Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2011

Hà Nam: Gần 300 lao động đình công đòi trả lương

 - Gần một tuần nay, 290 cán bộ công nhân viên (CBCNV) của Công ty CP Xi măng Thanh Liêm (Hà Nam) đã thay nhau tập trung trước cổng công ty để yêu cầu lãnh đạo công ty trả lương, đóng BHXH cho mình.
Ông Nguyễn Văn Hồng, Chủ tịch công đoàn của Công ty CP xi măng Thanh Liêm cho biết: Công ty nợ lương của CBCNV từ tháng 07/2011 đến nay vẫn chưa trả hết nên gây ra nhiều khó khăn cho đời sống người lao động.

Theo ông Hồng, lương tháng 7 của CBCNV là 1,1 tỷ thì công ty mới trả được 800 triệu. Không những thế lương tháng 8 tháng 9 và hơn nửa tháng 10, công ty có hứa trả tiếp nhưng đến nay người lao động vẫn chưa nhận được.
Đã hơn 1 tuần nay 290 CBCNV của Công ty CP Xi măng Thanh Liêm (Hà Nam) đã thay nhau tập trung trước cổng công ty để yêu cầu lãnh đạo công ty trả lượng, đóng BHXH cho mình.

Cũng theo ông Hồng, công ty không chỉ nợ lượng của người lao động 4 tháng nay mà còn không chịu đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động mà công ty đã thu trước đó.

“Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp công ty đã thu của người lao động nhưng công ty không nộp cho bảo hiểm xã hội huyện Thanh Liêm từ tháng 7 năm 2010 đến nay. Nhiều CBCNV trong công ty bị tai nạn, thai sản, đau ốm … nhưng không có chế độ gì gây rất nhiều thiệt thòi cho người lao động”, ông Hồng nói.

Được biết, vào tháng 4 năm 2010, tập thể CBCNV trong công ty đã đình công để đòi hỏi các chế độ trên, HĐQT công ty đã ký văn bản chấp thuận, nhưng cho đến nay công ty vẫn không thực hiện đầy đủ.

Theo phản ánh của các CBCNV Công ty cổ phần xi măng Thanh Liêm, từ ngày 12/9/2011 cho đến nay, công ty bị cắt điện dừng sản xuất, HĐQT bỏ mặc nhà máy và CBCNV trong công ty trong tình trạng “sống chết mặc bay” và không có bất kỳ văn bản cụ thể nào trả lời cho người lao động, về chế độ tiền lương hay là kế hoạch làm việc tiếp theo như thế nào, mà để cho người lao động chúng tôi khủng hoảng về kinh tế cũng như về mặt tinh thần,  nên người lao động không biết nương tựa vào ai.
Gia Văn-Hà Nam: Gần 300 lao động đình công đòi trả lương
--

-- Đưa người sang Úc bằng tàu cá (TN).- Phỏng vấn bà Trần Thị Phương Hoa, Phó chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ Hà Nội: Khó dẹp gái mại dâm vì ‘họ lười lao động’(ĐV).



-  - Nỗi buồn hậu thủy điện (TP).- Phỏng vấn GS.TS Ngô Đình Tuấn, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Tài nguyên nước và môi trường Đông Nam Á: ‘Thủy điện miền Trung không thể chống lũ’ (VNE).- Cảnh báo nguy cơ lan rộng các loài sinh vật lạ gây hại rừng (Tầm nhìn).- - Bình Phước: Sai phạm hàng loạt, vẫn… vô can(?!): Liên doanh để… phá rừng? (LĐ).
-Tạt a xít vào mặt vợ vì ghen tuông NLĐO - Công an quận Dương Kinh đang hoàn chỉnh hồ sơ, xử lý hành vi tạt a xít vào mặt vợ của Vũ Hữu Nam (SN 1972), trú tại khu 2, phường Đồng Hòa, quận Kiến An-TP Hải Phòng.
-- Tấm Cám là truyện cổ tích tiêu biểu nhất Dân Trí
Trước câu hỏi “Thay vì việc sửa đoạn kết, ta có thể lựa chọn một câu chuyện cổ tích Việt Nam khác phù hợp hơn?”, GS Phan Trọng Luận - Tổng Chủ biên cuốn sách giáo khoa Ngữ văn lớp 10 khẳng định Tấm Cám là truyện cổ tích tiêu biểu nhất. ...
Hãy tôn trọng dân gianThanh Niên
Đừng sửa cổ tíchThể thao văn hóa
Tấm Cám lại 'biến hình' ở sách nâng caoVietNamNet
Sài gòn Giải Phóng

Tổng số lượt xem trang