Mafiovi quên rằng chúng ta đang ở thế kỷ 21 còn bài thơ này từ thế kỷ 10, 11. Quay lại ý nghĩa bài thơ này , thời phong kiến cùng các lãnh chúa thì có thể hiểu được. Sang thế kỷ 21, với khẩu hiệu công nghiệp hóa cùng kinh tế tri thức mà còn so sánh như vậy. Mafiovi không định bào chữa cho bọn tham nhũng lấy cái bình phong XHCN đấy chứ. Hay cũng định vào hùa nói rằng dân ta còn ngu lắm. (Bài của Mafiovi còn dài, nên theo dõi dần)-Không có gì quý hơn Độc lập và Con Cặc (Mafiovi)

....đề thi văn khối C cho mùa thi tới:
Bạn hãy chứng minh Mệnh đề trên
- "...các thế lực thù địch và phần tử cơ hội chính trị ...... cố ý thổi phồng, cố tình phủ nhận một thực tế là một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái không thể đại diện cho đa số cán bộ, đảng viên của Đảng ta vẫn ...."
OK ...cứ cho là đúng đi, nhưng "một bộ phận cán bộ, đảng viên .. " là ai? những ai?
Hay là bọn này
Không tên?
Không CMND?
Không Hộ khẩu?
Vô sắc?
Vô hình?
Vô thân?
Vô xác?
--Tiền cho Nhạc, Thơ và cả Tình Yêu Nước? - Nhân Dân đã trả. Mafiovi
- Anh Cả!
.....tốt hơn Đảng hãy bàn v/v: Ai đang thao túng Giá Nhân Phẩm và Giá Chủ quyền Vietnam?
NHÂN DÂN ĐANG CHỜ ĐẢNG.
Và đây là cái mà Nhân dân - sau khi chờ đợi mệt mỏi - nhìn thấy được: Cả một vườn rau bị sâu ăn tơi tả, có cây còn bị gặm tới gốc nhưng không ...tìm ra con sâu nào. Đó là cách Đảng lấy lại Lòng tin của Nhân Dân.
- Mai Quang Phấn: Tất cả Bộ Đội phải là Bầy-Lừa-Thiến:
"Nếu cán bộ quân đội tham gia viết blog, facebook và các mạng xã hội...thì không tham gia bình luận, chia sẻ ý kiến các vấn đề phức tạp, nhạy cảm,.....". Và vì vậy, chưa rõ là TQ biến Myanmar thành tiền đồn đc ko, nhưng ta sợ là Vietnam đang tự biến mình thành the one, anh Tư.
Related: nghệ thuật bao cấp bốc mùi hố xí?
Hay!
Nhưng .....
What's about Lòng yêu nước bao cấp? ..có ai viết đc vài lời về cái đó ko?
Ha ha...Ta muốn là có, nó đây:
cái thứ Lòng yêu nước bao cấp:
"...Điều tôi muốn bàn thêm ở kỳ này, cũng không có gì mới nữa, nhưng vẫn không thể không nói đến. Bởi vừa qua, tại đảo Trường Sa lớn, đã diễn ra một sự kiện đặc biệt: Khánh thành bức tranh bằng gốm ghép hình lá cờ Việt Nam với kích thước kỷ lục (12,4m x 25m)...".
Kẻ thù thì xây sân bay, còn chúng ta lấy cái này làm sân bay chắc?
More? - Xin mời......
More?
- thơ nhạc cứ tưng bừng
chả sao hết
cứ kéo nhau đi thăm
đảo chìm đảo cạn
đóng con dấu “ cầu chứng” rồi vềTiền cho Nhạc và cho Thơ?
Nhân Dân đã trả.
- Ta ko theo dõi hắn từ đầu, nhưng hình như.....hắn ko phải là thứ Tầm Thường, ít ra là hơn hẳn đám Yêu nước Bao cấp.
Ta ko có thời gian và - hơn nữa - hứng thú đọc Bạt, nhưng chỉ mỗi câu này "Tôi cho rằng, mọi cuộc cách mạng đều không đem lại tự do..." thôi cũng đủ để ta - once more - có thể khệnh khạng mà rằng: Mafiovi is either right or very right.
- Vietnam: Muốn làm Vua thì phải làm Giặc?

Góp nhặt từng đồng nuôi câu Ví dặm, điệu Hò ơi
Bởi vì...Đó là một miền quê nghèo, rất nghèo nhưng giàu lòng yêu nước, nhiều liệt sĩ nhất nước, nhiều bà mẹ Việt Nam anh hùng nhất nước. Nơi đấy không có “thằng phản động” nào. Cũng chẳng có ai “cõng rắn cắn gà nhà”, chẳng có ai gả con cho “địch”...
- Sep. 23 VTV Thoisu 19h00:
Son đánh QUANLAMBAO.
Theo ta nhớ thì vị BT này là cựu trợ lý của Tướng 4 sao năm nao, Who was "cha nuôi" của hai người....Nhưng sao Son ko đánh bọn loạn dâm và loạn tiền này ta? Còn báo của ông Son thì lấy cái đẹp dẹp cái xấu'
- Cứ mỗi lần Đày tớ của ta cười với GIẶC là một trăm lần Chính Ta bị chúng đánh vỡ đầu.
- Vietnam: Muốn làm Vua thì phải làm Giặc?
Văn là Đạo,....
......Ergo đã là Nhà Văn thì phải Hành Đạo
- Một số câu hỏi dành cho Thủ Tướng...
- ..cầu cứu, liên kết với ngoại bang trong đó có cả việc xin viện binh, quân đội nước ngoài để tranh đoạt tham vọng quyền lực như các trường hợp:Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống; Gia Long,Hoàng Văn Hoan....
Related:
3D: Không để vấn đề Biển Đông (vấn đề quan trọng nhất và to lớn nhất đối với Chủ quyền của Vietnam ) làm cản trở mối quan hệ giữa hai nước
Tiếng H'mong: Việc mày lăm lăm cướp nhà ta, cướp sân tao không hề ảnh hưởng đến quan hệ của tao với mày.
- những màn ôm ấp , siêu đẳng là bác Tổng Nông. Thế nhưng, bác ta cũng cònbiết giữ ý....
Mặt ? - xun xoe gượng gạo,
Tai? - lắng nghe,
Tay? - ghi chép,
Bàn tay ? - xòe rộng phân bày....
Bụng? - Giúp ta quả này nghe, xong rồi......
- Ta nói lâu rồi: Với 3D 2.0, Trưởng CA phường sẽ là Thiếu Tướng... .nên chi CA chịu ơn mưa móc của 3D nhiều. thế mới là nhìn xa trông rộng. Sao và Vạch là của Nhân Dân, mất chi của bọ.
-Khốn nạn thay cho mi, Nam Quốc Sơn Hà..... Mafiovi
1-Lenin, Who You Are?
1/ ...... after all?
The Ideology của chúng ta dựa trên 02 cái chân:
Chủ nghĩa Mác Lê và
Tư tưởng Hồ Chí Minh.
So, think again You guys...
Mác chủ trương Giai cấp vô sản đánh đổ Tư sản, vì nó ác quá, bóc lột giữ quá. Tiếng H'mong là: Mẹ ăn, ăn dày quá.
Lê Nin đi xa hơn: Vô sản và cả Ra sản - nếu bị áp bức - cùng nhau đánh Tư sản, lập nên nhà nước Chuyên chính của Công Nông.
Mô hình nhà nước kiểu Lê Nin đã hoàn toàn sụp đổ, cái đó khỏi nói.
Vấn đề là vì sao?
Ở đây phải trả lời câu hỏi: Phải chăng Mô hình này sụp đổ chỉ vì mắc sai lầm, hay một mô hình Nhà nước như vậy là - in itself - doomed?
NN kiểu Lê Nin là NN chuyên chính (của Công Nông), xương sống của nó là: Chuyên chính. Muốn chuyên chính, NN đó phải lập nên những cơ cấu, bộ máy, chính sách, chế tài v.v.. để thực hiện chuyên chính.
Những kẻ nắm trong các cơ cấu này - lúc đầu - tự nhiên có rất nhiều quyền lực và quyền lợi. Những kẻ này - quen với quyền lực và quyền lợi lúc đầu có và lúc đầu cũng thỏa mãn với từng ấy quyền lực và quyền lợi - sẽ dần ko còn thỏa mãn nữa, tìm cách để có nhiều quyền lực và quyền lợi hơn. Để thực hiện đc điều đó, các thế lực này sẵn sàng liên minh và thay đổi liên minh để đánh đổ đối thủ - trước mắt và tiềm tàng - để chiếm đoạt nhiều quyền lực và quyền lợi hơn.
Nếu NN đó gặp nguy cơ từ bên ngoài, (như trg hợp Vietnam), quá trình đó sẽ chậm lại, nhưng ko thể nói là không phát triển dần.
Nói tóm lại: Bản thân cái chuyên chính - xương sống của thứ NN kiểu Lê Nin - đã loại trừ bất cứ khoảng đất sống dành nào cho Dân chủ.
Bởi Dân chủ là sẽ ko có nhiều quyền nữa, và do đó, ko có nhiều lợi nữa.
Chính vì thế, dù quá trình có thể khác nhau về hình thức, giai đoạn,quy mô hay sự khốc liệt cũng như hậu quả mà Nhân dân các nc đó phải gánh chịu, tất cả nhg NN kiểu này doomed.
Bản thân Chuyên-chính đã loại trừ Dân chủ.
Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân thắng Pháp và Mỹ, nhưng đó ko phải là thắng lợi của Ideology Mác Lê, của CNXH mà là thắng lợi của chủ nghĩa yêu nước và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Cái sai lầm trong CCRĐ 1953 cũng đã nói rằng: NN kiểu Lê Nin là thứ NN "có vấn đề".
Tư tưởng Hồ Chí Minh: Dân là gốc, Độc lập Tự chủ, Dân chủ và Cộng hòa.
Tất cả các giá trị đó đã đc thể hiện trong Chính phủ của Người và trong Hiến Pháp 1946.
Có thể nói: Tư tưởng Hồ Chí Minh loại trừ chuyên chính giai cấp, cái xương sống của NN kiểu Lê Nin; bởi vì Dân chủ, Cộng hòa, Dân là gốc ...ko thể có gì chung với chuyên chính cả.
Tại sao những giá trị đó dần dần bị mai một đi, thoái hóa đi?
khách quan:
- Chúng ta dựa vào Rợ và qua nó mà đến phe XHCN để đánh Pháp, nên phụ thuộc, CCRĐ là thế.
- Chúng ta lại phải dựa và phe XHCN để đánh Mỹ, nên - cùng với việc Hồ Chí minh ngày càng xa thực quyền - cái phần Ideology Mác Lê trong chúng ta dần dần nhiều hơn lằ Tư tưởng Hồ Chí Minh.
Cải tạo Công Thương ở Miền Nam - CCRĐ 2.0 - nói điều đó.
Chủ quan:
- Bám vào Mác Lê - cả trước và khi Soviet đổ (Thành Đô) - dễ duy trì quyền lực và quyền lợi hơn là vào Tư tưởng HCM.
- Bám vào Mác Lê có nhiều kẻ thù hơn, nên có nhiều lý do hơn để chuyên chính và chuyên chế, mà chuyên chính và chuyên chế là cách cầm quyền dễ nhất, thuận tiện nhất và sung sướng nhất.
2/ Dân chủ hóa và mấy Đảng?
Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư......
Đã bao thế hệ Vietnam rưng lệ khi nhắc lại bài thơ này, Bản Tuyên Ngôn Độc Lập chính thức đầu tiên của Tộc Hồng Bàng?
Than ôi, theo ta, đó lại chính là cái Vòng Kim Cô quấn trên cổ chúng ta suốt ngàn năm qua đó.
Lướt qua Lịch sử, chúng ta thấy: Chính vì Nam Quốc Sơn Hà là để cho Nam Đế Cư, nên chi, mỗi một khi chúng ta lại có nó (hoặc bảo vệ đc nó khỏi ngoại xâm hoặc giành lại đc nó từ ngoại xâm) cái Nam Quốc Sơn Hà đó lại chỉ để cho Nam Đế Cư mà thôi.
Vì thế mà, cha ông chúng ta hoặc trở thành Nam Đế, hoặc chẳng thành gì cả.
Vì ở cái Nam Quốc Sơn Hà đó, ngoài Nam Đế (và con cháu thân tộc của hắn ) ra, tất cả còn lại chỉ là Gà, Chó, Chim và Bò.
Gà để làm gì?
- Để thịt
- Chó?
- Để đi săn và giữ nhà cho Nam Đế
- Chim?
- Để hót cho Nam Đế vui tai
- Bò?
- Cày ruộng cho Nam Đế có cơm mà ăn.
Chi li ra, còn có một bọn nữa, đó là lũ trông coi 4 thứ trên, tạm gọi là Gà Trưởng, Chó Trưởng v.v...
Và tất nhiên, Nam Đế sẽ thịt Gà ăn cho đã thôi, sẽ bắt Chó săn mồi đến hết mới thôi, sẽ buộc Chim hót đến mất giọng mới thôi, sẽ bắt Bò cày đến gục mới thôi.
Cho đến khi.....hoặc là Giặc ngoại xâm tràn tới hoặc là Nam Đế bị chính họ hàng hay Thông gia của mình biến thành ..Gà, Chó, Chim hay là Bò.
Mỗi khi có hiểm nguy (bất kể là từ đâu) Nam Đế - dĩ nhiên - nghĩ đến sự sống còn của hắn và gia đình, sau mới đến lũ Gà, Chó, Chim và Bò.
Hết.
Cứ thế hết đời này đến dời khác, hết Century này đến thế kỷ khác, vẫn thế mà thôi: Nam Đế và Gia đình, cùng Gà, Chó, Chim và Bò.
Đến bậc Thánh Nhân như Nguyến Trãi, lại cũng chỉ là - in fact - nửa Chó nửa Gà mà thôi.
Cái gì chung ở đây, after all?
Đó là thứ Nhà Nước dựa trên nền Chuyên-Chính của một dòng họ với tất cả còn lại.
Cái tất cả còn lại (Gà Chó Chim, Bò và Gà Trưởng, Chó Trưởng v.v...) phải sống và chết cho Nam Đế và dòng họ.
Hết.
...rồi đến 1945, Hồ Chí Minh - với ý tưởng Dân chủ Cộng hòa - thiết lập nên một Chính phủ không có Nam Đế, không có Gà, Chó, Chim và Bò.
Tất cả ở đó mang chung một cái tên như nhau: Dân Nước Việt.
Nhưng than ôi...
Những lăm lòng nghĩa lâu dùng,
đâu biết xác phàm vội bỏ.
Tại thời điểm đó, Hồ Chí minh cũng đã ở tuổi xế chiều, lại đối mặt ngay với bọn Mã Tà Ma Ní suốt 9 năm sau đó.
Tuổi già sức yếu là lẽ thường tình.... Từ 70 tuổi , Hồ Chí Minh chuyển giao dần quyền lực cho học trò.
Và những học trò đó, bên cạnh những cống hiến to lớn không thể chối bỏ, đã lặp lại một sai lầm ghê gớm và kinh khủng nhất: Lai rúc đầu vào cái Vòng Kim Cô Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư....
Chỉ khác là, cái Vòng đó bây giờ có tên mới: Chuyên chính Công-Nông.
...Nhưng Con Tạo đâu có dừng ở đó.
Chuyên chính Công-Nông nhanh chóng biến thái thành Chuyên Chính của một số ít những người có quyền điều khiển cái Chuyên Chính đó.
Và đên đây....Con Tạo quay đầu trở lại:
Ở cái Nam Quốc Sơn Hà đó, ngoài Nam Đế, Nam Vương, Nam Công, Nam tử (và con cháu thân tộc của họ) ra, tất cả còn lại chỉ là Gà, Chó, Chim và Bò.
Nên thứ Nhà Nước kiểu Lê Nin là vậy, nó cũng chỉ là một thứ Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư mà thôi.
Cho nên, chả lạ gì nếu.... Anh Chí Vịnh con Bác Mao đã nói:
1/ Trích nguyên văn: “PV: Thượng tướng có thể cho biết, tại sao tình hình Biển Đông lại diễn biễn phức tạp trong thời gian qua? Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (…) Một phần nguyên nhân khác, thực ra không nằm trên biển mà ở trên đất liền. Những nước không ở gần Biển Đông, thậm chí ở tận châu Âu, châu Mỹ, cũng bàn về vấn đề Biển Đông khiến dư luận quan tâm hơn”.
Dịch ra Tiếng H'mong, Ê Đê: Tình hình Biển Đông phức tạp hơn còn do các nước quan tâm muốn giúp đỡ Vietnam (và các nước nhỏ khác) đối chọi với Rợ.
...
3/ Trích nguyên văn: “PV: Trước bối cảnh như vậy, quan điểm của Bộ Quốc phòng Việt Nam trong công tác bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ như thế nào thưa Thượng tướng? Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (…) Chúng ta luôn phải nhớ nằm lòng kim chỉ nam “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH” mà Đảng ta và Bác Hồ đã chỉ ra, bảo vệ vững chắc chế độ XHCN mới giữ được độc lập chủ quyền”. (hết trích)
Dịch ra Tiếng H'mong, Ê Đê: Chỉ có cách mãi mãi là Đồng chí của Rợ, mới hy vọng (hy vọng thôi nghe) giữ được Chủ quyền.
Khốn nạn thay cho mi, Nam Quốc Sơn Hà.....
Cho nên bất cứ thứ Nhà nước nào được xây dựng và tồn tại dựa trên Chuyên chính, dựa trên sự áp chế của một Giai cấp (hay tầng lớp, hay nhóm người) lên tất cả cón lại sớm muộn cũng thoái hóa và sụp đổ.
Cũng có thể nó lại được thay bằng một Nhà Nước khác như ...chính nó trước đây như ta đã thấy ở chế độ phong kiến, và chính cái này chứ không phải là gì khác là tất cả cái Lịch Sử Vietnam.
Vậy thì...có cái con khỉ nào khá hơn ko?
Có.
Cái con khỉ đó - thực ra - như Churchill nói, cũng là thứ vớ vẩn thôi, nhưng là thứ vớ vẩn khả dĩ nhất mà bọn con người nghĩ ra: Dân chủ.
Nhưng....như thế nào là Dân chủ?
Trong đám Vietnamese suốt ngày hò hét cho Dân chủ, ta thấy không ít kẻ mà sáng hát Dân chủ, chiều la tiêu diệt Vietcong, và không có thằng ngu nào ngạc nhiên nếu một mai, ơn Chúa, đám Chiến sĩ Dân chủ này nắm đc Chính quyền ở Vietnam, thì bọn Vietcong như ta sẽ bị nằm ngoài vòng Pháp luật.
Tóm lại, có một Ngô Đình Diệm nữa.
Vậy thì hà cớ gì, khi bọn ta - Vietcong - đang cầm quyền, lại rước các người ngồi lên cổ bọn ta? Á?
thế đấy.....Nên Dân chủ ko phải là thứ hát đằng lưỡi.
có thể nói ko ngoa, Dân chủ đòi hỏi cả một nền Văn-Hóa-Dân-Chủ.
....còn tiếp.....
Văn là Đạo,....(Mafiovi)
1/ Trích nguyên văn: “PV: Thượng tướng có thể cho biết, tại sao tình hình Biển Đông lại diễn biễn phức tạp trong thời gian qua? Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (…) Một phần nguyên nhân khác, thực ra không nằm trên biển mà ở trên đất liền. Những nước không ở gần Biển Đông, thậm chí ở tận châu Âu, châu Mỹ, cũng bàn về vấn đề Biển Đông khiến dư luận quan tâm hơn”.
Dịch ra Tiếng H'mong, Ê Đê: Tình hình Biển Đông phức tạp hơn còn do các nước quan tâm muốn giúp đỡ Vietnam (và các nước nhỏ khác) đối chọi với Rợ.
...
3/ Trích nguyên văn: “PV: Trước bối cảnh như vậy, quan điểm của Bộ Quốc phòng Việt Nam trong công tác bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ như thế nào thưa Thượng tướng? Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh: (…) Chúng ta luôn phải nhớ nằm lòng kim chỉ nam “Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH” mà Đảng ta và Bác Hồ đã chỉ ra, bảo vệ vững chắc chế độ XHCN mới giữ được độc lập chủ quyền”. (hết trích)
Dịch ra Tiếng H'mong, Ê Đê: Chỉ có cách mãi mãi là Đồng chí của Rợ, mới hy vọng (hy vọng thôi nghe) giữ được Chủ quyền.
Khốn nạn thay cho mi, Nam Quốc Sơn Hà.....
Cho nên bất cứ thứ Nhà nước nào được xây dựng và tồn tại dựa trên Chuyên chính, dựa trên sự áp chế của một Giai cấp (hay tầng lớp, hay nhóm người) lên tất cả cón lại sớm muộn cũng thoái hóa và sụp đổ.
Cũng có thể nó lại được thay bằng một Nhà Nước khác như ...chính nó trước đây như ta đã thấy ở chế độ phong kiến, và chính cái này chứ không phải là gì khác là tất cả cái Lịch Sử Vietnam.
Vậy thì...có cái con khỉ nào khá hơn ko?
Có.
Cái con khỉ đó - thực ra - như Churchill nói, cũng là thứ vớ vẩn thôi, nhưng là thứ vớ vẩn khả dĩ nhất mà bọn con người nghĩ ra: Dân chủ.
Nhưng....như thế nào là Dân chủ?
Trong đám Vietnamese suốt ngày hò hét cho Dân chủ, ta thấy không ít kẻ mà sáng hát Dân chủ, chiều la tiêu diệt Vietcong, và không có thằng ngu nào ngạc nhiên nếu một mai, ơn Chúa, đám Chiến sĩ Dân chủ này nắm đc Chính quyền ở Vietnam, thì bọn Vietcong như ta sẽ bị nằm ngoài vòng Pháp luật.
Tóm lại, có một Ngô Đình Diệm nữa.
Vậy thì hà cớ gì, khi bọn ta - Vietcong - đang cầm quyền, lại rước các người ngồi lên cổ bọn ta? Á?
thế đấy.....Nên Dân chủ ko phải là thứ hát đằng lưỡi.
có thể nói ko ngoa, Dân chủ đòi hỏi cả một nền Văn-Hóa-Dân-Chủ.
....còn tiếp.....
Văn là Đạo,....(Mafiovi)
......Ergo đã là Nhà Văn thì phải Hành Đạo
- Một số câu hỏi dành cho Thủ Tướng...
- ..cầu cứu, liên kết với ngoại bang trong đó có cả việc xin viện binh, quân đội nước ngoài để tranh đoạt tham vọng quyền lực như các trường hợp:Trần Ích Tắc, Lê Chiêu Thống; Gia Long,Hoàng Văn Hoan....
Related:
3D: Không để vấn đề Biển Đông (vấn đề quan trọng nhất và to lớn nhất đối với Chủ quyền của Vietnam ) làm cản trở mối quan hệ giữa hai nước
Tiếng H'mong: Việc mày lăm lăm cướp nhà ta, cướp sân tao không hề ảnh hưởng đến quan hệ của tao với mày.
- những màn ôm ấp , siêu đẳng là bác Tổng Nông. Thế nhưng, bác ta cũng còn biết giữ ý....
Mặt ? - xun xoe gượng gạo,
Tai? - lắng nghe,
Tay? - ghi chép,
Bàn tay ? - xòe rộng phân bày....
Bụng? - Giúp ta quả này nghe, xong rồi......
- Ta nói lâu rồi: Với 3D 2.0, Trưởng CA phường sẽ là Thiếu Tướng... .nên chi CA chịu ơn mưa móc của 3D nhiều. thế mới là nhìn xa trông rộng. Sao và Vạch là của Nhân Dân, mất chi của bọ.
Đánh thuế… bà đẻ! (VNN).
È cổ đóng 17 khoản thu đầu năm
TP - Tiền hoạt động, đồng phục, đồ chơi, dọn vệ sinh… đến những khoản thu trái khoáy như “tiền trực cổng, trực trống”, khiến nhiều phụ huynh trên địa bàn huyện nghèo Điện Bàn, Đại Lộc (Quảng Nam) chới với.
Lộ đường dây buôn thẻ Viettel 'khuyến mãi khủng hơn nhà mạng'
TP - Tiền hoạt động, đồng phục, đồ chơi, dọn vệ sinh… đến những khoản thu trái khoáy như “tiền trực cổng, trực trống”, khiến nhiều phụ huynh trên địa bàn huyện nghèo Điện Bàn, Đại Lộc (Quảng Nam) chới với.
Lộ đường dây buôn thẻ Viettel 'khuyến mãi khủng hơn nhà mạng'
- Kiên quyết giữ 3,8 triệu hecta đất trồng lúa (TT). - “Tù mù” giá đền bù (ANTĐ).
- Viên đá Trường Sa và những bản án treo (Đào Tuấn). - Vụ CSGT Thanh Hóa nhận hối lộ: 90 tháng tù cho các bị cáo (NLĐ). – CSGT tỉnh Thanh Hóa ăn hối lộ như thế nào?(NĐT). – Tư liệu: Mãi lộ trắng trợn dày đặc trên đường (TT/ĐV). – Quay phim CSGT, phóng viên bị dọa cắt cổ(TT). - Chuyện lạ: Công an Đồng Nai học hỏi mô hình ‘hiệp sĩ’ Bình Dương (VTC).
- Báo chí không làm thay cơ quan điều tra (TP).
- DB Sanchez: Nghị quyết 484 đề cập trực tiếp điều 79 và 88 BLHS VN(RFA). - Trần Mạnh Hảo: Trao đổi với nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt về vấn đề tự do (ĐCV).
- PHẢN HỒI VỀ BÀI BÁO “MỘT HÀNH ĐỘNG LỐ BỊCH” TRÊN BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN (Nguyễn Thu Trâm).
- Viên đá Trường Sa và những bản án treo (Đào Tuấn). - Vụ CSGT Thanh Hóa nhận hối lộ: 90 tháng tù cho các bị cáo (NLĐ). – CSGT tỉnh Thanh Hóa ăn hối lộ như thế nào?(NĐT). – Tư liệu: Mãi lộ trắng trợn dày đặc trên đường (TT/ĐV). – Quay phim CSGT, phóng viên bị dọa cắt cổ(TT). - Chuyện lạ: Công an Đồng Nai học hỏi mô hình ‘hiệp sĩ’ Bình Dương (VTC).
- Báo chí không làm thay cơ quan điều tra (TP).
- DB Sanchez: Nghị quyết 484 đề cập trực tiếp điều 79 và 88 BLHS VN(RFA). - Trần Mạnh Hảo: Trao đổi với nhà nghiên cứu Nguyễn Trần Bạt về vấn đề tự do (ĐCV).
- PHẢN HỒI VỀ BÀI BÁO “MỘT HÀNH ĐỘNG LỐ BỊCH” TRÊN BÁO QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN (Nguyễn Thu Trâm).
- Chính phủ tự phê: “luôn trung thành với lợi ích quốc gia”! – (Hữu Nguyên). – Trước cuộc tắm rửa lần hai (Trương Duy Nhất). -
- Bộ TNMT chỉnh Đảng bên trong, Văn Giang chầu trực đòi nợ bên ngoài (Cầu Nhật Tân). – Biến cố Đoàn Văn Vươn: “Đánh trống bỏ dùi” (RFA). Trong khi vụ việc quá nghiêm trọng, thu hút công luận chưa từng thấy vẫn còn bị ngâm, thì có tin giám đốc CA Đỗ Hữu Ca sắp có quyết định phong thiếu tướng.
- Công an cưỡng chế, bắn dân bị thương (BBC). – Công an xã thừa nhận bắn 3 phụ nữ (VNN). – Máu dân lành lại đổ trên mảnh đất đại tang(Cầu Nhật Tân). – TẠI SAO KHI BẮN NHÂN DÂN SÚNG VẪN NỔ NHƯ THƯỜNG? (Nguyễn Văn Thiện). – Lại thêm những phát súng bắn vào nhân dân (Trương Duy Nhất). – Vụ phản đối thi công lộ nông thôn ở Bình Minh (Vĩnh Long)- Tỉnh chỉ đạo xác minh lại toàn bộ sự việc (SGGP).
- Khi họ nã đạn vào dân - (Quê Choa).
- Công an cưỡng chế, bắn dân bị thương (BBC). – Công an xã thừa nhận bắn 3 phụ nữ (VNN). – Máu dân lành lại đổ trên mảnh đất đại tang(Cầu Nhật Tân). – TẠI SAO KHI BẮN NHÂN DÂN SÚNG VẪN NỔ NHƯ THƯỜNG? (Nguyễn Văn Thiện). – Lại thêm những phát súng bắn vào nhân dân (Trương Duy Nhất). – Vụ phản đối thi công lộ nông thôn ở Bình Minh (Vĩnh Long)- Tỉnh chỉ đạo xác minh lại toàn bộ sự việc (SGGP).
- Khi họ nã đạn vào dân - (Quê Choa).
- Những chiếc lá cải khủng độc hại của báo chí quốc doanh Việt (Chu Mộng Long). – Truyền thông và câu chuyện niềm tin (PNTP). – Lãnh đạo Vnexpress bị tố về tội vu khống nhận hối lộ và loạn dâm (Chu Mộng Long). - VOVonline đính chính (VOV).(VOV) -Ngày 18/9, VOVonline đã đăng tải thông tin với nội dung về quan hệ bố chồng nàng dâu. Tuy nhiên qua xác minh, phóng viên viết tin này đã có sai sót khi chỉ dựa trên một nguồn tin không chính xác, thiếu thẩm định lại, dẫn đến tin đưa không đúng sự thật.
VOVonline chân thành cáo lỗi cùng bạn đọc./.- Báo Quân đội nhân dân “vặn cổ” dân? (Cu làng cát). - Trộm, tiêu thụ chó trộm: Phải xử mạnh tay! (NLĐ).
– Làm gì, khi mình là một chiếc túi Louis Vuitton? (pro&contra).
- Từ lá phiếu đến “văn hóa từ chức”(ĐĐK). - Xem xét phục chức cho… người dùng bằng giả (DV).
- Tàn sát thiên nhiên (NLĐ). – Mất rừng trên thượng nguồn, ngập lụt ở Đồng Xoài, Bình Phước còn kéo dài (SGGP). – Bộ NNPTNT (MARD) phải xem xét lại từ công tác quy hoạch, không thể đá “quả bóng” sang Bộ TNMT (MONRE)? (Saving Cát Tiên).
- Tàn sát thiên nhiên (NLĐ). – Mất rừng trên thượng nguồn, ngập lụt ở Đồng Xoài, Bình Phước còn kéo dài (SGGP). – Bộ NNPTNT (MARD) phải xem xét lại từ công tác quy hoạch, không thể đá “quả bóng” sang Bộ TNMT (MONRE)? (Saving Cát Tiên).
- Công nhân tố nhà thầu rút ruột mố cầu (PLTP). - Ngậm ngùi những mảnh đời lam lũ ở “thiên đường sung sướng” Quất Lâm (GDVN).
- Nước nhiễm thạch tín vượt 43 lần: Bất ngờ (KP).
- Dự án bỏ dở, dân Miếu Nổi mỏi mòn (PLTP).
- Tăng mức phạt các vi phạm luật giao thông đường bộ (TTXVN).
- Chủ tịch huyện bị mất cắp hơn 700 triệu (KP/KT).
- Nước nhiễm thạch tín vượt 43 lần: Bất ngờ (KP).
- Dự án bỏ dở, dân Miếu Nổi mỏi mòn (PLTP).
- Tăng mức phạt các vi phạm luật giao thông đường bộ (TTXVN).
- Chủ tịch huyện bị mất cắp hơn 700 triệu (KP/KT).
- Chấn chỉnh các dịch vụ phá thai trên toàn quốc (SK&ĐS).
- GS-TS Nguyễn Thanh Liêm- Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương: “Bệnh viện Nhi Trung ương không đuổi nhóm bán cơm từ thiện” (ANTĐ).
- Luật sư Trần Văn Trí: Phản hồi bài “Cấp phép chữa bệnh theo chỉ đạo của tỉnh” của Thanh niên online (chùa Phúc Lâm).
- GS-TS Nguyễn Thanh Liêm- Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương: “Bệnh viện Nhi Trung ương không đuổi nhóm bán cơm từ thiện” (ANTĐ).
- Luật sư Trần Văn Trí: Phản hồi bài “Cấp phép chữa bệnh theo chỉ đạo của tỉnh” của Thanh niên online (chùa Phúc Lâm).
- “Gần 80% website có thể bị tấn công thay đổi nội dung hoặc đánh sập” (TN).- Gần 130.000 ha rừng tại Tây Nguyên bị tàn phá từ 2007-2011 (TN). - Xé rào khai thác vàng(NLĐ). - Khánh Hòa: Ồ ạt vào núi tìm trầm (DV).
- Xóm Việt kiều lây lất vùng biên – Bài 1: Nghèo vẫn hoàn nghèo – Xóm Việt kiều lây lất vùng biên – Bài 2: Khát vọng đổi đời (PLTP).
- Quảng Ngãi: Thấp thỏm chuyện sạt lở trên núi, ven… biển (SGTT). – ĐBSCL càng chống càng lở: Tiền tỉ trôi theo hà bá (NLĐ).
- OneVietnam.org được Ngoại trưởng Hillary Clinton ban khen (ĐCV).
Bản sao Lady Gaga khuấy động Nhà hát Lớn
- BÊN LỀ KỶ NIỆM 100 NĂM SINH NHÀ THƠ HÀN MẶC TỬ (Văn Công Hùng). – Nguyễn Trọng Tạo: THƠ VIẾT Ở QUI NHƠN – Thiên Sơn: TRĂNG VỠ… – Lại Nguyên Ân: CÂU CHUYỆN ĐI TÌM LẠI BẢN IN ĐẦU CỦA TẬP THƠ “GÁI QUÊ” – SỰ THẬT VỀ MỐI TÌNH HÀN MẶC TỬ – KIM CÚC – Đặng Tiến: HÀN MẶC TỬ VÀ BÀI THƠ THÔN VỸ – Nguyễn Thụy Kha: HÀN MẶC TỬ THI SĨ ĐỒNG TRINH (chương 1) – HÀN MẶC TỬ THI SĨ ĐỒNG TRINH (chương 2) – HÀN MẶC TỬ THI SĨ ĐỒNG TRINH (chương 3, 4). - DI CẢO CHẾ LAN VIÊN VỀ HOÀNG CÚC VÀ HÀN MẶC TỬ (Nguyễn Trọng Tạo). Đặng Tiến: Đức tin trong nguồn thơ Hàn Mạc Tử (PBVH) – kỷ niệm 100 năm sinh nhà thơ Hàn Mạc Tử (22-9-1912; 22-9-2012). Thảo luận về Giải thưởng Hàn Mạc Tử và Giải thưởng Phê bình văn học.- Vụ chùa Trăm Gian: Kiểm điểm Sở VH-TT&DL Hà Nội (TTXVN). – Làm rõ trách nhiệm cá nhân vụ chùa Trăm Gian (VnMedia). - Chùa Vĩnh Nghiêm, Bắc Giang: Di sản ký ức thế giới (LĐ). - Gieo đài âm dương không thuộc giáo lý nhà Phật (Bee).- Amip “ăn não người” chỉ di chuyển trong môi trường nước (PLTP). – Có đường nhiễm amip ăn não nào khác ngoài tắm ao, hồ? (VTC).
- Giám sát chặt chẽ công trình thủy điện Sông Tranh 2 (SGGP). – Tạm không tích nước Sông Tranh 2(BBC). - Tái định cư ở thủy điện Sông Tranh 2: Làm chưa đến nơi đến chốn (DV).
- Vi phạm tại chùa Trăm Gian: phải kiểm điểm lại (TT).
- Vi phạm tại chùa Trăm Gian: phải kiểm điểm lại (TT).
***********
- HRW: Việt Nam hành hạ tù nhân Khmer Krom? (RFA).
- Trao Giải thưởng Trần Nhân Tông về Hoà giải cho Tổng thống Myanmar, ông U Thein Sein và Chủ tịch Đảng đối lập NLD – bà Aung San Suu Kyi (VNN). – Bà Suu Kyi sẽ gặp Tổng thư ký LHQ tại New York (VOA). – Bà Aung San Suu Kyi hoan nghênh Hoa Kỳ tháo bỏ trừng phạt Miến Điện (VOA).
- Hải quân Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo tàu đánh cá Bắc Triều Tiên (RFI). – Nam Triều Tiên nổ súng cảnh cáo tàu đánh cá Bắc Triều Tiên (VOA).
- Mối Bất Hòa Aliyun-Android của Google, Ứng dụng Ăn Cắp và Kiểm Duyệt Thông tin của Trung Quốc (ĐKN).
- Phiên Tòa Đầy Rủi Ro Chính Trị xử Vương Lập Quân đã Kết Thúc (ĐKN). – Vương Lập Quân chờ nghe tuyên án (BBC). – Cựu cảnh sát trưởng trong vụ bê bối ở Trung Quốc sẽ bị tuyên án vào tuần tới (VOA). - HRW kêu gọi thành lập một nhóm liên lạc quốc tế về Tây Tạng (VOA). – Hàng trăm dân làng ở Trung Quốc bảo vệ đệ tử Pháp Luân Công (ĐKN). - Gorbachev và ba đồng tiền xu (Huỳnh Văn Úc).
- Obama được ủng hộ viên to như gấu… nhấc bổng (DV). - Trao Giải thưởng Trần Nhân Tông về Hoà giải cho Tổng thống Myanmar, ông U Thein Sein và Chủ tịch Đảng đối lập NLD – bà Aung San Suu Kyi (VNN). – Bà Suu Kyi sẽ gặp Tổng thư ký LHQ tại New York (VOA). – Bà Aung San Suu Kyi hoan nghênh Hoa Kỳ tháo bỏ trừng phạt Miến Điện (VOA).
- Hải quân Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo tàu đánh cá Bắc Triều Tiên (RFI). – Nam Triều Tiên nổ súng cảnh cáo tàu đánh cá Bắc Triều Tiên (VOA).
- Mối Bất Hòa Aliyun-Android của Google, Ứng dụng Ăn Cắp và Kiểm Duyệt Thông tin của Trung Quốc (ĐKN).
- Phiên Tòa Đầy Rủi Ro Chính Trị xử Vương Lập Quân đã Kết Thúc (ĐKN). – Vương Lập Quân chờ nghe tuyên án (BBC). – Cựu cảnh sát trưởng trong vụ bê bối ở Trung Quốc sẽ bị tuyên án vào tuần tới (VOA). - HRW kêu gọi thành lập một nhóm liên lạc quốc tế về Tây Tạng (VOA). – Hàng trăm dân làng ở Trung Quốc bảo vệ đệ tử Pháp Luân Công (ĐKN). - Gorbachev và ba đồng tiền xu (Huỳnh Văn Úc).