Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011

Sản phụ đẻ rơi ngoài đường vì… sinh con thứ 3

-Sản phụ đẻ rơi ngoài đường vì… sinh con thứ 3 (Dantri)-
 
(Dân trí) - Sản phụ đến trạm Y tế xã trong tình trạng đau bụng nhiều, dấu hiệu sinh rất rõ. Tuy nhiên, vì sản phụ sinh con thứ ba nên nữ hộ sinh của trạm khước từ, dẫn đến việc chị này phải đẻ rơi con giữa đêm khuya.
Chiều ngày 26/3, ông Lê Trí Nhân, Trưởng Trạm Y tế xã Vĩnh Thịnh (Hòa Bình, Bạc Liêu) thông tin, cơ quan này đang cho điều tra xung quanh thông tin sản phụ Lưu Thị Lụa ngụ ấp Vĩnh Lạc, xã Vĩnh Thịnh (Hòa Bình, Bạc Liêu) khi đến trạm y tế của xã sinh con bị từ chối tiếp nhận nên phải đẻ rơi ngoài đường.

Trước đó, khoảng 4giờ, 30 phút sáng ngày 25/3, chồng sản phụ Lưu Thị Lụa là anh Ngô Hữu Ái đưa vợ đến trạm y tế xã Vĩnh Thịnh (Hòa Bình, Bạc Liêu) để sinh con khi chị đang trong tình trạng bụng đau dữ dội, dấu hiệu sinh rất rõ.  Nhưng nữ hộ sinh tên Viên trực ca tại trạm vào rạng sáng ngày 25/3 kêu anh Ái đưa chị Lụa đến bệnh viện huyện Hòa Bình (cách xã 30km) mà sinh, vì theo quy định trạm y tế xã không tiếp nhận sản phụ sinh con lần thứ ba.
Trong lúc đêm khuya, không tiền trong người lại không được nhân viên Y tế xã tiếp nhận nên anh Ái đưa chị Lụa về nhà để đi vay tiền lên huyện sinh con. Trên đường về chị Lụa đã đẻ rơi.
Hoảng hốt trước cảnh vợ đẻ rơi con giữa lúc đêm khuya, anh Ái la lên và được người dân trong xóm đưa bé trai sơ sinh vào nhà cắt rốn. Rất may, khi sinh ra cháu bé lọt vào ống quần chị Lụa và được chữa trị kịp thời nên hiện cả hai mẹ con sức khỏe tạm thời ổn định.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nhân cho biết thêm, nữ hộ sinh Viên không nhận chị Lụa vào trạm sinh con là đúng vì phụ nữ sinh con thứ ba sinh ở trạm Y tế sẽ không an toàn.
Được biết, gia đình anh Ái thuộc diện nghèo của xã Vĩnh Thịnh.
Hoa Lữ

22/10/2010 10:53:15
- Theo Daily Mail, một phụ nữ Trung Quốc mang thai 8 tháng đã bị các cán bộ địa phương cưỡng chế ép buộc phải phá thai do vi phạm chính sách một con khiến dư luận Trung Quốc cũng hết sức bất bình.

12 quan chức địa phương đã tới nhà người phụ nữ 36 tuổi có tên là Xiao Aiying  có hành động đấm đá cô trước khi cưỡng chế lôi cô ra khỏi nhà và đưa tới bệnh viện. Tại đây, cô bị ép tiêm những loại thuốc phá thai và yêu cầu phẫu thuật đưa em bé ra ngoài.

Bức ảnh trích từ đoạn video do chồng cô quay lại đăng tải trên blog cho thấy  hình ảnh của Xiao Aiying ở bệnh viện cho thấy trên tay cô có những vết bầm tín lớn mà theo lời Xiao Aiying thì đó là do cô đã bị các bác sĩ giữ chặt trước khi họ tiêm thuốc phá thai.
 
â
 Xiao Aiying tại bệnh viện với vết bầm tím lớn trên tay và đứa con đã chết nhưng vẫn nằm trong bụng mẹ

Sự cố trên xảy ra tại Siming, gần thành phố Hạ Môn ở phía tây nam Trung Quốc hôm 10/10, một tháng sau khi Chính phủ Trung Quốc cho biết sẽ không có kế hoạch giãn bớt sự nghiêm ngặt của chính sách một con. Chồng của Xiao Aiying, Luo Yanquan - một người làm việc trong lĩnh vưc xây dựng, mô tả lại thời điểm những những cán bộ thôn xông vào nhà ông với báo giới địa phương:

"Họ túm hai tay cô ấy đặt ra sau lưng và giúi đầu cô ấy vào tường sau đó đá vào dạ dày của cô ấy. Dường như họ cố gắng làm cho cô ấy sẩy thai. Đứa con gái 10 tuổi của chúng tôi đã rất vui khi biết nó sắp có thêm em bé, nhưng giờ tôi không biết phải giải thích với nó thế nào về những chuyện đã xảy ra" - anh kể lại một cách đau khổ.

Còn vợ anh, người hiện tại vẫn nằm trong bệnh viện với những vết bầm tím trên tay và đứa con đã chết vẫn ở trong bụng mẹ đau đớn cho biết: "Tôi đã có đứa bé này, cảm thấy nó động đậy trong bụng mình mỗi ngày, anh có thể tưởng tượng được những gì tôi đang cảm nhận bây giờ không?"

Theo quy định, các cặp vợ chồng Trung Quốc chỉ được phép sinh một con trong nỗ lực để giảm dân số 1,3 tỷ người của Trung Quốc và cắt giảm nhu cầu sử dụng tài nguyên không bền vững. Nhưng hậu quả của chính sách này dẫn tới có khoảng 13 triệu ca phá thai ở nước này mỗi năm và nhiều trẻ sơ sinh bị sát hại ở các vùng nông thôn xa xôi.

a
Luo Yanquan

Những người phạm luật, sinh thêm con thứ 2 có thể bị phạt một số tiền lên tới 25.000 USD (khoảng 500 triệu VND). Nhưng với mức sống hiện nay, nhiều cặp vợ chồng thuộc tầng lớp trung lưu của Trung Quốc cũng đã có thể trang trải được số tiền phạt nên họ sẵn sàng nộp phạt để có thêm con.

Tuy nhiên, hành động cưỡng chế ép phá thai như trên cũng bị coi là vi phạm luật pháp. Nhiều người dân Trung Quốc cũng đã tỏ ra vô cùng phẫn nộ khi biết tới câu chuyện của cặp vợ chồng trên và họ đã lên tiếng lên án đây là một hành động "độc ác", "tàn nhẫn".

Một cán bộ thuộc Ủy ban kế hoạch hóa gia đình huyện Siming cho biết, thủ tục yêu cầu bà Lou đã được thực hiện trên cơ sở tự nguyện và ông Lou cũng đã đồng ý. Nhưng vợ chồng ông Lou đều từ chối những cáo buộc trên.

Nguyễn Hường (Theo Daily Mail)

Tổng số lượt xem trang