Thứ Tư, 13 tháng 4, 2011

LS Lê Quốc Quân và BS Phạm Hồng Sơn được trả tự do

- LS Lê Quốc Quân và BS Phạm Hồng Sơn được trả tự do

Luật sư Lê Quốc Quân và Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, hai người bị cơ quan công an Việt Nam sách nhiễu và bắt đưa đi từ ngày 4 tháng tư đến nay, vừa được trả tự do vào chiều tối ngày 13 tháng tư.
Một người em cuả luật sư Lê Quốc Quân, cho Đài Á Châu Tự Do biết về tin này vào lúc 9 giờ 15 tối ngày 13 tháng tư như sau:
"Anh Quân đã gọi điện thoại về nhà cho biết đã được công an thả ra khỏi nhà giam và đang trên đường trở về nhà."



Xin được nhắc lại luật sư Lê Quốc Quân và bác sĩ Phạm Hồng Sơn là hai người có những hoạt động công khai cổ vũ cho dân chủ tại Việt Nam.

Hôm 4 tháng Tư vừa qua, hai ông đã đến bên ngoài Toà án Nhân dân Thành phố Hà Nội để theo dõi vụ xử tiến sỹ luật Cù Huy Hà Vũ.

Những ngươì chứng kiến và người thân cuả hai ông cho biết cơ quan an ninh đã đánh đập và bắt hai ông đưa đi cho đến hôm nay.
-VIỆT NAM - TƯ PHÁP - DÂN CHỦ NHÂN QUYỀN: Vợ bác sĩ Phạm Hồng Sơn tố cáo vụ bắt giữ và yêu cầu trả tự do cho ông (RFI)-Ngày 4/4 vừa qua, nhiều người đã bị công an đánh đập bắt giữ khi đến xem phiên tòa xét xử Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ tại Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội, trong số này có hai nhà bất đồng chính kiến là bác sĩ Phạm Hồng Sơn và luật sư Lê Quốc Quân. Cả hai người cho tới nay vẫn bị tạm giam với lý do chính thức là gây rối trật tự công cộng và có nguy cơ bị truy tố.


Riêng về bác sĩ Phạm Hồng Sơn, vợ của ông là bà Vũ Thúy Hà, ngày 7/4 vừa qua đã viết đơn gởi lãnh đạo công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), cũng như các lãnh đạo Bộ Công An, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc, tố cáo vụ đánh đập và bắt giữ bắt giữ chồng bà, yêu cầu trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho ông. Trả lời RFI qua điện thoại hôm nay từ Hà Nội, bà Vũ Thúy Hà trước hết kể lại sự việc ngày 4/4 :
Vũ Thúy Hà : Sáng ngày 4/4, anh Sơn có ra theo dõi phiên toà xét xử Tiến sĩ Luật Cù Huy Hà Vũ. Đến 8 giờ sáng, thì anh ấy báo là đang bị công an bắt, sau khi bị đánh ở đó. Anh bị đưa về giam ở trụ sở công an phường Trần Hưng Đạo, cùng với luật sư Lê Quốc Quân và nhiều người khác. Lúc đầu, tôi cũng hy vọng là sau phiên xử, họ sẽ trả tự do cho anh ấy. Nhưng không ngờ đến chiều, họ chuyển anh ấy sang trụ sở công an quận Hoàn Kiếm. Sau 10 giờ tối, họ dẫn anh ấy về nhà để khám nhà, lấy đi một máy tính và một số giấy tờ trong phòng, rồi sau đó bắt giam anh ấy luôn từ 1 giờ sáng ngày 5/4. Ngày 7/4, họ có thông báo cho chúng tôi là, họ tạm giữ với cáo buộc là « gây rối trật tự công cộng ». Từ đó cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa được gặp anh ấy và họ đã gia hạn lệnh tạm giữ đó hai lần. Hôm nay là ngày thứ 8 anh ấy bị bắt.
RFI : Theo chị, có nguy cơ là anh Phạm Hồng Sơn sẽ bị truy tố lần này hay không ?
Vũ Thúy Hà : Công an có nói với tôi là họ đang tạm giữ và khi có đủ chứng cứ thì họ sẽ khởi tố. Còn diễn tiến thế nào thì chúng ta phải theo dõi thêm, chứ tôi không thể dự đoán được như thế nào.
RFI : Ngày 7/4 vừa qua, chị có gởi một lá đơn tố cáo về vụ bắt giữ này. Lý do vì sao và yêu cầu của chị là gì ?
Vũ Thúy Hà : Chúng tôi thấy vụ bắt giữ anh ấy là bất công và tùy tiện. Vì sao ? Chồng tôi chỉ ra xem phiên toà Cù Huy Hà Vũ thôi, chứ không nói gì và làm bất cứ gì ảnh hưởng đến trật tự công cộng cả, thế mà lại bị đánh đập hết sức dã man và bị giam suốt cả ngày hôm đó. Rồi họ lại ra quyết định bắt giữ chồng tôi một cách tùy tiện. Rõ ràng chồng tôi là nạn nhân của việc công an đánh người một cách vô cớ và phi pháp. Chúng tôi tố cáo việc chồng tôi vừa là nạn nhân bị đánh, vừa là nạn nhân của việc bị bắt giam.
RFI : Từ đó cho đến nay đã có ai trả lời đơn tố cáo của chị không ?
Vũ Thúy Hà : Rất tiếc là chúng tôi đã tố cáo sự việc như vậy, nhưng không có một cơ quan nào trả lời cả và chúng tôi cảm thấy rất là tuyệt vọng, bởi vì họ cứ liên tục gia hạn lệnh bắt giữ chồng tôi. Chúng tôi không nhận thấy một tín hiệu nào sáng sủa từ sự việc này cả.
Còn vụ bắt giữ luật sư Lê Quốc Quân đã gây phản ứng rất mạnh từ phía giới Công giáo, vì ông Lê Quốc Quân là trưởng ban liên lạc Cộng đoàn Doanh nhân Trí thức Công giáo. Tối Chủ nhật vừa, khoảng 4.000 người đã đến nhà thờ Thái Hà để dự thánh lễ thắp nến cầu nguyện cho luật sư Lê Quốc Quân, cũng như cho bác sĩ Phạm Hồng Sơn và những người khác cùng bị bắt hôm xử án Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ.
Vụ xử Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ đang bị dư luận phản đối ngày càng mạnh mẽ, thể hiện qua việc có hơn 450 người, gồm các nhà cách mạng lão thành, cựu chiến binh, trí thức văn nghệ sĩ có tên tuổi trong và ngoài nước ký tên vào bản kiến nghị đòi trả tự do cho Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ, bản kiến nghị do ban điều hành trang mạng Bauxite Việt Nam khởi xướng.

-Lời kêu cứu
Kính gửi:
- Toàn thể nhân dân Việt Nam
- Những người yêu chuộng Công Lý – Sự thật – Hòa Bình.
Chúng tôi gồm: Vũ Thúy Hà, thường trú tại 72B, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, là vợ Bác sĩ Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Thị Thu Hiền, thường trú tại P.504, N09 Trung Kính, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội là vợ của Luật sư Lê Quốc Quân.
Hiện nay Bác sĩ Phạm Hồng Sơn và Luật sư Lê Quốc Quân đã bị bắt và đang bị tạm giữ tại trại giam số 1 Công an thành phố Hà Nội từ 08 giờ sáng ngày 4/4/2011.

Vào hồi 8g sáng ngày 04/4/2011, BS Phạm Hồng Sơn và LS Lê Quốc Quân đang đứng trên vỉa hè đối diện Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội với vài người quen để xem xử công khai vụ án ông Cù Huy Hà Vũ thì đã bị nhiều công an vô cớ đánh đập dã man bằng dùi cui, rồi bị lôi, khiêng và bắt về trụ sở công an phường Trần Hưng Đạo, rồi về trụ sở công an quận Hoàn Kiếm. Hồi 22 giờ cùng ngày, công an đến khám nhà chúng tôi, khám văn phòng LS Lê Quốc Quân và sau đó bắt giữ các anh với tội danh được vu là “Gây rối trật tự công cộng” luôn từ đó.
Chúng tôi và gia đình đặc biệt lo lắng cho tính mạng của BS Sơn và LS Quân vì gần đây có nhiều vụ công an vô cớ đánh chết dân thường vô tội. Chúng tôi còn đặc biệt hoài nghi, việc công an quây đánh các anh chỉ là cái cớ để bắt giữ các anh, những người yêu nước chân chính, bởi vì rõ ràng, BS Sơn và LS Quân đã không nói gì, cũng như không làm gì để “vi phạm trật tự công cộng”.
Trước tình thế chồng chúng tôi, BS Phạm Hồng Sơn, LS Lê Quốc Quân bị bắt giữ tùy tiện, vô luật pháp như trên, chúng tôi, Vũ Thúy Hà và Nguyễn Thị Thu Hiền xin gửi tới toàn thể nhân dân Việt Nam, những người yêu chuộng Công lý, Sự thật, Hòa Bình, không phân biệt thành phần, chính kiến, tôn giáo… hãy vì lương tâm, trách nhiệm của mình quan tâm, giúp đỡ, ủng hộ, cho chồng chúng tôi sớm thoát khỏi cảnh bị giam giữ trái pháp luật này.
Chúng tôi kêu gọi lương tâm, trách nhiệm của những người thực thi pháp luật, hãy hành động để lương tâm mình được thanh thản.
Xin tạ ơn tất cả những người đã quan tâm đến bác sĩ Phạm Hồng Sơn và luật sư Lê Quốc Quân trong điều kiện khó khăn hiện nay. Gia đình chúng tôi mong nhận được sự quan tâm của mọi người góp thêm một tiếng nói để Công lý sớm đến với chồng chúng tôi.
Hà Nội ngày 8 tháng 4 năm 2011
Vũ Thúy Hà Nguyễn Thị Thu Hiền

& Đơn tố cáo của bà Vũ Thúy Hà

... Chồng tôi không nói gì, không làm gì vi phạm trật tự công cộng để bị đánh dã man và bị bắt giữ. Chúng tôi đề nghị Công an quận Hoàn Kiếm trả tự do ngay vô điều kiện cho chồng tôi, khôi phục danh dự cho chồng tôi, đồng thời nghiêm trị những kẻ đã ngang nhiên đánh người trái pháp luật...

Tổng số lượt xem trang