| Ông Nguyễn Văn Cần tố cáo xã cấp đất sai quy trình. |
Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở Sơn Tây thiếu đất làm nhà đã làm đơn xin cấp đất gửi UBND xã. Một số hộ dân đã có nhà cửa cũng xin xã cấp đất. Mặt khác, nhận thấy vị trí của Sơn Tây nằm trong khu vực phát triển Khu kinh tế Cửa khẩu Cầu Treo, nhiều hộ dân địa phương khác đã “nhảy dù” nhập hộ khẩu rồi cũng xin cấp đất.
Điều đáng nói là những đối tượng nơi khác chuyển đến hay những người đã có dư đất ở thì lại được UBND xã làm thủ tục cấp đất nhanh gọn. Ngược lại những hộ nhiều gia đình sống chung với nhau trong một ngôi nhà xin xét cấp đất thì phải chờ tháng này qua năm khác.
Nhà ông Nguyễn Văn Quát ở xóm Kim Thành có 3 người con trai đều đã lập gia đình. Trong ngôi nhà nhỏ, 4 cặp vợ chồng cùng nhau sinh sống. Nhà đông đúc, chật hẹp nên người con thứ 2 đã dắt vợ vào Nam lập nghiệp. Người con đầu Nguyễn Văn Chiến đi bộ đội về lập gia đình đã tách hộ, làm đơn xin xã cấp đất làm nhà ở, nhưng hơn 3 năm nay không có hồi âm. Anh phải sống nhờ nhà bố mẹ và vợ chồng em trai.
Ông Cần nói khu vực đồi 927, thuộc xóm Kim Thành có gần 20 lô đất cấp theo lối "chỉ tay" sai quy trình.
Chị Lữ Thị Mai là người dân tộc Thái từ Nghệ An chuyển tới và nhập hộ khẩu vào xã Sơn Tây. Chị và một người con dựng tạm ngôi nhà trên đất vườn đồi sinh sống. Chị đã làm đơn xin cấp đất gửi lên xã nhưng đã 6 năm vẫn chưa được giải quyết.
Ông Nguyễn Văn Cần ở xóm Kim Thành là người hợp đồng thuê đất với xã làm vườn tại đồi 927. Hợp đồng 20 năm, được ký từ năm 1998. Ông bán nhà ở chuyển vào nhà tạm làm kinh tế vườn đồi. Năm 2005, xã phá vỡ hợp đồng thu hồi đất của ông Cần để chuyển đổi, quy hoạch đất ở. Theo điều khoản trong hợp đồng, xã thu hồi đất trước thời hạn thì gia đình ông được ưu tiên được cấp 1 vườn làm nhà ở. Nhưng đã 6 năm, ông vẫn không được xã làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Những trường hợp thiếu thốn đất ở đã làm đơn xin cấp đất nhưng bị “ngâm đơn” còn nhiều. Các hộ dân này phải sống trong cảnh tạm bợ, chen chúc.
“Nhìn mặt”… cấp đất
Trái lại, những đối tượng “té nước theo mưa” xin cấp thêm đất ở, dù nhà cửa đề huề vẫn được UBND xã làm thủ tục cấp thêm đất. Có trường hợp một hộ có 2, 3 lô đất trong khu tái định cư.
Thậm chí những người chưa đủ điều kiện để cấp đất ở hoặc những hộ dân nhập hộ khẩu nơi khác đến lại được UBND xã “ưu tiên” giải quyết cấp đất rất nhanh gọn.
Hộ ông Trần Hùng, xóm Kim Thành có hộ khẩu thường trú tại xã Sơn Trường, tháng 9/2009 nhập hộ khẩu vào xã Sơn Tây. Đến tháng 10/2009, gia đình ông Hùng được xã cấp 1 lô đất tại khu vực đồi 927, xóm Kim Thành. Việc họp xét cấp đất, rồi trình lên Phòng TN-MT Hương Sơn phê duyệt cấp đất, đo đất cho hộ này chỉ mất có mấy ngày.
Hộ anh Ninh, chị Lý sống bằng nghề buôn bán ở chợ thị trấn Trung Tâm, không phải là người xóm Hà Chua. Anh Ninh có nhà cửa, vườn tược rộng rãi nhưng cũng được cấp 1 lô đất ở khu vực đồi 927, xóm Kim Thành.
Người dân tự ý đo đất rồi xây móc chiếm đất tại khu vực đồi 927, thôn Kim Thành.
Ông Lê Đình Hạnh, Chủ tịch MTTQ xã Sơn Tây trao đổi về việc cấp đất theo kiểu “nhìn mặt chỉ đất” của UBND xã không phải cá biệt mà xảy ra ở nhiều xóm, cả khu xen cư và khu tái định cư.
Ông Hạnh cũng dẫn ra những trường hợp đã có nhà cửa vẫn làm đơn và được xã cấp đất như hộ chị Lài, anh Sơn xóm Hà Chua, hộ chị Chi anh Lợi xóm Khí Tượng, hộ anh Thái xóm Hà Chua…
Theo ông Hạnh thì một số đối tượng không thuộc diện cấp đất trong khu vực tái định cư nhường đất cho viêc xây dựng Cổng B mà vẫn được cấp. Cụ thể là anh Tịnh là đối tượng được cấp đât trong khu vực tái định cư ở xóm Cây Tắt, nhưng anh Tịnh “chạy” được thêm 1 nền nữa cho mẹ mình hiện đang trú tại xã Sơn Hồng. Một người tên Hà được cấp 2 nền trong khu vực tái định cư là sai nguyên tắc…
Ngoài ra xã cũng cấp đất cho nhiều hộ trong khu vực đất nông nghiệp chưa chuyển đổi sang đất ở, chưa có quy hoạch như các hộ anh Tài, anh Long ở xóm Kim Thành.
Ông Nguyễn Ngọc Kỳ, phó bí thư chi bộ thôn Kim Thành cho biết: “Việc cấp đất ở đâu thì tôi không rõ, còn ở trong khu vực đồi 927 thuộc xóm này thì đất đã cấp hết rồi. Việc đo đất, cắm mốc thì đã kín, xã về đo đất cũng có, xóm tự đo cũng có. Có người dân nhờ xóm trưởng đo rồi xây mốc cận miếng đất. Những hộ ở trong xóm được cấp chỉ vài suất, còn lại là dân ở nơi khác.
Việc cấp đất không công khai, không bốc thăm nên chúng tôi cũng không biết là họ cấp lúc nào, và của ai sở hữu. Giờ cấp đất, bán đất theo tính chất thị trường hóa. Mà Sơn Tây là khu vực phức tạp, những người làm nghề buôn bán tiểu ngạch thì có tiền nên việc chi một số tiền thì không đáng là bao. Còn người dân sống theo nghề nông thì lấy đâu ra tiền mà làm luật, mà thúc đẩy việc làm sổ đỏ của mình”.
Một người dân ở khu tái định cư (xin được giấu tên) cho biết trước khi chuyển về khu TĐC Cây Tắt, nhiều người muốn có lô đất ở dãy 1 thì phải chạy tiền cho xã. Có người ít, người nhiều. Còn nhà ông này thì mời họ “ít cốc nước” nên được lô 2.
Nhiều khu vực chuyển đổi quy hoạch khu dân cư không có quy hoạch ban đầu, diện tích cấp to nhỏ khác nhau. Những đối tượng làm đơn xin cấp đất không được rà soát, họp xét kỹ lưỡng dẫn đến nhiều bất cập, thiếu công bằng và minh bạch, dẫn đến những bất bình, mâu thuẫn cho người dân trong địa phương.
Tamnhin.net sẽ tiếp tục thông tin về sự việc
Thanh Hà - Lê Thông
Dân tố xã cấp, bán đất theo kiểu... "xem mặt chỉ đất" ( kỳ 2)
| Sau khi báo Tamnhin.net phản ánh nhiều các hộ dân đã mua vật liệu về xây dựng nhà để đẩy việc vào thế đã rồi |
Sau khi báo Tamnhin.net đăng bài "Dân tố xã cấp, bán đất theo kiểu xem mặt chỉ đất" phản ánh việc UBND xã Sơn Tây đã cấp, bán đất sai cho một số đối tượng, sai qui trình thực hiện, chúng tôi lại tiếp tục nhận được sự phản ánh của người dân về vụ việc này.
Hiện nay, các đối tượng được UBND xã Sơn Tây cấp, bán đất sai qui trình, sai đối tượng đang ngày đêm gấp rút đưa chuyện này vào thế việc đã rồi, bằng cách dựng nhà tạm để sau này nếu có bị xử lí cũng hòa cả làng.
Sai phạm trong việc cấp đất sai qui trình, sai đối tượng ở xã Sơn Tây diễn ra trên diện rộng, trải đều hầu hết các thôn trên địa bàn của xã nhưng nhức nhối nhất là xẩy ra ở thôn Kim Thành với hơn 20 lô.
Ngôi nhà mà anh Nguyễn Văn Anh vừa dựng lên
Việc cấp đất không thông qua họp bàn, không cần xem xét đối tượng mà chỉ dựa vào ý kiến của thôn trưởng và nội dung trong đơn của người xin cấp. Cho nên mới dẫn đến tình trạng người đáng được cấp thì dài cổ chờ, kẻ không đủ tiêu chuẩn thì lại được giải quyết một cách nhanh chóng, nên sự việc đã gây bất bình trong nhân dân.
Các đối tượng được cấp đất phần nhiều là những hộ đã có nhà cửa, đất đai. Tuy nhiên do Sơn Tây là xã nằm trong "vùng vàng" thuộc Khu kinh tế Cầu Treo nên đất ở đây rất có giá trị.
Nhận thấy đây là miếng mồi béo bở các đối tượng sẵn tiền này đã bằng mọi cách "xin" xã cấp cho được đất.
Có một điều "lạ" nữa là khi cấp đất cán bộ địa chính xã cũng không hoàn tất thủ tục giấy tờ, và hướng dẫn các đối tượng được cấp đất làm nghĩa vụ nộp thuế nhà đất, nên khi chúng tôi đề cập đến vấn đề này ông Lê Đình Vỹ (Chủ tịch UBND xã Sơn Tây) nói như than vãn: "Chúng tôi đều cấp cho những đối tượng "chính đáng”. Mấy năm rồi cấp đất xã chưa thu được một đồng nào, vì chưa xong thủ tục nên người dân ở đây chưa đóng tiền".
Khi Tamnhin.net vào cuộc phanh phui những sai phạm trong việc cấp đất ở xã này, những đối tượng được cấp sai, cấp không đúng qui trình sợ mất đất hay bị thu hồi liền triển khai dựng nhà tạm để xem như có nhu cầu chính đáng về nhà ở.
Dãy 2 đường QL 8A, thuộc thôn Kim Thành có 3 lô đất liền kề nhau cấp sai đối tượng. Người dân nhận đất thực địa, cắm mốc từ mấy năm nay nhưng không dùng để ở. Khi nghe báo chí phản ánh việc cấp đất sai thì chỉ trong hai ngày cả 3 lô đất này đã "mọc" lên 3 ngôi nhà tạm bợ với mục đích nhằm che mắt cơ quan chức năng.
Nhà chị Nguyễn Thị Châu vừa làm xong nhưng không có người ở
Bên cạnh nhà chị Châu là lô đất của anh Nguyễn Văn Anh, trên lô đất này anh Anh cũng đang gấp rút "trồng" nhà. Và bên nhà anh Anh đang chuẩn bị được dựng lên là nền đất của gia đình chị Huyền cũng bắt đầu bó móng.
Chị Vân, một người hàng xóm đã hết sức ngạc nhiên trước sự xuất hiện của ba ngôi nhà lạ. Theo chị Vân thì trong vòng một tuần đã có 3 hàng xóm mới, nhưng thi thoảng mới gặp được họ, vì dù là nhà đó của họ nhưng không khi nào họ thực sự ở trong những ngôi nhà đó.
Tiếp tay hay do năng lực kém?
Tiếp xúc với PV người dân phản ánh chuyện ông Nguyễn Đình Đông, xóm trưởng xóm Kim Thành đã tự ý đi đo đất cho anh Nguyễn Văn Hùng để lấn chiếm đất xã.
Khi được ông Đông hậu thuẫn anh Hùng đã xây mốc ở bốn gốc trên lô đất nhằm đánh dấu quyền sở hữu. Sau khi báo chí phản ánh anh Hùng đã đập mốc, tháo gỡ. Tuy nhiên dấu tích của việc đập mốc còn để lại rất rõ.
Lô đất ông Đông đo cấp cho anh Hùng nay đã bị anh Hùng đập mốc
Trong quá trình cấp đất cho các đối tượng tôi đã giao cho anh Trúc và anh Tuấn, cán bộ địa chính của xã làm. Sai sót đó có lẽ là xuất phát từ năng lực của cán bộ địa chính còn yếu. Hơn nữa trong thời gian qua anh Trúc mắc bệnh phải đi viện nên công việc không được xử lí một cách triệt để".
Khi PV đặt câu hỏi anh Lê Đình Trúc, cán bộ địa chính xã nghỉ để đi dưỡng bệnh được lâu chưa thì ông Vỹ cho biết là đã đi cách đây hai tháng. Tuy nhiên để kiểm chứng thông tin chúng tôi đã xuống tận nhà ông Trúc và thấy ông này vẫn còn ở nhà!
Chủ tịch xã Lê Đĩnh Vỹ: "Chúng tôi thừa nhận có sự sai sót trong việc cấp đất"
Trao đổi với Tamnhin.net về việc này ông Nguyễn Duy Trinh - Chủ tịch UBND huyện Hương Sơn cho biết: "Sau khi nhận được sự phản ánh của Tamnhin.net và người dân xã Sơn Tây, UBND huyện đã cử người xuống kiểm tra.
Hiện nay huyện đã thành lập đoàn thanh tra, kiểm tra, đến nay đang trong quá trình làm việc nên mới đưa ra dự thảo kết luận. Lúc nào có kết luận chính thức huyện sẽ trả lời báo chí cụ thể".
Lê Thông - Thanh Hà