Thứ Hai, 14 tháng 5, 2012

Khi Nhân Dân đã là kẻ thù của mày?

Mafiovi:
When your own people is your enemy


Khi Nhân Dân đã là kẻ thù của mày?
Thì đó là lúc Nhân Dân bước vào Trận-Cuối
- Có thể chúng ngu xuẩn, mù quáng vì thứ đức tin cũ rích
Có thể chúng đang được giáo dục chó hóa dần
Làm tay sai cho những kẻ lắm tiền
Sẵn sàng nhảy vào cắn xé Nhân dân.
***************************
- Đáng kiếp! 
1/ Học trường nào ko quan trọng, các con ta học trường bình dân mà cũng thành Người cả đó thôi
2/ nhiều kẻ các người vào đây đâu trong vì con, mà vì cái sĩ diện hão của chính các người.







Gió có hầm ngàn năm thì vẫn là ...gió thôi.
- Cả Văn Giang, Vụ Bản mà chỉ có 02 nhà báo từ 700 tờ báo, còn lại im re suốt tuần, còn lại cũng "chỉ cười trên mạng, khóc bên ngoài hiểm nguy", mãi đến chục ngày sau mới “ẳng” lên một chút lòng yêu nước" đó thôi?
vậy nên, Thanh Thảo ạ! đừng có thút thít quá nghe.
- "Cái “chết” của nhà báo chúng ta là ở chỗ đó – những người có trách nhiệm trực tiếp bảo vệ mình lại sợ những người có chức quyền cao hơn"?
- Blah! Hồ Bất Khuất!
"Sinh ra ở Quỳnh Lưu..." mà nói thế thì phí mẹ nó sinh.
Nghe đây:
"Cái “chết” của nhà báo chúng ta là ở chỗ: Họ và "những người có trách nhiệm trực tiếp bảo vệ họ"... ăn cơm của quyền lực.
Ăn cơm ai thì phải sợ kẻ đó thôi.
Cụ Trác - có thể vì không sinh ra ở Quỳnh Lưu, he he...- có nói:
"Bẽ bàng mà đến
nghênh ngang mà đi".
Còn thích cơm áo của quyền lực thì ...
...chỉ được bò quanh trong cái chuồng
bên cạnh chuồng bò
chật hơn tí và khai khai hơn tí.
 
- Văn Giang - cuộc chiến tranh tổng lực chống lại Nhân Dân? 
- "...Nét chung là nếu đa số thế hệ thứ tư là những người tốt nghiệp kỹ sư thì thế hệ thứ năm có nhiều người học luật, kinh tế, khoa học nhân văn và cả bang giao quốc tế.
Rợ Tập và Rợ Lý thuộc vào thế hệ đó".
- What does it mean?
 Kẻ thù của ta rất nguy hiểm và mạnh. Mấy chú nhà ta ...
- có học Luật nhưng ở Vietnam cần khỉ gì món Luật, Luật ở VP Chính phủ
- có học Kinh tế nhưng bằng rởm, 
- còn khoa học nhân văn thì có rồi: Đùi và Vú, Mông và Đít, 
- còn học thật thì chỉ có môn "Gió hầm" thôi. 
Mà gió hầm thì rởm hay thật cũng vậy cả vì Gió có hầm ngàn năm thì vẫn là ...gió thôi.
Còn...
....Vinashin, Vinalines...? - đó là hình hài của Đảng.
What's it?
một thực thể không còn có thể nghe được gì nữa, không còn có thể nghĩ được gì nữa, không còn có thể làm gì được nữa ngoài hai thứ:
1/ nhai lại những cái chúng ta đã nhai hàng mấy chục năm nay
2/ kiếm chác, ăn bớt như đã làm hàng chục năm nay và ôm chặt cái ghế của mình để mà kiếm chác và ăn bớt.
Bởi cũng như thời Cha ta: mỗi tổ chức Đảng mang hình hài Đảng. Hồi đó hình hài là Hy sinh, Dâng hiến.
Nay? - Là đớp, mút, thụt, rút,





Trận-Cuối-Cùng.....

- Người thắng trận này không phải nhân dân.
Dân là vậy,
Chỉ thắng trong trận cuối.

V/đ là: Làm sao để Nhân Dân có Trận-Cuối-Cùng? 
I'll back, mai, nếu bận lắm lắm thì cũng trong tuần này.
But in first: Muốn cho Nhân Dân có Trận-Cuối-Cùng thì phải làm sao cho Nhân Dân vượt qua hết tất cả những trận-không-cuối-cùng càng nhanh càng tốt.
My Dad....
.......It's your words.
Tuy nhiên, các con của ta ạ!
Ông H.S.Ph. vẫn chưa trả lời được câu hỏi: Bằng cách nào ta bảo vệ được Ông Nội các con và các con khỏi móng và răng của những con thú lốt người này?
Chúng nó rất nhiều và đang chờ ta ngã ngựa. 
Trần Thử! nếu muốn thử làm ăn mày thì xin lấy bát cơm, đừng có xin xỏ lòng thương.
Vì sao?
1/ với kẻ giàu thì cho mày bát cơm gắp thịt là chuyện nhỏ như con thỏ
2/ nhưng đừng xin cái không có. Bởi nếu có, họ đã không giàu thế.
Nam Định thì sát nhập vào Cà Mau, còn Quân Đội thì thành Tổng cục phì phèo thuộc Bộ Công An. 
...So, I'm back to  
V/đ là: Làm sao để Nhân Dân có Trận-Cuối-Cùng? 
Suốt từ năm 1975 đến nay, Nhân dân ta luôn thua. Thua nên ăn bo bo, gạo vữa, thua nên suy dinh dưỡng.
Thua nên Kim Ngọc mới thủng dạ dày. Thua nên sức đâu mà bảo vệ Trường Sa năm 1988?
Rồi "đổi mới" và "toàn cầu hóa", Nhân Dân ta lại thua nốt: Mất đất, mất rừng, mất ao, mất ruộng, 
Mất rồi thì làm chi?
- May thuê, bán dạo, thái cá Tra thuê, lắp ốc vít (cho cái mà các người gọi là ô tô, xe máy, tàu thủy v.v...) thuê cho bọn nước ngoài, đẻ thuê, 
gì nữa?
- Làm đĩ, làm vợ mà thực ra là làm con ở không công cho mấy thằng nông dân chân đất mắt toét bên Hàn Quốc hay Đài Loan, làm con ở rửa đít, xúc cứt cho mấy thằng mắt mù, chân ghẻ ở Singapore, Arabi, v.v....
Thua nên Tây Nguyên mới thành Bô-xít,
Thua nên - như ở Văn Giang - bán đất  hơn 4 trăm triệu/sào để "phát triển đất nước", cầm tiền đó mà buôn bán kiếm lời để sau đó 7-8 tháng mua lại cũng đất đó với giá 80tr VND/m2. 
Vì sao?
Vì - như ông Thuyết nói - "Dân là vậy, chỉ thắng trong trận cuối".
Nghe rất "thâm ưu", đúng không?
- Khóc chưa? 
Đừng vội.
Bởi suốt 37 năm nay Nhân dân toàn thua vì...đó không phải là trận cuối.
Ha ha.....Thế đến năm 2500 mới là trận cuối ah?
...rất lâu rồi, ta xem một môn võ Japan, trên TV thì phải (ta không nhớ gọi là gì vì xem qua qua thôi...)  ở đây, võ sinh không đánh lại đối thủ, việc của họ là làm sao cho đối thủ đánh càng nhiều càng tốt. 
Muốn Nhân Dân có trận cuối cùng?
Hãy để cho cường quyền làm tất cả những cái gì họ muốn:
- biến xuất khẩu lao động thành BT Tỉnh ủy
- biến vô sản thành đại tư bản
- biến tất cả Nông dân thành vô nông, vô lâm, ...
- biến tất cả Công nhân thành vô công
- biến Công an thành tư an
- biến Hồ Chí Minh thành món gió hầm.
Cho nên ta cần 1000 Văn Giang mới phải, ta cần 2000 thằng nhà báo như cha này mới phải. 
Và vì lẽ đó: Nhân dân sẽ không có trận cuối cùng.
Vì sao?
1/ Vì sẽ ko có 1000 Văn Giang, bằng chứng là nếu đếm Văn Giang theo kiểu nối tiếp, thì trước cả Văn Giang vừa rồi đã có đến 5000 Văn Giang.Nhưng cách đếm ở Vietnam có khác: đếm rồi lại reset.
2/ Ở Vietnam ko thể có 2000 nhà báo thế này, chỉ có - may ra - 15 thằng thế.
Nên Nhân dân đừng có mơ, sẽ không có trận cuối cùng.




Trận đầu tiên....
- "Tuy nhiên, tôi chưa thấy rõ cơ sở khoa học của gói cứu trợ này. Vậy một gói cứu trợ bao nhiêu? Cho ai? Phân phối như thế nào? Ai giám sát quá trình phân phối sự cứu trợ này? Các hiệp hội hay các chính quyền địa phương? Hay chúng ta thả tiền vào trong các ngân hàng để cho các ngân hàng phân phối theo sự đánh giá chất lượng doanh nghiệp của các ngân hàng?"
- Hỏi vớ vẩn! Thế mới cần một Đảng, một Chính phủ do Đảng đó cử, một Thanh tra nằm trong Chính phủ đó, một Quốc Hội do Đảng chỉ đạo bầu lên và lãnh đạo, một Ủy ban chống tham nhũng do Chính phủ đó cai trị.
(via viet-studies)
Related:
- "...Số liệu thống kê của 30 người giàu nhất Việt Nam trên sàn chứng khoán có trên 26 % từ đất đai. Như vậy, gần 1/3 người giàu ở Việt Nam hoàn toàn từ bất động sản. Đó là chưa tính những người có một phần, hay một nửa từ đất đai. Nếu tính chuẩn, tính hết, có thể nói già nửa người giàu ở nước ta là từ đất, từ ..."?
- Vớ vẩn! Người giàu làm giàu từ Chính sách (Policy), nhà thơ và chuyên gia Hoa hậu ạ.
Hơn nữa, những người giàu nhất trên "sàn" chắc gì là giàu nhất? Sàn chỉ là nơi diễn thôi.
Nói vòng vo với Hoa hậu thì đc, nhưng chớ có với ta.
Bà Nội ta - nếu còn sống - chỉ cần đọc phần đầu mà ta trích sẽ quẳng sang bên và - tin ta đi - phán một câu mát lạnh như nước Sông La: Mi nói rông rông dại dại điếc khu tau rồi.
By the way: "Tác giả đặt ra những câu hỏi mà tôi rất tâm đắc" THD says.
Sai lầm này dính đến 2 chữ Rợ: T-âm và Đ-ắc. Không tin ta thì hãy hỏi bọn "Nho giáo" xem: Tâm là gì, đừng hỏi Đắc vội.
Vì sao? - vì luc đó mày mất 02 ngày.
Nó sẽ dùng 5 giờ đồng hồ đầu tiên để nói: "Tâm không nằm trên đầu, con ạ, cũng không ở dưới chân, nó không ở trên bàn tay con, nhưng nó....." đại khái thế.
Đến 15h00 mày thậm chí quên mất là hỏi nó cái gì.
Giả dụ như THD nói (như bà con Ba Na H'mong ấy): Trời ơi, cái này làm cái B-ụng ta nó khoái quá đi thì có khi lại suy nghĩ lại và không nói thế nữa.
Vì sao: Chữ B-ụng rất cụ thể và rõ ràng, chữ T-âm là võ của bọn Rợ.
Võ Rợ - in fact - chỉ có vậy. 
Rợ chả là gì với ta để ta phải bận lòng cả.
Ta nói vậy là để nói rằng: Đảng ta là thứ khôn nhà dại chợ, sang Beijing thì nó ỉa gì (16 chữ vàng, 7 chịu đựng, 8 kiên trì, ....) cũng ăn, về nhà thì dùng võ Rợ mà đối phó với Nhân Dân. 
- ...báo Nga: Việt Nam nên xây dựng Hạm đội Trường Sa ?
- Đây là cửa chết. 
Lê Ngọc Thống nên có mấy lời về cái này và đừng quên trả lời ta:
Bằng cách nào mà với "Nghệ thuật chiến tranh Vietnam" chúng ta có thể thắng chiến thuật gậm nhấm Biển Đông và Trường Sa mà ta tin là Rợ đang và sẽ thực hiện.
Đó cũng là chiến thuật mà Đảng đang dùng để chiếm đất của Dân: Năm nay Văn Giang, cho nó lắng xuống tí, năm sau làm cái Toán Sơn cho đến khi sạch sành sanh các khoảnh đất ngon mới thôi.
Cái này không phải là câu trả lời...
Moreover, đừng có nghe Tây khen, vì chúng không hiểu gì cả.
Rợ không chơi tổng lực, Rợ chơi theo cách - I said - Đảng chiếm đất của Dân, từng khoảnh từng khoảnh một
Sáng nay giàn khoan, tối hát bài đồng chí, đêm mai làm cái đảo, v.v...


Tổng số lượt xem trang