Thứ Năm, 17 tháng 6, 2010

18/6

Chắc chắn hình ảnh này không cá biệt xung quanh những biểm cấm… cho có. Cấm mà không thực hiện thì cấm làm gì?

Rác đầy dưới biển cấm
Hình ảnh trên cho thấy tình hình “thực thi" nghị định 150?; và cũng thấy được khoảng cách giữa lòng dân và ý chí chính phủ;
Tuy rằng người dân mong các ông Nghị hiểu được cái nhấn nút; nó hệ trọng đến đâu, nhưng Quốc hội đã quyết định ra nghị quyết về đường sắt cao tốc; và sẽ thực hiện theo từng đoạn;

Câu hỏi đặt ra là thông điệp của Bộ trưởngtiếng nói của người dân; Liệu có ai quan tâm tới những tiếng nói lề trái; tuyên bố về tự do ngôn luận tại VN; hay cái cách quản lý internet;

Liệu bao giờ VN mới có thể xây văn hóa tranh luận ; giúp người dân cất tiếng nói và có thể hạn chế được rủi ro về môi trường, xã hội, quản lý; Còn biết bao những thách thức trước mắt như nhà máy điện hạt nhân; cho thuê đất rừng; khai thác khoáng sản; biển Đông; và đối ngoại quân sự; cần tới sức mạnh đồng thuận của toàn dân nếu không thì đất nước này sẽ bị các nhóm lợi ích thao túng.

Mong rằng ông Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo mới có thể chấn hưng nền giáo dục nước nhà, người lao động VN; không còn là nạn nhân đường dây buôn người; không còn phải chịu nhiều rủi ro; và trong xã hội bớt đi những vụ án man rợ; những kiểu làm ăn gian dối ; và những vô cảm chiều Đoỏng Nguộn…

Cục diện thế giới đang thay đổibánh xe lịch sử vẫn quay, còn đó câu hỏi về vị thế của VN ?

Tổng số lượt xem trang