Thứ Hai, 14 tháng 6, 2010

14/6

Dường như địa chính trị khu vực CA-TBD đang thay đổi , khi Nhật – Trung sớm thực thi Hiệp định khai thác dầu khí trên biển Hoa Đông; và báo chí Trung Quốc ca ngợi sức mạnh quân sự Việt Nam; nhưng trong khi đó ngư dân khóc vì liên tiếp bị tàu lạ đâm

Chính trị và kinh tế có mấy khi tách rời nhau, trong khi VN đang nóng bỏng với ODA Nhật Bản?; và thì bây giờ Mỹ bắt đầu nhảy vào VN; Nhưng của cho là của nợ, huống chi đây chẳng phải của cho?;

Thật lạ là, Quốc Hội là cơ quan quyền lực cao nhất, thế thì nếu đến giờ này mới chỉ, lấy ý kiến “kín” của ĐBQH về dự án đường cao tốc; và dân chúng đang khẩn cầu những người có trách nhiệm. Thế mà ông PTT đã Không thể không làm đường sắt cao tốc; Đúng là đất nước mình mang hình dấu hỏi…?. Thượng tôn pháp luật ở đâu?

uh, vậy thì câu hỏi dành cho chất vấn tại nghị trường. Nghị trường không còn “đóng cửa bảo nhau”; Cũng đáng khen khi tín nhiệm Bộ trưởng được đặt dấu hỏi; PTT cũng đã thừa nhận ‘Chúng tôi không được đào tạo bài bản…’

Tham nhũng; Lãng phí ?; Những vòi bạch tuộc hút chân khí nước nhà; nhưng vẫn chưa có một cơ chế đủ mạnh để có thể cắt những chiếc vòi này; Coi thường dân chúng; và bỏ mặc họ; Người dân dường như cũng không còn tin vào những chiếc neo vứt cho họ.; Bài toán vẫn chưa có lời giải ?

Quản lý ; giải pháp quản lý ngôn luận; Dường như người dân lại mơ về một thời xa lắm

Chiếc áo; chẳng làm nên thầy tu!; Nhìn ra nước ngoài thời thế đang thay đổi?

Dân Việt đang học những bài học về nhóm lợi ích?

Thôi, thư giãn chút

Tổng số lượt xem trang