Thông điệp đầu năm của Thủ tướng Chính phủ
Tuần ký số 33
KHAI BLỐC ĐẦU NĂM
Chat với Vietnamnet: về chân dung dân tộc Việt trong thập kỷ mới
Tôi vừa cài lại máy tính
<<<::: ....="" ai="" i="" l="" m="" n="" nh="" o="" t="" th="" ttd="" v="" y="">>>>
Lời xin lỗi bác Phạm Toàn <<<:::: a="" b="" x="">>>
Tình trạng Nhân quyền tại Việt Nam năm 2009(phần 2)
Đằng sau con số tăng trưởng GDP năm nay
Valentine's Day murderer jailed for 14 years in VietnamHanoi - A Vietnamese court on Thursday sentenced a woman who slit her wealthy ex-boyfriend's throat with a fruit
Sàn vàng im ắng
Nếu có tiền, hãy đầu tư vào chứng khoán!
Chồng thủ tiêu vợ trong hầm chứa nước thải?
Lâm tặc tấn công lại kiểm lâm để cướp gỗ
Siêu thị Big C: Thu gom pin qua sử dụng
Nói phải đi đôi với làm; sâu sát thực tế, chỉ đạo và hành động quyết liệt, dám chịu trách nhiệm, đương đầu và vượt qua khó khăn; nhân dân đang đòi hỏi Đảng và Nhà nước phải tạo được chuyển biến thực sự... Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh trong thông điệp đầu năm. Dưới đây, VM xin đăng toàn văn thông điệp này: Hai năm 2008-2009, nhân dân ta, đất nước ta phải đương đầu và vượt qua nhiều khó khăn, thách...
Tuần ký số 33
KHAI BLỐC ĐẦU NĂM
Nhân dịp năm mới/Hai không…không Mười/Tớ gửi mọi người/Một bài nói Rap/Chủ yếu tớ chúc/Bọn trùm “nội xâm/Vẫn sống nhăn răng/Ị… vào luật pháp/Tớ dùng “nhạc rap/Cho nó “xì-tin”/Mong có các em/Rắp-pơ nào đó./Thấy bài rap lạ/Đi “hát”khắp nơi/Biết đâu nhờ trời/Bọn chúng sẽ…chết?...Rắp rằng:
“Nhân dịp năm mới,/Thêm một tuổi..Tây/Khai blốc hôm nay//Tớ gửi lời chúc/Tới cộng đồng blog/Sức viết dồi dào/Tường lửa cõ nào/Cũng đều vượt hết/”Blốc-ghơ thứ thiệt”/Ngày một dấn thân”/Nhật ký cá nhân”/Trở thành “mặt trận”/Tự do ngôn luận/Vạch trần cái SAI/Chẳng sợ một ai/Khi ta viết Đúng/…
(đổi tông,đổi tiết tấu …liến thoắng và …con fuoco hơn!)
“Nhân đây tớ cũng/”Chúc”bọn nội xâm/Cướp đất nông dân/Rút tiền kho bạc/Luật không trừng phạt/Thì Trời sẽ hành/ Cho chúng điêu linh/Gia đình tan nát/Vợ thì cờ bạc/Con cái…si-đa/Xe cộ,vi-la/Một đêm…cháy hết/Chúc cho chúng chết/Chẳng giống người thường/Chết thối,chết trương/Liệt giường,méo miệng/Chết còn để tiếng/cho muôn đời sau/Chết đớn,chết đau/Chết không nhắm mắt/Chết cả kiếp trước/Chết cả kiếp sau/Phải luộc vạc dầu/Ở nơi…âm phủ/Vì bọn quỷ dữ/Chẳng muốn sống chung/Với bọn “nội xâm”/Mặt người dạ thú/Nuốt trôi đủ thứ/Vàng,bạc,đô-la/Ruộng đất,cửa nhà,/Xi măng,sắt thép/Đầu năm chúc Tết/Ngôn ngữ mượn vay /Văn học dùng ngay/Của dân chợ cá/Xì-tin đanh đá /Mấy mẹ mất gà/Ở làng quê ta/Từ trăm năm trước/Xin được châm chuớc/Nếu tớ quá lời./…Vì quá bức xúc/Vì mình bất lực/Trước bọn nội xâm/Mỗi năm mỗi tăng/Cứ sống nhâng nhâng/Trêu ngươi trước mắt/Hoặc được pháp luật/ chống đỡ chở tre/Xét xử lè phè/Án treo,khiển trách/Đành phải cầu chúc/Trời bắt chúng đi/Khi chúng được nghe/Bài Rap của tớ.!
Trở về tiết tấu cũ
Giờ xin tiếp tục/bài chúc đầu năm/Giành cho số đông/im lặng,ngậm tăm/Phớt lờ thế sự/Tệ hơn thế nữa/Tiếp tục tung hô/ Hạnh phúc ấm no/Chủ nghĩa xã hội/Dù miệng cứ nói/Nhưng lòng chẳng tin/Miễn có tí tiền/Sẵn sàng… nói láo/Nhà văn, nhà báo/nhà giáo ,luật sư/…Hội nọ,Đoàn kia/Mấy ai lên mạng/Để hiểu thế,thời/Mấy ai viết bài/ gửi “Wép Bô-Xít”/Mấy ai có biết/Cả triệu người coi/”Tin tặc”đánh hoài/mà đâu có chết /Vậy thì trước hết/Tớ chúcmọi người/Năm mới hãy soi/Gương Phạm đình Trọng/Cùng nhau vận động /Các Hội ,các Đoàn,Năm mới sang trang/Theo Ai-đi-Ét/(IDS)
Chúc mãi,mỏi tay/tớ xin phép….HẾT!
Máy câu bổ xung sau đây không phải để” rắp”
Friend nào có biết/ “Văn chửi”?Nào hơn?”Văn chương mất gà”/Xin cứ chửi tiêp/..
Chat với Vietnamnet: về chân dung dân tộc Việt trong thập kỷ mới
Hãy cùng VietNamNet dựng lên chân dung dân tộc Việt Nam trong thập kỷ mới với tình yêu, khát vọng, ý chí và niềm tin của mình về dân tộc.
Tôi vừa cài lại máy tính
Đêm qua blog của tôi đã bị ai đó sử dụng, viết 1 entry xin lỗi ông P.T. Tôi đã cài lại window cho máy tính, reset toàn bộ mật khẩu. Kính cáo. 

Lời xin lỗi bác Phạm Toàn <<<:::: a="" b="" x="">>>
Kính thưa bác Phạm Toàn, Có một nhà giáo đáng kính cháu từng gọi là nhạc mẫu đã nói: “Chúng ta luôn cần ngày tết, để mà có dịp sám hối và tha thứ cho nhau”. Entry cuối cùng của năm 2009 cháu dành để xin lỗi bác, vì những bài viết, comment phản ứng lại, [...]

Tình trạng Nhân quyền tại Việt Nam năm 2009(phần 2)
Trong bài trước, ông Vũ Quốc Dụng, tổng thư ký Hiệp hội Nhân quyền Quốc tế, phụ trách khu vực Châu Á, đưa ra những nhận định về các hành xử của chính quyền Việt Nam đối với các tiếng nói đối kháng, cũng như đối quyền tự do tín ngưỡng và bày tỏ ý kiến của người dân.
Hàng loạt ATM lại tắc nghẽn, trừ tiền oan
7 tập đoàn phải bán lại ngoại tệ trên tài khoản và thu vãng lai
Hàng loạt ATM lại tắc nghẽn, trừ tiền oan
(VietNamNet) - Ngày 31/12, hàng loạt máy ATM tại Hà Nội đã bị tê liệt, khiến nhiều người dân không thể nào rút tiền mặt để tiêu Tết.
7 tập đoàn phải bán lại ngoại tệ trên tài khoản và thu vãng lai
Ngày 30/12, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình đã ký ban hành Thông tư số 26/2009/TT-NHNN quy định việc mua - bán ngoại tệ của một số tập đoàn, tổng công ty nhà nước theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, 7 tập đoàn, tổng công ty nhà nước (gồm cả các đơn vị thành viên) phải bán lại ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại...
Đằng sau con số tăng trưởng GDP năm nay
Năm 2009, tăng trưởng GDP đạt 5,32% với lạm phát được kiềm chế dưới 7%. Những con số này có thể cho cảm nhận kinh tế vĩ mô đang ở tình trạng khá ổn định.
Lòng lợn mất vệ sinh "chảy" về nhà quê (Bee.net 31-12-09)
115 bé trai ở đồng bằng sông Hồng mới có 100 bé gái (VnEx 31-12-09)
Lòng lợn mất vệ sinh "chảy" về nhà quê (Bee.net 31-12-09)
Gần một nửa hộ dân Việt Nam chưa có hố xí sạch (Bee.net 31-12-09)
115 bé trai ở đồng bằng sông Hồng mới có 100 bé gái (VnEx 31-12-09)
Valentine's Day murderer jailed for 14 years in VietnamHanoi - A Vietnamese court on Thursday sentenced a woman who slit her wealthy ex-boyfriend's throat with a fruit
TT - Vợ chồng bà Huỳnh Thị Minh Tánh bán chè mưu sinh ở ngã tư thị trấn Bến Cầu (Tây Ninh). Gần đây, đêm nào bà Tánh cũng khóc, có lúc bà thẫn thờ, đi ra đường vắng như để tìm con rồi nghẹn ngào: “Con tôi đã hi sinh khi đang thi hành nhiệm vụ...”.
Trả góp đám tang(!)
Khoảng cuối tháng 11-2009, sau chín tháng Khang hi sinh, Công an huyện Bến Cầu gửi lời mời qua điện thoại để thông báo số tiền phải nộp cho chi phí đám tang của thượng sĩ Khang.
Người cha tội nghiệp Nguyễn Hồng Ngự vào cơ quan công an để tìm hiểu thêm, xin “hóa đơn chi phí lễ tang để biết mà đóng” thì chỉ nhận được thông báo miệng: nào là áo quan, xây mả, bánh trái, bóng đèn, dây điện... khoảng 30 triệu đồng gì đó. Cơ quan lo cho một ít, còn số tiền 21.553.000 đồng gia đình phải hoàn lại”.
Cô giáo An Vi cúi đầu bảo: “Nhìn mẹ tất bật chạy vạy, xoay xở để có tiền nộp mà đau xé lòng. Mẹ nói định bán mấy đồ vật trong nhà như tivi, tủ lạnh và máy giặt mà con rể mua tặng nhưng người ta mua lại giá rẻ quá. Bán hết chỉ khoảng 3 triệu đồng, nếu bán thêm cả chiếc xe máy Trung Quốc mà em tôi hay chạy trước đây thì có thêm 3 triệu nữa. Như thế vẫn còn thiếu nhiều quá. Gánh chè của mẹ mỗi ngày lời vài chục ngàn đồng còn lương tháng của ba khoảng 900.000 đồng. Thôi thì xin cơ quan cho nộp từ từ, gom góp được bao nhiêu thì trả bấy nhiêu, đến khi nào hết thì thôi”.
Người mẹ cay đắng: trước ngày đi trả góp đầu tiên, phải đập ống heo của cháu ngoại thêm 500.000 đồng. Hôm vào Công an huyện Bến Cầu xin nộp trước số tiền 6.553.000 đồng (còn thiếu 15 triệu), một cán bộ tỏ vẻ không hài lòng. Bà nói với vẻ mặt buồn rười rượi: “Đó là lần thứ hai tôi vào cơ quan, lần trước đi nhận thi thể con, còn lần này đến để nộp tiền chi phí đám tang cho nó…”.
<<<::: .="" a="" c="" ch="" cho="" g="" gi="" gia="" kh="" n="" ng="" nh="" o="" p="" qu="" th="" tr="">>>
(TBKTSG Online) - Trên các sàn vàng vào sáng nay, ngày 31-12, không khí trở nên khá im ắng sau việc công bố sẽ chấm dứt hoạt động của sàn vàng của Thủ tướng Chính phủ. Nhà đầu tư chủ yếu đến rút tiền, các ông chủ sàn thì đang băn khoăn tìm cho mình một hướng đi khác.
Nếu có tiền, hãy đầu tư vào chứng khoán!
TPO - Đó là lời khuyên của ông Nguyễn Bá Thành – Trưởng phòng Phân tích đầu tư Công ty Chứng khoán SME trong buổi giao lưu trực tuyến được tổ chức vào buổi chiều cuối cùng của năm 2009 cùng với các chuyên gia kinh tế.
Chồng thủ tiêu vợ trong hầm chứa nước thải?
CSĐT Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa) vừa tiến hành điều tra khởi đầu nghi án chồng thủ tiêu vợ trong hầm rút (hầm chứa nước thải). Từ kết quả điều tra sơ bộ, vụ án lập tức được chuyển lên Công an tỉnh Khánh Hòa tiếp tục điều tra, xử lý.Trước đó, khoảng 2h sáng ngày 1/11/2009, hàng xóm nhà ông Trần Văn Ban (SN 1970; trú tổ 4, thôn Lương Hòa, xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang) nghe tiếng vợ chồng ông...
– Đội tuần tra bảo vệ rừng đang xử lý vụ vi phạm lâm luật thì bị lâm tặc quay lại tấn công để cướp gỗ, trưởng đoàn tuần tra bị đánh gục.
Siêu thị Big C: Thu gom pin qua sử dụng
Hệ thống siêu thị Big C vừa triển khai dự án thu gom pin đã qua sử dụng tại toàn bộ các trung tâm Thương mại và siêu thị Big C trên toàn quốc.
Trung Quốc “vượt mặt” cả Đức
<<<<::: b="" hihi="" i="" l="" ng="" nh="" th="" tr="" vitinfo="">>
Trung Quốc “vượt mặt” cả Đức
VIT - Một quan chức thương mại cấp cao của Trung Quốc cho biết Trung Quốc chắc chắn sẽ vượt qua Đức trở nhà quốc gia xuất khẩu lớn nhất thế giới trong năm 2009, bất chấp sự sụt giảm nghiêm trọng các đơn hàng khi cuộc khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng tới hầu khắp mọi quốc gia trên thế giới.