
"Hố tử thần" xuất hiện tại Hà Nội (24/12/2010)
Đến xóm 16, thôn Áng Hạ, xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội thời điểm này sẽ thấy một không khí náo nhiệt khác thường. Người người, nhà nhà, trẻ con lẫn người già kéo nhau đến nhà một hộ dân trong xóm để xem một hiện tượng khác thường: Một hố sâu gần chục mét, rộng cỡ 30m2 trong một đêm bỗng xuất hiện giữa làng và “nuốt” mất căn bếp của một hộ dân.
Bưng bít thông tin?
Địa điểm xuất hiện “hố tử thần” là nhà ở của một hộ dân tên Kỳ ở xóm 16. Ngay cạnh khu vực nhà ông Kỳ, 2 hàng rào bằng tre đã được thiết lập để canh phòng không cho người lạ vào.
Chuyện sụt hố này diễn ra từ lúc 15h chiều ngày 21/12, nhưng đến bây giờ, hàng chục người dân vẫn hiếu kỳ kéo đến xem tình hình thế nào. Có cụ già gần 90 tuổi ở bên xóm khác cũng đạp xe sang để mong một lần được nhìn thấy cái hố kì lạ đó.
Bưng bít thông tin?
Địa điểm xuất hiện “hố tử thần” là nhà ở của một hộ dân tên Kỳ ở xóm 16. Ngay cạnh khu vực nhà ông Kỳ, 2 hàng rào bằng tre đã được thiết lập để canh phòng không cho người lạ vào.
Chuyện sụt hố này diễn ra từ lúc 15h chiều ngày 21/12, nhưng đến bây giờ, hàng chục người dân vẫn hiếu kỳ kéo đến xem tình hình thế nào. Có cụ già gần 90 tuổi ở bên xóm khác cũng đạp xe sang để mong một lần được nhìn thấy cái hố kì lạ đó.
![]() |
Theo tường thuật của người con trai ông Kỳ tên là Nguyễn Thanh Bình, ngày 21/12, gia đình anh có tổ chức khoan giếng. Tuy nhiên, sau khi khoan được một lúc, nối được 3 đường ống xuống thì thợ không thấy nước chảy ra nữa. Lúc này, tốp thợ bèn gọi nhau tản ra.
Khi họ vừa tản ra xong thì đất bỗng nhiên sụt xuống, kéo theo cả khu bếp của nhà ông Kỳ xuống hố sâu. May mắn là gia đình anh Bình đã kịp thời sơ tán, không ai bị thương.
Anh Bình cho biết: Ngay khi xảy ra hiện tượng sụt đất thì gia đình anh đã cử người chạy ra thông báo với chính quyền xã. Nhưng chưa kịp thông báo xong thì cả căn bếp nhà anh đã bị “hố tử thần” nuốt chửng. Hiện giờ, theo người dân nơi đây, đã có đoàn của xã và của cả Sở Tài nguyên - Môi trường HN xuống làm việc nhưng chưa có kết luận gì.
![]() |
Một người dân bức xúc cho biết: “Thậm chí, mấy đoàn xuống rồi mà chỉ đứng nhìn loanh quanh rồi về, còn chả thèm thò cái thước xuống đo xem nó thế nào”.
Tại nhà anh Bình, một hố sâu khoảng 6m, rộng khoảng 6m hở toác ra, phía dưới là bê tông, gạch ngói của căn bếp cũ. Hố sâu sụt sát cả đến cổng nhà. Người dân bèn tự lấy gậy chống đỡ để cổng không bị đổ xuống hố. Theo những người có mặt tại hiện trường, thì ước tính có khoảng 200m3 đất đã sụt xuống.
Sau đó, xã đã cho phong tỏa hiện trường và cho người canh giữ, đề phòng nguy hiểm. Thế nhưng, khi nhóm PV đến xin làm việc thì ông chủ tịch xã Phạm Quang Lộ lại cho một anh cán bộ xã tên Thiện ra ngăn cản “không được phép quay phim, chụp ảnh”. Lí do anh Thiện truyền đạt lại với PV là do “ở trên không cho phép”?!
Người dân hoang mang, phải sơ tán
Sau khi xuất hiện “hố tử thần”, những hộ dân sống xung quanh khu vực này đều tỏ ra hoang mang, lo lắng. Họ chẳng dám ở trong nhà vì nỗi lo sợ chẳng may lại xuất hiện thêm những “hố tử thần khác”. Nhiều người dân đã phải sơ tán đi tìm nơi ở khác để tránh nguy hiểm.
Hiện tại, anh Bình cũng như những hộ dân xung quanh khu vực này đang rất phải khổ sở vì đã mấy ngày trôi qua nhưng vẫn chưa thấy có kết luận nào từ các cơ quan chức năng. Vì thế những hộ gia đình xung quanh phải sống trong thấp thỏm và lo lắng vì không biết mình sẽ đựơc quay trở lại nhà vào lúc nào.
Trong nỗi lo âu, sợ hãi, nhiều người dân xóm 16 đã tình nguyện bảo vệ phóng viên để có thể ghi hình, đưa thông tin lên phương tiện thông tin đại chúng để các cơ quan chức năng có thể lên tiếng, kiểm tra, cho họ biết chuyện gì đã xẩy ra.
![]() |
“Chúng tôi rất hoang mang, hai đêm rồi chẳng dám ngủ ở nhà, phải dắt díu nhau đến nhà người quen để ở. Vì nếu ở nhà thì sợ, chẳng may nhà mình cũng bị như thế thì rất nguy hiểm. Chúng tôi mong muốn các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng kiểm tra và cho người dân câu trả lời để có thể yên tâm sinh sống”, một người dân xóm 16 nói.
Sau khi từ chối tiếp PV tại hiện trường với lí do bận họp và “phía trên không cho quay phim, chụp ảnh” thì chúng tôi cố gắng liên lạc với ông Phạm Quang Lộ, Chủ tịch xã Lê Thanh với thiện chí muốn đựơc biết rõ tình hình. Tuy nhiên, lúc này ông Lộ lại đòi phải đến xã để gặp thì mới tiếp? Và ông cung cấp thông tin rằng, việc không cho công bố chuyện sụt đất ở xã Lê Thanh là do “bên Sở Tài nguyên Môi trường HN khi xuống làm việc có chỉ đạo như vậy”.
(Theo Vietnamnet)
--------
Đổ rác ra đường: Hà Nội cấm cho... oai?
![]() |
Thói quen vứt rác ra đường đang là một "vấn nạn" của Hà Nội. Vì không sợ bị phạt, các bà, các cô sau khi ăn quà vặt là tiện tay vứt ra đường... |
Vấn nạn không thể loại trừ...
Rất nhiều người đã gọi hành vi đổ rác ra đường tại Hà Nội là “vấn nạn”, một vấn nạn dường như không thể loại trừ bởi ý thức của người dân quá kém. Nói do ý thức là bởi, ở thành phố, bên trong nhà ai cũng sạch, nhưng từ phố lớn đến phố nhỏ, từ đường mới đến phố cổ, từ ngõ xóm cho đến đường quanh các khu tập thể, đâu đâu cũng có thể thấy rác được đổ “không đúng nơi quy định”.
Tất nhiên, đường phố không phải lúc nào cũng bẩn. Nhất là thời gian gần đây, kể từ khi Hà Nội dọn dẹp phố phường đón Đại lễ, rồi thì làm sạch Thủ đô mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố và tới đây là Đại hội Đảng toàn quốc, thì đường phố đã sạch hơn rất nhiều. Nhưng đó lại không phải là thành quả của ý thức người dân, mà phần lớn vẫn là công lao của những chị lao công.
![]() |
Ngay cả các nhân viên văn phòng, những người "có trí thức" cũng thoải mái vứt vỏ hộp cơm sau khi ăn ra đường |
“Có những hộ dân, đặc biệt là những hộ bán hàng ăn, họ luôn luôn đổ rác ra đường. Tất cả cơm thừa canh cặn, cho đến xỉ than tổ ong… họ đều đổ thẳng ra vỉa hè, lòng phố. Mặc dù chúng tôi đã nhắc nhở rất nhiều nhưng vẫn không ăn thua. Chúng tôi phải vòng đi vòng lại liên tục ở các đoạn đường đó thì mói mong làm sạch được” - chị Lại Thị Yến, công nhân xí nghiệp môi trường số 4 (quận Đống Đa), có nhiệm vụ làm vệ sinh đường phố trên tuyến Giảng Võ bức xúc nói.
Dạo qua các tuyến phố cổ, sẽ rất dễ dàng bắt gặp cảnh người dân quét rác hắt thẳng xuống đường, hay các bà, các chị ăn quà vặt, tiện tay ném vỏ chuối, vỏ cam… ra phố. “Kệ, lát sẽ có người quét ngay ấy mà” - họ sẽ chống chế nếu ai đó nhắc nhở.
Không chỉ làm sạch, mà giữ sạch đường phố dường như là nhiệm vụ chỉ của một mình công nhân vệ sinh môi trường. Chính vì với suy nghĩ “sẽ có người quét”, nên ý thức giữ gìn môi trường của ngưòi dân càng kém. Nhưng cũng chính vì ý thức kém đó, nên mới phải có quy định về nơi đổ rác cũng như hình thức xử phạt nếu vi phạm.
Tuy nhiên, việc xử phạt tại Hà Nội, hơn một năm qua kể từ ngày phát động, vẫn chỉ là “quyết tâm” của lãnh đạo Thành phố. Còn việc thực hiện thì… chả biết ai làm.
|
Quang cảnh nơi được cho là "nơi quy định" được đổ rác |
Khó quá nên… kệ?
Hà Nội đã có quy định cấm đổ rác không đúng nơi quy định từ lâu. Đến tháng 3/2010, Thành phố đã ra quyết định sẽ xử phạt tới 300.000đ cho hành vi đổ rác bừa bãi. Thế nhưng, đến nay, chưa từng có một ai bị phạt, và cũng chả biết ai là người đi phạt.
“Xử phạt hành vi đổ rác ra đường khó lắm” – ai cũng nói như vậy, và có lẽ vì khó nên người ta chả buồn làm nữa chăng? Bằng chứng là cho đến hôm nay, vẫn chưa có bất cứ ai bị phạt vì đổ rác ra đường. “Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ quét thôi. Họ cứ đổ ra thì chúng tôi lại phải quét. Để đường bẩn thì chúng tôi có thể bị phạt, chứ họ đổ bẩn thì chúng tôi lại không được phạt. Còn ai phạt ấy à, tôi chịu. Ngay cả mặt mũi cái tờ giấy phạt ấy như thế nào, tôi cũng chưa từng nhìn thấy” - chị Yến nói.
Theo một số công nhân quét rác, những ngày đầu mới có quyết định của Thành phố về việc sẽ xử phạt nặng hành vi đổ rác ra đường, các chị đã mang tờ rơi đi phát để tuyên truyền cho người dân. “Lúc đầu họ cũng e dè, có đổ trộm cũng ngó trước nhìn sau. Nhưng sau đó thấy chẳng ai bị phạt, họ đâm nhờn, đổ bất cứ lúc nào mà họ cho là tiện. Hơn nữa, trong tờ rơi ghi là “không đổ rác ra đường trước 8 giờ tối, thế là cứ sau 8 giờ, họ đổ thoải mái, dọn không xuể” - một chị nói.
![]() |
Không ai muốn có những thùng rác như thế này trước cửa nhà mình |
Một vấn đề nữa là tuy quy định rằng “đổ rác đúng nơi quy định”, nhưng cái nơi “quy định” đó thì lại… chả có quy định nào. “Chúng tôi cứ thấy chỗ nào trống thì đặt thùng rác vào, chứ không nhất thiết phải là khoảng cái bao xa, bởi người dân trên phố không ai muốn đặt thùng rác trước cửa nhà họ” - chị Yến cho biết.
Còn nhớ, hôm 3/11/2009, Hà Nội đã tuyên chiến với nạn vứt rác ra đường bằng một lễ ký kết giữa UBND thành phố Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Liên đoàn lao động, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội, đoàn thể để phối kết hợp, tổ chức cuộc vận động “Toàn dân không vứt rác, đổ rác ra đường, phố và nơi công cộng”.
|
Vì không ai bị phạt, nên đường phố có sạch hay không phụ chỉ thuộc vảo những người quét rác như chị Lại Thị Yến |
Trả lời PV của VnMedia bên lề lễ ký kết, Phó chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Khôi cho biết sẽ sớm có quy định về việc xử phạt hành vi không đổ rác ra đường và Thành phố sẽ cương quyết thực hiện. Nhiều độc giả của VnMedia đã tỏ ý rất tán thành chủ trương của Thành phố và hy vọng ý thức của người dân sẽ được nâng lên dưới sự hỗ trợ của cây gậy quản lý. Thế nhưng, đến nay thì nhiều người vẫn đổ rác ra đường với suy nghĩ: ai phạt đâu mà lo. Thành phố cứ ra lệnh cấm cho... oai ấy mà!
Tuệ Khanh