Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012

or you or me

-Mafiovi -

Ho Chi Minh?
- Suốt đời, Hồ Chí Minh đi tìm những giá trị chung nhất của Nhân Loại cho Nhân Dân của Người và chính Người là Hiện thân sáng chói của những giá trị đó.
- For all one's life, He is seeking for The Common Values of Humankind for his people and He - himself - is the same values.
Kẻ thù của ...



...Cha Anh ta đang hí hửng?
- Các người lại - một lần nữa - ngu như các người đã từng ngu.

Các con của ta và cháu ta nữa:
Hãy nhớ lấy! 


Với chúng nó ....



.....chỉ Một-Mất-Một-Còn.
Ta đã nói rồi: 
dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, những kẻ coi Vietcong là kẻ thù sẽ không có một cơ hội nào ở Vietnam.
Còn đây là những tượng đài của nước Mỹ...
 ....và những con chó ghẻ của chúng.
By the way:  Nhà hát Lớn ở Hanoi, một không gian Kiến trúc, một thế hệ các nhà văn hóa - đó là Tượng Đài của một Đế chế mà France đã để lại ở Vietnam.
Còn Tượng đài mà nước Mỹ và lũ tay sai chó đẻ của nó để lại ở Vietnam là thế đó. 
Có thằng nào dám chơi với Vietcong lần nữa thì xưng tên đi.
Các con ta và các cháu ta nữa!
hãy nhìn kỹ 3 thằng Mẽo này (photo up) để nhớ lời ta rằng:
Trong những khuôn hình hoàn toàn là Human ở Mẽo, có thể ẩn chứa 01 tâm hồn bệnh hoạn, 01 bản sắc man rợ, 01 bản chất dã thú.
Hơn thế, nó mọi rợ hơn dã thú, vì dã thú - cùng lắm -  chỉ ăn thịt Human.
Còn bọn này?
- Chúng lấy Phẩm-giá-của-con-người làm trò chơi.
Đó là ta nói về những thằng Mẽo, chớ ta không muốn bẩn mồm để nói về lũ chó đẻ của chúng.  
 

Nguồn: or you or me
----------------------

So...Goodbye, Party!


Ta chào Đảng thôi, Đảng ạ. 
Vì sao?
- Đối thoại với Đảng ư?
- Nói chuyện với con Vịt còn hơn
- Tâm tình với Đảng ư?
- Thà làm cái đó với con Cún của ta còn hơn.
Vì sao?
- Vì Đảng đã biến thànhmột thực thể không còn có thể nghe được gì nữa, không còn có thể nghĩ được gì nữa, không còn có thể làm gì được nữa ngoài hai thứ:
1/ nhai lại những cái chúng ta đã nhai hàng mấy chục năm nay
2/ kiếm chác, ăn bớt như đã làm hàng chục năm nay và ôm chặt cái ghế của mình để mà kiếm chác và ăn bớt. 
Nhưng ta cũng sẽ không chống lại Đảng.
Vì sao?
- Vì một mối ân tình sâu nặng: Ta chống Đảng hóa ra ta chống lại Hồ Chí Minh và Cha Anh ta à? Mặc dù ta biết tỏng: Hồ Chí Minh chỉ là cái áo Đảng khoác lên để làm 02 cái việc trên.
Nhưng ta vẫn To say Goodbye thôi.
Vì sao?
- Vì chẳng có cái lý gì ta cứ phải ôm lấy Đảng mà chết cả.
Ergo: từ nay , ta chuyển cái Blog của ta thành chỗ ta gửi gắm những kiến thức của những bậc hiểu biết và của ta cho con cháu, là chỗ ta tâm tình với chúng, góp sức với chúng sao cho chúng có thể lo được cho cái thân chúng hầu giữ gìn khả năng sống sót của Tộc Việt này.
Photo: viet-studies

Tổng số lượt xem trang