"Mắt Cá Đổ Lệ" - Đới Sung
Bán nguyệt san Ngày Nay tại Houston ngày 20110615
Tam Hiệp Đại Bá - trước và sau (Không ảnh của NASA)
Giới thiệu của Ngày Nay: Đới Sung là một vị cao niên, thấy nhiều người ưa nói nhảm, bèn nhảy vào cuộc, cố làm cho rõ chuyện đúng sai, dù nhiều khi thấy ứa lệ...
Đại Bá và Đại Họa
Không, Đới Sung này không muốn nói về chủ nghĩa bá quyền vĩ đại của Trung Quốc ngày nay đâu!
Hai tuần liền, từ 26 tháng 5 qua mùng 9 tháng 6, tầu hải giám của Trung Quốc đã cắt dây cáp của tầu thăm dò địa chất Bình Minh 02 và Viking II của Việt Nam, mỗi ngày một gần lãnh thổ hơn. Ở giữa là vụ bắn súng thị uy để xua đuổi ngư dân Việt Nam... Những biến cố ấy là thời sự nóng ở khắp mọi nơi. Xin nhường cho các nhà bình luận hay phân tách tìm ra cách lý giải và hướng dẫn dư luận.
Đới Sung xin đi vào chuyện đại bá khác. Đó là cái đập nước vĩ đại của Trung Quốc trên sông Dương tử, gọi là Tam Hiệp Đại Bá - Three Gorges Dam.
Khi xưa, Trung Quốc có ông Đại Vũ nổi tiếng là vua thủy lợi. Ai biết thế nào mà mò lên tận nguồn như vậy để xem ông ta trị thủy ra sao? Nhưng ngày nay, Trung Quốc còn vĩ đại hơn xưa nên có nhiều công trình kinh nhiếp hơn gấp bội.
Lãnh đạo Bắc Kinh đã xây cả chục con đập trên thượng nguồn sông Mekong - bất kể tai họa cho 60 triệu dân ở dưới hạ nguồn, trong đó có 20 triệu bà con miền Nam của chúng ta. Nhưng ít người biết rằng Bắc Kinh còn muốn chuyển lòng sông Mekong để dẫn nước vào sông Dương tử và khơi nước lên tận Hoàng hà để giải quyết việc tiêu tưới cho cái xứ đại bá của họ.
Thế rồi những công trình 'đẩy sóng ra khơi nối chân trời gần lại' - nói theo nhà thơ xã hội chủ nghĩa của ta - bỗng dưng bị thiên nhiên chơi xỏ.
Thời sự kể rằng Trung Quốc đang bị một trận hạn hán chưa từng thấy kể từ nửa thế kỷ. Hạn hán đến nỗi người ta băng qua sông Dương tử như các cụ nhà ta bước qua "Vũng Lội Làng Ngang" của Nguyễn Khuyến:
Đầu làng Ngang có một vũng lội,
Có đền ông Cuội cao vòi vọi
Đàn bà qua đó vén quần lên
Chỗ thì đến háng chỗ đến gối....
Cụ Yên Đổ của ta kể như vậy cách đây hơn trăm năm mà không ngờ là Trường giang của Trung Quốc sau này lại hẹp bằng cái dải rút.
Ở trên, những thằng cuội trong bộ Chính trị Bắc Kinh bèn phát huy sáng tạo: khơi nước từ đập Tam Hiệp để tiêu tưới sông Dương tử! Vốn là kẻ u mê lạc hậu, Đới Sung bèn hỏi bằng hữu trong ngành xây dựng thì mới được khai trí:
Đập Tam Hiệp là một đại họa sẽ xảy ra bất cứ lúc nào!
Nó phản ảnh tinh thần chủ quan duy ý chí của lãnh đạo Trung Quốc từ thời Tôn Trung Sơn, Tưởng Giới Thạch. Nó thành hình nhờ ý chí Mao Trạch Đông và phương pháp Đặng Tiểu Bình cùng kỹ thuật của Lý Bằng thời Giang Trạch Dân. Nó là dự án thủy điện vĩ đại nhất thế giới, chuyển dịch hơn triệu người để dùng một khối nước siêu phàm trên mặt hồ 600 cây số tạo ra điện qua 16 turbin khổng lồ!
Thời ấy, có tay kỹ sư thủy lợi là Giáo sư Hoàng Vạn Lịch của Đại học Thanh Hoa đã nêu vấn đề với đảng. Ông này tốt nghiệp các Đại học Cornell và Đại học Illinois từ thời tiền Cách mạng nên có cái nhìn hiện đại hơn đảng. Và giảng rằng dẫn nước vào đập thì hàng năm sẽ thổi vào cả trăm triệu tấn cát đá và phù sa nên sẽ làm nghẽn cảng Trùng Khánh, gây lụt trên thượng nguồn khiến nhiều người chết oan vì nước lũ. Và đập nước này là nơi sẽ bị... đọng bùn, trong khi lấy hết nước của những khu vực cần phát triển phía dưới.
Năm 1958, ông kỹ sư phản động này được Mao biệt phái vào công tác "lao cải": hót phân trong chuồng bò!
Thế rồi, sau khi tốn mấy chục tỷ đô la, đập Tam Hiệp đang bị tai họa y hệt như vậy, chưa kể những vết rạn có thể bục bất cứ lúc nào và dìm cả triệu người dưới bùn và nước. Vụ sông Dương tử bị cạn nước là lý cớ bằng vàng để lãnh đạo cho rút bớt nước ra khỏi đập - chuyện thiếu điện và cúp điện thì tính sau - hầu tránh một tai họa vĩ đại!
Bây giờ, sau hai chục năm bịt kín mọi lời phê bình từ năm khởi động dự án là 1992, Bắc Kinh vừa công nhận rằng "Đại Bá của ta có vấn đề". Và cần... 40 tỷ để sửa lại. Tỷ đây là tỷ đô la xanh của Mỹ đế, cũng tốn kém như chi phí xây dựng hai chục năm trước!
Mà Trung Quốc không chỉ có một công trình siêu phàm là Tam Hiệp!
Tuần qua, khi dân ta đang xoay trở với trò hải giám thủ vai hải tặc của Bắc Kinh, một kinh tế gia ngang ngược của Trung Quốc là ông Mao Vu Thức cũng nhân dịp trả lời phỏng vấn về chuyện này. Và ngang nhhiên kết tội họ Mao.
Ở tuổi 82 (ông Mao này có tên viết là cỏ mao, chứ Mao kia mới là Chủ tịch Vĩ đại) ông bênh vực quan điểm của những người đã bị cầm tù vì chống lại dự án Tam Hiệp, Và còn giải thích cái tội của Mao, nhân dịp nhắc tới cuốn sách của ông đã bị thu hồi từ vụ Thiên an môn 1989, khi nó dám nói trước những đại họa đang thấy!
Đới Sung này có theo dõi những lý luận can trường của nhà kinh tế sinh trưởng tại Nam Kinh. Và chờ đợi ông cũng sẽ bị vào tù như những trí thức và nghệ sĩ mà ông kịch liệt bênh vực từ đầu năm nay, là Lưu Hiểu Ba - Nobel Hoà bình 2010 - hay Ngải Vị Vị. Ngày 26 tháng 5, khi tầu hải giám Trung Quốc tấn công Bình Minh 02 của Việt Nam, cũng kinh tế gia này đã điểm cuốn sách của một Đại tá hồi hưu khi tác giả phê phán tội giết người của Mao Trạch Đông và kêu gọi đảng nên thực tâm đi theo... chủ nghĩa tư bản và dân chủ chính trị.
Đại tá Tân Tây Lĩnh thì đang bị quản thúc tại gia! Và sau vụ bênh vực này thì bản thân ông kinh tế gia bị phe thờ Mao đòi nhà nước truy tố và cho vào tù!
Thế rồi nhân chuyện tìm hiểu về chuyện Tam Hiệp, Đới Sung còn học được từ một ông kỹ sư siêu hạng của Tây và Mỹ, rằng con người ta khó thắng lại thiên nhiên bằng loại dự án điên khùng như vậy! Ông bạn kỹ sư này tốt nghiệp các trường Bách khoa (Polytechnique) và Kiều lộ (Ponts et Chaussées) của Pháp, và Thủy lợi (Water Resource Management) của Mỹ, và chuyên trị về các dự án lớn như lò nguyên tử, nhà máy lọc dầu hay đập thủy điện, chứ không phải người thường!
Mừng là ông ta không sống tại Việt Nam và Trung Quốc! Và lo là có ngày dân ta sẽ chết đuối trên cạn nhờ các dự án được đảng và nhà nước Việt Nam xây dựng với màu sắc Trung Quốc.
___________
Xin phép Ngày Nay giới thiệu bài phiếm này với một kết luận ngược: trí thức Trung Quốc vẫn còn nhiều người bảnh! Quý vị có thể đọc Ngày Nay trên mạng: www.ngay-nay.com
