Thứ Hai, 26 tháng 9, 2011

"tụ tập đông người không phép"

-hehe, ttngbt chia 'vui' cùng Mafiovi, vì đã gia nhập đội quân "tụ tập đông người không phép". Giải pháp duy nhất khi ra đường muốn tránh "tụ tập đông người không phép", là phải tậu cái chuồng gà 4 bánh, 5 chỗ. Ác thật, thủ đô của ta !!!!


La Thăng, Mi Giáng và....

Mafiovi: ..Hôm qua là một ngày đầy biến cố...
Ta theo Phố Huế đi lên bờ Hồ, đến Trần Hưng Đạo thì đèn đỏ. 
Ta chờ ở làn "xe máy'. Con gai ta gọi về có việc, nên ta phải rẽ trái sang T.H. Đạo.
Đèn xanh...xông lên nào...nhưng bên trái ta là ô tô và chúng - không thèm biết ta phải rẽ trái nên... đi thẳng. (bọn này chắc không có con ).  Một , hai , ba ...cái ô tô thứ tư có con, nó rẽ trái nhưng đúng lúc này ...đèn lại đỏ.
Ta húc sườn nó, bọn sau húc đít ta. Bọn trên T. H. Đạo chửi ta.
Nhưng đó chưa phải là ...thảm họa.
Năm phút sau, xe Bus "chuyên dụng" đến.
Bây giờ ta mới hiểu:  Bọn ta đã "tụ tập đông người không phép". Vậy là lên Mỹ Đình.
Nhưng Công An bây giờ lịch sự, nên cái mặt ta không phải đạp cái giày nào. Mô Phật.
Ba tiếng sau ta được trả về lại đây, nơi ngã tư này, ở đó vẫn có rất nhiều kẻ "tụ tập đông người không phép" và rất nhiều Bus.
Ta bảo mọi người, hãy đến nhà La Thăng mà đòi Mi Giáng, nhưng đi từng tốp 5 người một, cách nhau 10 m.
Hơn nữa: Ta cảnh báo, ai có những cái chuồng gà 4 bánh như Innova hay Ford Everest thì bán đi, vì 7 người ngồi là "tụ tập đông người không phép".
Còn Bus công cộng?  Cũng vậy, lên đó là "tụ tập đông người không phép".
Ô tô 5 chỗ là an toàn nhất, vì sao?
CSGT không thể phạt bạn khi trên xe bạn đã có 5 người ngồi. Nếu "hắn" tiến đến xe bạn  là "tụ tập đông người không phép".

Tổng số lượt xem trang