Thứ Ba, 6 tháng 9, 2011

Công an địa phương khuyên “hiệp sĩ” Tiên tự bảo vệ

-(NLĐO) – Chiều 6-9, cán bộ cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An – Bình Dương đã đến lò bánh mì cũng là nhà trọ của “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên ở phường An Bình để làm rõ việc anh bị một nhóm đối tượng dùng mã tấu dọa chém vào rạng sáng 5-9.
Anh Tiên trong một lần bị côn đồ tấn công đã phải nằm viện. Ảnh NLĐO

“Hiệp sĩ” Tiên đã cung cấp thông tin để công an  nhận dạng đối tượng. Theo anh Tiên, nhóm đối tượng này nhiều khả năng nằm trong đường dây trộm và tiêu thụ xe gian hoạt động ở khu vực giáp ranh Bình Dương - TPHCM.
Anh Tiên còn trình báo công an: Một trong các đối tượng dọa chém từng tham gia vụ xô xát với anh ngày 3-9. Vào thời điểm này, khi anh Tiên đang ở cầu vượt Sóng Thần thì một người phụ nữ chạy đến báo có người điều khiển chiếc xe bị trộm vài ngày trước. Anh Tiên tức tốc đuổi theo nghi can tới phường Dĩ An, thị xã Dĩ An. Tại đây, đối tượng này gọi một nhóm giang hồ đến dằn mặt anh Tiên.
Cơ quan công an địa phương cho biết khó bảo vệ anh Tiên 24/24 trong nhiều ngày; vì vậy, anh Tiên cần phải luôn cảnh giác cao độ.
N.Phú
Nguồn:  -Công an địa phương khuyên “hiệp sĩ” Tiên tự bảo vệ
 -“Hiệp sĩ” Tăng Tiên lại bị côn đồ tấn công(NLĐO) – Rạng sáng 5-9, trong lúc làm việc tại lò bánh mì ở phường An Bình, thị xã Dĩ An – Bình Dương, “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên lại bị 4 thanh niên cầm dao đến tấn công.

-Hiệp sĩ Tiên tiếp tục bị truy sát VNExpress
Vừa hồi phục sau khi bị băng Tuấn “Chó” truy sát, chém trọng thương tại lò bánh mì, hiệp sĩ Nguyễn Tăng Tiên lại bị nhóm côn đồ khác tấn công. Ngày 5/9, hiệp sĩ Nguyễn Tăng Tiên cho VnExpress.net biết, khoảng 4h sáng cùng ngày, anh đang làm việc trong ...
“Hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên lại bị côn đồ tấn côngDân Trí
"Hiệp sĩ" Nguyễn Tăng Tiên lại bị côn đồ tấn côngTuổi Trẻ
"Hiệp sĩ" Nguyễn Tăng Tiên lại bị truy sátThanh Niên

 
 ----- Thật nguy hiểm CA còn bị thế này:
Một cảnh sát tử nạn khi đang làm nhiệm vụ(06/09/2011)-Tới 17 giờ 30, hạ sĩ Phạm Tuấn Anh đã tử vong. Thượng tá Phan Thanh Sương - Trưởng phòng PC65 cho biết, 2 chiến sĩ Việt và Anh đang làm nhiệm vụ cải trang, tuần tra mật phục phòng chống cướp giật tại P.Mỹ An thì gặp nạn.

-2 công an bị thương nặng khi mật phục chống cướp giật
Dân Việt - Thượng tá Phan Thanh Sương- Trưởng phòng PC 65, cho biết, khi vụ tai nạn xảy ra, 2 chiến sĩ Nguyễn Văn Việt và Phạm Tuấn Anh đang làm nhiệm vụ cải trang, tuần tra mật phục phòng chống cướp giật tại phường Mỹ An.
-Va chạm với xe tải, 2 cảnh sát chống cướp giật thương vong(Dân trí) - Khoảng 14 giờ ngày 5/9, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra tại giao lộ Hàm Tử - Hoài Thanh (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) khiến 2 chiến sỹ Đội cảnh sát phòng chống cướp giật (Phòng PC 65) thương vong. ...
Một cảnh sát hình sự tử nạn khi đang làm nhiệm vụVNExpress
Hai cảnh sát bị thương nặng khi làm nhiệm vụNhân Dân
Mật phục tuần tra, 2 công an bị xe tải tông nguy kịchNgười Lao Động

-

Công an nhân dân được phụ cấp công vụ

 

 -----

Vụ “hiệp sĩ” bị côn đồ truy sát dã man: 17 dân phòng và công an viên bị cho nghỉ việc -Sau vụ "hiệp sĩ" Nguyễn Tăng Tiên bị chém trọng thương, UBND P.An Bình (TX Dĩ An, Bình Dương) bất ngờ cho 7 công an viên (CAV) và 10 dân phòng nghỉ việc.
Theo quyết định của UBND P.An Bình, 10 dân phòng nghỉ việc gồm: Sái Quang Phước, Nguyễn Văn Muôn, Nguyễn Quốc Nhật Trường, Ngô Ngọc Hải, Huỳnh Thanh Sơn, Nguyễn Văn Phấn, Phạm Minh Pha, Lê Tuấn Kiệt, Đinh Hữu Thực, Nguyễn Mạnh Hùng. 6 CAV cùng "cảnh ngộ" gồm Bùi Thế Dương, Nguyễn Văn Lợi, Đỗ Thanh Tuấn, Nguyễn Thái Châu, Vũ Hồng Quân, Phạm Đức Quyền. Riêng CAV Lê Thành Hoàng bị đình chỉ công tác để nhận quyết định nghỉ việc (QĐNV). Quyết định trên buộc các dân phòng và CAV bàn giao để nghỉ việc từ 15.8.

Một số công an viên và dân phòng bất ngờ khi nhận được quyết định nghỉ việc - Ảnh: Kim Cương 

Sau khi nhận quyết định, hầu hết những người bị cho nghỉ việc đều thắc mắc về lý do. Anh Nguyễn Văn Phấn, nguyên Đội phó Đội dân phòng P.An Bình, cho biết: "Sau vụ anh Tiên bị chém (ngày 27.6 - PV), từ đó đến nay UBND phường không hề có cuộc họp nào với lực lượng dân phòng để yêu cầu làm rõ những dư luận không hay về mối quan hệ của anh em với các đối tượng “ngoài xã hội”. Đến nay lại nhận QĐNV, mà không hề biết lý do. Giờ tâm trí chúng tôi bất an, bởi mọi người đều nghĩ rằng mình bị cho là có liên quan đến băng nhóm Tuấn “chó” hoặc các thành phần bất hảo. Đã nhiều lần chúng tôi đề nghị UBND P.An Bình trả lời, nhưng lãnh đạo không ai có ý kiến gì".
Còn CAV Lê Thành Hoàng nói: "Trong quyết định đình chỉ công tác của tôi cũng không nêu rõ lý do. Theo tôi hiểu, đình chỉ công tác thì phải có vi phạm gì chứ, đằng này bản thân chưa để xảy ra sai phạm gì cả". Cũng theo lời anh Hoàng: "Tôi có hỏi vì sao bị đình chỉ, địa phương trả lời trước đây tôi được UBND H.Dĩ An tuyển dụng công chức (nay là UBND TX Dĩ An - PV) nên trước mắt bị đình chỉ công tác để chờ nhận QĐNV của UBND TX".
Cũng theo lời của nhiều người, trong QĐNV không hề đề cập gì đến chế độ, chính sách.
Nguyên nhân "do dư luận không hay”...
Chiều 21.8, trao đổi qua điện thoại với PV Báo Thanh Niên, ông Nguyễn Ngọc Ẩn, Chủ tịch UBND P.An Bình (người ký 17 quyết định), cho biết: "UBND phường đã làm đúng theo quy định. Đối với lực lượng dân phòng, sau vụ anh Tiên bị chém, do có dư luận không hay về lực lượng này nên Đảng ủy và UBND phường quyết định cho nghỉ việc. Tạm thời chúng tôi giải tán rồi sẽ xem xét củng cố thành lập lại trong tháng 9”.
Còn đối với 7 CAV, ông Ẩn giải thích: "Trước đây, An Bình là cơ quan hành chính cấp xã. Sau ngày 13.1.2011, H.Dĩ An được nâng cấp lên TX, kéo theo xã An Bình được nâng lên thành cấp phường. Theo quy định, cấp phường không còn CAV mà phải là lực lượng CA chính quy. Sau khi rà soát, 7 CAV trên không đủ điều kiện nên phải cho nghỉ. Tuy nhiên, sau này UBND phường sẽ bố trí họ làm lại tại khu phố chứ không phải sa thải hoàn toàn”.
Khi được hỏi vì sao trong quyết định không nêu rõ lý do nghỉ việc và các chế độ đi kèm? Ông Ẩn giải thích: "Do việc ra quyết định đột ngột". Rồi ông Ẩn nói thêm: "Thực chất phường cũng chỉ là cơ quan thực thi các quy định của cấp trên mà thôi".


Điều chuyển công tác trưởng công an phường
Cũng sau khi xảy ra vụ "hiệp sĩ" Tiên bị chém, cùng với việc để nhiều băng nhóm lộng hành trên địa bàn, trung tá Nguyễn Hồng Trường, Trưởng công an P.An Bình, được điều chuyển công tác về tại Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy, Công an TX Dĩ An.

Khởi tố, bắt 19 bị can trong băng Tuấn “chó”
Liên quan đến vụ Vũ Đức Tuấn (tức Tuấn “chó”) chém "hiệp sĩ" Tiên, nguồn tin riêng của PV Thanh Niên cho biết công an đã khởi tố, bắt tạm giam 19 bị can. Đặc biệt, bắt giữ được đối tượng tên Năm (quê Quảng Bình) là mắt xích quan trọng giúp Tuấn “chó” chỉ đạo điều hành đường dây tiêu thụ xe gian ở Bình Dương.
Kim Cương
 --Vụ “hiệp sĩ” bị côn đồ truy sát dã man: 17 dân phòng và công an viên bị cho nghỉ việc

-'Hiệp sĩ' nản chí

“Tụi em không ngại nguy hiểm vì tin đã có pháp luật, có nhân dân bảo vệ. Nhưng sau vụ anh Tiên bị chém, nhiều người trong chúng em thực sự chùn tay, vì bọn tội phạm manh động, mang mã tấu đi lùng sục, chém người, thách thức pháp luật. Nghĩ lại thấy cũng buồn và nản lắm” - “hiệp sĩ” Trần Hoàng Anh (CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, Bình Dương) nói. > Bộ Công an sẽ điều tra vụ 'hiệp sĩ' bị chém
> Khởi tố vụ án côn đồ chém 'hiệp sỹ' để trả thù 

Hiệp sĩ Trần Hoàng Anh
Hiệp sĩ Trần Hoàng Anh.
Có mặt tại bệnh viện chăm sóc đồng đội, “hiệp sĩ” Trần Hoàng Anh, người từng phá hàng chục vụ lừa đảo, cướp tài sản, đua “nóng”... không khỏi trăn trở.
Một “hiệp sĩ” khác còn nêu dẫn chứng: "Đây không phải lần đầu chúng tôi bị trả thù. Điển hình như ngày 17 - 3, “hiệp sĩ” Nguyễn Hoàng Thiên (Đội phòng chống tội phạm phường Bình Hòa, thị xã Thuận An), khi truy bắt trộm xe, bị một đối tượng dùng đoản sắt nhọn đâm để giải cứu đồng bọn".
Hay như “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (CLB phòng chống tội phạm phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một) cũng nhiều lần bị nhiều đối tượng dùng dao đâm vào lưng, nhưng may mắn không trúng chỗ hiểm nên thoát chết...
Cũng trong ngày hôm qua, đại diện Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã đến thăm và thưởng hai triệu đồng cho tập thể Đội phòng chống tội phạm phường An Bình và tặng cá nhân anh Tiên hai triệu đồng.
Cùng ngày, nghe tin anh Tiên bị chém, hàng chục lượt người là tiểu thương, tài xế xe ôm, các chủ tiệm vàng, từng được anh Tiên xả thân truy bắt tội phạm để giữ gìn tài sản cho họ, cũng đến thăm anh.
Nhiều người đã không cầm được nước mắt khi nghe kể lại những gian truân trong quá trình đối đầu với tội phạm của anh Tiên.
Theo Kim Cương
Thanh Niên
- “Hiệp sĩ” bắt cướp nghiệp dư: Mong manh tính mạng Lao động
Nhiều “hiệp sĩ” ở Bình Dương đã làm, thậm chí quá nhiệt tình, quá tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của công dân khi tay không, liều cả tính mạng để bắt trộm cướp giao cho công an. Có mặt nhiều giờ đồng hồ buổi sáng hôm qua (28.6) tại Bệnh viện Thủ Đức, ...
Sớm nghiêm trị nhóm côn đồ chém "Hiệp sĩ đường phố"cand.com
Khởi tố vụ án "hiệp sĩ" bị truy sátThanh Niên
Khởi tố, tạm giữ côn đồ chém “hiệp sĩ” bắt tội phạmSài gòn Giải Phóng
Tuổi Trẻ
- Bình Dương: Khởi tố vụ truy sát “hiệp sĩ” bắt cướp (TTXVN) -  Đứng lên, Tiên nhé ! (NLĐ) - Cử công an bảo vệ “hiệp sĩ” Tiên (Tuỏi trẻ). . Hiệp sĩ bị truy sát - ‘Tôi bị truy sát vì cản trở chuyện làm ăn của một đại ca’ (VnExpress).  – Cái ác đang thách thức (NLĐ).  – Bắt nghi phạm chém người bắt cướp (PLTP).  — 
--------------
Hà Nội: Lại một CSGT bị kéo lê trên đường  -Thiếu úy CSGT bị đâm chết trong quán cà phê (GDVN) - Một thiếu úy CSGT đang ngồi uống cà phê thì bất ngờ bị một người đàn ông từ bên ngoài vào cầm dao đâm nhiều nhất vào người.

Tổng số lượt xem trang