Chủ Nhật, 13 tháng 6, 2010

13/6



Kỳ họp Quốc hội lần này khiến người dân phải suy nghĩ về các câu trả lời của các vị quan chức như: Phó Thủ tướng: Không thể không làm đường sắt cao tốc; hay Bộ trưởng: “Lương giáo viên đã tăng gấp đôi” và hay sau đó đã có phát hiện về những sai sót trong các câu trả lời này: Đến lượt Phó Thủ tướng (Linh), -Đến lượt Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân (Linh).
Liệu đến bao giờ cái chân lý đơn giản này mới được ngộ ra. Dù sao thì lần này các đại diện của dân cũng đã phần nào thể hiện được tinh thần chất vấn

Cho dù dân có góp ý xây dưng , vẫn đưa ra những dẫn chứng thuyết phục , nhưng có lẽ việc thực thi thì vẫn bằng…nói?, hay như đồ…giả!
Và kết quả là nghèo vẫn hoàn nghèo; ngư dân khóc vì liên tiếp bị tàu lạ đâm. Liệu cử tri sẽ tỏ thái độ không? khi thực tế cuộc sống thế này.

Báo cáo phát triển Việt Nam 2010, Chất Da Cam & dự án Báo Chí Việt Nam

Ông Sáu Dân – ông là ai? – Võ Văn Kiệt và Minh triết vì Dân

K.Đ – Người giữ nhà thờ họ

Truyện ngụ ngôn hiện đại về Châu chấu và Kiến

Trung Quốc và cuộc chiến quặng sắt

Tổng số lượt xem trang