Thứ Bảy, 5 tháng 2, 2011

Sau máy bay, du thuyền, đại gia "chơi" hổ, báo

--Thú chơi 'ngông' của giới siêu giàu Việt - Có đại gia thể hiện sự giàu có bằng việc sắm máy bay, du thuyền, nuôi thú dữ thì các đại gia khác lại bỏ tiền tỷ để chơi cây cổ, mua nhà sang trọng, hay tiền triệu để mua sim số đẹp, bình hoa...
 Sắm nhà triệu đô...

Những cái tên như Đàm Vĩnh Hưng, Cẩm Ly hay Ngô Thanh Vân... vẫn là những cái tên hot nhất đối với người dân TP.HCM trong năm 2010. Bên cạnh tài năng, tiếng tăm của họ còn được hâm nóng nhờ những thông tin mua sắm những ngôi nhà triệu đô tại một khu đô thị sang trọng ở TP.HCM. Những căn hộ sang trọng, có giá thấp nhất cũng từ 1 triệu USD đến vài triệu USD đều được các khách VIP có tên tuổi trong giới nghệ sĩ Việt ngắm nghía và đặt hàng.

Nhưng gây choáng nhất phải kể đến ngôi nhà dát vàng trị giá trên 10 triệu USD của ảo thuật gia Ngô Mỹ Uyên. Căn biệt thự gồm 3 tầng lầu, từ trần nhà, cầu thang, phòng tắm, sân thượng, quầy bar, thang máy... tất tật những thứ được nhìn thấy trong căn nhà này đều phản chiếu một màu vàng rực bởi lớp vàng mạ 24K. Khi chiêm ngưỡng căn biệt thự sang trọng này, ai cũng nghĩ chủ sở hữu của nó phải là một đại gia bất động sản đình đám, hoặc một ông vua dầu mỏ nước ngoài tiếng tăm nào đó... chứ không ai nghĩ đó lại là của một ngôi sao Việt.

Một góc dự án Diamond Island – nơi được nhiều đại gia nhòm ngó đặt hàng. Ảnh: Giadinh.net
Chi hơn 10 tỷ sắm cây cổ... trưng Tết

Cây càng cổ càng có giá trị nhưng không phải ai thích cũng có thể mua được. Những cây cổ có niên đại hàng vài trăm tuổi, khi được rao giá trên thị trường thấp nhất cũng từ tiền triệu đến tiền tỷ. Để thể hiện đẳng cấp trong giới sành chơi, thường là những "đại gia" có tiếng mới dám mạnh tay chi đến cả chục tỷ đồng để rinh một cây cổ về trưng Tết.

Nói đến thú chơi sang này phải kể đến “đại gia” Phan Văn Toàn (Toàn "đô la") ở phố Đoàn Kết, thành phố Việt Trì, Phú Thọ. Trong dịp Tết Nguyên đán 2010 vừa qua, vị "đại gia" này đã rất bạo tay chi đến 1,2 triệu USD (tương đương hơn 10 tỷ đồng), để rinh một cây sanh 200 tuổi về trưng Tết. Nhưng không vì thế mà anh tỏ ra tiếc nuối, ngược lại anh rất tự hào bởi con mắt sành chơi của mình.
Cây sanh của đại gia Toàn "đô la" có giá 1,2 triệu USD (tương đương khoảng gần 20 tỷ đồng). Ảnh: Giadinh.net
Cùng với đó cũng có rất nhiều cây cổ được các nghệ nhân Việt trưng với giá tiền tỷ trong dịp Tết Nguyên đán vừa rồi. Về làng Vị Khê (Nam Định), ai cũng biết đến nghệ nhân Vũ Viết Hoa - chủ nhân đang sở hữu một cây "Long Hóa" được đặt giá đến 11 tỷ đồng, hay về làng Tứ Kỳ (Hải Dương), Trà Khê (Thái Bình), người ta cũng có thể tìm được những gốc sanh được cắt tỉa, tạo dáng với giá tham khảo cũng từ 2-4 tỷ đồng.
Những ngày này, khi mọi người đang tất bật hoàn thành nốt phần công việc của năm cũ để chuẩn bị chào đón một năm mới, các nghệ nhân cây cảnh lại có dịp trưng những sản phẩm tâm huyết, giá trị và không quên hy vọng một "kịch bản" cũ sẽ được lặp lại.

Siêu cây “Bốn bánh xe lịch sử” trước sân triển lãm cây cảnh mừng đại lễ 1.000 năm tại Bảo tàng Hà Nội (Ảnh: VietNamNet)

Chi tiền triệu mua sim đẹp cầu may

Không được tặng quà, nhưng nhiều người lại tỏ ra rất hào phóng khi bỏ ra cả một khoản tiền lớn để mua một món quà tự thưởng cho mình.

Là giám đốc của một công ty lớn ở Hà Nội, anh H không ngần ngại chi hẳn 50 triệu để mua lấy một dãy số dễ nhớ mà theo anh dãy số này giúp công việc của anh được thuận tiện hơn.

Không những thế, đối với anh, dãy số phát lộc cực đẹp 0123456XXXX… này còn được coi là món quà tinh thần có thể giúp công việc làm ăn của anh được thuận lợi, may mắn hơn trong dịp năm mới.

Khi nông dân cũng muốn chơi “ngông”

Vào Tây Nguyên, đến nhân viên bán hàng cũng phải giật mình không hiểu sao bây giờ mấy bác nông dân trông thì “xù xì” nhưng lại có thể quyết định mua “xế xịn” một cách dễ dàng thế.

Các cửa hàng ô tô lớn trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột những ngày cuối năm cũng "cháy" hàng trưng bày. Một bác nông dân chỉ thuộc tầm trung bình trong huyện cũng hồ hởi sắm cho mình một chiếc xế hộp vừa tầm, để Tết này có thể chở vợ con đi đây đó cho bằng bạn bằng bè.

Nhiều nông dân có mức thu nhập khá hơn thì mấy thứ như Innova hay Morning họ cũng không thèm ngó. Thay vào đó phải là những loại xe như Lexus, Mercedes hoặc BMW… mới đủ tầm thể hiện “vai vế” của mình trước bạn bè, hàng xóm.

V.L


 -Cây kiểng Tết có giá nửa triệu đô la Nguoi-Viet Online

Nghe lời đồn về một cây kiểng có giá khủng, chúng tôi bán tính bán nghi liền phóng xe đến khu bán hoa thuộc sân vận động Quân Khu 7 (Bộ Tổng Tham Mưu cũ).

Những cây kiểng, chậu kiểng đắt giá đều có nguồn gốc từ những cánh rừng cạn kiệt. (Hình: Phùng Thức/Người Việt)
Trước mắt chúng tôi là một gốc cổ thụ được trồng trong chậu đúc. Chúng tôi không tin vào mắt mình khi đọc thấy cái bảng treo tòn ten: cây Hoàng Long Phát Lộc, giá 9.9 tỉ đồng. Nếu qui đổi ra đô la theo giá chính thức của ngân hàng nhà nước ấn định thì cái cây dân gian gọi tên là Lộc Vừng này là $507,692 USD, hối suất 19,500 đồng/đô la.
Người bạn đi cùng chúng tôi hả họng nói: “Họ để giá giỡn chơi thôi chớ làm gì có giá dữ vậy.”
Chúng tôi mon men định hỏi chuyện người thanh niên bán cây. Nhưng mấy bận cất tiếng hỏi nhưng anh chàng bán cây thuê cho chủ này không thèm trả lời chỉ ném về phía chúng tôi cái nhìn khinh rẻ. Chúng tôi nhớ đến chuyện tô phở có giá 35 đô ở Hà Nội rồi rùng mình ớn lạnh trước khoảng cách giàu nghèo mà cái cây này, tô phở kia đã phân định ranh giới.
Một miếng ngon, một thú chơi kiểng và những thú tiêu khiển trưởng giả khác của tầng lớp quan chức cộng sản và tư bản đỏ ngày càng trở nên dã man hơn trước số phận chạy ăn từng bữa của hàng triệu gia đình nghèo ở Việt Nam.
“Chỉ tiếc là bứt mấy cái lá của cây này bán không ai mua chớ nếu có người mua, ăn cướp ăn trộm gì em cũng bứt hết đem chia cho người nghèo. Mỗi chiếc lá của cây này tính sơ sơ cũng hơn cả năm tiền lương công nhân chớ phải chơi đâu.” Người bạn đi cùng chúng tôi nói.

Ðại gia chơi cây kiểng lộc vừng có giá 9.9 tỉ đồng này là thách thức trắng trợn đối với người nghèo và môi trường tự nhiên ở Việt Nam. (Hình: Phùng Thức/Người Việt)
Xe hơi đắt tiền, du thuyền, máy bay riêng, biệt thự, sơn hào hải vị... bất cứ thứ gì của tầng lớp quan lại cộng sản và tư bản đỏ cũng đều là hàng “khủng.” Và trong cơn phát cuồng tranh nhau khoe của, hình ảnh cái cây lộc vừng này chính là đỉnh điểm của một cái Tết mất dần đất đai, mất rừng, mất sông, mất biển, mất dần những nguồn sống của lương dân.
Sự thật là không thiếu những kẻ dư sức có tiền đưa được cây lộc vừng chín tỉ chín này về biệt thự riêng và điều đó cũng là để thách thức trắng trợn của tầng lớp nhà giàu bất minh trước hàng triệu người nghèo khó.


Sau máy bay, du thuyền, đại gia "chơi" hổ, báo
- Có nằm mơ nhiều người cũng không nghĩ đại gia Việt lại nhiều tiền đến thế, nhưng cũng có lẽ vì rủng rỉnh quá mà nhiều người phải nằm vắt chân nghĩ xem ăn gì cho lạ, chơi gì cho độc để hãnh diện với đời.
Siêu xe không còn là mốt
Đã xa rồi cái thời người ta phải ngoái đầu lại để ngắm nhìn một chiếc xe Mercedes, BMV hay Lexus… trên đường. Vì mãi nó cũng thành nhàm, hễ ai cứ có tiền cũng tậu xe, người giàu ít thì tậu một xe, giàu thêm chút nữa thì vài xe hay thậm chí cả bộ sưu tập xe, nhưng một số người ngất ngưởng trên đỉnh cao của sự giàu có thì đó phải là trực thăng, du thuyền…  
Chiếc máy bay thế hệ mới của ông Trần Đình Long (Ảnh: VNE)
Hồi tháng 7, dân tình và báo chí được dịp bàn tán xôn xao về chiếc trực thăng trị giá gần 5 triệu USD (khoảng 97 tỷ đồng) của Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát Trần Đình Long.
Khi người ta còn chưa kịp ngỡ ngàng khi được biết chiếc EC 135P2i của ông Long là một sản phẩm hợp tác cao cấp của nhiều hãng sản xuất máy bay châu Âu được tích hợp thêm công nghệ giảm tiếng ồn và giảm độ rung thì lại tiếp tục sốc sau khi nghe ông Trần Đình Long tuyên bố sẽ cho Tập đoàn Hòa phát thuê lại với mức giá… 1 đồng/năm.

Bầu Đức và phi công Nguyễn Thành Trung bên cạnh chuyên cơ hơn 7 triệu USD (Ảnh: Thanh niên)


Trước đó, vào năm 2008, Chủ tịch Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) cũng đã tạo ra một "cơn chấn động mạnh" trong làng đại gia Việt khi trở thành người đầu tiên ở Việt Nam mua máy bay riêng.

Chiếc máy bay phản lực 2 động cơ Beechcraft King Air của ông Đức có giá mua ban đầu 5,1 triệu USD với 12 chỗ ngồi. Tuy nhiên, giới trong ngành nhận định ông Đức đã phải bỏ ra trên 7 triệu USD để mua chiếc máy bay này sau khi cộng thêm các loại chi phí bến bãi, môi giới, đào tạo phi công…

Điều ngạc nhiên khác là phi công lái máy bay cho ông Đức chính là nguyên Phó Tổng giám đốc Vietnam Airlines Nguyễn Thành Trung (người đã lái máy bay phản lực F5E ném bom vào Dinh Độc lập năm 1975). 
 
Diễm My tạo dáng bên du thuyền 2 triệu USD (Ảnh: Ngôi sao)

Gần đây, một đại gia có tiếng khác là chủ tịch Tập đoàn T&T Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) cũng đã đánh tiếng rằng ông đang xúc tiến việc đàm phán với một số nhà cung cấp để mua máy bay riêng. Đây là phát ngôn chính thức được ông Hiển công bố với báo chí sau nhiều lần lên tiếng phủ nhận rằng “tôi chưa có nhu cầu mua máy bay riêng”.
Nhiều người nhận định trong năm 2011 đây sẽ là đại gia tiếp theo sở hữu chuyên cơ riêng.
Dù không hề có trong top những người giàu nhất Việt Nam nhưng vợ chồng Diễm My cũng đã rút hầu bao 2 triệu USD để mua du thuyền. Ngay sau đó tên tuổi của người đẹp không tuổi nổi lên như cồn với hàng loạt các bức hình lấy bối cảnh là chiếc du thuyền sang trọng bậc nhất trong làng giải trí Việt.
Liều mình chơi thú dữ
Nhiều người sẽ lầm tưởng mình nghe nhầm khi đang đi trên đường mà chợt nghe thấy tiếng khỉ kêu, vượn hú hay tiếng gầm gừ của hổ, báo. Nhưng trên thực tế đây là câu chuyện có thật trong nhiều căn biệt thự của đại gia ở chốn Sài thành.
Mốt nuôi thú dữ bắt đầu được giới nhà giàu ưa chuộng từ khoảng 3 - 4 năm trở lại đây. Các đại gia đua nhau săn lùng những con thú lạ, thú độc, càng đứng đầu danh sách đỏ càng tốt. Trong nước không có thì đánh mối bên Lào, Campuchia, làm sao càng dữ, càng “độc” thì mới thể hiện được đẳng cấp. 
Ngay cả hổ dữ cũng được các đại gia “rước” vào nhà làm bạn (Ảnh: Dân trí)

Thường thường thì "chơi" đà điểu, heo rừng, hươu, sóc, khỉ… Còn thời thượng, tay chơi hơn thì trong bộ sưu tập phải có gấu, có hổ, báo, hay sư tử, tê giác… trong vườn nhà.

Có vị đại gia bất động sản nọ ở quận 12 (TPHCM) xây dựng hẳn một biệt thự hoành tráng, bên trong dựng thêm một cơ ngơi nào là ao nuôi hơn chục con cá sấu, chuồng nuôi trăn gấm, rắn hổ mang bành, rồi gấu, tinh tinh… Tính sơ sơ bộ sưu tập thú “độc” của vị đại gia này cũng ngót nghét nửa tỉ đồng, đó là còn chưa kể tiền thức ăn, tiền thuê nhân công phục vụ, dạy dỗ.

Một vị đại gia có tiếng khác cách đó không xa cũng tự hào khoe bộ sưu tập đủ cả gấu, đà điểu, trăn, rắn và cả hổ. Thậm chí vị này còn chơi sang hơn khi quyết định để con hổ con sổng sểnh với mình. Vị này nói vậy mới quý, mới sang. “Nếu mua được hổ nữa tôi nuôi luôn cả bầy”.

Dù chưa ai chứng thực được các vị này uy đến cỡ nào khi so đọ các thú chơi lạ trong giới siêu giàu, nhưng hậu quả nhãn tiền thì thiên hạ đã quá rõ. Hải “đại gia” đã từng bị gấu nặng hơn một tạ lột da cánh tay phải đến trơ xương, một đại gia khác trót đứng gần chuồng nuôi cá sấu nên cũng bị một phen hoảng hồn rồi lại tiếp tục trợn mắt sau khi chứng kiến cả bầy cá sấu xông vào xé xác con chó cưng.

Lại có vị nhà giàu nọ ở quận 9 bị chim ưng mổ vào mắt và phải chịu sống cảnh “độc nhãn” suốt đời. Rồi ông đại gia ở Tân Bình cũng từng bị trăn siết cổ suýt chết nếu không có người giúp việc kịp tri hô… Không chỉ có thế, người dân sống cạnh các “sở thú mini” này cũng luôn phải “sống trong sợ hãi”.
Thiên Thư

Tổng số lượt xem trang