Chủ Nhật, 21 tháng 6, 2015

Thư giãn cuối tuần: CHUYỆN BIỂN ĐÔNG và cá tính của TƯ BẢN MỸ và (CS) KHỰA

-Son Tran
CHUYỆN BIỂN ĐÔNG
và cá tính của TƯ BẢN MỸ và (CS) KHỰA
*
President Obama and Chairman Xi entered a chocolate store. As they were busy looking, Chairman Xi stole 3 chocolate bars.
As they left the store, Chairman Xi said to President Obama , "Yo! Man I'm the best thief ever. I stole 3 chocolates and no one saw me, can you beat that !" 

President Obama , "You wanna see something better, let's go back to the shop and I'll show you real stealing."
So they went to the counter and President Obama said to the Shop boy, "Do you wanna see magic?"
Shop boy replied, "Yes."
President Obama said, "Give me one chocolate bar."
The shop boy gave him one, and he ate it. He asked for the second, and he ate that as well. He asked for the third, and finished that one too.
The shop boy asked, "But where's the magic?"
President Obama replied, "Check in my friend Xi's pockets and you'll find them."
(sưu tầm)


-Thư giãn cuối tuần: Thi quốc tế về lòng "dũng cảm"

(VCF) Trong một cuộc thi quốc tế về lòng dũng cảm, tuyển Việt Nam đã xuất sắc lọt vào vòng chung kết cùng với tuyển Trung Quốc và tuyển Nhật Bản .

Mở đầu đêm chung kết là phần thi của tuyển Trung Quốc .
Đội Trung Quốc từ từ tiến vào , đi đầu là một vị cao tăng chùa Thiếu Lâm .
Họ bắt đầu sử dụng đao , kiếm và các loại binh khí khác để tấn công vị cao tăng .
Vị cao tăng không hề chống trả nhưng các loại binh khí đó không thể làm ông ta bị sứt mẻ .
Khán giả vỗ tay ầm ầm .
Ban giám khảo quyết định cho 9 điểm và mời đội thứ 2 : Nhật Bản

Đội Nhật Bản gồm 3 người bước vào.
Cả 3 người ăn vận theo kiểu võ sĩ đạo.
Người đầu tiên đi tay không.
Người thứ hai mang theo một thanh kiếm võ sĩ đạo.
Còn người thứ ba mang theo một ...khăn tắm .
Ngay sau khi cúi chào ban giám khảo và khán giả cả 3 người thét lên : " Ki....aiiii " .
Người thứ hai rút kiếm đâm thẳng vào bụng người thứ nhất.
Người thứ ba rút khăn tắm thấm sạch máu chảy ra.
Người thứ nhất mặt vẫn không nhăn nhó từ từ khâu bụng lại và cúi chào khán giả .
Ban giám khảo tái mặt cho 9,5 điểm rồi mời đội thứ 3 : Việt Nam

Sau khi loa gọi đội Việt Nam, có hai thanh niên gầy ơi là gầy bước vào.
Chào khán giả xong, cả hai rút ... thuốc Vina ra hút .
Đốt hết điếu thuốc, một người lôi từ trong balô ra một cái búa và một cái nẹp tre.
Sau đó, cả 2 khệ nệ khiêng một quả bom còn sót từ hồi chiến tranh.
Người thứ nhất ngồi xuống dùng nẹp tre giử cái ngòi bom.
Người thứ hai cầm cái búa và bắt đầu đưa cái búa lên cao ... chuẩn bị ... đập vào cái ngòi bom.
Cả hội trường hét lên và bỏ chạy tán loạn.
Ban giám khảo cũng bỏ chạy mất, sau khi họ chấm điểm 10 cho tuyển Việt Nam!

(Chouprincess VCF)  chỉ có ở VN   :   
Số là tại sao đến nay vẫn không có đường bay direct từ Mỹ về VN? Mỹ nói VN tụi bây không đủ an ninh ! VN nói có ! Mỹ nói : để tao thử !
Và Mỹ thử bằng cách : cho 1 (or 5??) anh inspector(s) đi làm check-in ở các phi trường VN , sau đó bỏ quên vali xách tay, và mấy cái vali (05 cái) bị bỏ quên đó, cũng biệt tích giang hồ luôn     
Sau đó Mỹ công bố đã bị thất lạc 5 cái vali ở phi trường, và mất tích hoàn toàn, mặc dù trong đó, các đồng chí Mỹ cố tình gắn đồng hồ cho nó kêu tik tak thật lớn (nếu áp tai vào vali để nghe).... hỏi ra đồng chí Mỹ chơi soang quá, chơi vali Samsonite hàng hiệu, nên nó đi luôn là phải !!
Mà gặp dân VN toàn dân cưa bom, nghe tik-tak dzị mà cũng đếch sợ, ráng khui ra coi có gì ở trỏng hay kkhông, không có gì hết thì bán cái vali cũng được vài ba xị giải sầu   (haha)....Mỹ pó não, pó tùm lum với VN luôn !!!

Thật hay đùa ?

***Một người Mỹ vào tiệm hớt tóc, khi hớt xong chủ tiệm không tính tiền vì hôm nay là ngày của tuần lễ free, sáng hôm sau khi mở cửa chủ tiệm hớt tóc nhận được 20 bông hồng mang ý nghĩa cảm ơn. Một lát sau một người Ý vào hớt tóc cũng free, thế là sáng hôm sau chủ tiệm nhận được 20 chiếc bánh pizza. Một lúc sau một thanh niên người Việt vào hớt tóc và cũng được free, sáng hôm sau khi mở cửa người chủ tiệm hớt tóc giật mình vì có 20 ông VN đang đứng chờ!!!
***********


3 vị tướng người Nhật, Mĩ và Việt Nam thi xem quân đội của ai dũng cảm nhất.
Người Mĩ nói :
Bây giờ tôi cho 1 tiểu đội lính của mình vào một căn phòng. Sau khi tôi thả 1 sợi lông chạm đất thì 1 phút sau lính của tôi sẽ tự sát hết.
Quả đúng như vậy, sau khi vị tướng người Mĩ thả sợi lông xuống đất và đi ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng cầu kinh của binh sĩ Mĩ và một phút sau tất cả đều tự sát hết.
Đến lượt vị tướng người Nhật nói:
Cần gì phải 1 phút. Chỉ cần sợi lông chạm đất là lính của tôi sẽ tự sát hết.Khi ông ta thả sợi lông rồi vừa bước ra khỏi phòng thì đã nghe thấy tiếng súng nổ và tất cả đều đã chết.
Đến lượt Vị tướng Việt thì ông cũng làm như vậy và ba vị tướng ngồi chờ.
Nhưng chờ đến nửa tiếng mà vẫn chưa nghe tiếng súng nên hai vị tướng kia cười chế diễu vị tướng Việt . Nhưng rồi ông cười khẩy và dẫn hai vị tướng kia vào phòng.Hai vị tướng kia há hốc mồm kinh ngạc vì tất cả anh lính cụ Hồ đều đang nằm dưới sàn nhà.... thổi lông gà để không cho nó chạm đất.
-------------------------------------------
Sau thành công của kỳ thi olimpic toán quốc tế. Nước chủ nhà Việt Nam lại tổ chức một cuộc hội thảo giáo dục, bao gồm những bộ trưởng bộ giáo dục các nước có nền giáo dục phát triển.
Hội nghị đang tranh cãi xem nước nào có nền giáo dục tốt nhất.
Nước Mỹ:
-Nước chúng tôi, tin học đóng vai trò hàng đầu, một đứa trẻ 3 tuổi có thể sử dụng thành thạo máy vi tính và internet.
Mọi người xôn xao về báo cáo này.
Trung Quốc:
- Thế đã là gì, ở TQ, có những thần đồng mới 9 tuổi đã có thể theo học chương trình đại học.
Cả hội nghĩ vỗ tay nhiệt liệt. Đến Việt Nam, đất nước chủ nhà, ai ai cũng hồi hộp trước bài phát biểu của ông bộ trưởng:
- Tất cả đều là tầm thường hết, ở Việt Nam chúng tôi, thậm chí có rất nhiều học sinh không biết đọc biết viết cũng tốt nghiệp cấp 2
---------------------------------------------------------

Câu hỏi đặt ra cho giải Nobel năm nay là:"Nếu bạn có 1 chiếc máy bay và 1 trái bom bạn sẽ làm gì?".
Mỹ ôm trái bom lên máy bay ném sang các nước hồi giáo.
Binladen: Đổ đầy nhiên liệu lái máy bay cùng bom + hành khách đâm vào nước Mỹ.
Việt Nam ôm đem cưa lấy thuốc nổ lấy sắt,máy bay đem cưa lấy nhôm......bán ve chai cái nào cũng kiếm đc tiền....Cuối cùng Việt Nam đc trao 2 giải Nobel về Kinh Tế và Hòa Bình ---> vinh dự khi là con dân VN
-------------------------------------------------------------
Tại sao thể thao Việt Nam lại kém thành tích? Bởi vì thế giới không bao giờ tổ chức những môn thế mạnh của Việt Nam như:

- Nhóm môn điền kinh : thiếu các môn chạy án, chạy ghế, chạy điểm, chạy vượt đèn đỏ 10m, ném đá giấu tay, chỉ tay năm ngón,
- Nhóm môn bida : cần thêm các môn thọc gậy bánh xe, đâm bị thóc thọc bị gạo, đục nước béo cò, không ăn được thì đạp đổ
- Nhóm môn thể thao mạo hiểm : gắp lửa bỏ tay người, chém gió, qua cầu rút ván, cưỡi ngựa xem hoa, ngậm đắng(cafe) nuốt cay(rượu) và ngậm máu phun người.

Đặc biệt với khẩu hiệu yêu thích của nhiều thanh niên Việt Nam : "Mê phim sét ghét thể thao", chúng ta cần gấp rút đưa môn "lái MBBG", "mũi tên của thần Cupid" và môn "đi mưa nhớ mặc áo mưa" vào giảng dạy trong trường học nhằm đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng thế hệ vận động viên tài năng trẻ 9x trong tương lai-
----------------------------------

Cám ơn Đảng, cám ơn Chính phủ đã hết lòng vì dân. Tăng giá xăng góp phần đưa nhân dân về thời kì xe đạp, luyện tập thể thao, nâng cao sức khỏe mới là quan trọng...Tôi lại đạp xe đèo em đến lớp. Xích lô đi về trong lễ đón dâu. Chị tôi chạy bộ ra siêu thị mua rau. Và công an nghỉ hưu vì ko ai vượt đèn đỏ. Mũ bảo hiểm bỗng nhiên vứt xó. Chó chạy tung tăng trên phố với ông già. Mẹ tôi rồ xe đạp điện ra ga. Cu hàng xóm trượt patanh di mua rượu. Ôi cuộc sống thời tiết kiệm nhiên liệu. Mới bình dị và thơ mộng làm sao
---------------------------------------

****

Chết thảm vì cưa đạn pháo

Chủ Nhật, 20:25 03/08/2014
(NLĐO) - Chiều 3-8, ông Phạm Văn Phước - Chủ tịch UBND xã Phước Năng, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam - xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ nổ đạn pháo khiến một người tử vong.

Cưa bom lấy thuốc, 2 người chết không toàn thây


Theo đó, khoảng 12 giờ ngày 2-8, ông Hồ Văn Lược (SN 1957, ngụ thôn 1, xã Phước Năng) mang quả đạn pháo cưa lấy thuốc và tận dụng vỏ đạn làm dao rựa. Quả đạn đã phát nổ khiến ông Lược tử vong.

Vụ nổ làm hỏng một góc ngôi nhà của ông Lược và xé toang một ngôi nhà bên cạnh. Ngoài ông Lược tử nạn, may mắn vụ nổ xảy ra khi vắng người nên không có ai bị thương.

Người dân xung quanh cho biết quả đạn pháo trên được một người ngụ thôn 3, xã Phước Năng nhặt được khi đi làm rẫy rồi cho ông Lược. Quả đạn không còn nguyên vẹn nên nhiều người tưởng nó đã nổ.

Sau khi vụ nổ xảy ra, cơ quan chức năng đã thu giữ 9 quả bom bi người dân nhặt được cất giấu trong nhà.




*******

Trung Quốc xếp lăng Hồ Chí Minh là một trong những kiến trúc xấu nhất thế giới


Top 10 ugliest buildings in the world



   Ho Chi Minh Mausoleum, Hanoi, Vietnam

 Ho Chi Minh Mausoleum, Hanoi, Vietnam, one of the 'Top 10 ugliest buildings in the world' by China.org.cn.
Ho Chi Minh Mausoleum, Hanoi, Vietnam [wikimedia.org]
The hulking marble edifice is the final resting place of Ho Chi Minh, Vietnam's revered former leader. The structure itself is apparently meant to evoke Vietnamese traditions including a communal house and a lotus flower (how the two can be combined in one building is unclear) but crueler observers have compared it to a giant Greco-Roman public toilet. In his will Ho Chi Minh said that cremation "would be more hygienic than burial and would also save land for agricultural practices." You don't always get what you wish for.

   Previous   1   2   3   4   5   6   7   8   9   Next  







- “Lương giả vờ, làm vật vờ” (DT). - Cơ chế lương mở, tập đoàn sẽ có sếp giỏi (VNN).- Lái xe máy bằng chân bị phạt 6 triệu đồng (TT).


- Tạm dừng khai quật chất thải tại Cty Nicotex Thanh Thái (TP). - Đằng sau những vi phạm của Công ty Hào Dương (SGGP).

- Một số bãi rác thành ‘điểm nóng’ khiếu kiện (TN). - Đối thoại với dân để giải quyết những vấn đề bức xúc (ND). - 7 người bị tạm giữ vì gây rối (VNE).

- “Dân số vàng” rồi “dân số già” (TT).- Cầu Rồng nứt là do thay đổi nhiệt độ môi trường! (NLĐ).

- Vụ ‘mặt đường phát nổ, phun lửa’ vẫn trong vòng bí ẩn (TP).


Tìm nguyên nhân mặt đường cháy, nổ: Chỉ có luận mà không có kết

Lao động

Như tin báo Lao Động đã đưa, mặt đường Bình Lợi trước số nhà 236 thuộc phường 13, quận Bình Thạnh, TPHCM đã xảy ra hiện tượng nổ và phát cháy kèm theo khói gây tò mò trong dư luận những ngày qua. Sau đó, Sở KH&CN TPHCM đã tổ chức cho các ..




Ngân sách đất nước đang trong tình trạng giật gấu vá vai

Đài Tiếng Nói TPHCM

(VOH) - Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trong phiên làm việc toàn thể tại hội trường sáng nay 2/11, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, góp ý về tình hình thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013; dự toán ngân ...

Ngân sách đang trong tình trạng “giật gấu vá vai”

Tại sao ngân sách vẫn lâm cảnh “giật gấu vá vai”?

Tăng cường rà soát, cắt giảm chi ngân sách

--Tham nhũng “chuộng” vàng!




- Hơn 85.000 tỉ đồng làm đường vành đai 5 vùng thủ đô (TT).

- Phải sống chung với ngập lụt đô thị (PT).

- 9 “tật xấu” của cảnh sát giao thông (TT). - Khởi tố, bắt tạm giam 3 cán bộ Thanh tra giao thông.




- Hải Phòng: Khởi tố 3 cán đội Thanh tra giao thông số 5 (TTXVN). - Vụ mang di ảnh đi khiếu kiện: Khởi tố, bắt tạm giam 7 người (TN).

- Trung úy công an bị tố ở cùng nhà tắm với vợ người khác (TN).


- “Ve sầu thoát xác” để xóa lỗ, vứt nợ (ĐV).- TIN BUỒN: Vô cùng thương tiếc đồng chí Vinashin (Phọt phẹt).

- Minh Diện: THỐNG ĐỐC BÌNH CÓ BIẾT? (Bùi Văn Bồng). – Mời xem lại: Thống đốc Ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình là chủ tịch HĐQT NHCSXH, phải chịu trách nhiệm việc chi cho “Cậu Thủy” 8 tỷ VND về tội lừa đảo hài cốt liệt sỹ ? (Ngày đêm). - Chuyện 3 viên tướng (Đào Tuấn). “Có thể, những người đóng thuế sẽ dõi mắt đến nguồn gốc số tiền 75 triệu hay 7,9 tỷ mà một ngân hàng đã chi cho những ‘Cậu Thủy’- ‘nhà ngoại cảm xương heo’ vừa ‘nhập kho’.”







- Phá sản vì tin đồn, mất tiền tỷ không biết kêu ai (VEF).- Triển khai công nghệ giáo dục ở Hưng Yên: Khổ sở vì ép buộc… giáo dục “tự nguyện” (ĐĐK).- Cấm giáo viên ép phụ huynh mua sách tham khảo (PT).

- Quảng Bình: Trường thu sai phải trả lại tiền cho học sinh (DT).

- Nghi vấn bớt xén thức ăn của học sinh tiểu học (VNE).

- Đừng “ép chín” tài năng trẻ (ANTĐ/DT).- GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu TƯ: “Nếu truyền nhầm máu, sản phụ khó có cơ hội cứu sống…” (SK&ĐS).








Về Nguyễn Ngọc Tư: Trò chuyện với "cô Tư đất Mũi" (HV 3-11-13) -- P/v của Phạm Xuân Trường ◄

Văn hóa qua cách xưng hô (DDSG 2-11-13) -- Nhưng nhiều khi điều này mâu thuẫn với sự thành thực. Chẳng hạn như ngòai mặt thì "thưa tổng bí thư", "thưa thủ tướng", "thưa bộ trưởng" ... nhưng trong bụng thì... chửi thề! Như vậy văn hóa xưng hô lắm khi bắt buộc phải dối trá.

Đổi mới SGK 2015: Băn khoăn về "chất" của lực lượng tham gia viết sách (GD 2-11-13)

Cải lương và đồng tính (TTVH MTG 2-11-13)

Đờn ca tài tử Nam Bộ: Sức sống mãnh liệt và thách thức (LĐ 2-11-13)

Nhà phê bình tài hoa (TN 2-11-13) -- Về Hòai Thanh

Nhà văn Nguyên Ngọc: “Tôi ủng hộ hôn nhân đồng giới!” (MTG 2-11-13)

Nhà thơ Anh Ngọc: Vầng trăng treo nỗi cô đơn cuối trời (CAND 3-11-13)

Ông Đào Trọng Thi: Cử thanh niên “đi học nghề cốt là nhận tiền ăn rồi về” (infonet 2-11-13)

Người "nhà quê" viết truyện quê nhà (CAND 30-11-13) -- Nhà văn Cao Năm

Nhiều trang mạng hiện nay như một nồi "tả pí lù" (TT 2-11-13)

Bàn lại tiểu thuyết Kim Dung (NLĐ 2-11-13) -- Bài Vũ Đức Sao Biển

Nạn PhD ở Mỹ không tìm được việc trong các đại học: The Repurposed Ph.D. (NYT 1-11-13)





- Trung Quốc muốn bóp nghẹt tiếng nói của Đạt Lai Lạt Ma ở Tây Tạng (RFI). - Trung Quốc thừa nhận những thiếu sót về nhân quyền (VOA).

- Truyền thông nói vụ Thiên An Môn đã được hoạch định từ tháng 9 (VOA). - Tám kẻ “khủng bố” tốn 6.500 đô la để tấn công Thiên An Môn (RFI).- CCTV tiết lộ chi tiết về cuộc tấn công khủng bố Thiên An Môn (GDVN). - Trung Quốc trước nguy cơ khủng bố (PT).





- Trung Quốc – CON SỐ 5 GIỮA HÀ ĐỒ – Kỳ 6 (Bùi Văn Bồng). - Chế độ kiểm duyệt của Trung Quốc dưới lăng kính hiển vi (ĐKN).

Tổng số lượt xem trang