Chủ Nhật, 11 tháng 9, 2011

Vụ Golden Hilss: Khởi tố 5 bị can thuộc Trung Nam Group về hành vi cố ý gây thương tích

- Vụ dự án khu đô thị Golden Hills của Công ty Trung Nam: -
-Khởi tố 5 bị can thuộc Trung Nam Group về hành vi cố ý gây thương tích(Tamnhin.net) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòa Vang - Đà Nẵng vừa quyết định khởi tố 5 bị can thuộc Tập đoàn Trung Nam (Trung Nam Group)về hành vi cố ý gây thương tích. -Khởi tố 5 nhân viên Golden Hills chém người(NLĐ) - Ngày 10-9, đại tá Nguyễn Văn Bốn, Trưởng Công an huyện Hòa Vang - TP Đà Nẵng, cho biết cơ quan này đã ra quyết định khởi tố 5 nhân viên thuộc Trung Nam Group - chủ dự án Golden Hills Đà Nẵng về tội “cố ý gây thương tích” vì đã tham gia chém ông Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi, ngụ xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) trọng thương trong đêm 29-8 (Báo Người Lao Động ngày 1-9 đã thông tin)
-Buộc thôi việc 5 nhân viên chém dân chặn “xe bẩn”

(TNO) Ngày 10.9, ông Nguyễn Tâm Tiến – Tổng Giám đốc Trung Nam Group (TNG) cho biết, đối với 5 nhân viên chém anh Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi) ở thôn Quan Nam 5, xã Hòa Liên, phía công ty đã xử lý kỉ luật ở mức cao nhất là buộc nghỉ việc.
-


-Bị cướp đất, 2,500 dân vây nhà Bí thư Đà Nẵng
ÐÀ NẴNG (NV) - Sáng ngày 6 tháng 9, khoảng 2,500 cư dân xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Ðà Nẵng đã bao vây nhà riêng của ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư thành ủy đòi “xử” công ty xây dựng dự án Gloden Hills cướp đất.

Cư dân Ðà Nẵng gay gắt chỉ trích công ty xây dựng dự án xử ép dân. (Hình: báo Thanh Niên)
Một người dân tham gia vụ bao vây cho báo Người Việt biết: “Sự việc bắt đầu lúc 6 giờ sáng ngày 6 tháng 9 xung quanh nhà ông Nguyễn Bá Thanh ở đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Ðà Nẵng.”
Nguồn tin kể: “Sáu giờ sáng chúng tôi có mặt đầy đủ, theo thứ tự, từ trước ra sau, cách nhau 50m, giãn ra, đến nhà ông Thanh. Chúng tôi bọc hậu cửa sau và đứng dàn hàng ở cửa trước.”
Bị buộc phải trực tiếp đối thoại với người dân, cuối cùng ông Nguyễn Bá Thanh phải xuất hiện và ngồi nghe người dân ca thán về sự hy sinh của họ cho một dự án ra đời.
Nhà cầm quyền thành phố, mà Nguyễn Bá Thanh là người quyền lực cao nhất, chủ trương cướp đất đai tài sản của hàng ngàn gia đình, ăn chịu với các công ty tư nhân đầu tư xây dựng các khu đô thị.
Vụ cướp đất cướp nhà, cướp cả nghĩa trang của giáo dân giáo xứ Cồn Dầu gây căm phẫn và chống đối dữ dội hồi năm ngoái, dẫn đến các cuộc đàn áp đổ máu. Nay đến dự án Golden Hills City của công ty Trung Nam Land, một công ty con của tập đoàn Trung Nam.
Khoảng 3,000 gia đình đã bị buộc phải di dời để cho công ty Trung Nam xây dựng “khu đô thị sinh thái” Golden Hills City với tổng diện tích 400 hecta. Họ vốn là các gia đình nông dân, sống với ruộng đất. Nay bỗng dưng trở thành những kẻ vô gia cư, vô nghề nghiệp, không biết phải làm gì để sống.
Rất nhiều người bị mất đất, mất nhà chưa tìm được nơi nương tựa vì chủ đầu tư chưa bồi thường xong. Ðã vậy, trong giai đoạn đổ đất làm nền kéo dài hơn 1 năm qua, chủ đầu tư và công ty xây dựng đã bỏ mặc người dân phải ngày đêm hứng bụi.
Nhiều cuộc biểu tình, chống đối của người dân đã xảy ra nhưng trước sức mạnh cường quyền, người nông dân chịu đựng hết thua thiệt. Theo luật lệ, nhà cầm quyền phải lo đền bù và giải quyết chỗ tái định cư cho người dân trước khi bị giải tỏa. Thực tế khác hẳn.

Hình phối cảnh dự án khu đô thị Golden Hills City. Chủ đầu tư là công ty Trung Nam. (Hình của công tyTrung Nam)
Một người đàn ông 43 tuổi, cư dân xã Hòa Liên cho Người Việt biết: “Sở dĩ chúng tôi kéo xuống nhà ông Thanh vì chúng tôi quá bất bình về chuyện đền bù đất. Thực giá của đất chúng tôi đắt gấp sáu lần giá mấy ông đền bù. Nếu như đền bù thỏa đáng, thì chúng tôi mới có thể mua lại đất mà duy trì đời sống, đền ở mức giá hiện tại, chúng tôi không mua được đất chứ đừng nói đến làm nhà.”
Người này kể thêm rằng, “vàng thì mỗi lúc một tăng giá, tiền bồi thường thì chậm chạp. Khi chúng tôi được nhận tiền, có khi là đổi một miếng đất để mua một bát phở. Ðiều này chúng tôi nói không ai nghe và chúng tôi cần ông Thanh giải quyết thỏa đáng!”
Một người khác giấu tên kể rằng, “Giá đất chỗ chúng tôi, nếu bán cho tư nhân phải là 6 triệu đồng đến 9 triệu đồng trên một mét vuông, nhưng khi đền bù, người ta chỉ đền bù có 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng. Một số bà con không nằm trong diện tích khu Golden hill vẫn dính đền bù bởi con đường đi qua, đây là giá đền bù đất con đường mở rộng, tôi nghĩ giá đất trong khu Golden cũng vậy thôi. Nếu không có gì khuất tất, người ta không kéo nhau xuống dây làm gì cho tốn thời giờ.”
Người này nói tiếp: “Tất cả những gì các tờ báo (trong nước) đã đưa tin đều chỉ đúng một nửa, nghĩa là đúng chỗ chúng tôi có kéo xuống nhà ông Thanh. Nhưng chuyện đền bù không thỏa đáng, chuyện chính quyền toa rập với doanh nghiệp để ăn chặn thì không có tờ bào nào dám đưa tin. Nếu chỉ đơn giản là di dời, đến bù thì chúng tôi cần gì kéo nhau xuống đây! Chúng tôi bị oan!”
Một nguồn tin khác cho Người Việt biết, “đã có sự đe dọa, và những người kéo xuống nhà ông Thanh có nguy cơ rồi sẽ bị bắt dần dần.”

Anh Nguyễn Văn Tuấn cùng các vết thương bị chém trong đêm 29 tháng 8 có mặt tại trụ sở Ban điều hành dự án Golden Hills. (Hình: VTC)
Bản tin báo Thanh Niên ngày 7 tháng 9, 2011, cho hay: “Tại cuộc đối thoại với cư dân xã Hòa Liên, ông Nguyễn Bá Thanh đã đổ hết trách nhiệm cho đơn vị ‘làm công tác đền bù, bố trí tái định cư không công khai, không minh bạch, không rõ ràng.’”
Cuối cùng, ông Thanh hứa hẹn sẽ “buộc công ty đầu tư chỉ được đổ đất làm nền khi đã bồi thường tiền cho dân đầy đủ.”
Thực tế, đã 3 lần công ty xây dựng thuê côn đồ hành hung người chỉ trích họ đến nỗi mang thương tích phải vào bệnh viện điều trị. Sự căng thẳng gia tăng dẫn đến cao điểm là vụ hàng trăm cư dân kéo đến đập phá văn phòng ban điều hành của công ty xây dựng hồi đầu tháng 9 vừa qua.
Người dân huyện Hòa Vang đang chờ xem ông Thanh thực hiện lời hứa của mình tới đâu. (LT-TN)
-Đà Nẵng đối thoại với dân vùng giải tỏa (TT). – Dân bức xúc về đền bù trước Bí thư Thành ủy Đà Nẵng (TN).

- Bí thư thành ủy Đà Nẵng đối thoại với dân(Dân Việt) - Ngày 6.9, Bí thư thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh đối thoại trực tiếp với hàng nghìn người dân xã Hòa Liên (Hòa Vang) – nơi xảy ra việc dân bao vây đập phá trụ sở Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam (Công ty Trung Nam) do gây ô nhiễm môi trường.
Ông Nguyễn Bá Thanh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án tái định cư để bố trí cho người dân, có giải pháp khơi thông dòng chảy để nước lụt không tràn vào khu vực dự án có dân chưa di dời... Ông cũng lưu ý Công ty Trung Nam tăng cường xử lý ô nhiễm, quản lý chặt chẽ cán bộ, nhân viên; yêu cầu người dân tuyệt đối không được đón, chặn xe thi công dự án.

Được biết, trên địa bàn xã Hòa Liên hiện đang triển khai 22 dự án, với diện tích đất quy hoạch là 1.400ha. Để thực hiện các dự án này có 2.500 hộ phải di dời. Từ đầu năm đến nay, người dân nơi đây liên tiếp chặn xe chở đất phục vụ san lấp nền của các dự án vì cho rằng các xe này gây ra ô nhiễm. Một người dân đã bị côn đồ đến tận nhà chém bị thương.
Nguồn: -Bí thư thành ủy Đà Nẵng đối thoại với dân
--- Đà Nẵng đối thoại với dân vùng giải tỏa TT - Sau một loạt sự cố liên quan đến dự án khu đô thị Golden Hills của Công ty Trung Nam (Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng), sáng 6-9 lãnh đạo TP Đà Nẵng đã có cuộc đối thoại với gần 2.000 người dân vùng giải tỏa Hòa Liên (Hòa Vang). ...
Nhân viên chém dân, doanh nghiệp xin lượng thứTiền Phong Online
Sẽ xử lý nghiêm 5 đối tượng tổ chức chém dânLao động
Dân bức xúc về đền bù trước Bí thư Thành ủy Đà NẵngThanh Niên

 

-

-- 5 kẻ chém anh Nguyễn Văn Tuấn là nhân viên của Trung Nam Group (CAND).

--Cần có sự hợp tác từ nhiều phía. -
Dư án (DA) Golden Hills  là một  DA nhằm hình thành đô thị  phía tây của thành phố Đà Nẵng trong tương lai gần, có diện tích trên 400ha với tổng vốn đầu tư lên đến 1,6 tỷ USD, nằm trên địa bàn phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu và khu vực tiếp giáp với xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang. Theo kế hoạch, DA sẽ hoàn thành việc san lấp mặt bằng trong hai năm để tiến hành việc xây dựng từ cuối năm 2011.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai DA đã gặp phải những trở ngại như giá cả đền bù, việc giao đất, việc vận chuyển đất san lấp mặt bằng…gây nên những bất đồng âm ỉ từ lâu giữa người dân địa phương, các đơn vị vận chuyển và Ban điều hành DA.

Ngày 30-8, đã xảy ra vụ tấn công ồ ạt của hàng trăm người dân thôn Quan Nam 5 (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang ) nhằm vào Ban điều hành DA Golden Hills đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người đã xông vào trụ sở Ban điều hành DA đập phá các cửa kính, các thiết bị khác và đe dọa tấn công các nhân viên... Nguyên nhân trực tiếp xảy ra vụ việc kể trên là một số người dân nơi đây cho rằng Ban điều hành DA Golden Hills đã thuê một số tên xã hội đen đi truy sát anh Nguyễn Văn Tuấn  và những người có thái độ ngăn cản các xe vận chuyển đất cho công trình gây ô nhiễm môi trường cũng như gây trở ngại cho việc đền bù giải tỏa.

Hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ Công an được điều động tới để ngăn chặn, không để cho vụ việc bùng phát thành điểm nóng về trật tự xã hội. Đồng thời cơ quan Công an đã tiến hành điều tra vụ việc để  tìm ra thủ phạm vụ gây rối trên.

Song điều đáng nói là hành động manh động, quá khích của một số người dân bao vây, tấn công phá hoại tài sản trụ sở Ban điều hành DA Golden Hills là không thể chấp nhận và cần phải lên án.

Vì hành động tấn công của một số tên côn đồ nhằm vào anh Nguyễn Văn Tuấn, nếu được thông báo kịp thời, cơ quan Công an sẽ nhanh chóng điều tra làm rõ vụ việc, đưa những kẻ phạm tội ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật. Nhưng khi  người dân tiến hành tụ tập để có những hành động đáp trả và gây áp lực như: gây rối, phá hoại tài sản… thì vô hình  trung  lại phạm tội và cũng đáng bị lên án như những kẻ tấn công anh Nguyễn Văn Tuấn.

Không những vậy, nó còn tạo ra sự mất trị an cho xã hội, tạo thuận lợi cho một số kẻ quá khích có dịp để tiến hành phá hoại. Trên một phương diện nào đó, vụ việc gây rối của một bộ phận người dân thôn Quan Nam 5  làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của địa phương và của thành phố. Nhưng trước hết sự thiệt hại là huyện Hòa Vang, vùng đất còn nhiều khó khăn trên con đường phát triển.

Rõ ràng, qua vụ việc này đã đặt ra một vấn đề cấp bách là từ người dân trong vùng DA, cơ quan quản lý Nhà nước, mà cụ thể là chính quyền huyện Hòa Vang, các xã có liên quan và nhà đầu tư phải có sự hợp tác chặt chẽ, chia sẻ những khó khăn, để nhanh chóng tìm ra sự đồng thuận và hướng giải quyết đúng đắn, kịp thời, hợp lý nhất  nhằm tạo thuận lợi  cho DA  Golden Hills  tiếp tục triển khai theo kế hoạch.

Tuyết Minh
-Đà Nẵng: hàng trăm dân bao vây Cty. Xây dựng và lắp máy Trung Nam RFA
-Vụ Golden Hilss: Em ruột tổng giám đốc tham gia vụ hành hung
--Trong nhóm người tấn công anh Nguyễn Văn Tuấn có em ruột ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam

Sáng 1-9, Công an huyện Hòa Vang - TP Đà Nẵng đã tạm giữ 5 đối tượng cùng 2 ô tô BKS: 56S-0596 và 52V-9970 chở nhóm đối tượng này đến tận nhà chém anh  Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi, trú tại xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) trọng thương. Trước đó, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án nhóm côn đồ chém anh Tuấn và vụ hủy hoại tài sản tại khu điều hành dự án Golden Hills.
Đại tá Nguyễn Văn Bốn, Trưởng Công an huyện Hòa Vang, cho biết: Năm đối tượng trên là nhân viên của Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam (thuộc Tập đoàn Trung Nam), gồm: Võ Phi Hải (26 tuổi) và Nguyễn Tâm Lộc (31 tuổi, cùng trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê - TP Đà Nẵng, nhân viên phòng kế hoạch, vật tư) và 3 lái xe gồm: Nguyễn Giác (trú xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam), Huỳnh Văn Bông (22 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng), Lê Thanh Tuấn (31 tuổi, trú phường 17, quận Bình Thạnh - TPHCM). Ông Nguyễn Tâm Lộc là em ruột của ông Nguyễn Tâm Tiến, Tổng Giám đốc Tập đoàn Trung Nam, chủ đầu tư dự án Golden Hills. Điều đáng nói là trước đó, vào ngày 31-8, ông Nguyễn Tâm Tiến đã phủ nhận sự liên quan của Tập đoàn Trung Nam  với nhóm côn đồ trên. 
Các đối tượng này khai do anh Tuấn nhiều lần tham gia chặn xe ben của dự án nên đêm 29-8, họ điều khiển hai ô tô mang theo một thanh kiếm tự chế dài 69 cm, 2 cây sắt và 3 gậy gỗ đến nhà tấn công anh Tuấn trọng thương. Công an huyện Hòa Vang đã đưa anh Tuấn đi giám định pháp y. “Ngay sau khi có kết quả giám định, Công an huyện Hòa Vang sẽ tiến hành khởi tố bị can vì đây là vụ án gây thương tích với hung khí nguy hiểm và có tổ chức” - đại tá Nguyễn Văn Bốn nhấn mạnh.
Tại buổi họp với người dân xã Hòa Liên vào chiều 1-9, đại tá Nguyễn Văn Sơn, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, cho biết: Tất cả những đối tượng đập phá trụ sở Golden Hills hay nhân viên của Trung Nam tham gia chém người đều vi phạm pháp luật. Công an Đà Nẵng sẽ xử nghiêm. Công an cũng sẽ điều tra ai chỉ đạo 5 đối tượng này đánh anh Tuấn và xử lý dứt điểm vụ việc. Ông Trần Đình Hồng, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang, cho rằng không dung túng cho nhóm côn đồ cũng như những người quá khích. Vụ án này cần phải xử điểm tại địa phương để người dân chứng kiến.
Đại tá Nguyễn Đình Chính, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng, nhấn mạnh: Việc một số người có hành vi tấn công, hủy hoại một cách quá khích vào ban điều hành dự án Golden Hills là không thể chấp nhận được. Xét tính chất nghiêm trọng của những hành vi đó, cơ quan CSĐT quyết định khởi tố vụ án để giữ gìn kỷ cương phép nước, cũng là góp phần cùng với phần lớn bà con nhân dân xã Hòa Liên giữ gìn nếp ứng xử hài hòa, nếp sống có văn hóa. 
Hoàng Dũng
-
-Vụ dân bao vây trụ sở công ty gây ô nhiễm: Nhiều mâu thuẫn chưa được giải quyết Thanh niên -
Ngày 31.8, lãnh đạo H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng, Ban giải tỏa đền bù (GTĐB) số 3 và Trung Nam Group đối thoại với người dân Hòa Liên trước những mâu thuẫn dai dẳng dẫn đến vụ côn đồ chém dân và người dân phản ứng bằng cách đập phá nhà điều hành dự án (DA) Golden Hills (Thanh Niên đã thông tin).
-Hơn 1.000 người dân bao vây đập phá khu điều hành dự án Golden Hills: Chính quyền Đà Nẵng đối thoại khẩn cấp với dân (TT 31-8-11)  -THD- Một ngày không xa, Đảng cũng phải "đối thoại khẩn cấp" với dân về rất nhiều việc!

TTO - Sáng 31-8, chính quyền Đà Nẵng buộc phải tìm cách đối thoại khẩn cấp với người dân vùng giải tỏa Hòa Liên (huyện Hòa Vang) nhằm xoa dịu những bức xúc âm ỉ lâu nay.
Các cửa kính của Golden Hills bị dân đập phá - Ảnh: H.KHÁ
Tại buổi đối thoại, nhiều vấn đề bức xúc được người dân vùng giải tỏa phản ảnh. Nhưng nóng nhất vẫn là chuyện ô nhiễm môi trường, áp giá đền bù, bố trí tái định cư, thất nghiệp và chuyện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho dân… còn rất mù mờ.
Ông Đặng Tấn Đỡ (thôn Quan Nam 5) bức xúc: “Chúng tôi sẵn sàng ra đi nhưng việc đền bù phải thỏa đáng, phải đảm bảo cuộc sống cho dân. Đất tái định cư chưa có mà bắt người dân di dời đi thì biết ở đâu?”.
Theo ông Đỡ, lo lắng nhất của dân địa phương lúc này là thất nghiệp. Thanh niên trong làng không có công ăn việc làm, sống lang thang nên dễ dẫn đến bất ổn về an ninh trật tự. “Dân chúng tôi không điên gì mà trưa đứng bóng lại ra chặn xe ben nhưng vì không chịu nổi. Trẻ con luôn sống trong cảnh rình rập lo tai nạn và bệnh tật vì xe ben nên bà con mới lao ra phản ứng” - ông Đỡ nói. 
Riêng vụ anh Nguyễn Tuấn bị nhóm năm người lạ đi trên hai ôtô lao vào nhà chém trọng thương đêm 29-8, dân người dân yêu cầu chính quyền phải làm rõ và  tổ chức, cá nhân nào đứng đằng sau vụ việc này.
Nhiều người dân còn bày tỏ bức xúc về việc đền bù giải tỏa chưa thỏa đáng. Việc hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho hàng ngàn hộ nông dân dù chính quyền đã hứa nhưng chưa có động thái để người dân yên tâm trước khi rời bỏ ruộng vườn. Đặc biệt, việc nhà đầu tư cho đổ đất bao quanh làng khi công tác di dân chưa thực hiện sẽ nhấn chìm cả làng khi năm nay lũ tràn về.
Theo ông Nguyễn Nhu - phó trưởng ban giải tỏa đền bù đầu tư và xây dựng số 3, việc người dân phản ảnh chuyện nhận đất tái định cư trên giấy là có thật. Nguyên nhân do công tác giải phóng mặt bằng chậm nên các dự án tái định cư Hòa Liên 3, Hòa Liên 4 chậm trễ.
Trao đổi với Tuổi Trẻ, đại tá Nguyễn Văn Bốn - trưởng Công an huyện Hòa Vang - cho biết sẽ khởi tố vụ án liên quan đến các đối tượng đi trên hai ôtô chém anh Nguyễn Tuấn tối 29-8.
Hiện cơ quan công an đã đưa anh Tuấn đi giám định vết thương, đồng thời sớm triệu tập các đối tượng cũng như phương tiện gây án để có cơ sở khởi tố.
Xác nhận với Tuổi Trẻ vào chiều 31-8, ông Nguyễn Tâm Tiến - tổng giám đốc dự án Golden Hills - cho biết trong số hai ôtô chở người đi chém anh Tuấn đêm 29-8 có một xe của Công ty Trung Nam biển số 56S - 0956.
“Chiếc xe này do ban điều hành dự án Golden Hills quản lý và người lái xe là anh Giác. Hiện công ty đang tìm cách liên lạc với anh Giác nhưng không được" - ông Tiến cho biết. 
H.KHÁ - Đ.NAM

- Dân tập trung phản đối công ty gây ô nhiễm (TN).
--Tạm giữ 5 đối tượng chém người
(TNO) Sáng 1.9, Công an H.Hòa Vang TP Đà Nẵng tiến hành tạm giữ 5 đối tượng liên quan đến vụ chém anh Nguyễn Văn Tuấn - người dân tham gia chặn “xe bẩn” mà Thanh Niên đã thông tin những ngày qua.
>> Dân làng bị truy sát vì chặn “xe bẩn”
>> Dân bao vây trụ sở công ty gây ô nhiễm
>> Dân đập phá công ty gây ô nhiễm

Theo Đại tá Nguyễn Văn Bốn - Trưởng Công an H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng, 5 đối tượng Nguyễn Giác (trú xã Đại Minh, H.Đại Lộc, Quảng Nam), Huỳnh Văn Bông (22 tuổi, trú P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà TP Đà Nẵng), Lê Thanh Tuấn (31 tuổi, trú P.17, Q.Bình Thạnh TP.HCM), Võ Phi Hải (26 tuổi) và Nguyễn Tâm Lộc (31 tuổi, cùng trú P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê TP Đà Nẵng) đã đến Công an H.Hòa Vang trình diện.
Phía Công ty CP Tập đoàn Trung Nam (Trung Nam Group - TNG) cũng đã giao nộp cho Công an H.Hòa Vang 2 xe ô tô các đối tượng sử dụng để gây án.


 
Hai xe ô tô 5 đối tượng sử dụng để gây án
Theo lời khai ban đầu, Giác, Bông và Tuấn là tài xế còn Hải và Lộc là cán bộ Phòng Vật tư của Công ty CP Xây dựng và Lắp máy Trung Nam (thuộc TNG).
Vào đêm 29.8, 5 đối tượng điều khiển hai xe ô tô loại 7 chỗ Ford Everest BKS 56S - 0596 và Ford Escape BKS 52V - 9970, mang theo một thanh kiếm tự chế dài 69 cm, 2 cây sắt và 3 gậy gỗ đến tận nhà anh Nguyễn Văn Tuấn ở tổ 3 thôn Quan Nam 5, xã Hòa Liên và chém anh Tuấn gây thương tích.
Nguyên nhân, các đối tượng khai nhận do anh Tuấn là người thường xuyên cùng người dân chặn đoàn “xe bẩn” nên 5 đối tượng hành hung anh Tuấn để dằn mặt.
Đại tá Nguyễn Văn Bốn cho biết thêm, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Hòa Vang đang tiến hành đưa anh Tuấn đi giám định y khoa. “Ngay sau khi có kết quả giám định y khoa, Công an H.Hòa Vang sẽ tiến hành khởi tố bị can ngay vì xác định đây là vụ án gây thương tích với hung khí nguy hiểm và có tổ chức”, Đại tá Bốn nói.
Tin, ảnh: Nguyễn Tú
-Doanh nghiệp thuê xã hội đen chém dân?

(Đất Việt) Sáng qua (30/8), gần 1.000 người dân ở xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã bao vây, đập phá trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam vì cho rằng, công ty này đã thuê xã hội đen chém một người dân trọng thương.
Trước đó, tối 29/8, ở thôn Quan Nam 5 (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) xảy ra một vụ côn đồ chém người mà nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi, trú tổ 3, thôn Quan Nam 5).

Anh Tuấn kể: Chiều 29/8, do bức xúc vì nạn ô nhiễm bụi bẩn, anh và nhiều người dân tổ chức chặn xe ben chở đất của công ty Trung Nam, yêu cầu phải tưới nước bảo vệ môi trường trong khu vực. Đến tối cùng ngày, anh Tuấn về nhà để tắm rửa, nghỉ ngơi, thì có một người đàn ông dùng điện thoại di động (số thuê bao 0989.07....,) gọi đến hăm dọa: Đêm nay sẽ chém chết mày vì tội chặn xe chở đất lúc chiều. Đến 21h cùng ngày, có 5 thanh niên vẻ mặt bặm trợn xộc thẳng vào nhà dùng mã tấu, ống típ sắt chém liên tục vào lưng, đầu anh Tuấn…


Hàng nghìn người dân bao vây, đập phá trụ sở Công ty cổ phần Xây dựng và Lắp máy Trung Nam

Cho rằng việc anh Tuấn bị nhóm giang hồ truy sát là có liên quan đến Công ty Trung Nam, nên ngay trong đêm xảy ra vụ việc, người dân đã léo đến trụ sở công ty này phản đối, rượt đuổi nhân viên. Tiếp đó, sáng 30.8, nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn và hàng ngàn người gồm người già, phụ nữ, thanh niên trong xã Hòa Liên tiếp tục kéo đến bao vây trụ sở công ty này và la ó đập phá các cửa kính. Trước tình hình trên, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng đã được điều động đến để giữ gìn an ninh trật tự trong khu vực. Đến trưa cùng ngày, người dân vẫn tiếp tục bao vây trụ sở, đòi gặp lãnh đạo công ty này để giải quyết những mâu thuẫn trên.
Đoàn Nguyên
. -Khu điều hành dự án Golden Hills bị bao vây
Tuổi Trẻ
TT - Sáng 30-8, gần 400 người dân đã kéo đến bao vây, đập phá nhà điều hành dự án khu đô thị Quan Nam - Thủy Tú (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) vì quá bức xúc trước việc một người dân bị hành hung vô cớ. Trước đó, khoảng 21g tối 29-8, tại thôn Quan Nam 5 ...
Cần đối thoại bình tĩnh tìm giải phápcand.com
Doanh nghiệp thuê xã hội đen chém dân?Báo Đất Việt
Mô đất hình đầu người "mọc" trên nấm mộDân Trí
VTC -Người Việt -Sài gòn Giải Phóng


...
--Cả ngàn người dân vây ráp Ban dự án Golden Hills- 0/08/2011 10:44
(VTC News) -  Sự việc nhóm côn đồ đi trên 2 xe ô tô xông vào nhà truy sát, chém bị thương anh Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi, trú thôn Quan Nam 5, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đêm 29/8 khiến cả ngàn người dân thuộc thôn Quan Nam 2, Quan Nam 5 (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang) và phường Hòa Hiệp Bắc (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) kéo đến trụ sở ban điều hành dự án Golden Hills đòi công bằng.

Anh Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi, trú thôn Quan Nam 5, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng), nạn nhân bị 5 đối tượng truy sát, chém trong đêm 29/8 kể lại : “Vào khoảng 21h đêm 29/8, khi tôi cùng vợ và con nhỏ đang ở trong nhà thì có 1 nhóm người đi trên 2 xe con đến gọi cửa. Tưởng anh em gọi có chuyện gì, đến khi tôi ra mở thì bất ngờ có 2 đối tượng rút mã tấu và tiếp sắt ra chém tới tấp. Thấy vậy, tôi lao người bỏ chạy thì bị 2 đối tượng trên truy sát đến cùng. Bức quá, tôi tránh đòn rồi tung cửa chạy ra ngoài thì gặp thêm 3 tên nữa đứng chờ sẵn, cứ vậy, chúng dùng mã tấu và tiếp sắt đánh, chém tôi tới tấp. Lúc bấy giờ, vợ tôi phát hiện hô hoán người dân ứng cứu thì 5 đối tượng trên lên 2 chiếc xe ô tô chờ sẵn bỏ đi. Bức xúc về vụ việc, người dân đã đưa tôi đi cấp cứu, đồng thời kéo đến trụ sở Ban điều hành dự án Golden Hills của Công ty CP xây dựng và lắp máy Trung Nam thuộc Trung Nam Group yêu cầu làm rõ".


Cả ngàn người dân vây ráp Ban dự án Golden Hills
Từ sáng sớm, cả ngàn người dân đến vây ráp đòi gặp lãnh đạo Cty Trung Nam làm rọ vụ việc anh Nguyễn Văn Tuấn bị nhóm đối tượng chém trong đêm 29/8 
Theo người dân cho biết, ngay trong đêm 29/8, hàng trăm người dân từ thanh niên cho đến người già đã đến trụ sở ban điều hành dự án Golden Hills để yêu cầu làm rõ sự việc, nhưng chỉ có bảo vệ nên người dân ra về cho đến sáng nay, người dân tiếp tục vây ráp, điều đình, yêu cầu Cty Trung Nam làm rõ sự việc.


Cả ngàn người dân vây ráp Ban dự án Golden Hills
Anh Nguyễn Văn Tuấn cùng các vết thương bị chém trong đêm 29/8 có mặt tại trụ sở Ban điều hành dự án Golden Hills 
Có mặt tại hiện trường vụ việc, ông Bùi Đức Noa, Chủ tịch mặt trận xã Hòa Liên (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) cho biết  : “Hiện chúng tôi chỉ biết vận động người dân nên ổn định trật tự, không nên quá khích và sự việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Việc người dân bức xúc dẫn đến sự việc sáng nay là do nhiều yếu tố, dồn nén lâu nay gây nên. Thứ nhất là do bức xúc về bụi bặm trong suốt thời gian qua, mặc dù đã rất nhiều lần người dân khiến nghị phản ánh rồi chặn xe, nhưng vẫn không được xử lý triệt để. Nhưng nghiêm trọng hơn là việc người dân thôn Quan Nam 5 bị một số đối tượng xông vào nhà chém bị thương, trong khi đó, trước đây vài tháng đã có 2-3 vụ người dân chặn xe ben do bụi đã bị 1 số đối tượng hăm dọa rồi chém bị thương nhưng vẫn chưa được làm rõ khiến người dân càng bức xúc”.


Cả ngàn người dân vây ráp Ban dự án Golden Hills
Người dân bức xúc đập phá cửa kính tại Ban điều hành dự án 
“Về bức xúc của người dân vì bụi bặm do công trình gây ra kéo dài suốt thời gian qua, ảnh hưởng đến đời sống người dân là chính đáng. Phía chủ đầu tư Golden Hills và các cơ quan chức năng cần giải quyết sớm sự việc tránh những sự cố đáng tiếc có thể xảy ra”, ông Noa cho biết thêm.


Cả ngàn người dân vây ráp Ban dự án Golden Hills
Người dân thôn Quan Nam đồng loạt phản ứng hành vi gây ô nhiễm môi trường của dự án Golden Hills và hành động chém người đêm 29/8... 
Tại hiện trường Ban điều hành dự án Golden Hills, từ sáng sớm, cả ngàn người dân cùng trống gậy, vây kín khu nhà làm việc Ban điều hành để phản đối vụ việc, đập vỡ cửa kính khu làm việc và yêu cầu được gặp lãnh đạo Cty Trung Nam cùng các cấp có thẩm quyền để đối chất, làm rõ. Tuy nhiên, đến hơn 9h sáng, vẫn chỉ có 1 nhóm gồm 6 chiến sĩ cảnh sát đứng bảo vệ hiện trường. “Chúng tôi sẽ không đi nếu không giải quyết vụ việc thỏa đáng. Thực hiện đúng chủ trương của nhà nước, trong phát triển của TP, chúng tôi chấp nhận tiền đền bù dù rẻ mạt. Nhưng bụi bặm, mất an toàn giao thông liên tục làm sao chúng tôi sống nổi. Bức quá phải chặn xe để yêu cầu cải thiện thì họ thuê côn đồ chém người dân chúng tôi. Mà đây không phải là vụ đầu tiên. Họ đã chém được 1 người thì chém được nhiều hơn”, nhiều người dân bức xúc phản ánh.


Cả ngàn người dân vây ráp Ban dự án Golden Hills
Người dân vác cả trống để đồng loạt phản đối việc thi công dự án Golden Hills gây ảnh hưởng đến đời sống người dân 
Trước đó, liên tiếp trong các ngày từ 26/8-29/8, anh Nguyễn Văn Tuấn cùng hàng trăm người dân thôn Quan Nam 5 (xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng đã ra đường dùng vật dụng chặn xe ben chở đất để phản ánh tình trạng bụi bặm gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt người dân và yêu cầu Cty Trung Nam khắc phục, thì đến đêm 29/8, một nhóm người đi trên 2 xe ô tô xông vào nhà anh Tuấn chém khiến anh bị thương.

Cả ngàn người dân vây ráp Ban dự án Golden Hills
Đến 10h sáng cùng ngày, cả ngàn người vẫn tập trung tai Ban điều hành dự án đòi gặp lãnh đạo Cty Trung Nam 

Anh Tuấn khẳng định : “Biển số xe 2 chiếc xe trên là 56S-… và 52V-…Tôi khẳng định đây là các đối tượng do Cty Trung Nam thuê, chỉ có thuê thì bọn đầu gấu này mới lên chém chúng tôi. Cách đây 2 tháng, 2 người dân của Quan Nam là Hùng và Huề cũng bị chém tương tự nhưng đến nay các đối tượng trên vẫn chưa được xử lý. Trước khi xảy ra vụ việc, đã có số điện thoại lạ điện đến hăm dọa tôi, nhưng không ngờ là chúng quyết lấy mạng tôi. Đầu, mặt, lưng…đều bị chúng chém, đánh thế này đây. Vụ này phải làm cho ra, không ra thì người dân tôi sẽ tiếp tục điều đình cho đến khi làm rõ”.

Đến 10h cùng ngày, vụ việc vẫn chưa tạm lắng, người dân vẫn ùn ùn kéo về Trụ sở Ban điều hành dự án Golden Hills yêu cầu đối chất, làm rõ, bất chấp sự có mặt của lực lượng công an.

Bửu Lân

Hàng trăm người bao vây trụ sở công ty xây dựng (VnEx 30-8-11)

Dân bao vây doanh nghiệp gây ô nhiễm
(TNO) Ngày 30.8, nhiều người dân đã kéo đến Công ty CP đầu tư sản xuất thương mại Kim Phong (xã Phước Thiền, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai) để phản đối doanh nghiệp này gây ô nhiễm.
-Dân bao vây trụ sở công ty gây ô nhiễm Thanh niên -
Khuya 29 và sáng 30.8, cả ngàn người dân xã Hòa Liên, H.Hòa Vang, TP Đà Nẵng kéo đến bao vây trụ sở Công ty CP Tập đoàn Trung Nam (TNG) tại công trình khu đô thị Golden Hills sau khi một người dân tham gia chặn xe ben chở đất đá san lấp công trình bị côn đồ  đến tận nhà chém trọng thương.
 --Dân làng bị truy sát vì chặn "xe bẩn"
(TNO) Cho đến trưa nay 30.8, cả ngàn người dân xã Hòa Liên, H.Hòa Vang (TP Đà Nẵng) vẫn bao vây trụ sở Công ty CP Tập đoàn Trung Nam (P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu) tại công trình khu đô thị Golden Hills đòi giải quyết rõ vụ côn đồ truy sát người dân xã Hòa Liên thời gian qua.
Liên tục truy sát
Vào khoảng 21 giờ 30 phút tối 29.8, anh Nguyễn Văn Tuấn (40 tuổi) đang ở nhà (tổ 3, thôn Quan Nam 5, xã Hòa Liên) thì nghe có người gọi tên trước cửa nhà. Anh Tuấn vừa mở cửa lập tức bị 5 người dùng mã tấu và gậy sắt chém tới tấp.

Khi vợ anh là chị Nguyễn Thị Thê (40 tuổi) dắt con trai Nguyễn Tấn Lực (14 tuổi) chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu thì 5 hung thủ điều khiển hai xe ô tô chạy thoát, người dân kịp ghi lại biển số xe 56S-0... của một trong hai xe.
Anh Nguyễn Văn Tuấn nhận ra một trong số 5 tên hành hung anh thường gọi là Châu “điên”.
Nguyên nhân, theo anh Tuấn, là do lâu nay anh cùng người dân địa phương liên tục chặn đoàn xe ben chở đất đá san lấp mặt bằng khu đô thị Golden Hills vì không chịu nổi ô nhiễm.
Châu “điên” đã mời anh Tuấn đi uống nước rồi nhờ anh đứng ra dàn xếp người dân không chặn đoàn xe nữa, tuy nhiên anh Tuấn từ chối.
Theo ông Trương Tấn Mạnh, Phó chủ tịch UBND xã Hòa Liên, ngày 26.8, Công ty CP Tập đoàn Trung Nam đã ký cam kết với người dân và UBND xã Hòa Liên là không làm rơi vãi đất đá, phải tưới nước giảm bụi, xe chạy chậm đảm bảo an toàn giao thông… nhưng chỉ được vài hôm, tình trạng ô nhiễm lại tái diễn.
Chiều 29.8, anh Tuấn và người dân các thôn của xã Hòa Liên tiếp tục chặn “xe bẩn” vì vẫn bị hơn 500 lượt xe ben chở đất đá hằng ngày tra tấn.
Ngay sau đó, anh Tuấn nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0989... của Châu “điên” với lời lẽ hăm dọa đòi giết và cho đến tối cùng ngày thì anh Tuấn bị chém.
Chỉ trong một tuần, người dân Hòa Liên đã 5 lần chặn xe bẩn - Ảnh: Nguyễn Tú
Ông Bùi Đức Noa, Chủ tịch MTTQVN xã Hòa Liên cho hay, đây không phải là lần đầu tiên giữa người dân và tài xế xe ben xảy ra xô xát.
Ngày 26.8, khi bị chặn xe, tài xế của Công ty CP Tập đoàn Trung Nam đã đánh anh Lê Anh Khoa (38 tuổi, người dân địa phương) bị thương ở vùng mặt.
Cũng theo ông Noa, chỉ hơn một tháng qua, côn đồ đã rượt chém hai người ở thôn Quan Nam 5, xã Hòa Liên nhưng rất may người dân kịp chạy trốn.
Nguyên nhân cũng vì liên quan đến việc người dân chặn các đoàn “xe bẩn”, địa phương cũng đã trình báo cơ quan cảnh sát điều tra.
Bao vây công ty
Đưa anh Tuấn đi cấp cứu xong, người dân kéo đến trụ sở Công ty CP Tập đoàn Trung Nam đòi giải thích hành vi chém người ngang ngược của nhóm côn đồ liên quan đến đội “xe bẩn” ngay trong đêm 29.8.
Toàn bộ những người của công ty đã không có mặt, quá bức xúc, người dân đã đập phá các cửa gương và chờ đợi đến 24 giờ khuya rồi ra về.
Từ sáng sớm nay 30.8, người dân tiếp tục kéo đến bao vây đòi giải quyết, truy bắt bất cứ người nào của công ty còn ở hiện trường.
Lực lượng Cảnh sát 113, Phòng Cảnh sát trật tự Công an TP Đà Nẵng đã có mặt để bảo vệ hiện trường và khuyên người dân không nên manh động.
Người dân đòi bắt cho được các đối tượng đã chém 3 người dân xã Hòa Liên chỉ trong vòng hơn một tháng qua.
Các cửa gương bị đập vỡ - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo ông Noa, nguyên nhân vụ việc là do đội “xe bẩn” khiến đời sống người dân khổ sở đến nỗi ăn cơm phải đóng cửa nhà vì bụi.
“Chiều 29.8, Ban giải tỏa đền bù số 3 họp dân xã Hòa Liên để áp giá đền bù giải tỏa 400 ha đất nông nghiệp của hơn 2.000 hộ dân, đa số hộ dân đều đồng ý chủ trương giải tỏa đền bù để xây dựng khu đô thị Golden Hills, nhưng người dân yêu cầu phải đảm bảo vệ sinh môi trường”, ông Noa nói.
Đến trưa nay, Phòng Cảnh sát trật tự đã tăng cường thêm lực lượng đến hiện trường, tuy nhiên người dân vẫn không chịu giải tán và đòi gặp đại diện công ty, nếu không sẽ tiếp tục bao vây trụ sở.
Nguyễn Tú
>> Bắt tài xế xe ben cán chết hai người
>> Xe ben lại cán chết người
>> Chặn “xe bẩn”
>> Ra tối hậu thư cho đội xe phá đường
>> Gần 100 tài xế đình công
>> Người dân xô xát với tài xế xe ben
-Dân làng bị truy sát vì chặn "xe bẩn"

Tổng số lượt xem trang