Thứ Sáu, 31 tháng 1, 2014

Tuyên Bố Của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại về sự xuất hiện của lá cờ máu của CSVN bên cạnh lá cờ vàng ba sọc đỏ

Tuyên Bố Của Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại về sự xuất hiện của lá cờ máu của CSVN bên cạnh lá cờ vàng ba sọc đỏGS Nguyễn Xuân Vinh  
Kính thưa quý Niên Trưởng, quý Chiến Hữu và quý Đồng Hương.
Ngày 18-01-2014 tại Hamburg, CHLB Đức đã diển ra lễ tưởng niệm 40 năm hải chiến Hoàng Sa và cuộc biểu tình chống Trung Cộng xâm lược. Điều đáng chú ý là trong cuộc biểu tình này có sự xuất hiện của lá cờ máu của CSVN bên cạnh lá cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH. Lại có người phát biểu ý kiến“tại sao người Việt mình không dẹp bỏ những bất hoà trong quá khứ để đoàn kết chống lại kẻ thù chung?”
Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại nhận thấy đây không phải là một sự ngẫu nhiên người kính trọng cờ vàng đứng chung với người muốn dương cao cờ đỏ mà là sự sắp xếp có kế hoạch, có mưu đồ dối trá của Cộng Sản và tay sai nhằm mục đích:
- Tạo cơ hội cho lá cờ máu được xuất hiện trong sinh hoạt của cộng đồng VN ở hải ngoại.
- Lợi dụng chiêu bài đoàn kết chống ngoại xâm để lường gạt những người yêu nước chấp nhận đứng dưới lá cờ cộng sản chống xâm lăng bảo vệ “tổ quốc xã hội chủ nghĩa”. Việt Cộng chỉ dàn dựng màn kịch chống quan thầy Trung Cộng trong khi chúng đã chia đất, dâng biển cho Trung Cộng và thẳng tay đàn áp thô bạo giới trẻ yêu nước thật sự chống Trung Cộng.
- Dựng cờ đỏ sao vàng chung với cờ vàng ba sọc đỏ của VNCH để cho thành phần đón gió trở cờ và bọn tay sai cộng sản vận động cho chủ trương hoà giải hoà hợp, gây chia rẽ và làm suy giảm tiềm năng chống cộng của người Việt Quốc Gia ở hải ngoại.
Lời phát biểu “dẹp bỏ những bất hoà trong quá khứ” rõ ràng là một luận điệu giả tạo kêu gọi hoà giải hoà hợp một cách vụng về vì người quốc qia chiến đấu sanh tử với Cộng Sản vì lý tưởng Tự Do, bảo vệ đất nước chớ đâu phải vì “bất hoà” với cộng sản.
Hai năm trước đây Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại đã dứt khoát loại bỏ chủ trương kêu gọi Hoa Kỳ và Thế Giới Tự Do hổ trợ cho Cộng Sản VN chống Trung Cộng. Ngày nay bọn tay sai Cộng Sản tiến thêm bước nữa là kêu gọi mọi người không phân biệt màu cờ, chế độ để đoàn kết với nhau chống ngoại xâm.
Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại cương quyết chủ trương chỉ có một chính quyền không cộng sản mới có thể lãnh đạo toàn dân bảo vệ đất nước chống Trung Cộng xâm lược. Người chiến sĩ VNCH không bao giờ từ bỏ lý tưởng Tự Do để hợp tác với Cộng Sản.
Tập Thể Chiến Sĩ VNCH Hải Ngoại kêu gọi chiến hữu và đồng hương đề cao cảnh giác trước âm mưu thâm độc của CSVN, quyết tâm bảo vệ lá cờ vàng thiêng liêng của đất tổ trên vùng đất tự do ở hải ngoại và hổ trợ cho cuộc đấu tranh vì tự do dân chủ nhân quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của đồng bào quốc nội.

California, ngày 21-01-2014



Son Tran 
Nhờ các thành viên phát tán và share stt này để tất cả người dân Việt Nam có thể đến tham gia thắp nhang tưởng niệm ngày hôm nay. Chân thành cám ơn.
Hoàng Sa, Trường Sa mãi mãi thuộc về Việt Nam.

Nhân ngày giỗ lần thứ 40 vào 26, 27 tháng chạp của 74 tử sĩ hy sinh bảo vệ Hoàng Sa, Vòng hoa tưởng niệm tri ân các tử sĩ đã được đặt dưới chân Đức Thánh Trần Hưng Đạo (bến sông Bạch Đằng, Quận 1 Sài Gòn) vào sáng nay 26/1/2014 tức 26 tháng chạp (âm lịch).

Là người Việt yêu nước, chúng ta hãy ra thắp nén nhang để tưởng niệm và vinh danh 74 vị anh hùng tử sĩ này và để khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa mãi mãi thuộc về Việt Nam.


Photo: PHÁT MINH MỚI CỦA CÔNG AN HÀ NỘI
 CƯA ĐÁ LẤY BỘT CHẾ  KEM CHỐNG NHỤC!
http://www.youtube.com/watch?v=AlVv1-OAUNA

Nếu như trong năm 2013 các nhà khoa học đã phát minh ra nhiều công nghệ hữu ích như:

1. Xe hơi tự động lái hoàn toàn, không cần người điều khiển. Xe tự lái còn gọi không người lái là phát minh độc đáo do nhóm kỹ sư Công ty xe hơi General Motors (GM), gồm John Capp, Jeremy Salinger, Eric Raphael phát minh. Từ lâu, xe hơi tự lái là ước mơ của ngành chế tạo xe hơi, người ta xem đây là thứ khoa học viễn tưởng, nhưng nay nó đã và đang trở thành hiện thực.

2. Thiết bị lọc nước có chi phí rẻ
Có tên là thiết bị lọc nước MWF (Moringa-Seed Water Filter) của nữ sinh đại học 18 tuổi người Mỹ Meghan Shea ở West Chester, Pennylrania (Mỹ) phát minh. MWF có khả năng loại bỏ tới 99% khuẩn E.coli, vi khuẩn. 

3. Rô bốt hỗ trợ những người bại liệt
Có tên Indego Exoskeleton do nhóm kỹ sư ĐH Vanderbilt và công ty Parker Hannifin Corp. là Michael Goldfarb và  Ryan Farrisđược thiết kế và được xem là một trong những phát minh sáng chói trong lĩnh vực y học, cơ khí và điện tử. 

4.Máy bay không người lái dùng cho hải quân Mỹ
Năm 2013, nhóm chuyên gia gồm đại úy Jaime Engdahl, Don Blottenberger (Hải quân Mỹ); Carl Johnson, Tim Kesecker (Tập đoàn Northrop Grumman) đã hợp tác thiết kế loại máy bay không người lái có tên X-47B,  có khả năng hạ cánh xuống tàu sân bay USS George H.W. Bush một cách dễ dàng, khắc phục được nhược điểm của các loại máy bay chiến đấu khi phải hạ cánh trên biển.

Nhiều phát minh cho thế giới trong năm qua, đã mang lại lợi ích cho con người và  đem lại hoà bình cho thế giới, thì đầu năm 2014 dưới chân tượng Lý Thái Tổ Hà Nội, ngày 19.1.2014,  những người yêu nước VN chứng kiến được một thành tích đuợc ghi nhận, đó là một phát minh đáng kể trong việc chế tạo loại kem chống nhục cho tất cả thành viên trong BCT/TƯ/ĐCSVN và 3 triệu đảng viên, đúng là sáng kiến đáng được ca ngợi có một không hay trên thế giới! http://www.rfavietnam.com/node/1923

Từ lâu BCT/TƯ/ĐCSVN cố gắng chế loại kem chống nhục cho các thành viên trong đảng, nhưng chưa bao giờ thành công như ngày 19.1.2014 vừa qua tại Hà Nội dưới sự chứng kiến của hồn thiêng vua Lý Thái Tổ và những người đang tham dự buổi tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa. 

 40 năm qua, dù cho người cộng sản Việt Nam có kêu gào là vĩ đại, là vô địch… thì tất cả chỉ là những lời nói sáo rỗng và vô nghĩa, thậm chí là lừa bịp khi lãnh thổ thiêng liêng vẫn dưới gót dày quân xâm lược, khi mà người những đỉnh cao trí tệ đã không bảo vệ được người dân.  

Đê tiện, hèn và mạt lên đến đỉnh cao thời đại !!!!

 Để che lấp tội ác để tổn thất lãnh thổ vào tay Trung Cộng, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã không từ một thủ đoạn nào để che đậy. 

Họ đã cố tình quên đi biến cố này. Không những họ cố tình quên, mà họ đã cố tình xóa đi những ký ức của người dân Việt về Hoàng Sa. Bao nhiêu năm qua, biết bao người đã bị tù đày, bị trấn áp, bị xếp vào “thế lực thù địch” chỉ vì đã không thể quên Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của Tổ Quốc mình. Thậm chí, người dân dám hô lên Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam đã bị thẳng tay trừng trị.

Tại khu vực tưởng niệm ngày Hoàng Sa, ngay từ sáng, mọi ngả đường quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm đã được huy động như thời chiến tranh. Các ngả đường là xe công an, xe chở lính, xe bắt người, xe phá sóng, rào sắt… đã bày binh bố trận đằng đằng sát khí. 
Khi chúng đoàn người đến tham dự đến, một khung cảnh khá lạ diễn ra ngay dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, hai người đang cầm máy cắt đá bụi mù tung trời, tiếng cắt đá như xé rách màng tai của những người đến gần. Lực lượng công an không sắc phục hoặc một số người trong sắc phục bảo vệ bao vây dày đặc và hăm dọa. Hàng đoàn người xô đẩy, lôi kéo và trấn áp những người đến khu vực này. Khi được hỏi: Đây là hành động gì? Những người này trả lời: “Đây là công trường đang thi công, công nhân đang làm việc khẩn trương cho kịp tiến độ”.

 Câu trả lời nầy được hiểu là:" Công trường lấy bột đá gấp rút chế tạo " KEM CHỐNG NHỤC CHO ĐẢNG CSVN", nên phải khẩn trương làm việc....

 Một Đảng Cộng sản tự xưng là vô địch, là trí tuệ, là anh hùng, quang vinh… nghĩa là không còn một tính từ nào có thể sử dụng để tự tô vẽ chính mình mà Đảng CS để dành làm vốn. Nó được dùng hết năm này qua thập niên khác, từ thế kỷ trước đến thế kỷ sau. Rằng thì là đảng luôn lấy lợi ích nhân dân làm đầu, là đảng của dân tộc, của nhân dân… Và đảng lúc nào củng nêu cao "chũ nghĩa HÈN" 

Dưới thời đại Cộng sản, thời đại “được đảng quang vinh, sáng suốt, tài tình” lãnh đạo, thì đất nước mất đi từng mảng một về lãnh thổ. Điều trớ trêu nhất, lại là khi đất nước mất đi từng mảng vào tay anh bạn “16 chữ vàng và 4 tốt” của Đảng, người dân khốn đốn bởi những hành động ngang ngược và hỗn xược ngay trên đất nước mình… Thì Đảng ra sức trấn áp những người yêu nước nhằm làm đẹp lòng kẻ thù của dân tộc, của Tổ Quốc. Có lẽ, chưa bao giờ, lịch sử Việt Nam chứng kiến những sự trớ trêu đau đớn như hiện tại.

Đảng cộng sản tội đồ thiên cổ!!

Mang tội lớn dối lừa làm “nô bộc”
Đội kẻ thù chỉ vì “đảng” mà thôi.
Chạy theo Tàu với thân phận làm tôi
Đâu còn biết toàn dân và xã tắc.

Hãy trả lại chủ quyền cho dân tộc,
Chọn nhân tài đủ bản lãnh lo toan.
Cho tương lai một nước Việt vẹn toàn
Theo nguyện vọng của toàn dân phó thác.
( trích Thơ Hoàng Sa -Truờng Sa của Nhat-Tam Huynh)

Bichthuy Ly, 20.1.2014-
-PHÁT MINH MỚI CỦA CÔNG AN HÀ NỘI

CƯA ĐÁ LẤY BỘT CHẾ KEM CHỐNG NHỤC!
http://www.youtube.com/watch?v=AlVv1-OAUNA

Nếu như trong năm 2013 các nhà khoa học đã phát minh ra nhiều công nghệ hữu ích như:


1. Xe hơi tự động lái hoàn toàn, không cần người điều khiển. Xe tự lái còn gọi không người lái là phát minh độc đáo do nhóm kỹ sư Công ty xe hơi General Motors (GM), gồm John Capp, Jeremy Salinger, Eric Raphael phát minh. Từ lâu, xe hơi tự lái là ước mơ của ngành chế tạo xe hơi, người ta xem đây là thứ khoa học viễn tưởng, nhưng nay nó đã và đang trở thành hiện thực.

2. Thiết bị lọc nước có chi phí rẻ
Có tên là thiết bị lọc nước MWF (Moringa-Seed Water Filter) của nữ sinh đại học 18 tuổi người Mỹ Meghan Shea ở West Chester, Pennylrania (Mỹ) phát minh. MWF có khả năng loại bỏ tới 99% khuẩn E.coli, vi khuẩn.

3. Rô bốt hỗ trợ những người bại liệt
Có tên Indego Exoskeleton do nhóm kỹ sư ĐH Vanderbilt và công ty Parker Hannifin Corp. là Michael Goldfarb và Ryan Farrisđược thiết kế và được xem là một trong những phát minh sáng chói trong lĩnh vực y học, cơ khí và điện tử.

4.Máy bay không người lái dùng cho hải quân Mỹ
Năm 2013, nhóm chuyên gia gồm đại úy Jaime Engdahl, Don Blottenberger (Hải quân Mỹ); Carl Johnson, Tim Kesecker (Tập đoàn Northrop Grumman) đã hợp tác thiết kế loại máy bay không người lái có tên X-47B, có khả năng hạ cánh xuống tàu sân bay USS George H.W. Bush một cách dễ dàng, khắc phục được nhược điểm của các loại máy bay chiến đấu khi phải hạ cánh trên biển.

Nhiều phát minh cho thế giới trong năm qua, đã mang lại lợi ích cho con người và đem lại hoà bình cho thế giới, thì đầu năm 2014 dưới chân tượng Lý Thái Tổ Hà Nội, ngày 19.1.2014, những người yêu nước VN chứng kiến được một thành tích đuợc ghi nhận, đó là một phát minh đáng kể trong việc chế tạo loại kem chống nhục cho tất cả thành viên trong BCT/TƯ/ĐCSVN và 3 triệu đảng viên, đúng là sáng kiến đáng được ca ngợi có một không hay trên thế giới!http://www.rfavietnam.com/node/1923

Từ lâu BCT/TƯ/ĐCSVN cố gắng chế loại kem chống nhục cho các thành viên trong đảng, nhưng chưa bao giờ thành công như ngày 19.1.2014 vừa qua tại Hà Nội dưới sự chứng kiến của hồn thiêng vua Lý Thái Tổ và những người đang tham dự buổi tưởng niệm hải chiến Hoàng Sa.

40 năm qua, dù cho người cộng sản Việt Nam có kêu gào là vĩ đại, là vô địch… thì tất cả chỉ là những lời nói sáo rỗng và vô nghĩa, thậm chí là lừa bịp khi lãnh thổ thiêng liêng vẫn dưới gót dày quân xâm lược, khi mà người những đỉnh cao trí tệ đã không bảo vệ được người dân.

Đê tiện, hèn và mạt lên đến đỉnh cao thời đại !!!!

Để che lấp tội ác để tổn thất lãnh thổ vào tay Trung Cộng, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã không từ một thủ đoạn nào để che đậy.

Họ đã cố tình quên đi biến cố này. Không những họ cố tình quên, mà họ đã cố tình xóa đi những ký ức của người dân Việt về Hoàng Sa. Bao nhiêu năm qua, biết bao người đã bị tù đày, bị trấn áp, bị xếp vào “thế lực thù địch” chỉ vì đã không thể quên Hoàng Sa, Trường Sa là lãnh thổ của Tổ Quốc mình. Thậm chí, người dân dám hô lên Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam đã bị thẳng tay trừng trị.

Tại khu vực tưởng niệm ngày Hoàng Sa, ngay từ sáng, mọi ngả đường quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm đã được huy động như thời chiến tranh. Các ngả đường là xe công an, xe chở lính, xe bắt người, xe phá sóng, rào sắt… đã bày binh bố trận đằng đằng sát khí.
Khi chúng đoàn người đến tham dự đến, một khung cảnh khá lạ diễn ra ngay dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ, hai người đang cầm máy cắt đá bụi mù tung trời, tiếng cắt đá như xé rách màng tai của những người đến gần. Lực lượng công an không sắc phục hoặc một số người trong sắc phục bảo vệ bao vây dày đặc và hăm dọa. Hàng đoàn người xô đẩy, lôi kéo và trấn áp những người đến khu vực này. Khi được hỏi: Đây là hành động gì? Những người này trả lời: “Đây là công trường đang thi công, công nhân đang làm việc khẩn trương cho kịp tiến độ”.

Câu trả lời nầy được hiểu là:" Công trường lấy bột đá gấp rút chế tạo " KEM CHỐNG NHỤC CHO ĐẢNG CSVN", nên phải khẩn trương làm việc....

Một Đảng Cộng sản tự xưng là vô địch, là trí tuệ, là anh hùng, quang vinh… nghĩa là không còn một tính từ nào có thể sử dụng để tự tô vẽ chính mình mà Đảng CS để dành làm vốn. Nó được dùng hết năm này qua thập niên khác, từ thế kỷ trước đến thế kỷ sau. Rằng thì là đảng luôn lấy lợi ích nhân dân làm đầu, là đảng của dân tộc, của nhân dân… Và đảng lúc nào củng nêu cao "chũ nghĩa HÈN"

Dưới thời đại Cộng sản, thời đại “được đảng quang vinh, sáng suốt, tài tình” lãnh đạo, thì đất nước mất đi từng mảng một về lãnh thổ. Điều trớ trêu nhất, lại là khi đất nước mất đi từng mảng vào tay anh bạn “16 chữ vàng và 4 tốt” của Đảng, người dân khốn đốn bởi những hành động ngang ngược và hỗn xược ngay trên đất nước mình… Thì Đảng ra sức trấn áp những người yêu nước nhằm làm đẹp lòng kẻ thù của dân tộc, của Tổ Quốc. Có lẽ, chưa bao giờ, lịch sử Việt Nam chứng kiến những sự trớ trêu đau đớn như hiện tại.

Đảng cộng sản tội đồ thiên cổ!!

Mang tội lớn dối lừa làm “nô bộc”
Đội kẻ thù chỉ vì “đảng” mà thôi.
Chạy theo Tàu với thân phận làm tôi
Đâu còn biết toàn dân và xã tắc.

Hãy trả lại chủ quyền cho dân tộc,
Chọn nhân tài đủ bản lãnh lo toan.
Cho tương lai một nước Việt vẹn toàn
Theo nguyện vọng của toàn dân phó thác.
( trích Thơ Hoàng Sa -Truờng Sa của Nhat-Tam Huynh)

Bichthuy Ly, 20.1.2014
 ---CỨU LẤY NON SÔNG - Sáng tác Lê Vỹ Kiều / Hoàng Hoa trinh bày




http://www.youtube.com/watch?v=tFAoe_Zezdw

Tổ quốc lâm nguy đất nước suy đồi
Bạo quyền bạo tàn áp bức muôn dân
Hãy đứng lên chần chờ chi nữa?
Quyết đấu tranh xoá bất công xóa tan bạo quyền
Cho nhân dân sống trong thái hoà được tự do, được ấm no
Dẫu có phải hy sinh dẫu cho nhục hình
Nguyện đem thân này đền đáp quê hương
Hãy đứng lên đòi lại công lý
Quyết đấu tranh xóa bất công đi độc tài
Cho dân tôi biết đâu nguồn cội được vẹn toàn với giang sơn
Dẫu có phải phơi thây dẫu cho ngục tù
Nguyện đem thân này cứu lấy non sông

Đất nước hôm nay mất hết chủ quyền
Bởi đảng cầm quyền bán nước vinh thân
Hãy đứng lên chần chờ chi nữa?
Quyết đấu tranh xóa bất công xoá tan bạo quyền
Cho nhân dân sống trong thái hòa được tự do được ấm no
Dẫu có phải hy sinh dẫu cho nhục hình
Nguyện đem thân này đền đáp quê hương
Hãy đứng lên đòi lại công lý
Quyết đấu tranh xóa bất công đi độc tài
Cho dân tôi biết đâu nguồn cội được vẹn toàn với giang sơn
Dẫu có phải phơi thây dẫu cho ngục tù
Nguyện đem thân này cứu lấy non sông

ww.youtube.com/watch?v=tFAoe_Zezdw

-
-(ảnh quân dân Sài gòn tháng 1.1974 dưới tượng đức thánh Trần, tại bến Bạch Đằng đón tiếp các chiến sĩ sống sót trong trận Hoàng Sa trở về) 

VẸM LUÔN RUN RẨY TRƯỚC NHỮNG CƠN GIÓ BẤC....
TIẾP TỤC DẬP TẮT LÒNG TỰ TRỌNG CỦA VIỆT TỘC


Nhìn nét oai phong của tượng đức Trần Hưng Đạo bên cạnh, làm lòng người nao nao trước hành động thập thò của đám đầu lỉnh csVN. Chúng thà cam tâm thổi tắt ngọn nến tưởng niệm Hoàng Sa, chà đạp tiếp tục lòng tự trọng của một dân tộc, chứ không muốn rửa đi lớp phấn nhục đang bôi trên mặt của đám đầu lỉnh Ba Đình. Cho dù một chút sỉ diện để còn kéo dài kiếp sống nhục bên cạnh nhân dân VN của chúng cũng không có. Thật là nhục nhã, mùa xuân Giáp Ngọ có thể coi như là mùa xuân cuối cùng của bọn csVN.

« Xin tưởng niệm một chương trình tưởng niệm
Những ngọn nến sẽ tắt, không phải vì gió biển
Luồng hơi lạnh từ phương Bắc tràn đến
(trích thơ của Nhà báo Lê Đức Dục)

Để có cơ hội rửa đi lớp phấn "hèn.. nhục" được hồ chí minh bôi lên mặt hơn nửa thế kỹ qua, nhưng chúng vẩn không muốn, csVN vẩn tiếp tục lừa bịp đồng bào trong và ngoài nước về việc tổ chức lể tưởng niệm các anh hùng tử sĩ ngày 19.1.1974.
Trong thời gian trước ngày kỷ niệm trận hải chiến Hoàng Sa vào ngày 19.1.2012, chúng vờ cho phép Ủy ban nhân dân Đà Nẳng rầm rộ chuẩn bị cho chương trình tưởng niệm các anh hùng của Hải quân VNCH trong trận chiến HS, và hàng loạt truyền thông gia nô của csVN thay phiên nhau loan báo và viết về trận hải chiến oai hùng nầy của Việt tộc.http://www.youtube.com/watch?v=MTPg0SNxhfA

Nhưng vào giờ chót , tối 17/1, cận kề trước 1 ngày diễn ra chương trình, chúng ra lệnh ngưng các hoạt động thắp nến tri ân một cách đột ngột. Được biết, ban tổ chức và những người tham gia công tác chuẩn bị cũng đã cố gắng đấu tranh để buổi lễ tiếp tục diễn ra như dự kiến, nhung bất thành, đến sáng ngày 18/1, website của UBND huyện đảo Hoàng Sa chính thức đăng tải bức thư cáo lỗi của ông Đặng Công Ngữ, chủ tịch huyện về việc hủy bỏ chương trình như sau:

“Nay do công tác chuẩn bị chưa được chu đáo, Chương trình ca nhạc hát về biển đảo quê hương và Lễ thắp nến tri ân Hướng về Hoàng Sa không thể diễn ra theo kế hoạch. Chủ tịch UBND huyện Hoàng Sa xin chân thành cáo lỗi và xin được lượng thứ.”

Lễ thắp nến tri ân 74 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng chiến đấu với quân Trung Quốc xâm lược và hy sinh vì Tổ quốc trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974, lần đầu tiên sau 40 năm được tổ chức vào hôm nay 18/01/2014 tại Đà Nẵng, đã bị hủy vào phút chót với lý do « chuẩn bị chưa được chu đáo ».http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20140118-viet-nam-le-tuong-niem-tu-si-hoang-sa-bi-huy-vao-gio-chot

Nhà báo Lê Đức Dục đứng trước tin nầy đã viết một bài thơ như sau :"Xin tưởng niệm một chương trình tưởng niêm..."

xin tưởng niệm một chương trình tưởng niệm
những ngọn nến sẽ tắt, không phải vì gió biển!

luồng hơi lạnh từ phương Bắc tràn đến
cơn rét run
nối luồng hơi thổi tắt những nến đèn
chuẩn bị thắp lên
tưởng vọng hồn chiến sĩ

xin tưởng niệm
một chương trình tưởng niệm
những ngọn nến dù sẽ tắt trên bãi biển
nhưng làm sao thổi tắt
ánh nến trong tim
khi người Việt không quên
những người lính của mình
máu nhuốm đỏ
biển Hoàng Sa bốn mươi năm trước

“ngày mai về lại Hoàng Sa”
ngày mai là bao giờ?
chưa thể biết!
nhưng ta phải biết
dù những ngọn nến đã bị thổi tắt không thương xót!
anh và tôi và chúng ta vẫn cứ thắp lên
một ngọn đèn vĩnh cửu trong tim

nhắc Hoàng Sa xương thịt Tổ quốc mình
còn đau trong tay giặc!

nhắc Hoàng Sa xương thịt nước non mình
còn đau trong tay giặc!

nhắc Hoàng Sa xương thịt mẹ Việt mình
còn đau trong tay giặc!

Như mọi người điều biết, trước đó, hôm 30/12/2013, báo Thanh Niên từng trích lời tên thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc chính phủ VN lên kế hoạch kỷ niệm 40 năm sự kiện Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam (1974), đồng thời chỉ đạo đưa các vấn đề này vào sách giáo khoa. Tuy nhiên, nội dung này sau đó đã ngay lập tức bị báo Thanh Niên gỡ bỏ. http://danlambaovn.blogspot.de/2014/01/ubnd-huyen-hoang-sa-huy-bo-chuong-trinh.html#.UtuFCPu1KUl.

Tại sao một chương trình đã được chuẩn bị khá chu đáo lại bị hủy diệt vào giờ chót? tại sao lại có một lệnh trái ngược với lòng dân, lội ngược dòng yêu nước của Việt tộc?? Lệnh nầy đến từ đâu mà sao lại có khả năng hủy diêt cao nhất? Không nói nhưng ai cũng hiểu được đó là do ngọn gió bấc tràn qua biên giới Việt -Trung thổi vào tận Bắc Bộ Phủ, đủ làm đóng băng các đỉnh cao trí tuệ trong các quyết định về lể tưởng niệm Hoàng Sa.

39 năm sau ngày gọi là giải phóng được miền nam, bọn csVN từ từ trong tinh thần tự lột mặt nạ đang đeo, để toàn dân thấy được sự nô bộc của bọn chúng trước Bắc Phương. Chưa bao gờ bọn nầy dám tự tay tháo bỏ khỏi đầu mình cái vòng kim cô do Bắc phương ban phát. Khi đeo vòng kim cô vào đầu, bọn nầy càng tỏ ra nguy hiểm với nhân dân VN.
Màn kịch tưởng niệm các anh hùng trong trận hải chiến Hoàng Sa của các đầu lỉnh Bắc Bộ Phủ đã hạ màn. Đám thái thú hèn hạ nầy vẩn làm kiếp rùa rút đầu, tiếng súng Hoàng sa vào năm 1974 đã vang vọng khắp nơi nhưng bọn việt gian csVN vẩn ngũ say trong vòng kim cô " 4 TỐT và 16 CHỬ VÀNG" ....tiếp tục phục lệnh thiên triều quay mặt với nhân dân. Cố Tổng thống Nga đã có nói: "Cộng sản không thể nào sửa chửa mà cần phải đào thải nó".

*Đảng cướp VC là nguyên nhân của nạn nghèo đói và lạc hậu tại Việt nam, và cũng là thủ phạm tạo ra sự lộng hành của TC trên đất nước Việt Nam. Nếu không có VC thì bọn TC không thể ngang nhiên chiếm đất và biển của người Việt Nam

*Đảng cướp VC đã hiện rõ nguyên hình là một bọn khôn nhà dại chợ, một tập đoàn hèn với giặc nhưng ác với dân. VC cấu kết với TC để hại dân.

*Đảng cướp VC là một loại “Lê Chiêu Thống cõng rắn cắn gà nhà” thời đại. Bọn VC mở cửa và làm ngơ cho TC lộng hành trên giang sơn của tiền nhân Việt Nam để lại. Xin trích bài thơ của thi sĩ Huỳnh Nhất-Tâm, tựa là !ĐẢNG BUÔN DÂN BÁN NƯỚC" để thay lời kết:

Do bạc nhược thành côn đồ phản quốc
Còn tin vào bọn bán đứng non sông
Còn ai hơn Lý Thụy: Nguyễn sinh Cung
Từng lừa bạn phản thấy theo Mao, Marx!

Bọn thui chột có hiểu gì xã tắc!
Rước giặc Tàu dâng biên giới Nam Quan
Bán Hoàng Trường rồi gọi đó ''công hàm''
Nhìn thế nưóc đủ thấy là ngu ngốc.

Việc trọng đại vì quốc gia dân tộc
Sao lại còn dung túng bọn tay sai?
Rước giặc thù, thỉnh di sản ngoại lai
Về tàn sát, chôn dân: Mồ tập thể...

Nạn vong quốc biến dân thành nô lệ
Trong tay Tàu, đâu khác thuở giặc Minh
Cảnh giết người đọc sử mới thất kính
Nhưng Hô-giáp-đồng-chinh...bầy phản tặc.

Vì bọn chúng phản giống nòi, rưóc giặc
Nhìn cơ đồ, các tỉnh dọc biên cương
Bán Tây Nguyên, sau biển đảo Hoàng Trường
Rõ bọn chúng là một bầy phản quốc!

Thấy các nưóc lân bang càng thêm nhục
(Nhìn cơ đồ, các tình dọc biên cương.
Bán Tây Nguyên, sau biển đảo Hoàng Trường)
Chính bọn chúng:'''Đảng Buồn Dân Bán Nước''.

Duy một cách: Kẻ theo sau nối trước,
Và toàn dân vì noì giống sinh tồn...
Xem Tình-nhà; Nợ-nước: Đấng Thượng-tôn,
Mà giải thể đảng Việt gian phản quồc!

Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, một chủ quyền được khẳn định từ bao đời. Chúng ta phải nhiệm vụ truyền lại tinh thần giử nhà giử đảo của Nguỵ Văn Thà và các chiến sĩ VNCH để các thê hệ đều biết, nếu như thế hệ này không lấy được thì thế hệ sau phải tiếp bước, vì đó là một phần máu thịt của Tổ quốc. Không bao giờ được từ bỏ, để cho những phần đất thiêng liêng bị rơi vào tay bọn xâm lược phương Bắc !

Bichthuy Ly, 19.1.2014


- Một buổi sáng giàu kịch tính tại vườn hoa Lý Thái Tổ
Đọc những lời “có cánh” của ông Dương Danh Dy trên BBC người ta cảm thấy có quyền hy vọng rằng năm nay buổi lễ tưởng niệm chẵn 40 năm Hoàng Sa mất về tay cướp biển Trung Cộng chắc phải có cái gì khác. Sao lại không nhỉ, dầu không nói ra thì như thông lệ, ai mà chẳng biết Nhà nước đã bật “đèn xanh” cho các báo được đề cập đến câu chuyện Hoàng Sa. Mà gì chứ động đến những điều đã từng ứa máu trong trái tim mỗi người về quyền bảo vệ độc lập thiêng liêng của Tổ quốc thì phải biết, nói bao nhiêu và trong bao nhiêu ngày cho vơi cạn được! Bài vở phong phú mấy đi nữa cũng không thể nào gọi là vừa. Vì thế mới có hiện tượng các tờ báo đã rộ lên đưa tin, viết bài, khiến một người từng trải như ông Dương Danh Dy không khỏi khấp khởi trong bụng. Chúng tôi đều trong tâm trạng đó. Rồi lại có lá thư tha thiết của ông Nguyễn Khắc Mai gửi đến các vị lãnh đạo đất nước, mong một lễ tưởng niệm được diễn ra suôn sẻ và đầy xúc động trong sự “đồng thuận” giữa hai bên, dân chúng và nhà cầm quyền. Ai có lòng với dân với nước mà không mong như thế, không tưởng tượng trước trong đầu mình một hình ảnh “mỹ mãn” như thế. Một lễ tưởng niệm thật trang nghiêm, lại có sự góp mặt của ít ra cũng một vị lãnh đạo ở cấp nào đó, thôi thì không phải tối cao đi nữa ít ra cũng là đại biểu cho Hà Nội chẳng hạn, sẽ giải tỏa đi biết bao điều gây nên hố ngăn cách ngày càng sâu từ mấy chục năm qua, và là cơ hội ngàn vàng để thực hiện cái điều mà Hà Nội từng tuyên ngôn cao giọng cũng đã suốt mấy chục năm, kể từ đầu thập niên cuối thế kỷ XX cho đến tận hôm nay, nhưng vẫn chỉ là chuyện “bọt mép”: chuyện hòa giải hòa hợp giữa những lực lượng khác chính kiến với nhau do cuộc chiến bi thảm gây nên song chưa có cơ hội hàn gắn, trái lại càng thêm nứt rạn bởi những chính sách tệ hại mà “bên thắng cuộc” đã độc đoán thi hành.
Cố nhiên việc các báo đột nhiên im re từ hai ngày trước lễ kỷ niệm cũng đã cho ta ngửi thấy một cái gì đó có vẻ là bất thường. Dù sao, đã là hy vọng ấp ủ trong ngần ấy năm trời ai mà chịu để nguội tắt. Đó chính là những gì ám ảnh trí óc tôi trong buổi sáng mát lạnh ngày Chủ nhật 20-1 tôi ngồi trên xe ôm đi ra bờ Hồ Gươm. Dúng 8 giờ rưỡi tôi xuống xe sát mép vườn hoa Chí Linh. Nhìn về phía tượng đài Lý Thái Tổ thấy người đã tập hợp rất đông, dàn thành một hàng về phía trái bức tượng, còn khắp công viên thì người đứng lố nhố và khuôn mặt nào như cũng có vẻ tươi tỉnh, trong lòng đột nhiên thấy bừng lên một niềm vui rạng rỡ. Lại thêm có cái gì như khói trắng từ dưới tượng đài bốc lên che mờ cả pho tượng. Ô, thế ra người ta đốt nhang nhiều đến thế kia ư? Hay đây là một thứ pháo xịt mua của các cửa hàng Tàu, đốt lên cho thêm long trọng? Nghĩ thế, tôi náo nức bước nhanh lên các bậc cấp và đi về phía tượng đài.
Và tôi đã… hoàn toàn vỡ mộng. Người biểu tình quả đến rất đông, mới 8 giờ rưỡi mà đã có trên một trăm, đủ cả mặt quen và lạ. Nào Nhóm Cánh Buồm với nhà giáo Phạm Toàn dẫn đầu, có các đệ tử đi sát theo sau. Nào nguyên Viện trưởng IDS Nguyễn Quang A với chiếc blouson nhung nâu vàng cũ quen thuộc và khuôn mặt quắc thước bởi một vết sẹo ở dưới gò má trái rất đặc trưng cho tính cách của anh. Nào nhà văn Dương Tường đôi mắt long lanh và lớp râu cằm trắng lởm chởm sáng nay chưa kịp cạo. Nào Ba Sàm cầm một cây sào inox trên là chiếc camera treo lủng lẳng nhằm thâu tóm tất cả quang cảnh đang sôi động trước mắt. Nào Thượng tá Nguyễn Văn Cung hai tay hai máy, không nói chỉ cười vì bận bịu tác nghiệp. Nào Nguyễn Xuân Diện chạy hết phía này sang phía nọ, mắt nhìn như muốn điểm xem có thiếu ai không. Rồi Nguyễn Lân Thắng, Đào Tiến Thi, Lê Anh Hùng, Bích Phượng, Hà Thị Xuân, Lã Việt Dũng…, đặc biệt Phan Châu Thành, người bạn cao lớn khỏe mạnh hôm trước còn tặng tôi cuốn cẩm nang Hoàng Sa Trường Sahôm nay đã phải chống gậy đi rất khó khăn nhưng dáng bộ vẫn mạnh mẽ. Hai anh em ôm lấy nhau, cái ôm nồng nhiệt như đang ôm Hoàng Sa trong tay mình. Còn anh chị em đội bóng NoU thì đứng khắp nơi, đâu cũng nhìn thấy. Lại có cả rất nhiều dân oan với ảnh cụ Hồ đen trắng thời kháng chiến chống Pháp vừa đi vừa giơ lên ngang ngực như cho người ta biết mình không bao giờ quên câu khẩu hiệu “Người cày có ruộng” ông cụ nói thuở nào – có bà ở tận Bình Dương xa xôi cũng ở trong đoàn người này – mà điểm phân biệt họ với dân Hà Nội là cái dáng lam lũ, lếch thếch, nước da đen xạm vì dầu mưa dãi nắng. Đoàn người còn tiếp tục lũ lượt kéo tới, lát sau đã thấy vợ chồng GS toán học Nguyễn Đông Yên, anh chị ấy bị chậm chân một chút vì cứ tưởng buổi lễ sẽ cử hành trước tượng đài “Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh” nên quanh quẩn đàng ấy khá lâu.
Nhưng tất cả cái khối người đông đảo ùn ùn kéo đến và hăm hở từ xa đều đột nhiên vỡ mộng như tôi, vì ai cũng như ai, bị ách cả lại chừng 20 mét trước tượng đài Lý Thái Tổ. Một tốp thợ đá đang chia nhau ngồi lầm lỳ cưa xẻ những phiến đá lớn nhỏ xung quanh tượng đài (mà chốc sau, khi đã vãn cuộc tôi đi quanh nhìn ngó mới biết các phiến đá họ cưa chỉ là cưa để lấy bụi nên ném vương vãi khắp nơi, hằn sâu lằn ngang lằn dọc như những chú chó đá há miệng cười trong truyện cổ tích, đến là khôi hài). Thì ra đám bụi bốc lên rất cao che mờ cả bức tượng mà vừa đến đầu đường tôi cứ tưởng là khói hương nghi ngút, chính là đám bụi đá do những người thợ đá “hành nghề không đúng lúc” này đây. Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau: một mưu kế đáng gọi là “kịp thời” nhưng cũng đáng gọi là “cùng kế” của đám bộ máy chức năng, cốt để cản trở buổi lễ mà họ cầm chắc là sẽ rất xúc động – mà sự xúc động của lòng dân thì chính là điều bất lợi với nhà cầm quyền nếu nó được tổ chức trọng thể. Dĩ nhiên, với người đã đến đây tưởng niệm thì bụi đá đâu có thấm gì. Người nào cũng hăng hái bước tới, sẵn sàng xông qua đám bụi không ngại lấm lem quần áo để áp sát tượng đài. Thì đã có đây rồi: một đám người mặc thường phục chờ sẵn làm thành hàng rào đẩy họ bật trở lại. Tôi nhìn lướt đám người lặng thinh mà bặm trợn: áo xanh cứt ngựa, áo xanh lá cây năm nay không có nhiều, có thể nói so với mọi năm là một con số không đáng kể, ngay trên khu vực tượng đài chỉ độ mươi lăm cậu là cùng. Nhưng kẻ khoác áo thường phục thì đông vô kể, đông hơn hẳn người biểu tình. Mới vào Hội đồng nhân quyền Liên Hiệp Quốc có khác, bộ mặt của đội quân chức năng đã được cố tình “trang trí” lại cho hợp với tình thế mới, tuy rằng các xe cảnh sát vẫn đậu nhan nhản ở các ngả đường và vẫn phát oang oang những lời không có gì khác trước: “Đồng bào hãy giải tán ngay, không tụ tập đông người ở vườn hoa… lợi dụng vấn đề nhân quyền làm cho tình hình phức tạp…”.
“Chúng cho thợ mang máy cưa xẻ đá ngồi ngay trước tượng đài,gây tiếng ồn và bụi bay mù mịt, bảo là khu vực đang thi công… mặc dù chả có cái gì cần xây sửa ở chỗ này!”. Nguồn:
“Đây là một khối đá mà chính quyền Hà Nội cho mang vào ngay dưới chân tượng đài vua Lý, rồi dùng máy xẻ đá cắt ngang cắt dọc để gây tiếng ồn và bụi khói bay mù mịt, hòng ngăn cản lễ tưởng niệm được diễn ra trong sự trang nghiêm, thành kính”.
Cuộc xô lấn đã diễn ra liền ngay đó, kèm theo một “sự cố” có thể nói là mới mẻ: có những kẻ cầm sẵn nơi tay một chiếc loa to với âm lượng phát hết cỡ, đứng lẫn vào đám đông chĩa thẳng tận tai bà con và nói một câu lặp đi lặp lại: “Mời đồng bào giải tán ngay không tụ tập ở đây để thợ đá còn thi công cho kịp tổ chức lễ Tết nguyên đán”. Người nói không thay đổi âm lượng và khuôn mặt lạnh tanh không biểu cảm, nói liên miên lặp đi lặp lại có mỗi một câu, nhưng âm thanh phát ra thì xói vào tai với một cảm giác rởn người, nghe không ai chịu nổi. Chính tôi cũng đã bị chiếc loa ấy đẩy bật mình đi mặc dù không có ai đẩy cả. Chắc đây là một mưu kế mới học được của “ông anh” rồi, ngay cả chiếc loa cũng rất đáng ngờ là họ mới thửa được của Tàu và đề thêm chữ CAND vào đấy. Nhưng điều mà kẻ sinh sự không ngờ tới lại chính là chiếc loa tội nợ đó, bởi nó là nguyên cớ làm bùng lên một cơn giận dữ đột nhiên không ai có thể lường. Lập tức những tiếng hô: “Đả đảo bọn tay sai bán nước”, “Đả đảo bọn tay sai của Tàu Cộng” vang dội lên, muôn người như một chĩa miệng trở lại sát vào mặt kẻ cầm loa hô tiếp theo nhau, và dồn dập không ngớt, khiến tôi quan sát thấy rõ kẻ này có lúc đã phải chùn. Sự nhục nhã hình như đã bắt anh ta dao động trong giây lát. Anh Dương Tường ghé tai tôi nói: “Tôi thấy thương cho anh ta quá anh ạ, anh ta phải muối mặt làm một việc mà chắc trong thâm tâm cũng tự thấy tởm cho chính mình, nhưng lại không thể không làm”. Tôi gật đầu với anh, nhưng chưa kịp nói câu gì đã phải quay mặt lại ngay vì sau một lúc có vẻ như bị ứ nghẹn, tiếng loa lại tiếp tục cất lên với cái giọng đều đều rởn người như trước. Người đọc loa vẫn không có động thái nào tỏ ra giận dữ song loa thỉ vẫn chĩa sát vào tai đám người đối diện một cách thách thức, buộc họ phải né người hoặc lui một bước. Giữa tình thế “giáp mặt” đang căng như vậy, kịch tính bỗng nhiên đã nảy sinh. Khi chiếc loa chĩa vào J.B. Nguyễn Hữu Vinh thì anh đứng thẳng ngay người lại, nghiêm trang lật chiếc mũ phớt xuống, vểnh tai lên và nói: “Nào cứ phát lên, phát to lên, tôi sẵn sàng nghe đây”. Chiếc loa lần này đã không làm lay đảo được anh và mọi người nhìn anh hân hoan, cứ như một Lệnh Hồ Xung đang hiên ngang lâm trận và chiến thắng, đến nỗi một kẻ trẻ tuổi đi sát bên kẻ phát loa đã phải sấn đến cố dùng sức để ẩy con người gang thép đứng trước mình làm cho anh ta xốn mắt, và đành giải quyết bằng sức mạnh cái điều mà anh phát loa bất lực hoàn toàn.
Nguồn: http://www.tintuchangngayonline.com/2014/01/video-va-hinh-anh-tuong-niem-40-nam.html
Cuộc mít tinh trước tượng đài thế là không tổ chức được. Anh Toàn rút ra một tờ giấy bảo: “Có mấy câu tưởng niệm liệt sĩ đây định để anh đọc, nhưng còn làm thế nào mà đọc bây giờ”. Tôi cười bảo: “Cứ cất vào túi làm kỷ niệm cái ngày lịch sử hôm nay. Biết đâu đấy, sách giáo khoa Cánh Buồm sẽ in nó”. Vậy mà, người Việt thật là dẻo dai và ứng biến thật linh động. Trong khi nhiều người “tai mắt” đang bận ứng phó với những kẻ phát loa cùng một đám lầm lầm đi theo với khí thế của vai và cơ bắp ở phía gần bức tượng thì ở một phía xa hơn, bà con đã nhân cơ hội tụ tập lại rất đông trước những bậc thềm đi xuống khoảng sân rộng nhìn ra mặt Hồ Gươm. Và thế là khẩu hiệu ở đâu rút ra liền, đủ loại đủ cỡ, trắng đỏ như bươm bướm: “Tẩy chay 16 chữ vàng và 4 tốt”, “Sang năm tới Hoàng Sa”, “Tổ quốc ghi công các anh hùng liệt sĩ”, có cả một băng rôn dài in hình liệt sĩ Ngụy Văn Thà trẻ trung với những lời trân trọng: “Đời đời nhớ ơn anh hùng Ngụy Văn Thà và đồng đội”… Phan Châu Thành đặt gậy sang một bên tay, rút từ trong xắc một tấm băng rất to màu xanh: “Đả đảo Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa của Việt Nam – Quyết giành lại biển đảo của Tổ quốc” và mọi người cầm lấy giương cao lên. Không khí trang nghiêm của cuộc mít tinh bắt đầu. Mỗi tiếng hô dõng dạc “Hoàng Sa Trường Sa Việt Nam”; “Các liệt sĩ Hoàng Sa đời đời bất diệt” thì tiếng hô đế theo rền vang làm chấn động cả quảng trường kèm theo mỗi người một cành hoa trắng bọc nilon từ đâu giơ cao lên đều tăm tắp. Cứ như thế có đến 15 phút và sự phấn khích lan tỏa trên nét mặt của hầu như tất cả những ai đang hiện diện. Có lẽ đây chính là cao trào của buổi sáng hôm nay và chắc chắn cái thông điệp nén trong lòng người dân Việt giờ đây đã có dịp phụt ra, bay đến tận tai Bắc Kinh.
Không ngờ phía những người biểu tình lại có được một thành công ngoài ý muốn, đám người cầm loa và những kẻ hộ vệ lật đật bỏ ngay việc đứng chắn trước tượng Lý Thái Tổ để phát loa, chia nhau chạy tới dẹp những người đang tụ tập và hô khẩu hiệu. Nhưng họ chỉ phí công. Mọi sự đã xong rồi. Người ta tản ra, người thì quay trở lại phía tượng Lý Thái Tổ để dâng hoa, bấy giờ đám thợ cưa đá cũng đã biến đâu mất tăm không còn một bóng nào nữa, tha hồ cho đồng bào tự do đặt hoa và khấn vái; người thì kéo ra phía con đường bao quanh Hồ Gươm chuẩn bị một cuộc biểu dương lực lượng như mọi lần. Đi đầu là các bà dân oan tay cầm ảnh cụ Hồ, dấn bước với gói bị lếch thếch. Chàng Ba Sàm cầm chiếc gậy inox lêu đêu đã kịp đi trước để quay cuộc diễu hành của bà con. Nhưng thế này thì gay go to cho các chú chức năng. Đã thua trong cuộc đọ sức vừa qua, vì sơ hở để cho đám đông vẫn cứ tập hợp để hô vang khẩu hiệu được, bây giờ mà lại để cho cuộc diễu hành thực hiện nữa thì rõ là hai bàn thua trông thấy. Thế là kẻ cầm loa cùng đội ngũ bỏ luôn loa, kêu gọi nhau tất lực chạy theo đám diễu hành. Họ chạy băng giữa đường Đinh Tiên Hoàng, hùng hổ xông lên trước đoàn, đẩy bật đoàn trở lại. Sức mạnh cơ bắp vốn được dùng quen thuộc mọi lần nay mới có dịp phô ra không còn giấu giếm. Đối tượng bị co kéo trước tiên và có lẽ cũng là chủ yếu chính là đám các dân oan. Người nào cũng bị những bàn tay to lớn lôi giật, làm cho dúi dụi, cướp phá cả đồ đạc trên tay, phải hai ba người hè nhau co kéo với họ kể từ chiếc dép mới thoát.
Một đám côn đồ với trật tự xúm vào đánh mấy phụ nữ. Nguồn:
Nhìn những người thấp bé mặt đen đủi, nhễ nhại mồ hôi, tôi cứ thầm hỏi: “Vì sao họ lại là đối tượng hàng đầu của an ninh trong một cuộc biểu dương lực lượng nhẳm bày tỏ lòng yêu nước và mối thù không đội trời chung đối với lũ Tàu Cộng tàn bạo và vô cùng thâm hiểm thế nhỉ?”, “Họ là mối đe dọa thực sự của Đảng và Nhà nước đấy sao?”. Vừa đi vừa bần thần suy nghĩ mà thú thực tôi vẫn không sao tìm được lời giải cho mình. Chốc sau, khi cuộc diễu hành đã bị giải tán, một thanh niên đã bị hai kẻ thường phục ép sát giải đi ngược trở lại phía vườn hoa Lý Thái Tổ, các bà dân oan mệt nhọc lê gót trở về, đi qua chỗ tôi và các anh Phạm Toàn, Dương Tường đang ngồi nghỉ trên một chiếc ghế đá quay mặt ra Hồ Gươm, một bà dừng lại than thở với chúng tôi: “Các anh ơi, mẹ còn gì nữa đâu. Con mẹ chết trận, nhà mẹ chúng cướp rồi. Bây giờ mẹ lấy đường làm nhà đi khắp từ Nam ra Bắc. Tiện gặp biểu tình đây thì mẹ tham gia thôi”. Các anh Toàn và Tường an ủi mẹ, riêng tôi không hiểu sao chợt liên tưởng tới những cái chợ tại trung tâm Thủ đô Hà Nội, chúng cũng bị cướp đi một cách trắng trợn và thương tâm như cuộc đời của mẹ vậy. Chúng bị bán sạch, để cho những tay doanh nhân hám lời chiếm lấy làm của riêng xây trung tâm thương mại, không chừa một cái nào; còn dân thì tất tật phải ra náu tạm tại các đường phố Phùng Hưng, hai bên bờ sông đường Láng, một vườn hoa gần đường Linh Lang, v.v. Nói chung cứ nơi nào náu được thì náu với lời hứa rất ngon lành của những kẻ đứng đầu thành phố, rằng đấy chỉ là trú tạm, ít lâu nữa sẽ trở về khi khu chợ đã “đàng hoàng to đẹp hơn”. Nhưng rồi có bao giờ người buôn bán lại được trở về chốn cũ nữa đâu vỉ chợ đã biến thành của riêng, còn đường phố Hà Nội thì vốn đã nhếch nhác lại nhếch nhác thêm một tầng nấc nữa. “Của chung ai khéo vẫy vùng nên riêng…”, sau này chắc khi viết lịch sử Thủ đô các ông Phan Huy Lê, Dương Trung Quốc… sẽ phải tính điểm cho mấy ngài Phạm Quang Nghị, Nguyễn Thế Thảo, nhất định là thế.  Họ đã có công giảm bớt đi được những đường phố vốn trước rất đàng hoàng mà nay thì không bao giờ tìm thấy lại, trừ phi đẩy đám người buôn bán gọi là “tiểu thương” đang náu tạm ở những mái nhà lụp xụp kia gia nhập vào đám dân oan. Dám thế lắm. “Đất nước ngày nay có những người cứ phải đi phiêu lưu cùng trời cuối đất mà không biết đi đâu”, câu nói ấy của anh Hoàng Ngọc Hiến trong hội thảo kỷ niệm 35 năm văn học cách mạng ở đâu bỗng hiện ra ám ảnh tâm trí tôi.
Sau khi đám dân oan ghé lại tâm sự vài câu rồi đi được một chốc, bỗng chúng tôi lại nghe tiếp một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau lưng: “Mấy người đứng dậy đi ngay đi, đừng ngồi ở nơi này mà mất trật tự. Và nhớ là đừng có nghe Nguyễn Quang A. Trong khi tôi đây đi bộ đội thì anh ta đi học nước ngoài”. Cái giọng không có loa mà không lẫn vào đâu được, đúng là anh cầm loa đối diện với bà con lúc nãy trước tượng đài. Bây giờ anh ta mới bộc lộ cá tính thật. Anh Dương Tường cười bảo: “Cậu ta cứ tưởng mấy bố này không đi bộ đội mà chỉ có mình cậu ta chắc. Thế mà lúc nãy cứ thương cho cậu ta bị dân hành”. Các cô gái trẻ đệ tử anh Toàn vẫn giọng nhỏ nhẹ nói: “Đây là vườn hoa mà anh ta ăn nói cứ như ông tướng”. Còn Anh Toàn đưa mắt nhìn theo bóng cậu ta: “Cậu ta đi nhanh quá chứ không thì bảo ngồi ghé xuống đây chơi với bọn mình ta đối thoại một lúc. Biết đâu có một mẫu người hay cho cuốn giáo khoa Cánh Buồm lấy làm đề tài được đấy”.
Nhân anh Nguyễn Đông Yên và vợ đi qua chào, tôi cũng đứng lên gọi xe taxi, kết thúc một buổi sáng được chứng kiến những vở chính kịch và hài kịch xen lẫn nhau trong cái ngày cách đây đúng 40 năm 74 người con chân chính của đất nước Việt Nam đã ngã xuống giữa biển khơi vì Tổ quốc. Chắc ngày ấy họ không thể đoán được 40 năm sau cái chết của họ lại có lắm chuyện đến là trớ trêu: kẻ hô hào rất nhiều về độc lập tự do – “không có gì quý hơn độc lập tự do” – thì  có hay đâu từ mình lại nảy nòi ra một “đàn hậu sinh” trở thành phường quyết liệt chống phá người yêu nước đến là trơ trẽn, còn người dân bên phía chiến tuyến đối lập với họ – những “ngụy quân” trong cách nói đầu cửa miệng một thời của các ông lãnh đạo –, thì cũng có hay đâu nay lại tìm thấy ở họ một niềm an ủi làm cho mình thấy ấm lòng.
N.H.C.
Chú thích: Ảnh không ghi nguồn là lấy từ FB của Nghiêm Việt Anh







- Hà Nội: buổi tưởng niệm trận Hoàng Sa 1974 bị giải tán

Vào khoảng 9 giờ sáng hôm nay 19 tháng Giêng năm 2014, trong dịp kỷ niệm 40 ngày mất Hoàng Sa vào tay Trung Quốc một số người đã tập trung trước tượng đài Lý Thái Tổ với ý định biểu tình nhằm vinh danh 74 chiến sĩ đã hy sinh cũng như nêu cao tinh thần chiến đấu của trận hải chiến này.
Lúc 9 giờ 30 chúng tôi được nhà giáo Phạm Toàn một người trong nhóm biểu tình đã đến tượng đài rất sớm, ông cho biết:
Sáng nay nhóm Cánh Buồm có 4 người đi ra tượng đài Lý Thái Tổ đầu tiên, ra từ lúc 8 giờ lúc ấy chưa có ai đến cả chỉ có an ninh đến thôi. Sau đó thì tập trung nhiều nhưng mình không ước lượng được bao nhiêu người. Có hai mảng, một mảng là người Hà nội còn mảng thứ hai là dân oan các tỉnh kéo về tham dự hôm nay, trong đó có một chị về từ Bình Phước, có hai mẹ con cùng về. An ninh nó dùng loa nó cứ bảo hôm nay đang thi công rồi sau đó nó dùng những máy khoan chọc lổ cạnh tượng đài nó chọc ba lổ rồi bỏ đó. Sau đó thì dân oan kéo ra tới Tràng Tiền thì bị nó dùng dùi cui nó đánh nên giải tán sau đó.
Vài ngày trước đây khi nguồn tin về các cuộc mít tinh sẽ được tổ chức nhân ngày kỷ niệm Hoàng Sa một nhóm blogger đã gợi ý về một cuộc tập trung bày tỏ thái độ của người dân đối với sự xâm lược của Trung Quốc khi đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam vào năm 1974
Dân chúng tụ tập tưởng niệm 74 chiến sĩ đã hy sinh tại Hoàng Sa năm 1974 ở tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội hôm 19/01/2014.
Dân chúng tụ tập tưởng niệm 74 chiến sĩ đã hy sinh tại Hoàng Sa năm 1974 ở tượng đài Lý Thái Tổ, Hà Nội hôm 19/01/2014.Courtesy TTXVA
Trước ngày kỷ niệm, một công văn của Uỷ Ban Tuyên Giáo Trung ương đã yêu cầu chính quyền thành phố Hồ Chí Minh và tât cả báo chí không được phổ biến hay tổ chức cho ngày này.
Tại Đà Nẵng buổi trình diễn về cuộc chiến Hoàng Sa tuy đã được chuẩn bị công phu nhưng cuối cùng cũng bị huỷ bỏ.
Hoạt động gần như duy nhất đã được tiến hành đúng như sự chuẩn bị trước đây về kỷ niệm ngày mất Hoàng Sa là của Câu Lạc Bộ Nguyễn Văn Bình do nhà nghiên cứu biển đông Nguyễn Đình Đầu đứng ra tổ chức với sự tham gia của nhiều người quan tâm trong đó một số lớn là các nhân sĩ trí thức có nghiên cứu về vấn đề Biển Đông cũng như trận hải chiến này.



-TẠI HÀ NỘI 19.1.2014










https://www.facebook.com/photo.php?v=231929116986414

https://www.facebook.com/ghet.congsan.9/posts/231931873652805



















NaSon Nguyen
Hà Nội 19/01/2014
Có khoảng hơn 100 người và cũng gấp rưỡi số ấy là người công quyền tại một lễ tưởng niệm Hải chiến Hoàng Sa. Sau hơn 30p thì các lực lượng đã giải tán.

Một số người bị bắt đưa lên xe.





Photo





KHỐI TỰ DO DÂN CHỦ 8406 KỶ NIỆM 40 NĂM HOÀNG SA.
Hình chụp tại bãi biển Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên Huế (hướng thẳng ra Hoàng Sa) sáng ngày 17-01-2014.


Sài Gòn ngày tháng đó buồn như một đám ma. Những cụm mai vàng chào đón xuân sang không làm phai đi màu đen tang chế đang phủ trùm lên cả miền Nam. Những cuộc biểu tình rầm rộ từ Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn, Cần Thơ không làm vơi đi nỗi buồn nhược tiểu trong lòng những người đang ưu tư cho vận nước. Những bản hùng ca xen lẫn với những tiếng kèn truy điệu của các chương trình phát thanh quân đội đã làm người dân rơi nước mắt xót thương cho số phận hẩm hiu của tổ quốc mình. Hạm đội thứ bảy hùng hậu của Mỹ khóa súng an toàn nhìn hải quân Trung Quốc đổ bộ Hoàng Sa, hai phái đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và Chính phủ Cách mạng Lâm thời miền Nam Việt Nam từ chối lời kêu gọi của phái đoàn Việt Nam Cộng hoà tố cáo Trung Quốc xâm lăng. Đồng minh dửng dưng, đồng bào ngoảnh mặt. Có nỗi xót xa nào lớn hơn nỗi xót xa của số phận một tiền đồn và có vết thương tâm linh nào sâu hơn, đau hơn vết thương của một người mẹ bị bỏ rơi bởi chính những đứa con yêu quý của mình.

Chiều năm đó ngồi trong thư viện tôi có làm một bài thơ và viết một đoản văn. Tôi không còn nhớ bài thơ nhưng đoản văn tôi còn nhớ rất rõ, và sau này khi làm website XuQuang.com tôi có ghi lại trong phần tưởng niệm Hoàng Sa:

“Mỗi người Việt Nam phải ghi khắc trong tim mình: Hoàng Sa là đảo Việt Nam, là biển Việt Nam, là đất Việt Nam. Ðất nước Việt Nam có khi thịnh khi suy, lịch sử Việt Nam có khi hưng khi phế, thế hệ hôm nay không giữ được Hoàng Sa nhưng không phải vì thế mà Hoàng Sa trở thành đất của Trung cộng bá quyền hay của bất cứ một quốc gia nào khác. Dân tộc Việt Nam, các thế hệ Việt Nam mai sau phải nhớ rằng: Bất cứ khi nào các điều kiện kinh tế, chính trị và quân sự cho phép, một trong những việc đầu tiên là phải lấy lại Hoàng Sa.”

https://www.facebook.com/notes/trần-trung-đạo/trần-trung-đạo-tuổi-trẻ-việt-nam-học-lịch-sử-để-làm-lịch-sử/286247004732626




















*****************

--

--

Los Angeles: Biểu tình chống Trung Quốc, tưởng niệm Hoàng Sa

Thiên An, báo Người Việt

Trích:

Rất đông người tham dự đến từ thành phố Westminster và các nơi quanh khu vực Little Saigon.

Ông Phạm Mười, cư dân Westminster, nói: “Năm nào ngày này tháng này tôi cũng đến tham dự tưởng niệm cùng đồng bào. Chúng tôi là biệt động quân Ðà Nẵng, hồi đó thường đưa mấy anh em công binh ra ngoài tu bổ Hoàng Sa, Trường Sa vào những năm 62, 63, một năm vài ba lần, để xác định Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Thời Việt Nam Cộng Hòa chẳng thấy tranh chấp gì hết. Mà năm 1974, Tàu nó vô chiếm để đến bây giờ, tôi thấy sự hèn yếu của Việt Cộng.”

“Nhân kỷ niệm 40 năm, ngày 19 Tháng Giêng 1974, chúng tôi đến đây vừa tưởng niệm ngày Hoàng Sa, và để lên án Trung Quốc.” Ông Nguyễn Văn Thành, cư dân Santa Ana, ngắn gọn cho biết lý do ông cũng như nhiều người Việt khác tham dự cuộc biểu tình.

Ông Phạm Hợp, một cư dân khác cũng từ Westminter, cho biết: “Tôi đến đây cùng với cộng đồng để phản đối hành vi của Trung Cộng cưỡng chiếm Hoàng Sa cách đây 40 năm, một hành vi côn đồ của nước mạnh đem quân ức hiếp một nước yếu, một hành động bị cả cộng đồng quốc tế lên án.”

Bà Ngô Thị Chung, một người vợ có chồng là cựu chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, hiện sống gần Bolsa, nói: “Việt Nam là của người dân Việt Nam. Trung Quốc cứ âm thầm lấn chiếm dần, biển của ta mà không cho người dân đánh cá của ta đánh cá nữa. Trung Quốc phải ra khỏi Việt Nam.”

“Mình phải đến đây để nói lên tiếng nói của đồng bào. Nghe có biểu tình chống Trung Cộng là tôi đi thôi. Ðến để cho 'nó' biết sức mạnh của cộng đồng,” và “hành động côn đồ của Trung Quốc trên vùng đất của tổ tiên Việt Nam phải bị lên án.” Anh Kiên Phạm và ông Thọ Phạm, cư dân Westminster, chia sẻ.

Mời đọc cả bài tại đây: http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=181031&zoneid=1#.Utq00rSIYcA

Clip biểu tình chống Trung Quốc tại Tòa Lãnh sự Trung Cộng Los Angeles, Hoa Kỳ, ngày hôm qua: http://www.youtube.com/watch?v=M1jTs-B1_mc




-Osin HuyDuc-Berlin, nơi bức tường lạnh lùng nhất được phá bỏ:

Một hình ảnh hơn ngàn lời.

Lễ tưởng niệm 40 năm Hải chiến Hoàng Sa hôm qua tại Landkreis Harburg – CHLB Đức.

Nguồn:http://gocomay.wordpress.com/2014/01/18/813-le-tuong-niem-40-nam-hoang-sa-bieu-tinh-chong-tau-truoc-lsq-trung-quoc-tai-hamburg-chlb-duc/
Một hình ảnh hơn ngàn lời. Lễ tưởng niệm 40 năm Hải chiến Hoàng Sa hôm qua tại Landkreis Harburg – CHLB Đức. Nguồn:http://gocomay.wordpress.com/2014/01/18/813-le-tuong-niem-40-nam-hoang-sa-bieu-tinh-chong-tau-truoc-lsq-trung-quoc-tai-hamburg-chlb-duc/
Trước sứ quán Tàu tại PHILIPPINES.




Photo

-
-Posted by basamnews on January 14th, 2014

No-U FC

Thông báo về lễ tưởng niệm 40 năm ngày Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa

Hoà chung không khí tưởng niệm của nhân dân Việt Nam trên toàn thế giới.

Đáp ứng nguyện vọng của nhân dân Hà Nội nói riêng và người Việt Nam nói chung.

Dựa trên quyền con người cơ bản là quyền tự do bày tỏ quan điểm, bao gồm quyền tự do bày tỏ lòng yêu nước, tự do thờ phụng và tưởng nhớ những chiến sĩ đã hi sinh bảo vệ Tổ quốc.


Với thực tế không thể chối cãi là Trung Quốc đã xâm lược, chiếm đóng quần đảo Hoàng Sa và đang tiếp tục gây hấn, xâm lấn và thôn tính nước ta một lần nữa.

Chúng tôi kêu gọi đồng bào hãy tham gia Lễ tưởng niệm 40 năm ngày Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa 17-19/01/1974

Thời gian: Từ 8h30 – ngày 19/01/2014

Địa điểm: Tại tượng đài Lý Thái Tổ – Hồ Gươm – Hà Nội

Hãy đến với chúng tôi để chứng tỏ với cộng đồng quốc tế Hoàng Sa mãi mãi là của Việt Nam, để tưởng nhớ các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hoà đã hi sinh để bảo vệ Tổ quốc và để khẳng định chúng ta không sợ hãi trước bất kỳ sự đe doạ nào khi bày tỏ lòng yêu nước của mình!

Đề nghị UBND thành phố Hà Nội cùng các lực lượng chức năng đảm bảo an toàn cho buổi lễ, không tổ chức lễ hội, hát hò, vui chơi thể thao trong khu vực quanh Hồ Gươm và không cản trở, gây khó dễ cho những người tham gia buổi tưởng niệm này.

17-19/01/1974 – Trung Quốc xâm chiếm Hoàng Sa
Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên!

Anh em No-U Hà Nội
Trân trọng kính báo!

- Cùng ký tên phản đối Trung Quốc 40 năm đánh chiếm Hoàng Sa(Blog VOA). – Kiện Trung Quốc, Việt Nam được gì? (RFA). – THƯ MỜI(Ba Sàm).

THÔNG BÁO VỀ CUỘC BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI TQ TẠI TOKYO NGÀY 19.1.2014 (Bà Đầm Xòe).

-Son Tran
TỄU - BLOG: THÔNG BÁO VỀ CUỘC BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI TRUNG CỘNG TẠI TOKYO NGÀY CHỦ NHẬT 19.1.2014

xuandienhannom.blogspot.comNgười Việt Nam biểu tình phản đối Trung cộng tại Tokyo ngày 26.6.2011.

Thông báo chính thức: 
Về cuộc Tuần hành tại Tokyo sáng Chủ Nhật, 19/1/2014, Phản đối Trung Quốc 40 năm xâm lược Hoàng Sa
13 Tháng Giêng 2014 lúc 7:58


Chúng tôi kêu gọi mọi người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế yêu chuộng hòa bình và công lý nhiệt tình tham gia cuộc tuần hành Phản đối Trung Quốc dùng vũ lực xâm lược và chiếm đóng Hoàng Sa (19/1/1974~19/1/2014).Đồng thời phản đối hành vi ngang ngược của Trung Quốc bắt tất cả ngư dân nước ngoài phải xin phép khi hành nghề trên BiểnĐông từ ngày 1/1/2014.

Thời gian: 10h –12h Chủ Nhật, ngày 19/1/2014 

Hành trình (Địa điểm tập hợp, khởi hành, các con đường tuần hành và địa điểm giải tán): Trong phạm vi từ khu vực gần ga Roppongi đến khu vực gần ga Ebisu. 

Địa điểm và hành trình chính xác, ban tổ chức sẽ thông báo sau vài ngày nữa, khi có Giấy phép chính thức của Cảnh sát Tokyo ngày thứ 3, 14/1/2014.

Vấnđề xin phép tuần hành: Ban tổ chức đã được sự đồng ý và cam kết hỗ trợ của Cảnh sát Tokyo đi theo bảo vệ đoàn, giữ gìn trật tự và giao thông. Ngày thứ 3, 14/1/2014, sẽ nhận được Quyết định chính thức bằng Văn bản cho phép tuần hành. Chúng tôi sẽ đưa văn bản đó lên trang Facebook này. 

Nộidung của cuộc tuần hành

1.Phản đối Trung Quốc dùng vũ lực xâm lược và chiếm đóng trái phép Quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam cách đây tròn 40 năm (19/1/1974 – 19/1/2014). 

2.Phản đối một quy định ngông cuồng màTrung Quốc đã ban hành là bắt tất cả ngư dân nước ngoài hành nghề cá trên Biển Đông phải xin phép họ. Quy định có hiệu lực từ ngày 1/1/2014.

3. Đoàn Tuần hành sẽ cử 5 thành viên đại diện đến trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo để đọc Kháng Nghị thư bằng tiếng Nhật và tiếng Anh, trong đó nêu rõ tinh thần phản đối quyết liệt hành vi xâm lược của Trung Quốc, dứt khoát khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại HoàngSa và kiên quyết yêu cầu Trung Quốc chấm dứt mọi hành vi xâm phạm lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông. (Cảnh sát Nhật chỉ cho phép tối đa 5 người đến trước Sứ quán Trung Quốc đọc Kháng Nghị thư). 

Như chúng ta đã biết, theo Công ước về Luật biển Quốc tế, tất cả các quốc gia ven biển, trong đó có Việt Nam, đều có 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế tính từ bờ. Nhưng Trung Quốc đòi chiếm gần hết Biển Đông. Họ vẽ một đường biên giới trên biển liếm khoảng 80% Biển Đông (thường được gọi là “đường lưỡi bò”). Lòng tham này bịcả thế giới phản đối. Nay, họ lại chính thức cưỡng ép ngư dân nước ngoài, trong đó có ngư dân Việt Nam, phải xin phép họ khi đánh cá trong “đường lưỡi bò”. Thực chất, đây là hành vi nhằm đến việc “hợp pháp hóa” lòng tham vô đáy của họ. 

Tinh thần của cuộc Tuần hành:

1. Nêu cao các giá trị của Luật pháp Quốc tế, yêu cầu Trung Quốc tuân thủ.

2. Nêu cao các giá trị nhân loại chung như Hòa Bình, Nhân Ái, Tôn Trọng toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. 

3. Nêu cao giá trị Dân chủ Toàn cầu -tôn trọng sự bình đẳng và các quyền chính đáng của mỗi quốc gia, chống bá quyền nước lớn. 

4. Đoàn kết dân tộc và tưởng nhớ tất cả những người anh hùng đã hi sinh vì Tổ quốc. Năm 1974, khi Trung Quốc xâm lược Quần đảo Hoàng Sa, có 74 chiến sỹ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã anh dũng hi sinh.14 năm sau, 14/3/1988, 64 chiến sỹ Hải quân Quân đội Nhân dân Việt Nam đã anh dũng hi sinh khi Trung Quốc tấn công đá Gạc Ma, Cô Lin và Leo Đao thuộc Quần đảo Trường Sa. Cuộc tuần hành này sẽ diễn ra trên tinh thần tưởng nhớ tất cả các Liệt sỹ đã hi sinh vì Biển Đảo thân yêu của Tổ quốc. 

Nội quy của Đoàn Tuần hành 

1. Chỉ được hô các câu khẩu hiệu, sử dụng các băng rôn, hình ảnh, biểu ngữ… cho ban tổ chức phát. 

2. Yêu cầu tất cả những người tham gia với mục đích trên đeo phù hiệu do ban tổ chức phát để nhận diện. Trước khikhởi hành, Ban tổ chức sẽ phát quốc kỳ Việt Nam và phù hiệu cho từng người. 

3. Ban An ninh của Đoàn tuần hành và Cảnh sát Nhật đi theo bảo vệ đoàn sẽ xử lý những người lạ mặt cố ý phá hoại đoàn tuần hành. 

Các câu khẩu hiệu được phép sử dụng trong cuộc tuần hành: trước mắt dự kiến các khẩu hiệu sau: 

1. Hoàng Sa là của Việt Nam ホアンサはベトナムの領土だ。
2. Trung Quốc hãy tuân thủ Luật Quốc tế 中国は国際法を守れ。
3. Trung Quốc không được xâm hại ngư dân Việt Nam 中国はベトナム漁民をいじめるな。
4. Hòa Bình cho Biển Đông 南シナ海に平和を。
5. Hòa Bình cho cả Biển Hoa Đông 東シナ海にも平和を。
6. Trung Quốc hãy cư xử xứng đáng là nước lớn 中国は大国らしく振舞え。 

Ban tổ chức sẽ quy chuẩn hóa chính thức Nội quy và các câu khẩu hiệu được phép sử dụngtrong thời gian sớm nhất. 

Chúng tôi hi vọng số lượng người tham gia tối thiểu là 100 để có thể hiến hành cuộc tuần hành với ý nghĩa thiết thực. Vì vậy, để tạo điều kiện cho công tác tổ chức, kính mong mọi người có nhiệt tình giam gia hãy thông báo lại qua hình thức comment hoặc inbox trên trang facebook này. 

Ban Tổ chức kính báo.
Nguồn: Vietnam - Vietnam. 

================================================== ========



Cầm cờ máu sao vàng đi biểu tình chống TC ở Nhật ngày 19-1 ?
Diễn đàn Thế Giới Người Việt
Chú ý : Tuy đây là một cuộc biểu tình do người Việt tại Nhật tổ chức nhằm chống lại sự xâm lăng của Trung Cộng trên biển đảo VN, nhưng điểm cần chú ý là ban tổ chức lại yêu cầu người biểu tình cầm cờ máu của csVN. Mong cộng đồng NVQG tại Nhật quan tâm



Trung Quốc xâm lấn Biển Đông: China casts red tape in South China Sea (Asia Times 14-1-14)


**************
Báo TQ: Biểu tình quá khích chống Nhật Bản là ‘ngu xuẩn’
(Đất Việt)-Việc đập phá xe hơi, tài sản cá nhân của người khác chỉ vì nó xuất xứ từ Nhật Bản là một hành vi “ngu xuẩn” làm ảnh hưởng xấu đến “hình ảnh người Trung Quốc.

Những người biểu tình Trung Quốc quá khích lật xe của cảnh sát vì là hàng Nhật.Ảnh Reuters



Theo Tân Hoa Xã, sáng 19/8 đã xảy ra biểu tình chống Nhật Bản ở hơn 10 thành phố lớn của Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải, Tế Nam, Thanh Đảo, Quảng Châu, Thâm Quyến, Thái Nguyên và Hàng Châu.

Tại những địa điểm người Trung Quốc biểu tình đều có cảnh sát Trung Quốc có mặt duy trì trật tự. Tuy nhiên nhiều người khác trực tiếp quan sát và ghi nhận những hành vi quá khích của những người biểu tình Trung Quốc.
Nhóm người này đập phá xe hơi có xuất xứ từ Nhật Bản, hô to khẩu hiệu tẩy chay hàng Nhật Bản.


Nhật báo “Thanh niên Trung Quốc” xuất bản sáng 20/8 đã sử dụng những từ rất gay gắt để chỉ trích hành vi quá khích của một bộ phận người biểu tình Trung Quốc. Theo tờ báo này, việc đập phá xe hơi, tài sản cá nhân của người khác chỉ vì nó xuất xứ từ Nhật Bản là một hành vi “ngu xuẩn” làm ảnh hưởng xấu đến “hình ảnh người Trung Quốc”.
Một số kẻ quá khích đã xông vào đập phá các cửa hàng bán đồ Nhật Bản khiến tờ “Nhật báo Thanh niên” Trung Quốc cảm thấy “hối tiếc” và cho đây là hành vi hại nước chứ không phải yêu nước, một cách thể hiện chính kiến khiến “kẻ thù khoái trá, người dân đau lòng”.

Tháng 4 năm 2008 cũng đã xảy ra tình trạng người biểu tình Trung Quốc quá khích đập phá, ném gạch đá vào các cửa hàng Nhật Bản và những đồ đạc, xe cộ có xuất xứ Nhật Bản.


Theo Giaoduc.net.vn

-- Ấn Độ chưa rút khỏi lô dầu khí 128 của Việt Nam (VOA). – Tập trận ảo Mỹ – Hàn Quốc – (RFI).


- Nhật cương quyết trong tranh chấp (TN). - Tokyo bác phản đối của Bắc Kinh về vụ người Nhật lên đảo Senkaku – (RFI). – ‘TQ không sợ chiến tranh với Nhật’ – (BBC). – Hoa Đông căng thẳng: Nhật Bản đồng loạt thay Đại sứ tại Mỹ, Trung, Hàn (GDVN). – Đông Bắc Á “nóng nhanh, nguội nhanh” (TQ). – Các “điểm nóng” biển đảo ở Thái Bình Dương(DT).- Làn sóng quá khích chống Nhật ở Trung Quốc (TT). - Trung Quốc “bật đèn xanh” chống Nhật (NLĐ).
- ‘Ngư dân bám biển’ nằm lại Hoàng Sa (VNN).
Tình hình Biển Đông: ’Sổ đỏ’ Việt Nam, chân tướng báo Trung Quốc (PN Today). – Trung Quốc “tranh sổ đỏ” của các nước láng giềng (TTXVN). – Chân dung “con bài” TQ sử dụng tuyên truyền xuyên tạc về Biển Đông (GDVN). – Vùng biển bùn lầy ở châu Á (NYT/ TCPT). - Đài Loan sẽ tập trận đạn thật ở Trường Sa – (RFI). – Đài Loan xác định thời điểm tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông (VOA).

--- Mỹ, Nhật tập trận bảo vệ đảo (TN). - Trung – Nhật: Căng thẳng leo thang quanh đảo tranh chấp (TP). - Hàng vạn quân Mỹ-Nhật, Mỹ-Hàn tập trận (TN). - Dân Trung Quốc khắp nơi biểu tình và đốt cờ Nhật (TTXVN). - Một nhóm người Nhật đổ bộ lên quần đảo Senkaku. Trung Quốc và Đài Loan phản đối – (RFI). – Các nhà hoạt động Nhật Bản đổ bộ lên quần đảo tranh chấp với Trung Quốc (VOA). – Senkaku/Điếu Ngư : Trung Quốc bật đèn xanh cho biểu tình chống Nhật – (RFI). – Người Nhật ra đảo, TQ bùng phát biểu tình – (BBC). – Trung Quốc phản đối Nhật đến quần đảo tranh chấp (TTXVN). - Đỉnh điểm tranh chấp biển đảo Trung-Nhật (VnMedia). – Nhật – Trung tiếp tục căng thẳng (NLĐ). – Nan đề tam phương Nhật – Trung – Hàn (SGTT). – Biểu tình bài Nhật ở TQ ‘trở nên bạo lực’ – (BBC). – Chủ nhân quần đảo Senkaku mệt mỏi về tranh chấp chủ quyền Nhật-Trung – (RFI).




- Biểu tình chống Nhật nổ ra khắp Trung Quốc (VNE). - Trung Quốc bật đèn xanh cho biểu tình chống Nhật? (Petrotimes). - Quan hệ Trung-Nhật đột ngột căng thẳng vì biển đảo (ĐV). - Video: Dân Trung Quốc rầm rộ biểu tình chống Nhật Bản (GDVN). - Nhật, Mỹ tập trận chung gần đảo tranh chấp với Trung Quốc (DT).
- Nhật – Hàn trách mắng nhau bằng thư (VNE).
- Mỹ, Hàn tập trận bất chấp Triều Tiên cảnh báo (VnMedia). - Mỹ – Hàn tập trận quy mô lớn (VNE). - Mỹ – Hàn tập trận, Triều Tiên dọa “thánh chiến” (NLĐ).- Điếu Ngư – Tàu sân bay Trung Quốc đầu tiên? (VnMedia).

- Nhật Bản – Trung Quốc: Đảo nhỏ, tranh chấp lớn (AFP/GD&TĐ). - Thẩm vấn người Nhật lên đảo Senkaku/Điếu Ngư (VnMedia). - Nhật xoa dịu Trung Quốc (VNE). - Dân TQ biểu tình chống Nhật vì đảo tranh chấp (TT). - Mỹ, Nhật tập trận chung (VNE). -Một lý giải khác về cuộc tranh chấp vùng biển Đông Á(PNTP).
- Indonesia hợp tác với Trung Quốc sản xuất tên lửa chống tàu (Petrotimes).

 --
-Biểu tnh phản đối Nhật trong vụ quần đảo Điếu Ngư, tỉnh Sơn Đng, 18/08/2012.
Biểu tình phản đối Nhật trong vụ quần đảo Điếu Ngư, tỉnh Sơn Đông, 18/08/2012.

Bắc Kinh hôm nay 19/08/2012 đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ sự kiện người Nhật đổ bộ lên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Theo Tân Hoa Xã, bộ Ngoại giao Trung Quốc nhắc nhở Tokyo là phải chấm dứt mọi hành động vi phạm chủ quyền lãnh thổ Trung Quốc. Bên cạnh đó, chính quyền Bắc Kinh được cho là đã nhắm mắt cho dân chúng biểu tình chống Nhật.
Theo hãng tin Pháp AFP - trích dẫn Tân Hoa Xã - biểu tình chống Nhật đã nổ ra tại nhiều nơi, ít nhất là tại 8 thành phố vào hôm nay như tại Quảng Châu, Hàng Châu, Thành Đô, Thẩm Dương, Thanh Đảo... và cả Thượng Hải.
Tại Thẩm Khuyến, khoảng 1.000 người phất cờ Trung Quốc, hô khẩu hiệu chống Nhật Bản, đã tuần hành trên các con đường lớn. Qua điện thoại, một người tham dự biểu tình cho hãng tin Pháp biết là họ được cảnh sát ‘hộ tống’.
Giới truyền thông Nhật cho biết là cửa hiệu, xe hơi Nhật đã bị đập phá tại Thẩm Quyến và ở Hàng Châu. Người biểu tình hô khẩu hiệu « Nhật cút khỏi Điếu Ngư ».
AFP trích dẫn nhà phân tích Lâm Hòa Lập (Willy Lam), Đại học Hồng Kông, nhận xét rằng chính quyền đang sử dụng lá bài quần chúng để gây sức ép lên Nhật Bản. Tuy nhiên theo ông, Bắc Kinh cũng thừa biết rằng chủ nghĩa dân tộc là một con dao hai lưỡi, khi thấy biểu tình có khả năng leo thang thì họ sẽ cho chấm dứt ngay.
Không chỉ trên đường phố, cư dân mạng Trung Quốc cũng đồng loạt đả kích dữ dội Nhật Bản. Thông tín viên Stéphane Lagarde tường trình từ Bắc Kinh :
« Tống khứ bọn Nhật đi ! » Mạng internet Trung Quốc sôi sục những thông điệp phẫn nộ không kém gì nỗi tức giận của cư dân mạng Nhật Bản trong tuần qua.
Cũng như người Trung Quốc vào ngày 15/08, đoàn tàu thuyền Nhật Bản đã đến khu vực hòn đảo chính có tranh chấp, khi mặt trời vừa mọc, như một nhà báo AFP đi trên một chiếc tàu kể lại. Và cũng như các người Trung Quốc trước họ, người Nhật đã phải lội nước mang cờ lên đảo. Như thế là Trung Quốc - Nhật Bản huề nhau 1-1.
Nhưng phía Trung Quốc đã không thấy như thế. Một cư dân mạng Trung Quốc hôm nay tự hỏi là tại sao chính quyền đã không phái Hải quân đến nơi để đáp trả ? Tờ báo Anh ngữ Beijing Times mô tả cảnh người Trung Quốc đến đảo tranh chấp đã bị chính quyền Nhật giam cầm như thế nào trước khi được trả về Hồng Kông : Họ bị nhốt trong một căn phòng chật hẹp, 3 người ở trên một diện tích hai mét vuông, họ không được đến nơi vệ sinh, không được ngủ.
Tổ chức gọi là « Ủy ban Hành động và Bảo vệ Điếu Ngư », trụ sở tại Hồng Kông, cho biết là sẽ tổ chức một chuyến đi đến đảo tranh chấp vào tháng 10 tới đây. Tình hình sẽ vẫn tiếp tục sôi động.
Đài Loan cũng cực lực phản đối Nhật Bản
Ngoại trưởng Đài Loan, Dương Tiến Thiêm (Timothy Yang), hôm nay cũng triệu mời đại diện Nhật Bản tại Đài Bắc lên để « phản đối hành vi khiêu khích » của nhóm người Nhật đã đổ bộ lên Senkaku/Điếu Ngư.
Trong bảng thông cáo, Ngoại trưởng Đài Loan cho là hành động khiêu khích kể trên chỉ làm tình hình thêm căng thẳng, và không thay đổi được thực tế : Điếu Ngư thuộc chủ quyền Cộng hoà Trung Hoa (tức Đài Loan) đứng về mặt lịch sử, địa lý và luật quốc tế. Chính phủ Nhật phải chấm dứt ngay hành động trên.
-Senkaku/Điếu Ngư : Trung Quốc bật đèn xanh cho biểu tình chống Nhật
****************************
Biểu tình bài Nhật ở TQ ‘trở nên bạo lực
’ Bỉu tình ch́ng Nḥt ở Hong Kong hm 19/819.08.12

Bỉu tình ch́ng Nḥt ở Hong Kong hm 19/8
Giới chức Trung Quốc dường như hậu thuẫn cho đợt biểu tình chống Nhật
Các cuộc biểu tình chống Nhật trên khắp các thành phố lớn của Trung Quốc hôm Chủ nhật ngày 19/8 đã trở nên bạo lực, hãng thông tấn Nhật Bản Kyodo cho biết.
Theo hãng tin này thì người biểu tình Trung Quốc đã phá phách các nhà hàng Nhật cũng như ô tô do Nhật sản xuất trong lúc tình cảm dân tộc đang dâng cao ở nước này.
Các cuộc biểu tình chống Nhật đã bước sang ngày thứ hai liên tiếp, theo Kyodo, mà nguyên nhân là tranh chấp chủ quyền với Nhật về một chuỗi đảo trên Biển Hoa Đông.

‘Giới chức làm ngơ’

Ở Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, có khoảng từ 2.000 đến 3.000 người đã tuần hành trên các đường phố đốt cờ Nhật và kêu gọi tẩy chay hàng hóa Nhật Bản.
Hàng chục xe hơi của các hãng Nhật bị đập phá trong khi một số người biểu tình còn tràn vào các nhà hàng Nhật để đập phá đồ đạc, Kyodo cho biết.
Ngoài ra, các cuộc biểu tình chống Nhật khác cũng đã bùng phát ở Quảng Châu, Hàng Châu, Hong Kong, Thẩm Dương, Cáp Nhĩ Tân, Thành Đô và Thanh Đảo.
Ở Bắc Kinh, lác đác có các cuộc biểu tình nhỏ trước Tòa Đại sứ Nhật.
Các cuộc biểu tình này bùng phát hưởng ứng lời kêu gọi tuần hành chống Nhật vào cuối tuần này trên các trang mạng của Trung Quốc sau khi Nhật Bản bắt giữ 14 người Trung Quốc từ Hong Kong đã tìm cách lên chuỗi đảo tranh chấp mà phía Nhật gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.
Cũng theo Kyodo thì an ninh đã được thắt chặt ở hầu hết các điểm xảy ra biểu tình. Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc đã ‘không có hành động gì’ để ngăn chặn các cuộc biểu tình này, hãng tin Nhật cáo buộc.
Ở Hàng Châu, thủ phủ tỉnh Chiết Giang, hơn 1.000 người biểu tình đã hô các khẩu hiệu chống Nhật và giương các biểu ngữ viết ‘Tiểu Nhật Bản, hãy cút khỏi Điếu Ngư Đảo’.
Một vài người biểu tình đã đập vỡ cửa kính của một nhà hàng Nhật ở Hàng Châu.
Ở Thành Đô, thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, hơn 1.000 người đã hát quốc ca Trung Quốc và hô các khẩu hiệu bài Nhật
Còn ở Hong Kong, khoảng 200 người đã tuần hành đến Lãnh sự quán Nhật để phản đối.
Trước đó, hôm thứ Bảy ngày 18/8, các cuộc biểu tình chống Nhật cũng bùng nổ ở Bắc Kinh, Tây An, Vũ Hán và một số thành phố khác của Trung Quốc.
Các cuộc biểu tình lần này là lần đầu tiên xảy ra trên quy mô lớn ở Trung Quốc kể từ tháng 9 năm 2010 khi giới chức Nhật bắt giữ thuyền trưởng của một tàu cá Trung Quốc đã đâm tàu vào hai tàu tuần duyên của Nhật Bản ở vùng biển gần quần đảo tranh chấp.

‘Lá bài quần chúng’

Người Nḥt ra đảo tranh ch́p cắm cờ
Tình cảm dân tộc chủ nghĩa đang dâng cao ở cả Nhật Bản lẫn Trung Quốc
Trong khi đó, trong bản tin mới nhất, hãng tin Pháp AFP cũng cho biết các cuộc biểu tình chống Nhật đã bùng nổ tại ‘ít nhất 8 thành phố’ của Trung Quốc. Hãng tin này cho biết chính quyền Trung Quốc đã ‘cho phép hàng ngàn người thể hiện sự tức giận’ đối với tranh chấp chủ quyền giữa hai nước.
Một số nhân chứng nói với AFP rằng biểu tình cũng đã diễn ra ở Thượng Hải. Còn ở Thành Đô, biểu tình chống Nhật đã làm cho một thương xá Nhật và một cửa hàng của nhãn hiệu thời trang Nhật Uniqlo phải đóng cửa
Các cuộc biểu tình ở Trung Quốc thường nhanh chóng bị dập tắt, nhưng các nhà phân tích cho biết lần này giới chức Trung Quốc lại muốn xảy ra biểu tình.
“Họ đang sử dụng lá bài quần chúng để gây sức ép với Nhật Bản,” ông Willy Lam, một chuyên gia về Trung Quốc ở Hong Kong, nói với AFP.
“Giới lãnh đạo Đảng Cộng sản nhận thức rằng tình cảm dân tộc chủ nghĩa như là một con dao hai lưỡi,” ông phân tích, “Nếu như họ nhận thấy có khả năng biểu tình leo thang, họ sẽ ra dấu hiệu chấm dứt biểu tình.”
Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng bày tỏ ‘cực lực phản đối’ Tokyo về các hành động của nước này tại quần đảo tranh chấp.
Trong một diễn biến khác, một quan chức về an ninh trong nội các Nhật đã nhấn mạnh việc cần phải huy động lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF) để giám sát chủ quyền lãnh thổ trên các vùng biển của Nhật Bản, hãng Kyodo đưa tin.
Phát biểu hôm Chủ nhật ngày 19/8, ông Akihisa Nagashima, cố vấn đặc biệt của Thủ tướng Yoshihiko Noda về các vấn đề đối ngoại và quốc phòng, nói rằng chính phủ Nhật cần xem xét sử dụng lực lượng SDF thông qua việc ‘sửa luật và các biện pháp khác’.
Ông cũng đề xuất đưa ra các hình phạt nghiêm khắc hơn đối với những người thâm nhập vào lãnh thổ Nhật Bản bất hợp pháp với mục đích ‘xâm phạm chủ quyền’ của nước này.
-Anti-Japanese protests sweep China
(Financial Times)-The biggest anti-Japan street protests in seven years flare in China after Japanese activists land on disputed islands
- Trung Quốc học “tác chiến ba chiều” của Mỹ để chiếm đoạt đảo, đá (GDVN).  - Ảnh: Hoạt động của quân Trung Quốc trên Đá Tư Nghĩa, Trường Sa (GDVN).  - Trung Quốc xây sân bay đòi “nuốt gọn” Trường Sa? (PN Today).
- Báo TQ tung luận điệu nực cười, đòi Mỹ cư xử “công bằng” ở Biển Đông (GDVN).  - Trung Quốc hạn chế tự do hàng hải ở biển Đông khiến Mỹ khó do thám.
- Khu trục hạm Mỹ cập cảng Philippines lúc Biển Đông căng thẳng (GDVN).
- Sau Biển Đông, Trung Quốc “khuấy” Hoa Đông (VnMedia).  - Châu Á bùng nhùng tranh chấp trên biển.  - Biển đảo Đông Bắc Á cũng nổi cơn giông tố (ANTĐ).  - Bất đồng Nhật, Trung trầm trọng với đổ bộ, biểu tình (VNN).  - Chính phủ Nhật khó xử khi giải quyết tranh chấp với Trung Quốc (VOV).  - 3 điểm nóng biển đảo khiến Nội các Nhật Bản đứng ngồi không yên (GDVN).
- Hàn Quốc dựng bia trên đảo tranh chấp với Nhật Bản (VOV).

- Châu Á bùng nhùng với những tranh chấp trên biển (VnMedia).
- Khu trục hạm Mỹ bất ngờ ghé cảng Philippines (Petrotimes).
- 150 người Nhật ra đảo Senkaku/Điếu Ngư để… câu cá? (TN).  - Các nghị sĩ Nhật Bản ra đảo tranh chấp với TQ (Khampha). - Nhật thay đại sứ tại Trung Quốc (DT).
Tai nạn máy bay, Bộ trưởng nội vụ Philippines mất tích

Tổng số lượt xem trang