Cách Mafiovi viết thật ngang, hihi. ttngbt cũng chưa tìm được bài nào thật hay về ô Võ Chí Công ? mà chó chết ngâm dấm là thế nào dzậy ta?-Mafiovi:
Vì sao Năm công?
- Simple: Vì ông đã sinh ra từ Nhân Dân, sống với Dân, được Dân nuôi nấng, đùm bọc, chở che, chiến đấu cho Nhân Dân như trăm ngàn đứa con hiếu thảo của Nhân Dân, sống có thủy có chung với Dân.
Từ hồi bé, ta đã biết là: Ở B5, mỗi anh Bộ đội, chi Du kích - mỗi ngày - có đến 7 "cơ hội" chết toàn thây và 10 "cơ hội" chết tan thây. Nên nếu Nam Bộ là Thành Đồng thì B5 là Lũy Thép.
Lũy Thép xây nên từ những Trái Tim Người
The Steel Wall Made From Human Hearts
Cha Anh ta - Việt Cộng - là thế đó,
Ta và Con Cháu ta là thế đó,
kẻ nào dám ngon thì chơi? Ha ha...
Cha Anh ta - Việt Cộng - là thế đó,
Ta và Con Cháu ta là thế đó,
kẻ nào dám ngon thì chơi? Ha ha...
Năm Công đã sống trọn một đời của
một đứa con
Tận Trung với Nước,
Tận Hiếu với Dân,
vì thế mà Dân khóc ông, dzậy thôi.Còn Dân chửi ai thì cái này để bọn "thế lực thù địch" nó viết, ha ha....
Còn ta? Ta chỉ goi chúng - những kẻ quên Dân, phản bội lại Tấm lòng và Công lao của Nhân Dân - là bọn Chó chết ngâm dấm, ha ha...
...However, - phải viết tiếp và "Người Chiến sĩ ấy..."
------
Tin liên quan:
-Cả nước tiễn biệt cố Chủ tịch Võ Chí Công (VNN 12-9-11) --
-Vo Chi Cong, Ex-President of Vietnam, Is Dead at 99
HANOI, Vietnam (AP)Published: September 14, 2011— Vo Chi Cong, who was president of Vietnam from 1987 to 1991, died Thursday in southern Ho Chi Minh City. He was 99.
His death was reported by the Communist Party newspaper Nhan Dan.
Mr. Cong was born Vo Toan in central Quang Nam Province and joined the Communist Party in 1935. He gradually rose in the ranks. He was appointed deputy prime minister in 1976, a year after the end of the Vietnam War.
Since retiring as an adviser to the ruling Communist Party in 1996, Mr. Cong rarely appeared at public events.
- Nguyên Ngọc: Võ Chí Công, một đời nghe dân (TT).- Người bảo vệ “khoán chui” (TT 9-9-11) -- Võ Chí Công -- Võ Chí Công, nhiều người vẫn nhớ ông (SGTT 9-9-11) -- Cái tựa này hơi "lề trái"!! Nó làm nhiều người tự hỏi: Những người trong "tập đoàn lãnh đạo" nhiều năm gần đây, khi họ chết (tránh sao khỏi?) thì có ai nhớ đến họ không?
Tin liên quan:
-Cả nước tiễn biệt cố Chủ tịch Võ Chí Công (VNN 12-9-11) --
Năm Công - con người với dấu ấn lịch sử (SGGP 11-9-11) -- 'Võ Chí Công, người cha giản dị của tôi' (VnEx 11-9-11) -- Âm mưu ám sát ông Võ Chí Công qua lời người cận vệ (VnEx 11-9-11) -- Bài của Nguyên Ngọc: Khi ông Già Năm thần tốc (PLTP 12-9-11)
---Vo Chi Cong, Ex-President of Vietnam, Is Dead at 99
HANOI, Vietnam (AP)Published: September 14, 2011— Vo Chi Cong, who was president of Vietnam from 1987 to 1991, died Thursday in southern Ho Chi Minh City. He was 99.
His death was reported by the Communist Party newspaper Nhan Dan.
Mr. Cong was born Vo Toan in central Quang Nam Province and joined the Communist Party in 1935. He gradually rose in the ranks. He was appointed deputy prime minister in 1976, a year after the end of the Vietnam War.
Since retiring as an adviser to the ruling Communist Party in 1996, Mr. Cong rarely appeared at public events.
- Nguyên Ngọc: Võ Chí Công, một đời nghe dân (TT).- Người bảo vệ “khoán chui” (TT 9-9-11) -- Võ Chí Công -- Võ Chí Công, nhiều người vẫn nhớ ông (SGTT 9-9-11) -- Cái tựa này hơi "lề trái"!! Nó làm nhiều người tự hỏi: Những người trong "tập đoàn lãnh đạo" nhiều năm gần đây, khi họ chết (tránh sao khỏi?) thì có ai nhớ đến họ không?
Nguyên Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công từ trần (SGGP 8-9-11) -- Chuyện về ông Võ Chí Công qua lời của con gái nuôi (Bee.net 8-9-11) -- Đọc lại một bài rất cảm động liên hệ đến gia đình Võ Chí Công: Bụi Trong Nắng của Võ Thanh Nga