Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

Con trai đánh mẹ, bố bảo “đánh chết nó đi để tao lấy vợ mới”; Lộ diện kẻ khóa trái cửa, đánh gãy cổ mẹ tại Hà Nội



-Bất ngờ con gái nạn nhân vụ tố chồng, con đánh gãy cổ phản bác báo chí(GDVN) - “Đó là thông tin từ các báo, mẹ em chưa hề nói với báo chí rằng mẹ bị gãy cổ. Các tờ báo đã quá cường điệu vấn...
-Những ngày đen tối của hai bố con bị tố hùa đánh gãy cổ mẹ
-Thầy giáo bị tố đánh gãy cổ vợ: Tôi là nạn nhân...
(Đời sống) - "Tôi luôn dạy con cái tôi phải biết nhường nhịn, yêu thương nhau. Tôi dạy các con sống rất tình cảm. Không có chuyện tôi đánh cô ấy, tôi là nạn nhân", ông Nguyễn Đình Tiến (SN 1956, giáo viên dạy toán trường THCS Nguyễn Phong Sắc - Q. Hai Bà Trưng), người đàn ông bị tố là đánh gãy cổ vợ kêu cứu.

Tôi là nạn nhân?


"Mấy ngày nay tôi không dám ra khỏi nhà, không dám đi dạy chỉ vì những tin nhắn, những lời đe dọa khủng bố".

Dãy nhà của ông Tiến từ 3 ngày nay vẫn đóng cửa im ỉm, cả mấy bố con tự nhốt mình trong nhà, không đi lại, ra đường vì sợ bị đánh. Ông Tiến cho biết, đêm hôm trước cũng có một đám người gõ cửa ầm ầm, rồi rình rập đòi đánh, giết bố con ông Tiến.

Bà Liên vẫn đang nằm điều trị tại bệnh viện


Tiếp phóng viên tại nhà của anh trai ông Nguyễn Đình Gắng, Tổ trưởng tổ 45, phường Tương Mai, vẻ mệt mỏi lộ rõ trên khuôn mặt, ông Tiến trần tình:

Khoảng 20h, tối ngày 19/8, khi đó cả 3 bố con ông Tiến, Khôi cùng cô con dâu tên Trang đang ngồi ăn cơm ở tầng 1, bà Lê Thị Liên (vợ ông Tiến) đứng ở cầu thang chửi bới Khôi về chuyện mâu thuẫn với em gái chuyện dọn nhà vệ sinh.

Lúc đó, Khôi nó bảo con đang ăn cơm thì mẹ đừng nói nữa, để lúc khác rồi nói nhưng bà Liên không nghe mà tiếp tục chửi bới khiến Khôi bực bỏ cơm lên phòng. Không còn ai chửi bới bà Liên lại quay sang chửi ông Tiến, giữa hai người đã xảy ra những lời qua tiếng lại.

Lúc này bà Liên vớ lấy điều khiển ti vi đập phá, rồi ôm ti vi định đập, nhưng bị ông Tiến ngăn lại. Bà Liên bị giữ chặt nên quay lại bóp của quý, tụt quần ông Tiến vì xấu hổ với con dâu ông Tiến ngồi thụp xuống một tay giữ quần, một tay cố giằng tay bà Liên vì đau.

"Nhìn con dâu lúc đó tôi rất xấu hổ, chỉ cố giữ quần. Khôi ở trên tầng 2 lao xuống giằng bà ấy ra, bà ấy quay lại vùng vẫy, cắn Khôi rồi nhổ nước bọt vào mặt Khôi. Bà ấy còn quay sang đạp xe máy, định đập phá ti vi nhưng bị Khôi giữ lại thì bà ấy lăn ra ăn vạ kêu gào, rồi gọi công an, gọi vợ chồng em gái tố chồng con đánh đập, giết bà ấy. Sau đó thì công an phường mời lên giải quyết nhưng bà ấy đi thẳng taxi tới viện.

Ông cho biết, cách đây khoảng 4-5 năm, chính ông là người đi mua hồ sơ, 10.000 đồng, tự tay viết đơn đưa bà Liên ký nhưng bà Liên không ký. "Vậy mà bây giờ cô ấy lại bảo là muốn ly hôn mà tôi lại không ký. Tôi không phải là người biết nói dối, khi nghe những điều như vậy tôi thật sự rất khó chịu", ông Tiến nhăn nhó.

Ông cũng cam đoan không có chuyện bồ bịch, trai gái. "Chưa bao giờ vợ tôi nhìn thấy tôi đi với cô gái nào, chưa ai có một điều tiếng về việc tôi bồ bịch, tôi cũng chưa bao giờ rượu chè hay cờ bạc để có điều tiếng.Trong chuyện này, tôi là người bị hại".

"Tôi không hề đánh cô ấy, tôi là nạn nhân. Còn vết bấm tím trên mặt cô ấy tôi không thể biết được ở đâu ra, trong lúc đôi bên co kéo tôi nghĩ là cũng phải có chuyện gì xảy ra, nhưng làm sao có chuyện gãy cổ. Nếu gãy cổ làm sao cô ấy chạy ra ngoài kêu gào, nhảy múa hò hét rồi gọi công an.

Tôi đã dạy rất nhiều học sinh cũng có nhiều học sinh ra trường vẫn nhớ đến tôi. Nhưng chỉ vì chuyện này mà tôi bị học sinh hiểu lầm. Giờ vụ việc như thế này, ai đứng ra thanh minh cho tôi, ông Tiến trầm ngâm.

Luôn dạy các con sống tình cảm

Bao nhiêu năm là một nhà giáo, tôi chưa bao giờ biết nói bậy chứ đừng nói là chửi bới. Nhưng một người đàn bà ngoa ngoắt chửi bới chồng con, lôi cả bố mẹ chồng ra để chửi thì làm sao có thể chấp nhận được. Đau xót lắm, xấu hổ lắm", ông Tiến cho biết.

Nguyễn Tú Khôi chỉ vết thương bị mẹ cắn


Theo ông Tiến, vợ chồng không thể tránh những lúc xô xát, nhưng là một nhà giáo ông luôn luôn giữ thể diện cho mình thì không thể chửi nhau, không thể làm mất danh dự được. Bà Liên luôn luôn mày tao, chửi bới và ông cũng chỉ dám nói với một điều duy nhất "ít nhất là tôi cũng nhiều tuổi hơn cô".

Mặc dù vợ chồng không hòa hợp, Khôi ăn cơm với ông Tiến, Linh ăn cơm với mẹ. nhưng "tôi luôn dạy con cái tôi phải biết nhường nhịn, yêu thương nhau. Tôi dạy các con sống rất tình cảm", ông Tiến chia sẻ.

Sở dĩ, ông Tiến không muốn nói ra chuyện vợ chồng không tốt, theo ông, nói ra cũng chả giải quyết được gì. Ông không muốn phơi bày sự việc, chả ai muốn bới cái xấu của mình ra.

Chính vì vậy ông cũng kệ, tốt nhất là cứ sống theo như đã thỏa thuận với nhau. Việc ai người ấy làm.

Nhận xét về con trai - Nguyễn Tú Khôi, ông cho biết "nó là đứa cũng rất ngoan ngoãn, mẹ con hòa hợp chứ không hề có chuyện căm ghét nhau. "Đám cưới Khôi, mẹ nó còn cho 24 triệu để cưới vợ cơ mà, nếu ghét nhau thì sao mẹ nó lại cho nó tiền. Vậy mà giờ lại xảy ra chuyện như vậy".

Ông thở dài, khi chia sẻ trong tương lại không biết sẽ phải đối diện với vợ thế nào sau khi bà Liên điều trị ở viện trở về. "Tôi cũng chả nghĩ được gì, tôi lại không phải là người có thói quen ăn nói lung tung, tôi cũng chưa biết sau khi cô ấy từ viện về tôi cũng chưa biết sẽ sống thế nào. Từ hôm cô ấy vào viện, bố con tôi rất muốn được vào thăm nhưng chúng tôi không dám ra khỏi nhà thì vào thăm thế nào được", ông Tiến cho biết.

"Nhà tôi đều là những người gia giáo, có học thức, anh tôi thì làm trưởng phòng Phòng giáo dục, chị tôi là trưởng khoa văn của trường sư phạm, tôi là giáo viên dạy học, toàn những người làm việc nhà nước, những công việc rất đáng kính trọng. Tôi nói thật không ai dám làm những việc như thế.

Mà họ cứ bịa ra, tôi vẫn phải im như không. Nhưng tại sao tôi phải im, vì nhà tôi như thế chả nhẽ tôi chửi nhau với cô ấy hay sao"?, ông Tiến bức xúc.

Theo ông Tiến, bà Liên không phải là người phụ nữ biết nhẫn nhịn, chịu đựng. Thông thường khi có việc xô xát xảy ra chính tôi mới là người nhún nhường trước. Cách hành xử của bà ấy không khác nào người vô văn hóa, vớ đâu nói đấy. Tôi sợ lắm, ông Tiến cho biết.


Ngày 18/9, bà Lê Thị Liên được đưa vào viện cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương vùng mặt, cổ. Theo chẩn đoán ban đầu tại Bệnh viện Thanh Nhàn, bà Liên bị "chấn thương vùng đầu, mắt, ngực. Chấn động não".

Trung tá Đào Đức Thảo - Trưởng công an phường Tương Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) dẫn kết quả khám nghiệm của bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bà Liên chỉ bị đa chấn thương phần mềm, không bị gãy cổ, xương ở bất cứ đâu, ổ bụng bình thường, không có biểu hiện bất thường.

Sáng ngày 21/9, vào viện thăm bà Liên có nhiều hàng xóm, thể hiện nỗi bức xúc. Chị Nguyễn Thị V (54 tuổi) cho biết, dù nặng hay nhẹ, việc đánh người là sai. Tôi cũng là một giáo viên đã về hưu nhưng tôi không thể chập nhận được một giáo viên lại đi đánh vợ.

Như thế này, không hiểu thầy Tiến lên lớp để dạy ai, chị V thắc mắc.

Lê Thị Y (50 tuổi) cũng tỏ ra bức xúc không kém. Chị Y tâm sự, chị đã khóc khi đọc được thông tin về vụ việc. Là một trong những nạn nhân cũng từng trải qua bị bạo hành gia đình, chị Y kịch lên án hành vì bỉ ổi, mất nhân tính này.

Theo chị Y, công an cần phải làm rõ hành vi ông Tiến và Khôi có đánh bà Liên hay không. Pháp luật cần phải làm rõ để nghiêm trị làm gương.

Tuy nhiên, trước đó bà Nguyễn Thị Thúy - chị dâu bà Liên (người đầu tiên chạy sang nhà) cho biết, khi bà sang thấy bà Liên đang vùng vẫy trong nhà kêu cứu. Lúc đó, bà Thúy cùng Khôi cố giữ bà Liên lại không để bà Liên lao ra ngoài, gào thét vì sợ hàng xóm biết, hiểu lầm.

Nhưng bà Liên không chịu, rồi gọi điện thoại cho công an, em gái đến chửi bới lam ầm ĩ ở dưới. Bà Thúy cũng xác nhận, khi bà sang không còn chuyện bà Liên bị đánh đập nữa, càng không có chuyện bị đánh gãy cổ, nằm bất tỉnh trên sàn.



Bài tiếp: Con trai thầy giáo đánh mẹ: Phận làm con tôi không cho phép làm như vậy!
Lam Nguyễn





-Tâm sự của cô con gái có mẹ bị bố và anh trai đánh gãy cổKể từ khi xảy ra thảm kịch gia đình, mẹ bị bố và anh đánh gãy cổ, Linh chưa một lúc nào dám rời mẹ. Thương và lo cho mẹ, giận bố và anh, sợ hãi khi nghĩ đến cuộc sống sau này là tâm trạng hiện giờ của Linh.
Ngày hôm nay, vụ việc con trai giữ mẹ cho bố đánh mẹ dẫn đến nguy cơ liệt nửa thân vĩnh viễn của nạn nhân Lê Thị Liên  (SN 1958, sống tổ 45B, phường Tương Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đêm ngày 18/9 gây phẫn nộ mạnh mẽ không chỉ ở khu dân phố mà chị sống mà cả những ai chỉ được nghe kể lại câu chuyện cũng đều thấy "rùng mình" và phẫn uất.
Cô L.T.Liên bị chấn thương nghiệm trọng, có nguy cơ liệt nửa người vĩnh viễn
Hai ngày hôm nay, bố là anh N.Đ.Tiến (SN 1956, hiện là giáo viên dạy Toán, trường THCS Nguyễn Phong Sắc, Quận Hai Bà Trưng) và anh trai bị tạm giữ tại công an phường, chỉ còn cô con gái duy nhất là Linh ở bên cạnh chăm sóc và lo lắng cho mẹ. Cứ nhắc đến mẹ, đến bố và anh là Linh lại khóc. Cô gái mới chỉ 21 tuổi này vẫn đang rất lo lắng, sợ hãi, càng thương mẹ bao nhiêu thì càng giận bố và anh bấy nhiêu.
Mắt Linh ầng ậc nước khi kể về chuyện gia đình. “Có lẽ bố mình không biết, không quan tâm con gái sẽ nghĩ như thế nào khi bố đánh mẹ triền miên, luôn nói những lời đau đớn "đánh chết mẹ?". Gần 10 năm qua, gia đình mình chưa có bữa ăn nào ngon cơm, mẹ mình chưa có đêm nào là ngủ tròn giấc... Đến hôm nay, khi phải ngồi ở xe lăn để đi chụp X-Quang, mẹ mình cũng không thể ngồi nổi vì đốt sống cổ đã tổn thương nghiêm trọng.  Mẹ liên tục nôn, hôn mê và nói sảng sợ hãi. Mình nhìn mẹ mình chỉ biết khóc mà không biết làm thế nào... Mình sẽ sống ra sao nếu mẹ mình bỏ cuộc, mình sợ mình sẽ không sống nổi”.
Linh ngồi bên mẹ khi bà đang hôn mê
Gần 10 năm nay, gia đình Linh liên tiếp xảy ra xung đột. Khi anh Tiến đánh vợ, lăng mạ vợ và công khai ngoại tình, anh đã không nghĩ đến những tổn thương tinh thần mà con cái phải gánh chịu. Anh chửi vợ trước mặt con cái, để con cái có những hình dung không tốt về mẹ mà không hề nghĩ rằng khi anh đi dạy, đi làm thêm ở ngoài thì ở nhà một tay chị Liên ở nhà nuôi 2 người con từ nhỏ đến trưởng, học hành giỏi giang - là điều hàng xóm ai cũng ghi nhận.
Con gái là Linh hiện đang học tại một trường ĐH lớn ở Hà Nội, anh trai Linh là N.T.Khôi (SN 1985) hiện đang là nhân viên Marketing cho một Công ty bán ô tô.
“Mẹ không có công ăn việc làm, mẹ có mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, nhưng muốn mẹ “vô tích sự” trong gia đình, bố đã phá quán nhiều lần đến khi mẹ không thể bán được nữa. Mẹ nuôi mình và anh trai từ số tiền bố đưa hằng tháng. Khi anh xin tiền, mẹ mình không có để cho, anh nghĩ sai về mẹ. Sau này, mỗi khi đánh mẹ, bố lại cho anh tiền để anh hùa vào. Ngược đời như thế đã gần 10 năm nay. – Nói đến đây, Linh lạc giọng, tiếng khóc lại tức tưởi bật ra.
Mẹ khổ tâm lắm, nhưng mẹ không oán trách anh. Mẹ nói anh là con trai của mẹ, anh sai là do mẹ chỉ dạy chưa tốt. Nhưng mẹ không biết, những lời mẹ nói, mẹ dặn, anh chẳng bao giờ nghe, chẳng bao giờ để vào tai. Đến bây giờ, mình vẫn hiểu hết được con người anh trai mình. Từ năm anh học lớp 10, lớp 11 anh đã bắt đầu hùa theo bố hỗn với mẹ. Càng về sau, tàn nhẫn hơn, anh đánh mẹ rất mạnh.
Một tháng trước, khi anh cưới vợ, anh đến bên mẹ, bảo rằng xin lỗi mẹ, hối hận những năm tháng qua đã đối xử không tốt với mẹ. Mẹ chưa bao giờ hạnh phúc đến như vậy, mẹ tất tưởi làm lễ, cho anh để anh đầy đủ chuẩn bị đi lấy vợ, số tiền tích cóp cả đời được 24 triệu đã đưa hết cho anh lo cho cuộc sống sau khi kết hôn.
Thế nhưng, lấy vợ xong, anh lại quay ngắt sang đối xử tệ bạc với mẹ. Và chưa đầy một tháng, đêm hôm qua, anh đã cùng bố đánh mẹ đến trọng thương. Mình đắng nghét lòng khi nghe mẹ kể anh túm tóc để bố đánh vào giáng những cú đánh mạnh vào cổ mẹ và khóa trái cửa để đánh đến khi mẹ ngất xỉu đi.
Mình đau đớn quá. Gia đình mình đang diễn ra điều gì vậy? Sau này, mình có lẽ không dám lấy chồng, mình sợ sự vũ phu tàn ác của bố mình, sự bất hiếu đến gai lòng của anh trai mình. Ngày anh lấy vợ, bố còn đưa bồ bịch ở ngoài về công khai là vợ sắp cưới, trái tim mình nổ tung, mẹ mình đắng cay đớn lòng nhưng giữ bình tĩnh để hôn lễ của anh được diễn ra tốt đẹp. Đã từ lâu, bố muốn mẹ ra khỏi nhà để có thể lấy vợ mới, nói thẳng ra là đuổi mẹ. Nhưng, trong ngày cưới của anh,  bố có cần phải đưa người đàn bà khác về công khai ngay hay không?
Sau này, nhìn bố, nhìn anh, mình sợ mình sẽ không tha thứ được cho 2 người, mình sợ mình sẽ thấy hận thù họ. Mình cũng không biết, trong mắt bố, còn có đứa con gái này không?
Và anh trai mình, sau này, anh có chắc là anh sẽ nuôi dạy con cái của mình được tốt nếu như anh cũng dùng tiền để nuôi con? Đồng tiền đã làm anh mờ mắt, bố có hứa, khi bố lấy được vợ khác, bố sẽ kí thừa kế tài sản cho anh. Có lẽ điều này làm anh hành động tàn nhẫn như đêm hôm qua. Khi bố và anh đánh mẹ như thế, họ có nghĩ đến đến mình, có nghĩ rằng nếu không có mẹ ở bên, cuộc sống của mình sẽ khó khăn như thế nào không…
Hiện giờ, Linh đang rất hoang mang và lo lắng cho những tháng ngày sắp tới cho tinh thần của mẹ mình. Trong bệnh viện, hiện giờ chỉ có cô bên mẹ, mỗi khi cô giác bất giác run lên vị sợ hãi, Linh lại khóc thương và run sợ. Nghĩ đến, cảnh bố và anh đang ở trong tù, Linh xót xa thay cho tình cảnh gia đình mình. Điều gì đã khiến cho gia đình của cô trở nên như vậy?
Linh hỏi phải mất bao lâu nữa, mẹ cô mới có thể bình phục, phải mất bao lâu nữa mẹ cô mới quên đi được nỗi đau ấy để có thể trở về với cuộc sống bình thường. Đến bao lâu nữa bố và anh mới nhận ra rằng họ tàn nhẫn như thế nào?
Linh nói rằng:  “Có lẽ nỗi đau này sẽ ám ảnh mình và mẹ đến suốt cuộc đời, nhưng bố và anh trai mình thì mình không chắc, đến bây giờ, họ có đang tự hỏi bây giờ mẹ đang ra sao rồi không?”.


--Lộ diện kẻ khóa trái cửa, đánh gãy cổ mẹ tại Hà Nội Không ai có thể ngờ một người có học thức và vẻ ngoài sáng sủa lại tạo ra những tội ác như vậy.
Dư luận đang dậy sóng về vụ việc bố cùng con trai khóa cửa đánh mẹ gãy cổ, bất tỉnh xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 18/9 tại số nhà 361 đường Trương Định, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Vào khoảng thời gian trên, do con trai là Nguyễn Tú Khôi (SN 1985) cãi láo nên bà Lê Thị Liên (SN 1959) đã có nhắc nhở và mắng Khôi mấy câu. Tuy nhiên, khi bị mẹ mắng máu nóng trong người của Khôi nổi dậy, Khôi đã gọi mẹ lên gác hai để nói chuyện. Gọi mãi không thấy bà Liên lên, Khôi đã xuống kéo mẹ lên phòng và khóa cửa lại để tra tấn, túm tóc và đấm vào mặt không thương tiếc. lo-dien-ke-khoa-trai-cua-danh-gay-co-me-tai-ha-noi
Hình ảnh nạn nhân đau đớn khi được cấp cứu tại bệnh viện Thanh Nhàn
Khi biết con trai mình đánh mẹ, người chồng là Nguyễn Đình Tiến (1956), giáo viên cấp 2 trường THCS Nguyễn Phong Sắc (Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã chạy lên và mắng xối xả vào mặt cô Liên: “mày là loại chó”, “đánh chết nó đi để tao lấy vợ mới”. Sau đó cả hai người nhảy vào đánh tới tấp bà Liên một cách dã man, mặc cho người phụ nữ ấy van xin và kêu cứu.
Sau khi sự việc được phanh phui đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ trong dư luận, dân mạng đua nhau săn lùng địa chỉ của đứa con bất hiếu này.
Trên tài khoản facebook, đối tượng được xác định làm cho một công ty lớn, có học hành tử tế, là con trong một gia đình 'gia giáo' đã kết hôn với một người vợ khá xinh đẹp.
lo-dien-ke-khoa-trai-cua-danh-gay-co-me-tai-ha-noi
Hình ảnh của Nguyễn Tú Khôi và vợ trong ngày cưới
Nhiều người đã thực sự bất ngờ và sốc khi biết tin, vì trong con mắt của đồng nghiệp, bạn bè, Khôi là một người khá hòa nhã, lịch sự, có vẻ ngoài sáng sủa cộng với sinh ra trong gia đình trí thức nên rất được tôn trọng. Không ai dám nghĩ Khôi và ông bố của mình có thể gây nên một chuyện tàn ác như vậy.
lo-dien-ke-khoa-trai-cua-danh-gay-co-me-tai-ha-noi
Sau sự choáng váng là những lời chửi rủa không thương tiếc từ phía bạn bè và những người quen.
Không những thế ,trước tội ác không thể tha thứ và hành động vô văn hóa của đứa con này. Những thành viên mạng đã sôi sục lập "hội những người không thể tha thứ cho hành động súc sinh của Tú Khôi" cũng như để tẩy chay, phản đối những kẻ bất hiếu, không có đạo đức.
lo-dien-ke-khoa-trai-cua-danh-gay-co-me-tai-ha-noi
Nhiều người đã coi tên này như loài súc vật chứ đó không phải là hành động của con người.
lo-dien-ke-khoa-trai-cua-danh-gay-co-me-tai-ha-noi
Trong một thời gian ngắn đã có hàng nghìn người bình luận, tỏ thái độ bức xúc trên các diễn đàn.
Thiết nghĩ, những kẻ độc ác nhất trên đời cũng mang trong mình một chút lòng trắc ẩn của tình mẫu tử. Những tên sát nhân man rợ nhất cũng còn rơi lệ khi nhắc đến mẹ trước giờ tử hình hay khi bước chân vào trại giam, huống hồ đây lại là một kẻ được ăn học đàng hoàng. Dường như không có lý do nào chính đáng để giải thích cho tội ác đó.
Hiện công an phường Tương Mai vẫn đang tạm giữ ông Nguyễn Đình Tiến và Nguyễn Tú Khôi để tiến hành điều tra về hành vi bạo hành, gây thương tích nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin mới nhất về sự việc.
--Lộ diện kẻ khóa trái cửa, đánh gãy cổ mẹ tại Hà Nội
--Con trai đánh mẹ, bố bảo “đánh chết nó đi để tao lấy vợ mới”
(NLĐO)- Thấy con trai túm tóc đấm vào mặt mẹ đẻ, ông bố nhảy vào vừa đánh bồi tới tấp vừa bảo: “đánh chết nó đi để tao còn lấy vợ mới”. Hậu quả, bà mẹ đáng thương ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) phải nhập viện cấp cứu vì chấn thương đốt sống cổ.

Ngày 19-9, công an phường Tương Mai (quận Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, cơ quan công an đã triệu tập và tạm giữ Nguyễn Đình Tiến (1956) và Nguyễn Tú Khôi (SN 1985) cùng ở số nhà 361 đường Trương Định (quận Hoàng Mai, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Bà Lê Thị Liên đang nằm điều trị tại bệnh viện vì bị chồng và con đánh chấn thương đốt sống cổ

Điều đau lòng là, hai đối tượng gây án Tiến và Khôi là bố con ruột, còn nạn nhân, bà Lê Thị Liên (SN 1959), lại chính là vợ của Tiến và mẹ đẻ của Khôi.

Theo tố cáo của bà Liên hiện đang điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn, sự việc bắt đầu vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 18-9 khi thấy Khôi tỏ ra hỗn láo, bà Liên đã mắng con trai mấy câu.

Bị mẹ mắng, Khôi không những không nghe lời mà còn tức tối đứng trên tầng trên gọi bà Liên lên để “nói chuyện”. Gọi mãi không thấy mẹ lên, Khôi liền xuống kéo bà Liên lên phòng, chốt cửa lại rồi túm tóc bà Liên đấm thẳng vào mặt mẹ.

Thấy con trai đánh mẹ và cũng là vợ mình, Nguyễn Đình Tiến chạy lên gác và chửi bà Liên: “mày là loại chó”, đồng thời bảo Khôi: “đánh chết nó đi để tao còn lấy vợ mới”.

Nói rồi, Tiến nhảy vào cùng Khôi đánh bà Liên tới tấp. Bị cả hai bố con đánh đau quá, bà Liên cố gắng để mở cửa ra ngoài nhưng bị Khôi túm tóc kéo lại, bẻ đầu và giữ cho bố đánh tiếp. Đến lúc đứa cháu nhà bên cạnh phát hiện và gọi điện em gái bà Liên là bà Lê Thị Luân đến cứu thì bà Liên mới thoát.

Cũng theo tố cáo của bà Liên, vợ chồng bà đã có mâu thuẫn từ năm 2004 do nghi vấn ông Tiến cặp kè với những cô gái khác. Hai người đã ly thân vào năm 2004 nhưng vẫn ăn chung đến tháng 10-2011 mới tách ra ăn riêng.

Hiện bà Liên đang phải cấp cứu ở Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) trong tình trạng bị chấn thương đốt sống cổ, mặt mày thâm tím, tinh thần hoảng loạn.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục được điều tra, làm rõ.

-Nhờ bạn cầm dao đâm để chứng minh "nội công thâm hậu"
Một mực "mời" bạn đâm vào ngực để chứng minh mình đã "tu luyện" nhưng Thuận lại tử vong.
Án mạng từ trên trời rơi xuống
Câu chuyện bi hài của kẻ mang tên Lư Thái Phiên (SN 1989, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận) khiến nhiều người phải lắc đầu vì độ...ngớ ngẩn của cả hung thủ và nạn nhân.
Phiên là một thanh niên không có việc làm, chỉ ở nhà làm ruộng với gia đình nên thường tụ tập thanh niên cùng xóm tổ chức uống rượu giải sầu.
Lâm Đình Thuận, sinh năm 1990, ở cùng thôn và là bạn thân của Phiên.
Vào một ngày trời không đẹp, nhưng đang rảnh, nên Phiên rủ Thuận cùng vài người bạn khác gầy sòng ngồi nhậu.
Uống cạn 3 lít rượu gạo, thì Thuận cầm con dao Thái Lan dùng để gọt xoài, chỉ vào ngực trái của mình, nói: “Ê, tao nghe đồn rằng chỗ này nhiều máu nhất cơ thể nè”.
Sẵn men, Phiên giật dao, tiếp lời: “Ừ, tao cũng nghe vậy à. Hay tao đâm mày thử một nhát, coi thiên hạ nói đúng hay sai”.
nho-ban-cam-dao-dam-de-chung-minh-noi-cong-tham-hau
Lư Thái Phiên tại cơ quan điều tra.
“Đúng, đúng… Mày đâm đi. Tao bấy lâu luyện thần công hộ thể, chỉ hận là chưa có cơ hội để biểu diễn. Sẵn nay có mấy anh em, tao chứng minh khả năng của tao một thể”, Thuận trả lời.
Nghe Thuận nói vậy, Thiên bắt đầu hơi hoảng, rụt rè đặt dao xuống chiếu rượu.
“Cầm dao lên. Tao nói thiệt chứ giỡn với mày sao. Tao luyện nội công thâm hậu rồi, nói mày đâm thì mày cứ đâm, có gì tao chịu trách nhiệm hết. Mày không có sao đâu. Mày không đâm tao, mấy anh em nói tao xạo, tao không vui đâu”, Thuận khích lệ.
Vừa có rượu, vừa đang vui, lại vừa được khuyến khích, Phiên nhắm mắt, đâm đại một nhát vào người Thuận. Thấy máu chảy nhiều, Phiên và những người bạn còn lại vội vã tìm cách sơ cứu cho Thuận.
Thuận lúc này đang còn rất tỉnh, gạt ngang: “Tao không sao, tụi mày cứ nhậu tiếp đi. Đỡ tao ra phía sau nhà, để tao nằm luyện công trị thương, chứ ở đây om sòm quá, tao không tập trung vận khí được”.
Lúc này thì Phiên đã tin lời Thuận như tín đồ tin lời sấm truyền. Bởi, có tay nào bị đâm một nhát, máu me vương khắp người mà còn tỉnh táo yêu cầu được yên tĩnh để vận nội công trị thương đâu.
Đáp ứng yêu cầu của Thuận, Phiên cùng bạn khiêng Thuận xuống dưới nhà sau rồi lên nhà trước, tiếp tục nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm.
Cạn rượu, say lăn quay ra ngủ. Sáng tỉnh dậy, mới nhớ không biết Thuận trị thương đến đâu, cả hội lục tục kéo nhau xuống nhà sau để xem xét. Đến nơi, tất cả đều điếng người khi phát hiện Thuận đã ngưng thở.
Không còn cách nào khác, Phiên nước mắt vắn dài, đến Cơ quan Công an đầu thú về hành vi “Giết người”.
Cũng ở Bình Thuận, lại có chuyện ngớ ngẩn khác. Nguyễn Phong Thành, 21 tuổi gây gổ với Nguyễn Văn Hiếu, 19 tuổi.
Hiếu cầm đầu một băng nhóm, Thành là thủ lĩnh một băng đảng. Thành và Hiếu có mâu thuẫn với nhau. Hiếu bảo đàn em của Thành dám “múc” đàn em của mình. Thành cãi lại, đàn em của Thành không có “tẩn” đàn em của Hiếu.
Chuyện em út trong băng nhóm không giải quyết xong, thì còn gì là tố chất anh đại. Nên Thành thách Hiếu phân tài cao thấp bằng dao Thái Lan “mỗi thằng một con, thằng nào chậm tay bị đâm chết ráng chịu”.
“Mà đấu xong, thì xí xóa hết, nha mày”, Thành đề nghị. Hiếu đồng ý.
Mỗi gã một con dao, thét lên tiếng dứt khoát, lao vào đâm nhau túi bụi. Thành đâm Hiếu một nhát, Hiếu trả lại một dao.
Trận chiến diễn ra với đủ tư thế sát thương: đâm, rọc, cứa, chém… Vài phút sau, máu ồng ộc đổ xuống nơi cả hai đang quyết chiến. Tranh thủ lúc vật nhau, Thành đề nghị: “Tao với mày bất phân thắng bại. Huề nhé”. Hiếu gật đầu.
“Tao đếm từ 1 đến 3, buông nhau ra, nhé”, Thành nói thêm. Hiếu lại gật đầu.
Thành đếm, một, hai, ba… Cả hai buông nhau ra, bắt tay thắm thiết. Chưa kịp nói lời cảm khái, chưa kịp ngửa mặt nhìn trời cười ha hả thì bất thần Hiếu gục xuống như thân chuối bị dao chém ngang. Thành cũng ngất xỉu tại chỗ.
Đám đàn em nhao nhao đưa hai đại ca đến bệnh viện cấp cứu. Kết quả, Hiếu tử vong do dính phải 5 nhát dao. Thành bị thương nặng với hai nhát dao trúng tay và bả vai, một vài vết chém lặt vặt.
Không còn ngớ ngẩn nữa mà là cảm giác xót xa với câu chuyện: "Cháu trai đâm chết cô ruột". Trong lúc điều trị bệnh cho cháu mình, bà Nguyễn Thị Trang (56 tuổi, trú tại phường Bạch Mai) đã bị chính đứa cháu ruột của mình là Nguyễn Huy Tuân (30 tuổi, ở phố Lò Đúc, phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đâm chết.
Chuyện xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 23/11/2011, bà Trang mang thuốc đến cho Tuân. Anh này đang điều trị tâm thần ngoại trú. Khi vừa thấy cô vào, Tuân lập tức khóa trái cửa, rồi dùng dao chọc tiết lợn tấn công. Sau những nhát đâm, bà Trang gục trên vũng máu.

nho-ban-cam-dao-dam-de-chung-minh-noi-cong-tham-hau
Ngôi nhà xảy ra vụ án là cửa hàng kinh doanh giày khiêu vũ.

Khi cảnh sát xông vào, Tuân đã tự đâm vào ngực mình gây thương tích nặng. Bà Trang được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do mất máu cấp.
Trên người nạn nhân có hơn 10 vết đâm, trong đó có vết ở cổ và ngực. Ngay sau đó, nghi phạm cũng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 108.
Bà Trang là y tá đã về hưu. Thời gian Tuân chữa trị tại nhà, bà thường đến tiêm và cho cháu uống thuốc. Tuân có vợ nhưng đã ly dị.
Bản án cho những kẻ ngớ ngẩn
Mặc dù những hung thủ ngớ ngẩn này không cố ý giết người nhưng họ vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về những gì mình gây ra.
Chỉ vì thương cháu, muốn chữa lành bệnh cho đứa cháu trai mà nữ y tá đã phải thiệt mạng dưới tay chính "bệnh nhân" của mình.
Theo xác minh ban đầu, Tuân mắc bệnh tâm thần. Anh ta bị đưa đi cơ sở giáo dục hai lần, và một lần đi cai nghiện bắt buộc. Thanh niên này đang điều trị ngoại trú tại khoa Tâm thần Bệnh viện Bạch Mai.
Theo giám định pháp y, Tuân do rối loạn tâm thần vì sử dụng ma túy nên khả năng nhận thức bị hạn chế một phần. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 12 năm tù.
Cuối tháng 7 vừa rồi, Chủ tọa phiên xét xử Sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận cũng đã tuyên phạt "đại ca" Thành 10 năm tù vì tội “Giết người”, buộc Thành phải bồi thường cho gia đình Hiếu số tiền 30 triệu đồng.
Mặc dù bản án đã tuyên, hung thủ đã phải chịu tội nhưng nỗi đau thì lại đổ lên vai những người ... tỉnh táo. Án mạng ngớ ngẩn khiến người chết, kẻ vào tù đã để lại những vết thương và gánh nặng cho người thân và gia đình của cả 2 bên.
Tử hình kẻ giết vợ, cắt ngực, vứt xác xuống sông
(NLĐO) – Chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, bị cáo đã nhẫn tâm giết vợ, cắt vú, mổ bụng, quấn xác vứt xuống sông Đồng Nai.

Giết bạn cùng phục vụ nhà hàng rồi phi tangDân Trí
(Dân trí) – Để có tiền tiêu xài, Chơn đã rủ em trai ruột và bạn của mình trở về nhà hàng, nơi làm việc cũ chơi. Khi thấy nhà hàng vắng người, nhóm của Chơn sát hại nhân viên vứt xuống bồn xi măng phi tang rồi cướp tài sản. Ngày 19/9, TAND TPHCM đã mở ...
Anh em sinh đôi giết con chủ nhà hàng tiệc cướiVNExpress
Giết con ông chủ, chôn xác phi tangĐài Tiếng Nói Việt Nam
Tử hình sát thủ giết, phi tang xác "cậu chủ" để cướp tài sảnAn ninh thủ đô
Gây tai nạn chết người Phó hiệu trưởng bị cách chức Đài Tiếng Nói Việt Nam
(VOV) -Ông Hùng đã lái ô tô gây tai nạn giao thông chết người trên Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bình Sơn. Sở GD-ĐT Quảng Ngãi cho biết vừa ra quyết định cách chức Phó hiệu trưởng trường THPT Bình Sơn đối với ông Nguyễn Văn Hùng vì điều khiển xe vi phạm ...
Phó hiệu trưởng tông chết người rồi bỏ chạy bị cách chứcVNExpress
Cách chức hiệu phó tông chết người rồi bỏ trốnVTC
Cách chức phó hiệu trưởng tông chết người rồi bỏ chạyNgười Lao Động



--Mỗi CSGT bỏ túi một cẩm nang đạo đức
-  Hà Nội: Mặt cầu Thăng Long tiếp tục xuống cấp (HNM). - Việt Nam A và Việt Nam B (BBC). “Có một sự phẫn uất ngày càng tăng cao từ những người nghèo đối với tầng lớp giàu có”.  - NÊN “ĐIỀM TĨNH”?    –   (Thùy Linh).
- CŨNG TẠI “THẰNG CƠ CHẾ” CÂU: ” LƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU” CỦA ” BÁC” ĐÃ HẾT THIÊNG! Mất “10 bát phở” cho bác sĩ, vẫn loay hoay với tờ giấy khám sức khỏe   –   (DĐ Công nhân).
- Góp ý dự luật Hộ tịch: Khả năng làm giả sổ rất lớn (PLTP).  -  Muốn từ con: Không dễ!    - Khó ngăn quảng cáo “nổ” (NLĐ).  - Luật “chỏi” luật.
- Nhục hình khi hỏi cung: Nên có chế tài giám sát  (NĐT).  - Tự tử bất thành tại cơ quan điều tra  (TP).   - Một công an chết tại Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động (TN).  - Chuyện “lạ” về cảnh sát giao thông rất… lịch sự ở Đà Nẵng (DV).
- Phá nhóm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng nick Yahoo! (TT).  – Đại lý Internet bị phạt nếu người dùng truy cập web “đen” (PLTP).

--Thịt bẩn, xử lý không xuể
--Thu giữ măng khô có chứa lưu huỳnh
--Tự tử bất thành tại cơ quan điều tra
Sáu tháng, bảy sản phụ tử vongTiền Phong Online
TP - Theo thống kê của Sở Y tế Quảng Bình, 6 tháng đầu năm 2012, có 7 sản phụ tử vong sau khi sinh tại các bệnh viện, so với cùng kỳ năm ngoái tăng hơn 200%. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng nói trên vẫn chưa được cơ quan chức năng công bố rõ ràng, ...Quảng Bình: Thêm một sản phụ tử vong sau khi sinhDân Trí
Sản phụ tử vong vì không được truyền máu?Tin tức 24h
- Giáo sư Việt Nam không cần thạo ngoại ngữ? (Nguyễn Văn Tuấn). -
- Giáo sư Việt không cần thạo ngoại ngữ (VNN).
- Giáo dục Thủ đô nói “không” với đào tạo liên thông (Petrotimes).  - Hà Nội chỉ tuyển giáo viên hệ chính quy: Việc nên làm! (VOV).
- Trái cây Trung Quốc nhiễm độc vẫn bày bán khắp nơi (PNTP).
- Khánh Hòa: Trộm đột nhập nhà chuyên gia phi công Pháp (DT).
- Tràn ngập súng, kiếm bị công an Hà Nội thu giữ (VnMedia).
- Sập mỏ đá ở núi Hồng Lĩnh, 1 người chết (TT).
- Xóa nuôi gấu lấy mật trên toàn cầu (VnMedia).

“Biến tướng” học tiếng Anh: Phụ huynh và học sinh càng thêm gánh nặng(DT).  -  Sáng nay, giao lưu trực tuyến về cơ hội học đại học theo chuẩn quốc tế (DT).
- Vụ amip “ăn não người”: Chưa xác định nguồn bệnh ca tử vong thứ hai (TN).
- Gà thải Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam (NLĐ).  – Gà “trọc đầu” [nhập từ Trung Quốc] tái xuất (PLTP).   – Trái cây Trung Quốc nhiễm độc vẫn bày bán khắp nơi(PNTP). –  “Tù mù” hoa quả Trung Quốc có dư lượng hóa chất vượt mức (DV).
- Thuốc gia truyền kích trẻ ăn bị phát hiện trộn độc dược (VNE).
-  Hà Nội: Dân dùng nước nhiễm thạch tín đen như nước cống (VTC).
- TP.HCM và Gia Lai ngộ độc rượu nhiều nhất nước (TT).
-  Đột nhập đại bản doanh “chế” lợn sề… thành lợn rừng (NĐT).
- TRỘM CHÓ LIÊN TỈNH: TPHCM cũng “nhộn nhịp”!;   – Trộm chó: Không xử lý được!? (NLĐ).
- Cận cảnh ‘kho’ vũ khí bị tổ công tác 141 thu giữ (Infonet).
- Nghi giàn khoan rò rỉ gây tràn dầu lên đảo Phú Quý (TBKTSG).  – Dầu vón cục tấn công bờ biển đảo Phú Quý (TT).
- Mưa nhiều, đất ngấm nước gây sạt đất ở La Pán Tẩn (TTXVN).
- Còn đâu voi để bảo tồn! (NLĐ).
- Tan nát rừng đặc dụng vì bị… phát nhầm? (NĐT).




Tổng số lượt xem trang