Thứ Bảy, 25 tháng 9, 2010

Thành nhà Mạc: Di tích hơn 400 tuổi biến thành… 1 ngày tuổi

Thành nhà Mạc: Di tích hơn 400 tuổi biến thành… 1 ngày tuổi talawas blog

Theo bài phóng sự trên báo Lao Động, sau dự án gần chục tỉ đồng để “trùng tu tôn tạo”, nay thành nhà Mạc tại Tuyên Quang với 418 năm tuổi đã nhận được biệt danh mới là “lò gạch một ngày tuổi”.

Nhà sử học Dương Trung Quốc cho biết ông sẽ yêu cầu làm rõ vấn đề này tại cuộc họp về công tác di sản nói chung ở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sắp tới, và cho rằng thành nhà Mạc cần được khôi phục lại. Cũng có ý kiến đề nghị phải đập cái “lò gạch” đi, bởi với thực trạng bây giờ, chỉ có thể đặt một tấm biển với dòng chữ: Ở đây đã từng tồn tại di tích thành nhà Mạc.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Cục di sản, Sở Văn hóa Tuyên Quang, nội dung phản ánh của báo chí về thành nhà Mạc được xây mới hoàn toàn là không đúng, màu sắc về công trình này trên các bức ảnh cũng không giống với thực tế, và Sở sẽ có hồ sơ chứng minh đầy đủ về vấn đề này.



- Những điểm đặc biệt của quan chế triều Nguyễn (Bee)

Lần đầu tiên công bố bản đồ Hà Nội 1831 Thanh Niên
Hôm qua 24.9, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã lần đầu tiên công bố "Hoài Đức phủ toàn đồ", tấm bản đồ về Hà Nội được vẽ năm 1831. Theo đánh giá của giới chuyên môn, đây là tấm bản đồ rất quý và là tấm bản đồ đầu tiên được vẽ theo phương pháp họa đồ ...
Bản đồ Hà Nội vẽ năm 1831 lần đầu ra mắt công chúngLao động
Công bố bản đồ Hà Nội 1831Đài Tiếng Nói Việt Nam
Công bố “Hoài Đức phủ toàn đồ”Nhân Dân
Tia Sáng -Hà Nội Mới -Đài Tiếng Nói Việt Nam


- Hoa Kỳ trao lại 3 bức ký họa cho cựu chiến binh Việt Nam (VOA)

Mới đây, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Michael Michalak đã trao lại 3 bức tranh bị thất lạc trong tập nhật ký bằng ký họa cho cựu chiến binh Lê Đức Tuấn.

Thiếu tá Robert Simpson đã tìm thấy cuốn nhật ký của ông Tuấn tại chiến trường Kon Tum ngày 26/3/1968. Trước khi nộp cuốn nhật ký cho cấp trên của mình là Tướng William Peers, ông Simpson giữ lại 3 tờ và gửi cho vợ mình để lưu niệm.

Năm ngoái, sau khi con gái của Tướng Peers trao trả cuốn sách cho ông Tuấn, ông Simpson đã yêu cầu Đại sứ quán Mỹ giúp đỡ trong việc trao trả lại 3 bức ký họa.

Lễ trao trả diễn ra nhân dịp ra mắt cuốn nhật ký chiến trường qua tranh vẽ của ông Lê Đức Tuấn.

Trong bài phát biểu của mình tại Bảo tàng Lịch sử Quân đội, Đại sứ Michalak cảm ơn Chính phủ Việt Nam và bảo tàng đã trao trả những hiện vật liên quan đến những người lính Mỹ bị mất tích trong chiến tranh và kêu gọi hai bên duy trì xu hướng hợp tác này.

Nguồn: US Embassy

Ảnh 2 em bé ở Thái Bình được coi là biểu tượng của nạn đói năm 1945 —- - Đừng quên tưởng niệm hơn 2 triệu vong hồn “ma đói”? (Người cao tuổi).

- ‘Tôi không thể để quan lại nói ngọng trên phim’ (Đất Việt).

- Chúng ta đã thoát ra khỏi vòng cương toả của chữ Hán, của đạo Nho “Chúng ta ở sát sường bên cạnh Trung Quốc mà văn hoá có thể dễ dàng vươn ra thế giới các nước tiên tiến ! Thật là một thãm hoạ nếu chúng ta diên rồ, cố tình bẻ cong lịch sữ, quay về với quá khứ khắc khe của ngàn năm Hán thuộc…(blog GS Nguyễn Đăng Hưng).

- Nỗi buồn về lời đồn “phim Việt nhái Trung Quốc “Tạ Huy Cường, một trong 3 đạo diễn của bộ phim đã có cuộc trò chuyện với Đời sống & Pháp luật để khẳng định: những nhận định “phim Việt nhái Trung Quốc” là không có căn cứ” (ĐS&PL).

Tổng số lượt xem trang