Chủ Nhật, 14 tháng 4, 2013

Tham nhũng tiền tỷ tại tỉnh Hải Dương

- Bùi Đình Quyên
-Vì tỉnh Hải Dương không có hồi âm giải quyết đất đai cho dân oan chúng tôi , và ông Nguyễn Bá Thanh trưởng ban nội chính hình như bế tắc trong việt điều tra tham nhũng ở các tỉnh khác , nay tôi tạm cấp tài liệu có chứng cứ dấu hiệu rõ như ban ngày tham nhũng 9 nghìn tỉ đồng từ những năm 2003-2004 tại tỉnh Hải đương : khi vàng chỉ có 5oo nghìn 1 chỉ ? tính theo giá vàng bây giờ là thất thoát khoảng trên 80 ngàn tỷ đồng do thanh tra chính phủ làm ngơ không thanh tra rõ ràng ?

-

-bằng chứng tham nhũng đất tái định cư cải tạo nâng cấp đường 18 năm 2001-2003 LÀ HÀNG NGHÌN TỈ ĐỒNG : Dươi đây chỉ là ảnh tài liệu vài % tham nhũng của cán bộ thành phố Hạ Long về đất đai : Đã là nốt đất thì khó hủy vằng chứng lắm




--

QUYETĐỊNH 168 UBND THÀNH PHỐ HỨA GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CHO CÔNG TY TNHH TUẦN CHÂU 3/3/2013 LÀ ĐÃ TRỪ 10 NGÀY TẾT NGUYÊN ĐÁN



-Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch 3 tỉnh kiểm điểm vì nạn đốt pháo Tiền Phong Online
Thủ tướng phê bình và yêu cầu Chủ tịch UBND 3 tỉnh Hải Dương, Lào Cai và Hà Giang kiểm điểm, rút kinh nghiệm và có hình thức xử lý nghiêm đối với các đơn vị, cá nhân buông lỏng chỉ đạo, để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép dịp Tết vừa qua. Xác pháo ...

Để pháo nổ dịp tết, ba chủ tịch tỉnh bị Thủ tướng yêu cầu kiểm điểmThanh Niên

Thủ tướng khen năm tỉnh, phê bình ba tỉnh về công tác quản lý pháoNhân DânThủ tướng kiểm điểm ba Chủ tịch tỉnhTin tức 24h'





--Câu chuyện đốt pháo ở Hải Dương và trách nhiệm của người đứng đầu
(GDVN) - Hết không rồi lại có, giờ thì lẻ tẻ. Lãnh đạo tỉnh Hải Dương đang làm dư luận “đau đầu” loanh quanh câu chuyện tỉnh này có đốt nhiều pháo trong dịp Tết hay không?
Xin nhắc lại với quý vị độc giả. Vào những ngày Tết, trên báo Hải Dương online có đăng bài viết và những hình ảnh về việc tại nhiều địa phương của Hải Dương, tình trạng người dân đốt pháo khá rầm rộ. Sau đó vài hôm, ông Hoàng Mai Khương, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hải Dương khi báo cáo lên Chính phủ khẳng định là không hề có chuyện đó. 
Đến ngày 17/2, cũng chính ông Khương khi trả lời báo chí lại nói rằng, tình trạng người dân đốt pháo là có nhưng không nhiều. Và rồi mới đây, khi được phỏng vấn, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã thừa nhận là có nhưng lần này là…lẻ tẻ.
Cảnh đốt pháo ở khu vực ga Phạm Xá.



Xác pháo tịt ngòi nằm "nhan nhản" bên đường trên địa bàn huyện Ninh Giang - Hải Dương

Xác pháo nằm vương vãi trên địa bàn huyện Gia Lộc - Hải Dương sau tết Quý Tỵ.
Đường thôn Cổ Dũng rợp xác pháo vào sáng mùng 1 Tết.

Như vậy, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, từ UBND tỉnh Hải Dương đã “bung” ra nhiều ý kiến trái chiều dù vấn đề ở đây chỉ có một, Hải Dương có đốt pháo hay không?
Một việc tưởng chừng như rất đơn giản đó nhưng qua phát ngôn của các vị lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương đã trở nên rối rắm và khiến dư luận “quay cuồng” vì… chẳng hiểu đầu đuôi ra sao.
Luật cấm đốt pháo đã được ban hành và đi vào thực tiễn gần 20 năm nay. Để cho người dân tỉnh nhà đốt pháo, trách nhiệm này lãnh đạo tỉnh Hải Dương cần phải được làm rõ. Yếu kém trong việc quản lí nhưng khi khuyết điểm đã được báo chí phản ánh, UBND tỉnh Hải Dương dường như cố tình lờ đi và coi như không biết? Điều này được thể hiện rõ ràng qua báo cáo đầu tiên mà ông Khương, Chánh văn phòng UBND tỉnh gửi lên Chính phủ, mà ông này đã từng trả lời với báo chí là báo cáo nói rằng không có việc Hải Dương đốt pháo.
Người dân đốt pháo, những người ở địa phương đó biết, báo chí tỉnh đăng tải, lẽ nào lãnh đạo tỉnh lại không biết?
Mâu thuân cuối cùng cũng bị ‘phô’ ra chỉ khi có sự vào cuộc mạnh mẽ từ báo chí. Trước những “chứng cứ” rõ ràng cùng sự bất bình từ dư luận, ông Chánh đã phải “đính chính” lại thông tin rằng Hải Dương có đốt nhưng chỉ là vài vụ lẻ tẻ, vụng trộm, không nhiều.
Trong khi đó, xem những hình ảnh được đăng trên các báo, người đọc cũng dễ dàng nhận ra rằng, sự thực có đúng là chỉ lẻ tẻ như ông Chánh nói không?
Việc người dân đốt pháo cũng chẳng có gì hay ho, đáng tự hào nên UBND tỉnh Hải Dương có “nói giảm” vấn đề đi một chút âu cũng là chuyện dễ hiểu và dễ thông cảm. Dẫu sao, sau bao ngày trở thành tâm điểm trên báo chí, ông Chủ tịch tỉnh cũng đã thừa nhận là có đốt và nói rằng, sẽ báo cáo với Thủ tướng là Hải Dương có đốt pháo.
Sự việc đã sáng tỏ nhưng với kiểu làm việc “tiền hậu bất nhất” của UBND tỉnh Hải Dương, không biết rồi đây người dân sẽ nghĩ gì về những vị lãnh đạo này. Lòng tin liệu có còn hay không bởi một việc “rõ như ban ngày” như vậy mà lãnh đạo tỉnh còn “không rõ” thì thử hỏi những chuyện khác, các vị sẽ xử lí như thế nào?
Có thể giờ đây, UBND tỉnh Hải Dương sẽ có những ngày thảnh thơi với báo chí. Tuy nhiên, về phía dư luận và người dân, họ vẫn còn đang băn khoăn về trách nhiệm của ông Chủ tịch tỉnh trước Thủ tướng Chính phủ trong việc này.


Toàn cảnh lãnh đạo Hải Dương "xoay ngược" vụ đốt pháo Tết

(Kienthuc.net.vn) - Nhiều người dân ăn Tết ở Hải Dương bất ngờ vì pháo nổ đêm giao thừa nhưng lãnh đạo địa phương lại phủ nhận “không có”. Thế nhưng, sau đó chính vị lãnh đạo này lại thừa nhận là có.

Điều này cho thấy sự bất nhất trong phát ngôn của lãnh đạo địa phương. Nhiều ý kiến cho rằng, thái độ thờ ơ, sự quản lý lỏng lẻo của lãnh đạo địa phương khiến sự việc Hải Dương đốt pháo lẽ ra chỉ là chuyện nhỏ lại hóa to.Kiến thức điểm lại một số phản ánh, phát ngôn, hình ảnh liên quan đến sự việc này.
Ngày 10/2 (mùng 1 Tết), hàng loạt ghi nhận xác pháo đỏ đường Hải Dương

Theo báo Quân đội nhân dân Online ngày 11/2 ghi nhận sáng mồng 1 Tết (10/2, dọc các tuyến đường quốc lộ và liên tỉnh, liên huyện từ Kẻ Sặt (huyện Bình Giang – Hải Dương) tới thị trấn huyện Thanh Miện, xác pháo rải rợp đường, đủ sắc màu đỏ, trắng, xanh. 


 Đường thôn Cổ Dũng đỏ rực xác pháo. Ảnh chụp lúc 7 giờ sáng mùng 1 Tết
 (Ảnh: Báo Hải Dương)


Tại các khu vực như ngã ba Quán Gỏi, Kẻ Sặt, xã Thanh Tùng… xác pháo đỏ rực nhiều đoạn đường, ngay trên vỉa hè và lòng đường trước cửa nhà dân. Đặc biệt, tại huyện Bình Giang, tuyến đường ngay trước trụ sở UBND huyện, xác pháo rải san sát ngay trước hiên nhiều nhà dân, nhiều cửa hàng…

Anh Nguyễn Văn Toàn, một người dân ở thị trấn Kẻ Sặt cho biết: “Trong đêm Giao thừa hôm qua, pháo nổ vang trời tại Kẻ Sặt, chưa thấy năm nào nhiều pháo vậy”. Theo anh Toàn thì hầu hết pháo đốt ở đây năm nay đều xác pháo màu đỏ, là loại pháo lậu được mang về từ bên kia biên giới.

Theo Thanh Niên, bạn đọc tên D. – một người làm việc tại Hà Nội về quê ăn tết ở Ninh (Hải Dương) gửi cho tòa soạn loạt ảnh lề đường ngập xác pháo và cho biết: “Tôi rất bất ngờ vì lúc giao thừa pháo nổ đùng đoàng. Ra đường ở thị trấn trung tâm huyện, tôi thấy có nhà đốt ngay ở trước cửa, sát lề đường chứ không phải họ đốt trộm ở chỗ vắng”.
Ngày 16/2, lãnh đạo Hải Dương phủ nhận tình trạng đốt pháo

Trên tờ báo Tuổi trẻ chiều 16/2, ông Hoàng Mai Khương, Chánh văn phòng, người phát ngôn của UBND tỉnh Hải Dương, khẳng định trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ trên địa bàn tỉnh không xảy ra hiện tượng đốt pháo.

Ông Hoàng Mai Khương nói: “Theo như thông tin có đốt pháo, nhưng ngày 14/2 (mồng 5 tết) chúng tôi đã tổng hợp báo cáo từ các huyện gửi lên thì không có hiện tượng đó. Thậm chí có thông tin cho rằng ở huyện Kim Thành có mấy trường hợp bị thương do pháo nhưng không có. Thực tế các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra đón giao thừa, đón xuân ở các địa phương không có đồng chí nào phản ảnh hiện tượng đó. Theo yêu cầu của Chính phủ, chúng tôi đã báo cáo lên Chính phủ là không có hiện tượng đốt pháo”. 

Ngày 17/2, xác pháo vẫn kín đường Hải Dương

Đến ngày 17/2, phóng viên nhiều báo trở lại Hải Dương vẫn bắt gặp và ghi được những hình ảnh xác pháo rải kín các tuyến đường ở địa phương này. 

“Theo tỉnh lộ 17A, vừa qua thị trấn Gia Lộc, H.Gia Lộc, chúng tôi đã thấy xác pháo đỏ một khoảng vệ đường, dưới những chồng gỗ cực lớn.

Về đến huyện Ninh Giang, ngay từ thị tứ cầu Ràm cách thị trấn Ninh Giang hơn 5 km, xác pháo tiếp tục vương vãi trước cổng nhiều hộ gia đình hai bên đường. Còn trong thị trấn Ninh Giang, nhiều hộ kinh doanh đã mở cửa bán hàng, sân ngõ dù đã được quét dọn nhưng không khó phát hiện những đống xác pháo vun bên cạnh mép cống.

Trước một căn nhà mới xây nằm cạnh quán cà phê Nguyệt Ánh thuộc làng Tranh, xã Đồng Tâm, thị trấn Ninh Giang, là một đống pháo đại vứt vương vãi. Một người dân ở đây cho biết, do pháo bị ẩm nên khi đốt chỉ xịt chứ không nổ. Dù vậy đống pháo lép nằm vương vãi bên đường như trêu ngươi người qua lại”, báo Thanh Niên ghi nhận chiều 17/2. 
Chiều ngày 17/2, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hải Dương lại thừa nhận có đốt pháo và hứa sẽ xử lý nghiêm

Trả lời phỏng vấn báo Giáo dục Việt Nam chiều 17/2, ông Hoàng Mai Khương, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hải Dương lại thừa nhận là có đốt pháo nhưng … lẻ tẻ.

“Qua tổng hợp từ các địa phương và qua kiểm tra thì thấy hiện tượng đốt pháo không phải là nhiều. Trong báo cáo gửi Chính phủ, chúng tôi đã báo cáo những vụ đốt pháo vụng trộm, lẻ tẻ trong dân là có”.

Ông Khương cũng cho biết: “Tôi cũng đã báo cáo xin ý kiến lãnh đạo tỉnh và đã yêu cầu lãnh đạo các huyện ngày mai (ngày 18/2 – PV) phải có báo cáo cụ thể lên để xác định rõ ràng, đầy đủ theo những phản ánh của báo chí”.

Trả lời phỏng vấn báo Thanh Niên cuối giờ chiều 17/2 về tình trạng xác pháo rải kín đường Hải Dương, ông Hoàng Mai Khương, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hải Dương cho biết: “Thực ra là cũng có đốt pháo lẻ tẻ, ngày mai là ngày làm việc đầu tuần, lãnh đạo tỉnh sẽ yêu cầu các huyện, thị xã báo cáo và kiểm tra, xử lý nghiêm túc vấn đề này”.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Văn Quế, phó chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng cho rằng: “Nói chung là giảm rất nhiều so với năm trước”. 
Ngày 18/2, Chủ tịch tỉnh Hải Dương thừa nhận có việc đốt pháo

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí vào gần trưa ngày hôm nay (18/2), ông Nguyễn Mạnh Hiển, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho hay: “Việc đốt pháo trên địa bàn tỉnh nhà trong dịp tết Quý Tỵ là có, tuy nhiên không phải ở mức quá nhiều, cần phải đánh giá đúng mức độ để có hướng giải quyết. Nói không có chuyện pháo nổ là không đúng”.

Ông Hiển khẳng định, dịp Tết nguyên đán Quý Tỵ vừa rồi, cơ quan chức năng địa phương đã thu được một số lượng pháo. Chủ tịch tỉnh đã chỉ đạo Giám đốc công an tỉnh, Chủ tịch các huyện kiểm tra, rà soát, đánh giá cụ thể việc đốt pháo xảy ra ở đâu, nguồn pháo ở đâu ra.  

Theo lời ông Hiển, dịp trước Tết nguyên đán, lãnh đạo tỉnh đã có chủ trương cảnh báo các địa phương ngăn chặn không để xảy ra tình trạng đốt pháo trong dịp Tết, cũng như các dịp lễ hội diễn ra trên địa bàn tỉnh.

“Nếu không cảnh báo và ngăn chặn kịp thời thì tình trạng đốt pháo lại bùng phát. Như thế sẽ không đúng với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo ban ngành chức năng kiểm tra cụ thể khu vực, địa bàn xảy ra việc đốt pháo cũng như đánh giá đúng mức độ để sớm báo cáo về UBND tỉnh xem xét hướng xử lý trong thời gian tới”, ông Hiển cho biết.
Một số hình ảnh ghi nhận tình trạng đốt pháo ở Hải Dương trên các báo:








































 Pháo và xác pháo trên các tuyến đường ở Hải Dương. Ảnh chụp ngày 17/2






-

Đốt pháo ở Hải Dương: Ai nói dối?

Pháo nổ vang trời, xác pháo đỏ đường, báo chí cập nhật thông tin rất đầy đủ và có ảnh minh chứng kèm theo. Vậy mà người đại diện cho tỉnh vẫn ngang nhiên chối phắt là không có. Vậy điều gì xảy ra ở đây?
Những ngày qua, hàng loạt các tờ báo giấy và báo điện tử đưa tin tại một số nơi của tỉnh Hải Dương, pháo vẫn nổ vô tội vạ như chưa hề có lệnh cấm. Báo Hải Dương điện tử đăng một bức ảnh rất đẹp là một đoạn đường ở thôn Cổ Dũng, trên thì cờ đỏ rợp trời, dưới thì xác pháo đỏ đất. Pháo đốt tràn lan từ đêm giao thừa và cho đến ngày mùng 7 Tết vẫn đốt. Nhưng kì lạ thay, ông Hoàng Mai Khương - Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và là người phát ngôn của tỉnh đã trả lời rằng không có chuyện Hải Dương đốt pháo và đã báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ về “thành tích” này. Còn việc có đốt pháo hay không thì còn phải chờ đi kiểm tra.
Đường thôn Cổ Dũng rợp xác pháo vào sáng mùng 1 Tết.
Quả thực đây là câu chuyện như đùa.
Pháo nổ vang trời, xác pháo đỏ đường, báo chí cập nhật thông tin rất đầy đủ và có ảnh minh chứng kèm theo. Vậy mà người đại diện cho tỉnh vẫn ngang nhiên chối phắt là không có. Vậy điều gì xảy ra ở đây?
Thứ nhất, nếu như lời của ông Khương là chính xác thì báo chí, mà trong đó có báo Hải Dương - là cơ quan ngôn luận của tỉnh sẽ phải chịu trách nhiệm về việc bịa đặt, vu khống, bôi nhọ tỉnh nhà. Còn nếu như báo chí đúng thì rõ ràng ở tỉnh Hải Dương, đội ngũ cán bộ có trách nhiệm quả thực là quan liêu và vô trách nhiệm hết chỗ nói. Đây là một việc không phải là lớn, nhưng cũng chẳng nhỏ. Đó sẽ là việc nhỏ nếu như lãnh đạo tỉnh nghiêm túc, thẳng thẳn thừa nhận là có đốt pháo, ở những địa bàn nào và sẽ có hình thức xử phạt nghiêm những người có trách nhiệm ở địa phương ấy. Nhưng đó sẽ là việc rất lớn nếu như lãnh đạo tỉnh tìm cách chối bỏ sự thật này. Làm lãnh đạo mà còn gian dối, báo cáo láo thì thử hỏi dân còn tin ai được nữa.
Sự thật thì chỉ có một, cho nên rất mong Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan chức năng làm khẩn cấp và làm cho rõ là ở Hải Dương có xảy ra đốt pháo như báo chí đã đưa không? Nếu có thì không những phải xử lý kỉ luật những cán bộ có trách nhiệm ở địa phương vì đã không có những biện pháp phòng ngừa tích cực, buông lỏng quản lý địa bàn nên đã để người dân đốt pháo và những cán bộ đã báo cáo rằng không có đốt pháo thì phải xử thêm về tội gian dối, bưng bít thông tin. Còn nếu báo chí đăng sai, thì rất đơn giản - đã có chế tài xử lý về việc báo chí đăng thông tin sai sự thật rồi.-

Tổng số lượt xem trang