháng mười năm 2009, các công ty Trung Quốc đã hoàn tất những dự án trị giá 58 tỉ USD, tăng 33% so với cùng thời gian này năm 2008, theo tin từ Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay.
Từ Angola cho tới Uzbekistan, từ Iran cho tới Indonesia, có khoảng 740.000 công nhân Trung Quốc thuộc diện làm việc ở nước ngoài, tính đến cuối năm 2008, với 58% trong số đó là được gửi ra chỉ trong cuối năm ngoái, theo Bộ Thương mại cho biết. Số công nhân đang được gửi ra nước ngoài trong năm nay cũng tương ứng với tỉ lệ đó. Các công nhân được thuê từ Trung Quốc, hoặc là trực tiếp bởi các doanh nghiệp Trung Quốc hoặc do các chi nhánh lao động Trung Quốc chuyên cung cấp lao động; có 500 chi nhánh đã được cấp giấy phép hoạt động và nhiều cơ sở hoạt động bất hợp pháp.
Các nhà quản trị Trung Quốc nói rằng công nhân nước này không phải lúc nào cũng rẻ, mà là do họ có kỹ năng và dễ quản lý hơn các công nhân địa phương. “Dù anh có đang nói về những lợi ích xã hội và kinh tế đối với các quốc gia nhận công nhân, thì các quốc gia này cũng đã có những điều tốt đẹp để nói về công nhân Trung Quốc và kỹ năng của họ”, theo nhận xét của Diao Chunhe, giám đốc Hiệp hội Đấu thầu Quốc tế của Trung Quốc, một tổ chức của chính phủ Bắc Kinh.
Nhưng tại một số nước, các cư dân địa phương đã cáo buộc người Trung Quốc ăn cắp công ăn việc làm của họ, ở lại bất hợp pháp và sống biệt lập bằng cách cho xây dựng những không gian riêng tái tạo đời sống như bên Trung Quốc. “Chúng tôi chưa bao giờ thấy một mưu đồ như vậy trong các dự án được các công ty từ những quốc gia khác thực hiện”.
Tại công trường xây dựng đông bắc thành phố cảng Hải Phòng này, một thế giới hoàn toàn theo kiểu Trung Quốc đã bất ngờ nổi lên: bốn khu tập thể có tường bao quanh, những nhà hàng với các dấu hiệu quảng cáo bánh bao và cơm chiên Trung Quốc, dịch vụ đổi tiền, những căn phòng được gọi là xoa bóp – thậm chí một dấu hiệu tại địa điểm xây dựng mà tự nó cho thấy điều đó với hàng chữ “Đường Quảng Tây”, nói tới một tỉnh mà hầu hết công nhân gọi là nhà.
Một buổi tối, tám công nhân trong bộ đồ đồng phục xanh ngồi tại một nhà hàng chật chội được một người đàn ông từ Quảng Tây qua mở theo đề nghị của nhà thầu chính của dự án, Công ty Xây dựng Nhà máy Điện Quảng Tây. Mặt họ đỏ gay do uống rượu gạo Trung Quốc. “Tôi đã được gửi sang đây, và tôi đang thực hiện nhiệm vụ yêu nước của tôi”, ông Lin Dengji, 52 tuổi nói.
Những khung cảnh như vậy có thể làm dấy lên các mối lo ngại ở Việt Nam, nơi vốn vẫn tự hào về hành động chống lại các cuộc xâm lăng của Trung Quốc, bắt đầu với việc phá tan quyền cai trị của Trung Quốc vào thế kỷ thứ X. Hai nước này đã giao tranh trong cuộc chiến biên giới vào năm 1979 và nay vẫn chiến đấu trong một cuộc tranh chấp chủ quyền lãnh thổ tại Biển Nam Trung Hoa (Biển Đông).
Việt Nam đang để ý tới sự tàn phá kinh tế của người phương bắc. Việt Nam bị thâm thủng mậu dịch $10 tỷ đô la với Trung Quốc năm ngoái. Vào tháng Bảy, một quan chức cao cấp của Bộ Công an Việt Nam cho biết, 35.000 công nhân Trung Quốc đã có mặt tại Việt Nam, theo tin từ báo Tuổi Trẻ, một tờ báo cấp tiến. Tin tức này đã gây sốc cho nhiều người Việt Nam.
“Sự hiện diện về kinh tế của Trung Quốc tại Việt Nam đang ngày càng gia tăng, ngày càng sâu rộng và tiến triển nhanh hơn mọi người nhận ra”, ông Lê Đăng Doanh, một kinh tế gia tại Hà Nội, người đã từng tư vấn cho bộ trưởng tiền nhiệm.
Xung đột đã xảy ra giữa lao động Việt Nam và Trung Quốc. Tại tỉnh Thanh Hóa hồi tháng Sáu, một công nhân Trung Quốc say rượu từ một nhà máy xi măng đã đánh nhau với chồng của một phụ nữ bán hàng Việt Nam. Những người đàn ông Trung Quốc sau đó quay trở lại với 200 đồng nghiệp, gây nên một vụ ẩu đả ầm ỉ, theo tin tức từ báo chí Việt Nam.
Một lý do gây ra những căng thẳng, các nhà kinh tế nói, là có rất nhiều người thất nghiệp hoặc làm việc không hợp với khả năng của mình trên đất nước 87 triệu người này. Ngay cả Việt Nam [cũng phải] xuất khẩu lao động với giá rẻ; nửa triệu người Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài, theo tin một tờ báo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
loan tải.
Một cơn giận dữ của những người đại diện quyền lợi của dân đã nổ ra năm nay về một hợp đồng mà chính phủ Việt Nam để cho Tổng Công ty Nhôm Trung Quốc khai thác bauxite, một trong những nguồn tài nguyên thiên nhiên giá trị nhất ở Việt Nam, sử dụng công nhân Trung Quốc. Các nhà bất đồng chính kiến, các trí thức và những nhà bảo vệ môi trường đã kháng nghị. Tướng Võ Nguyên Giáp, một nhà lãnh đạo quân sự nghỉ hưu 98 tuổi, đã viết ba lá thư ngỏ chỉ trích sự hiện diện của Trung Quốc gửi tới các nhà lãnh đạo đảng [Cộng sản] Việt Nam.
Trên thế giới không hề có một chính phủ nào khác khá giống và gần gũi với Trung Quốc như chính phủ Việt Nam, từ cơ cấu của Đảng Cộng sản đến các chính sách kinh tế và những cách kiểm soát các phương tiện truyền thông. Lãnh đạo Việt Nam cố gắng rất nhiều để đảm bảo quan hệ Việt Nam-Trung Quốc được trơn tru. Vì vậy trong mùa hè, chính quyền trung ương đã chặn các blog chỉ trích, giam giữ những người bất đồng chính kiến và ra lệnh cho báo chí Việt Nam ngừng đăng các bài về lao động Trung Quốc và vấn đề bauxite.
Nhưng với một cái gật đầu đối với áp lực của công chúng, chính phủ cũng thắt chặt visa và các yêu cầu về giấy phép làm việc đối với Trung Quốc và đã trục xuất 182 lao động Trung Quốc từ một nhà máy xi măng vào tháng Sáu, nói rằng họ đang làm việc bất hợp pháp.
Việt Nam nói chung cấm nhập khẩu công nhân không có kỹ năng từ nước ngoài và yêu cầu nhà thầu nước ngoài phải thuê công nhân của mình để làm những công việc thường ngày, mặc dù các công ty Trung Quốc đôi khi vi phạm quy tắc đó – hối lộ có thể thuyết phục các viên chức tìm cách khác, các Giám đốc Điều hành Trung Quốc nói.
Tại nhà máy điện Hải Phòng, công ty Việt Nam làm chủ dự án đã lo lắng về việc tiến độ công việc bị chậm. Họ đã đứng về phía các nhà quản lý Trung Quốc buộc các quan chức chính phủ cho phép nhập khẩu thêm công nhân không có kỹ năng.
Người Trung Quốc ở đây bị cô lập trong những căn phòng trọ xiêu vẹo và tách biệt bởi ngành nghề: thợ hàn, thợ điện và vận hành cần cẩu.
Một bài thơ viết trên một cánh cửa gỗ thể hiện cuộc sống rày đây mai đó của họ: “Tất cả chúng tôi đang trôi nổi khắp nơi trên thế giới. Chúng tôi gặp nhau, nhưng chúng tôi không bao giờ thực sự nhận biết lẫn nhau. “
Hiệu đính: N.T. Bản tiếng Việt © Ba Sàm 2009
| Nguyễn Hưng Quốc 21/12/2009 |
Trên blog này, tôi đã giới thiệu một số truyện cực ngắn của Đinh Linh, Trần Tất Đạt và Nguyễn Như Núi. Tất cả những truyện cực ngắn ấy đều chỉ có một vài câu. Chúng ngắn đến độ hầu như không thể ngắn hơn được nữa. Truyện “Biển chợ” của Trần Tiến Dũng dưới đây dài hơn một chút, nhưng cũng vẫn là truyện cực ngắn.
Đọc “Biển chợ”, tôi chợt nhớ một nhận định của nhà văn Robert Fox (1943-2005) của Mỹ. Một lần bàn về truyện cực ngắn, ông viết:
“Tôi hình dung những truyện cực ngắn như tôi hình dung những bài thơ, và tôi nhìn ra cái cấu trúc tổng thể của tác phẩm. Nhưng tôi vẫn không biết cái truyện sẽ diễn ra như thế nào cho đến lúc tôi viết chữ lên giấy. Điều thú vị nằm ở sự chặt chẽ và chính xác, và đó là những điều kiện cần thiết để làm cho một truyện cực ngắn có hiệu quả. […]
Thông thường, khi nghe tôi đọc, thính giả không thể phân biệt giữa một truyện cực ngắn và một bài thơ. Tôi biết sự dị biệt đó vì tôi đã chọn lựa hình thức cho tác phẩm một cách cẩn thận, bằng trực giác. Nhưng gần đây nhiều bài thơ văn xuôi tôi đọc được trên các tạp chí đã gây cho tôi một cảm giác tò mò thích thú, và tôi lấy làm khoái trá về sự xoá nhoà dị biệt giữa các hình thức.”
(Hoàng Ngọc-Tuấn dịch)
Không chừng kinh nghiệm của Robert Fox có thể giúp độc giả trong việc tiếp cận truyện cực ngắn “Biển chợ” dưới đây của Trần Tiến Dũng. Xin lưu ý: Dù thỉnh thoảng viết truyện và viết báo, Trần Tiến Dũng chủ yếu là một nhà thơ. Có lẽ chỉ có nhà thơ mới có thể nhận ra được tiếng biển ho hay nghe biển hát bằng lòng bàn chân.
Riêng tôi, tôi biết ơn sự tinh tế của Trần Tiến Dũng. Tôi có thói quen đi bộ dọc theo bờ biển gần nhà. Trước, tôi đi một cách vô tâm. Mấy ngày nay, sau khi đọc cái truyện cực ngắn này do Trần Tiến Dũng gửi qua email, tôi chợt có cảm giác, cũng như ông, nghe được tiếng biển ho, và thỉnh thoảng, thấy biển đang bệnh. Dĩ nhiên, vì những nguyên nhân khác, không giống như ở Việt Nam, như những gì được Trần Tiến Dũng mô tả trong truyện.
Xin mời quý bạn đọc thưởng thức truyện cực ngắn rất thơ dưới đây của Trần Tiến Dũng. Và rất mong nhận được ý kiến của quý bạn. Về truyện ngắn này. Về thể truyện cực ngắn. Cũng như về vấn đề môi sinh ở Việt Nam.
Nguyễn Hưng Quốc
BIỂN CHỢ
Trần Tiến Dũng
Tôi rời bỏ chứng bệnh mất ngủ ở nhà trọ. Biển ở ngay trước mặt. Tôi đi ra biển với chủ định nghe biển buổi sáng hát. Từ ngày xa biển tôi không còn phân biệt được đâu là tiếng của biển đâu là giọng của hàng thuỳ dương ven bãi. Mặt trời ở phần này của biển chỉ mọc ở phía núi và chợ cũng họp mỗi ngày trên bãi cát ở một góc núi. Khi đôi chân trần của tôi chạm cát ẩm bạc, bạn có thể không tin, nhưng đúng là đứng trên bãi, dưới hàng thuỳ dương, người ta chỉ có thể nghe biển hát bằng lòng bàn chân.
Trên bãi, những cột gỗ chưa bị trùm vải bạt làm hàng quán đang đứng nghĩ ngợi. Giờ này, biển có cùng màu xám với nền trời, có vẻ như cả hai mặc lại áo quần dơ và nhầu của ngày hôm qua. Có khi biển đang bệnh!
Trong tiết tháng bảy âm, mấy bữa trước gió mùa mang mưa về vài đám rồi nín biệt. Miền Nam bước vào hạn. Trời nóng bức kinh khủng. Người người đợi mưa. Tôi bắt gặp hai người đàn ông trên bãi. Một người tập khí công, bộ pháp lạ, trong tranh sáng tranh tối ông ta giống một pháp sư đang cầu mưa. Người còn lại ngồi bẹp xuống cát, lưng tựa vào cột cây dựng dù. Tôi lại gần. Trong ánh bạc mờ của cát, ông ta xù xì như một khối đá. Tôi hỏi.
“Sao ông không động tay động chân cho khỏe?”
“Tôi bệnh, biển cũng đang bệnh!”
Ông nhìn tôi rồi nhìn ra biển. Tôi nói.
“Biển chỗ này rất sạch, ông nằm nghỉ được mà.”
“Tôi thì dễ rồi, nhưng còn biển! biết lấy đâu ra chỗ sạch cho biển nghỉ ngơi.”
Người đàn ông này không phải là dân địa phương, hẳn ông ta từ trên trời mới xuống. Tôi bỏ đi về nơi bóng tối vừa cuốn đi, để lộ xóm nhà có những bóng người chộn rộn. Biển đã lui xa, rất xa. Trơ những chân cột nhà sàn của một làng chài. Ở đây, phụ nữ dù có chồng hay chưa chồng họ đều có đứa con nít ẵm ngửa cho ruồi bu. Trong nắng gió cát mặn, họ ngồi trước cửa nhà hoặc trong quán cóc, ngồi chờ đến ngày thả những đứa trẻ trên tay xuống chơi với cát và biển.
Ai đó đã kể với tôi rằng khi miệng những đứa trẻ đủ rộng để hớp đầy những ngụm nước biển, đó là lúc đám cá khô trên giàn phơi sẽ bơi trở lại biển đêm, sẽ mang về cho họ những đứa trẻ khác. Tôi thích câu chuyện này. Có thể những con cá khô trở lại với dân chài trong hình hài những đứa trẻ gầy còm, còn bọn cá tươi lấp lánh ánh vàng, ánh bạc thì mang về cho dân giàu phố thị những đứa trẻ hồng hào bụ bẫm. Tôi bỗng nhớ những mảng màu sung mãn trong bức tranh cổ: Đứa bé cưỡi cá chép. Tôi thích nghĩ rằng mọi đứa trẻ có trên đời này đều là quà tặng của cá. Nhưng biển đâu chỉ là nơi cá sống. Tôi biết rằng khi lên tiếng gọi: Biển! Lập tức tiếng gọi đó mở cửa cho con người một nơi chốn không có sự kết thúc.
Nhưng sáng nay tôi tìm thấy sự kết thúc của biển, tôi nhìn thấy một chỗ biển khoét thủng vào nơi họp chợ, biển ở đây trở thành cái cầu tiêu khổng lồ. Nơi đây, mỗi ngày khi trời chưa kịp sáng những ông già mắt đỏ quạch, những người đàn bà không kịp cài nút áo ngực, đám trẻ sật sừ ngái ngủ. Tất cả họ lần lượt đi ra bãi biển, trong gió của nước lớn hoặc nước ròng, người lớn tụt quần hướng mặt ra biển, trẻ con không mặc quần quay mặt vào bờ. Tất cả họ ngày ngày đứng, ngồi để phóng thích những khối thừa của sự sống. Tại sao lại là biển? Sao lại nỡ chọn biển để ị? Tại sao chọn biển để thụ hưởng cảm xúc bản năng? Nếu nói theo cách một cuộc chơi, ai cũng biết biển luôn trả sòng phẳng cái phần quí giá nhất của mình cho con người. Tại sao con người trong cuộc chơi chung lâu dài với biển lại trả xuống mặt biển thơ ngây những vòi nước sủi bọt, những bãi…sần sùi như củ khoai sùng? Một cách chơi nói theo giọng con nít là ăn gian, quá ăn gian! Ăn gian đến mức tức nghẹn.
Tôi nghe hình như biển đang ho. Biển không hát nữa, biển chỉ còn lại những tràng ho bất tận.
Phải chi hôm nay trời có mưa, mưa không ngừng đến tận đêm. Nhưng trời không mưa! Màu xanh của biển tọp lại, bé dần để còn giống như ánh nhìn kêu cứu. Có khi cả ngày hôm nay mặt trời từ đường chân trời yên tĩnh chỉ lóe lên chút màu vàng nhạt rồi sau đó chuyển màu vàng cam và đột nhiên tắt ngấm. Một ngày kết thúc trong tình trạng đông cứng giống như thứ sáp của một cây nến trắng.
Trần Tiến Dũng