Thứ Ba, 19 tháng 6, 2012

Kinh hoàng đường siêu ngọt:Kiến không dám bâu, người cắm đầu húp

Dường như loài vật có một sự kết nối vô hình với tự nhiên và có thể cảm nhận được đồ tốt xấu, khi nào nguy hiểm cũng như khi an bình. Con người tội lỗi nên đã mất đi khả năng này. Việt Nam cứ cho rằng còn phần nào dấu ấn sinh thái, đứng thứ 2 trong xếp hạng 'hạnh phúc'... nhưng xem những tin thế này thì hết nói nổi ...

(Phunutoday) -Người bán hàng tại chợ Đồng Xa (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết chỉ cần mua 1 lạng đường siêu ngọt giá 50 nghìn thì chủ hàng chè có thể pha bán cả tuần.

Loại đường hóa học có tên Tangjing này được bán phổ biến ở các quầy hàng đồ khô tại các chợ. Tuy bao bì toàn chữ Trung Quốc nhưng người bán hàng một mực khẳng định đây là hàng Việt Nam.

Những hạt đường màu trắng, nhỏ như viên B1, nhưng chủ các quầy đồ khô nói rằng độ ngọt của nó thì gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần loại đường mía thông thường.

Chỉ cần thả 1 viên đường vào bát nước nhỏ...

Do loại đường này lâu tan nên phải khuấy đều trong vòng 3-5 phút

Nhúng thử ngón tay vào bát nước đường vừa pha

... rồi nếm thử, vị ngọt đậm đọng rất lâu trên lưỡi. Thậm chí đã rửa tay vài lượt, rồi nếm lại vẫn có thể cảm nhận được độ siêu ngọt của loại đường này

Dù cực ngọt nhưng khi thử để chiếc đũa đã khuấy nước đường hóa học kia ở nơi để rác, không hề có một con kiến hay ruồi nào bâu vào

Trong khi đó, thử pha nước với loại đường mía thông thường, trong chốc lát, kiến đã kéo về bâu đầy

Chủ quầy hàng bán loại đường hóa học này cho biết, hầu hết các quán chè đều sử dụng loại đường nói trên. Chỉ cần mua 1 lạng giá 50.000 đồng, chủ quán có thể bán được cả tuần. Hòa ít đường này với nước rồi cho vào nồi chè, chỉ trong ít phút, từng hạt đỗ đã có vị ngọt đậm đà mà đường mía thông thường không thể sánh bằng

Nhiều thực khách vẫn vô tư ăn chè nấu với đường siêu ngọt mà không biết mình đang ăn thuốc độc. Theo các nhà khoa học, loại đường hóa học này có thể là đường Cyclamate, không có trong danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm. Ăn phải loại đường này có nguy cơ bị ung thư và tiểu đường

 

Kinh hoàng đường siêu ngọt:Kiến không dám bâu, người cắm đầu húp

- Lại lo táo độc Trung Quốc (NLĐ). -
Thông tin táo Trung Quốc nhiễm độc: Sống trong sợ hãi
Người tiêu dùng 'sập bẫy' quảng cáo dưa hấu Sài Gòn?

- Nhẫn tâm chôn đầu chó xuống mộ mẹ liệt sĩ để “yểm bùa” (GDVN).- Vụ chôn đầu chó dưới mộ mẹ liệt sỹ: Lời kể của những nhân chứng (GDVN).
- Gỗ nghiến bị tàn phá tại Vườn Quốc gia Ba Bể (TP).  – Lâm tặc chở gỗ xuyên rừng chỉ là nhỏ lẻ? (PLTP). - Dùng mìn đánh sập hầm thiếc ở Thung Lũng Tình Yêu (Bee).
- Phát hiện bộ xương động vật lạ (TP). - Tê giác và bí ẩn địa y (2) - (www.cgi/http://www.hoanghaivan.com/2012/06/te-giac-va-bi-ia-y-2.html">Hoàng Hải Vân). - Cà Mau: Phát hiện bộ xương lạ (SGGP). - Cá đầu sấu, vẩy rắn ở Khánh Hòa là cá sấu hỏa tiễn (ĐV). - Bắt được đôi chim lạ mỗi ngày ăn hết 1kg thịt lợn (Bee). –- Nhiều đoạn sông Đồng Nai vẫn ô nhiễm nặng (SGGP).- Sông Đồng Nai đang bị đầu độc  (LĐ). - Nguồn nước ở làng bệnh viêm da lạ nhiễm bẩn (VNE).  – Vùng “bệnh lạ” bị ô nhiễm vi sinh nặng (NLĐ).
- Bó tay với ô nhiễm mùi hôi (PLTP). - Khu công nghiệp gây ô nhiễm (NLĐ). - Thừa nước bẩn, thiếu nước sạch (LĐ).
- Chuyện buồn sông Ba (TT).
- Phá rừng ở vườn Quốc gia Ba Bể – Kỳ 2: Cung đường gỗ lậu và “ông trùm” khét tiếng (TP).
- Đột nhập ‘công trường’ tàn phá rừng (VNN).

- Hạ nghiến cổ thụ ở vùng lõi rừng ở vườn quốc gia Ba Bể (TP).- Phú Yên: Hàng loạt thủy điện hại dân (DV).

- Đời bi thảm của thợ săn bị gấu trả thù (VTC).


Xót của
Sau khi đem 2 con nhỏ gửi cho một người đồng hương cùng dãy nhà trọ, chị H.T.P.T mang 5 con vịt ra chợ tự phát gần nhà bán. Trên đường đi, chị T. bị đoàn kiểm tra của phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức-TPHCM yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Do không xuất trình được giấy kiểm dịch nên 5 con vịt sống của chị T. bị lập biên bản thu giữ. Xót của, chị T. giằng co không cho đoàn lập biên bản.
Vừa lúc đó, chồng của chị T. (V.V.T, 30 tuổi) nghe một người bạn nói vợ bị bắt ở đầu đường nên tức tốc lấy xe chạy ra. Đến nơi, dù chưa rõ ngọn ngành nhưng thấy vợ đang giằng co với nhiều người, V.V.T vội lao xe vào đoàn kiểm tra làm một người trong đoàn ngã xuống đường. Không dừng tại đây, V.V.T giật bảng tên, đánh vỡ mũ bảo hiểm nhân viên kiểm dịch. Thấy chồng không kiềm chế, chị T. vội can ngăn, đoàn kiểm tra yêu cầu vợ chồng V.V.T vào lập biên bản nhưng V.V.T vẫn tiếp tục có hành vi chống đối nên bị công an phường lập biên bản phạm tội.
Sáng 13-6, TAND quận Thủ Đức mở phiên tòa xét xử bị cáo V.V.T về tội chống người thi hành công vụ. Đến phòng xử từ sớm, chị T. nghẹn ngào: “Vợ chồng nghèo không có vốn liếng nhiều, trong khi 2 con còn quá nhỏ, đứa sau chưa dứt sữa nên tôi mới tiếc của. Nếu bán được 5 con vịt đó thì kiếm được vài chục ngàn đồng mua rau, mua cá… Hôm đó, tôi để họ lập biên bản thì đâu đến nỗi…”.
Trước vành móng ngựa, bị cáo V.V.T ủ rũ nghe HĐXX phân tích: “Trong tình hình dịch cúm gia cầm có thể bùng phát gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân thì việc vận chuyển, mua bán gà vịt chưa qua kiểm dịch là không đúng quy định. Việc vợ bị cáo không cho đoàn kiểm tra lập biên bản là sai, hành vi giật bảng tên, đánh vỡ mũ bảo hiểm nhân viên kiểm dịch của bị cáo lại càng sai hơn nữa…”.
HĐXX tuyên phạt bị cáo V.V.T 1 năm tù giam. T. lầm lũi ra xe, vợ T. cũng líu ríu chạy theo dặn chồng làm đơn kháng cáo. Hình ảnh đó  làm xót xa nhiều người dự khán…

 

Tổng số lượt xem trang