Thứ Ba, 5 tháng 10, 2010

Đại lễ Hà Nội tưng bừng và tốn kém

Ai mới đang chạy theo giá trị ảo? Tuan Viet Nam Nhiều người vẫn hoài niệm về một Hà Nội xưa với những con người Tràng An nhẹ nhàng, tinh tế, yểu điệu thục nữ...Nhưng xét thấy thời đại ngày nay không còn là một khung cảnh đẹp và phù hợp với mẫu người như vậy nữa. Giống như việc người ta sẽ chẳng cho một chiếc đồng hổ cổ đặt vào cửa hàng đồng hồ S-watch vậy.-Chuyện nực cười: -"Hỏa tốc" ngăn nói tục, chửi bậy dịp Đại lễ nghìn năm (Bee)- Hà Nội hỏa tốc yêu cầu các cơ quan, đơn vị vận động mọi tầng lớp nhân dân Thủ đô kịp thời điều chỉnh hành vi sinh hoạt, mừng Đại lễ nghìn năm...-Nếu được làm lại lễ 1000 năm Thăng Long (BBC)-Nhà nghiên cứu văn hóa Hà Văn Thùy nói về cảm xúc từ Sài Gòn khi Hà Nội tưng bừng làm lễ 1000 năm Thăng Long. Ông Hà Văn Thùy cho hay đó là chủ đề quá sức, ông chưa dám nghĩ nhưng lễ hội phải "Việt Nam hơn, phải ấm cúng hơn, phải có dân tham gia thế nào đó và phải ít tốn kém hơn trong khi đất nước đang rất khó khăn này."

Hà Nội tưng bừng lễ hội, miền Trung tang thương ( (RFA). 5-10-10) -- Tốn không dưới 4 tỷ đô la... nhân viên trong các công sở tại Hà Nội đang nghĩ dưỡng sức chờ xem ngày bế mạc.. Thủ tướng công du hội nghị ASEM, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng (thường rất hóm hỉnh, dí dỏm).. chưa phát ngôn tiếng nào..anhbasam bàn: Trái lệ Trời, trái ý Người! “…sai lầm lớn nhất của ban tổ chức Ngàn năm Thăng Long không thể sửa chữa được là nhà nước đã tổ chức đại lễ trong mùa bão lũ mà không có bất cứ kế hoạch nào che đỡ khi chương trình đại lễ xảy ra trùng với mưa lũ phá hoại.”

Cắt giảm 19 điểm bắn pháo hoa (thay vì 29 điểm) và các tiết mục khác không cần thiết để tiết kiệm tiền giúp đỡ bà con lũ lụt miền Trung.” THƯ GỬI ÔNG CHỦ TỊCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI (Trần Nhương). Phải có chí ít một động thái nào có ý nghĩa như vậy, chớ không thể chỉ là một bức điện chia sẻ và 1 tỉ đồng do Hà Nội gửi vào giúp đỡ.

- Vương Trí Nhàn Khi Hà Nội trở thành chính mình vào sáng mồng Một Tết (TVN). - Hà Nội: Những cái chưa hay, chưa đẹp (VOA).

- “Triết gia-Kỳ nhân” Nguyễn Hoàng Đức: Người Việt khôn hay dại? (TVN). Cái khôn ranh chỉ là bản năng sống rình mồi kiếm ăn của các loài thú. Chỉ có cái khôn của hiểu biết mới biến con người thành công trình sư cho số phận của mình. Tư tưởng bao giờ cũng dẫn đến hành động. Tư tưởng chưa trau dồi lớn, làm sao có hành động lớn? Đó rõ ràng là bằng chứng về việc chúng ta là nước đông dân mà không phải là nước lớn. Bởi vì người lớn, nước lớn thì phải có suy nghĩ lớn, những dự định lớn, những chương trình vĩ mô. Nhưng ngay từ trong tư tưởng chúng ta chưa lớn, nên không thể nào sản sinh cái lớn được. Người Việt cũng xác định đẳng cấp cao nhất phải hướng đến công lý của ngôn ngữ như: "Khôn ngoan đến cửa quan mới biết". Nhưng trong đời sống, vì hám theo đuổi tính vụ lợi hơn chân lý, người Việt thường áp dụng: "Người khôn ăn nói nửa chừng/ Làm cho kẻ dại nửa mừng nửa lo".

Rồi người ta hướng đến sự khôn ranh: "Khôn ăn người, dại người ăn". Hoặc tìm cách nói nước đôi để bảo toàn lấy mình: "Làm trai cứ nước hai mà nói". Dẫn đến "quan tám cũng ừ, quan tư cũng gật".

Tại sao người Việt lại có lối sống, lối thể hiện, cũng là tìm cách che giấu nước đôi như vậy? Đó là sự khiếp nhược vì sống quá lâu trong chế độ phong kiến. Sợ nói không đúng thì không phải đầu cũng phải tai, nên thà nói nước đôi để chuồn bề nào cũng tiện. Đó cũng là lối nói của mặc cảm "nô tài". Có một mệnh đề là, nếu người Việt thông minh thì chắc hẳn chúng ta đã có tầm vóc của một quốc gia hùng cường, nhưng rõ ràng chúng ta còn đang yếu về rất nhiều mặt. Rõ ràng đa số chúng ta mới khôn vặt, khôn trốn việc, khôn láu cá ăn người, chứ không phải cái khôn ngoan di sơn đảo hải như người Việt mong muốn và ao ước "có cứng mới đứng đầu gió".

Trái lại đa số chúng ta chỉ muốn làm cỏ giả để tìm nơi khuất gió.

Mời coi giới thiệu về tác giả trên trang chungta.com.

- Khánh thành tượng đài Thánh Gióng (Tuổi trẻ). Thiệt tiếc cho TT Dũng, người đưa ra “sáng lệnh” đúc thêm 2 trái tim có vòi cho tượng, mà không tham dự được.


“Chân không vật lý” và “sắc sắc không không” talawas blog

Ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh, giám đốc trung tâm Lý học Phương Đông, từng tuyên bố có thể dùng siêu năng lực ngăn được mưa, bão trong suốt 7 ngày Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Phát biểu nổi tiếng của ông trên báo chí Việt Nam là:

Các nhà khoa học trong thí nghiệm vật lý lượng tử đã thừa nhận rằng ý thức con người tác động được đến các hạt proton. Mà cơn bão, mưa hay nắng cũng là cấu trúc của những hạt proton nên suy luận ra ý thức con người có thể tác động đến các hiện tượng thời tiết này. Đó chính là nguyên lý lý thuyết tôi khẳng định mình có thể quyết định mưa hay không. Tất nhiên vẫn có thể xảy ra xác suất đúng hay khả năng sai. Nhưng tôi tin vào khả năng của mình qua nhiều lần dự báo thành công trước đó.

Tuy nhiên, trái với dự báo hay dự định của ông, ngày thứ 4 của Đại lễ, mưa Hà Nội có vẻ như khá nặng hạt.

Vật lý hiện đại dường như được các nhà nghiên cứu phương Đông đặc biệt ưa thích. GS TS Đoàn Xuân Mượu, nguyên Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, tác giả của bộ sách 3 tập nhan đề Con người và khoa học về tâm linh, mới đây phát biểu khi trả lời phỏng vấn của báo Bee:

Dựa vào các thuyết về nguồn gốc con người: thuyết tiến hóa của Darwin, thuyết Mundasep và nhiều học thuyết khác thì thấy, con người không phải từ linh trưởng mà phát triển lên. Con người cũng như động vật, thực vật muôn loài đều do tạo hóa sinh ra, từ cái gọi là chân không vật lý mà theo Phật học thì gọi là “sắc sắc không không”.

Mọi sinh vật được tạo hoá sinh ra không phải một cách tình cờ, mà đều có ý định, có mục đích do “Ý thức vũ trụ”. Ý thức có trước, kế hoạch sáng thế có sau, tất cả đều bắt nguồn từ năng lượng. Con người phải do năng lượng sinh ra, bắt đầu từ năng lượng lỏng, năng lượng đặc và thành hình hài con người ngày nay.

Ông cũng viện dẫn thuyết tương đối của Einstein và thuyết lượng tử cho luận điểm dùng cơ sở khoa học để nghiên cứu các vấn đề huyền bí tâm linh.

Đại lễ Hà Nội tưng bừng và tốn kém (BBC)Việt Nam bắt đầu nhiều hoạt động náo nhiệt và tốn kém của tuần đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.-Một lịch sử mới thật hơn cho Việt Nam (BBC)-“Con đường gốm sứ” nhận kỷ lục Guinness (Bee)- Tổ chức Guinness thế giới đã chính thức công nhận, và trao bằng chứng nhận kỷ lục bức tranh ghép gốm sứ lớn nhất thế giới cho "con đường gốm sứ"--

Thanh Chung - Bảo Kiếm (X-cafe)

Hạ thần được giao trọng trách giữ bảo kiếm của Long Vương. Vẫn đắn đo chưa biết trao vào tay ai để giúp muôn dân diệt trừ bọn sâu mọt. Xưa An Dương Vương còn dám chém đầu Mỵ Châu – con gái, khi biết nỏ thần rơi vào tay Triệu Đà. Nay Thủ tướng “ba năm chẳng kỷ luật ai”. Phó Thủ tướng sợ “kỷ luật hết, không còn người làm việc”. Bệ hạ cần cân nhắc kỹ. Kẻo Kiếm Thần rơi vào tay kẻ ác thì kẻ sĩ không còn chốn dung thân.

- Kiến trúc Hà Nội: “Bản giao hưởng” chưa hài hòa (Dân Việt). -

- Chùm ảnh: Hồ Gươm ngập ngụa trong rác “…khi Thủ đô mới đi hết ngày thứ 3 của Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội” (VTC). – Phố Tràng Tiền hay phố… rác (VNN).

- ‘Hà Nội của tôi’ của nhà văn hóa Hữu Ngọc (BBC). - Tính Việt ở đâu trong 1000 năm Thăng Long? (Người Việt).

- Sao lại so Đặng Thái Sơn với Hương Lan, Tuấn Vũ? Tuan Viet Nam “Việc trước mắt khẩn cấp của toàn xã hội là tìm ra được một hướng đi đúng cho thể chế xã hội để nâng cao đời sống vật chất cho người dân, và chỉ có trên cơ sở đó mới kéo được đời sống văn hoá tinh thần (dân trí) lên theo.” “Những chủ thể đầu tư vào thị trường âm nhạc luôn đặt lợi nhuận lên hàng đầu, thị trường tự điều chỉnh có cầu thì cung sẽ đáp ứng tối đa và mặc dù kinh doanh mặt hàng đặc biệt là văn hóa nhưng cơ quan quản lý nhà nước không định hướng, kiểm soát mới dẫn tới thực trạng như hiện nay” - Đây là một trong hàng trăm ý kiến của dư luận xung quanh sự kiện âm nhạc nhân dịp kỉ niệm nghìn năm Thăng Long.-- Nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc: Khi Đặng Thái Sơn không thể “địch” lại Hương Lan, Tuấn Vũ (TVN).

Khi Đặng Thái Sơn không thể “địch” lại Hương Lan, Tuấn Vũ talawas blog

Trên Tuần Việt Nam, nhạc sĩ Đặng Hữu Phúc suy ngẫm về những giá trị văn hóa Hà Nội nhân việc nghệ sĩ piano “Đặng Thái Sơn mà biểu diễn tới đêm thứ 3 ở Hà Nội bây giờ chắc cũng chẳng có mấy ai xem. Không thể “địch” lại với Hương Lan, Tuấn Vũ, Tuấn Ngọc…” Tại Nhà hát Lớn Hà Nội, tối ngày 01/10/2010, nghệ sĩ Đặng Thái Sơn đã biểu diễn một chương trình với hai tác phẩm lớn của nền âm nhạc cổ điển thế giới là bản Concerto số 2 viết cho piano của nhạc sĩ Nga Sergei Rachmaninoff và bản giao hưởng số 9 của nhạc sĩ Đức Ludwig van Beethoven để khai màn cho đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội.

- Rác… tràn ngập liên hoan Du lịch quốc tế HN (VNN)--- Tổng giám đốc UNESCO thế giới Irina Bokova: Thận trọng khi bảo tồn di sản (Tuổi trẻ). Không biết bảo tồn, con cháu sẽ phải trả giá! (KHĐS). -- Những công trình lịch sử của VN bị đe dọa: Vietnam monuments under threat (Gadling)


- Bộ ảnh độc đáo về Hà Nội xưa: Đền và chùa Hà Nội (Tuổi trẻ). Hình: Đền Quán Thánh (Trấn Vũ Quán) —>

- Bài thứ ba về phim “LÝ CÔNG UẨN – ĐƯỜNG TỚI THÀNH THĂNG LONG”: Xin hầu chuyện cùng nhà sử học Dương Trung Quốc (GS Nguyễn Đăng Hưng). “Tôi cũng xin nói thêm là quan điểm tự chủ kiểu này sẽ rất làm các thế lực bành trướng Trung Quốc mĩm cười hài lòng, họ chỉ muốn thế thôi, ta dần dần mất đi bản sắc. Tôi xin mời ông bấm vào đây để xem đoạn quảng cáo phim Tây Sơn Hào Kiệt của Lý Hùng. Ông sẽ nghe vang lên lời khẳng định tính tự chủ của dân tộc Việt của Hoàng Đế Quan Trung : “Đánh cho để dài tóc. Đánh cho để đen răng. Đánh cho nó chích luân bất phản. Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn. Đánh cho sử tri nam quốc anh hùng chi hữu chủ””. Hanoi film 'too Chinese' (Straits Times)-HANOI - A BIG-BUDGET television series about the king who founded Hanoi will not be shown during the city's millennium celebrations after concerns were raised that it looks too Chinese. Relations with its giant neighbour evoke strong emotions and contradictions in Vietnam, where many bitterly recall 1,000 years of Chinese occupation and, more recently, a 1979 border war.--- NGUYỄN PHẠM HÙNG: Một Nghìn Năm Thăng Long – Hà Nội, Nhìn Lại Giá Trị Tác Phẩm ” Thiên Đô Chiếu” Của Thái Tổ Lý Công Uẩn (Hợp lưu)--- Văn hoá và sự “đứt gãy”: Vì đâu? (TVN), Với một quá khứ nhiều đứt gãy và một nền tảng văn hoá không được tiếp nối một cách chăm chút, đàng hoàng và có hệ thống, thì những biểu hiện văn hoá thường sẽ là "giật gấu vá vai".

-1000 năm Thăng Long trong mắt bạn trẻ(RFA)


Tổng số lượt xem trang