Chủ Nhật, 3 tháng 7, 2011

Nghĩa trang liệt sĩ hay nơi …trồng cỏ?

-Nghĩa trang liệt sĩ hay nơi …trồng cỏ?

QĐND Online - Chẳng phải nằm ở nơi hẻo lánh mà ngược lại, Nghĩa trang liệt sĩ xã Đông Tảo (huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) nằm đối diện với chợ Đông Tảo và trên trục đường đi lại của người dân địa phương. Ở vị trí thuận lợi cho việc chăm sóc là vậy, nhưng dường như nghĩa trang đang bị  rơi vào quên lãng, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa.
Nếu không được quan tâm kịp thời, chẳng bao lâu nữa, nghĩa trang sẽ chỉ còn màu xanh của cỏ.
Nghĩa trang liệt sĩ xã Đông Tảo là nơi yên nghỉ của 300 liệt sĩ. Có mặt tại đây, chúng tôi thấy cỏ dại mọc khắp nghĩa trang, khiến cho bia mộ của các liệt sĩ cũng vì thế mà chìm trong cỏ dại. Thậm chí, dòng chữ đề họ tên, quê quán ở ngay phần mộ của liệt sĩ cũng bị cỏ dại che phủ.
Thực trạng trên đang đặt ra câu hỏi lớn về thái độ, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương đối với các anh hùng liệt sĩ-những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của nước nhà.
Tin, ảnh: Thanh Nga

Tổng số lượt xem trang