Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2010

Đáng lẽ họ đã không phải chết

img-

Đáng lẽ họ đã không phải chết

Tôi đọc đi đọc lại bài viết “Tiếng kêu cứu tuyệt vọng trên chiếc xe bị lũ cuốn” của hai tác giả Nguyên Khoa và Nguyễn Hưng trên báo VnExpress ngày 19/10. Càng đọc tôi lại càng day dứt với câu hỏi liệu chúng ta có thể tránh được những cái chết đã được báo trước như vậy không?
> > Lật xe khách giữa mưa lũ, 19 người mất tích/ 19 hành khách mất tích ít cơ hội sống sót

Nhưng có lẽ câu hỏi mà tôi đang day dứt sẽ không có câu trả lời, ít nhất là vào lúc này khi mà nỗi đau của 19 gia đình có người thân bị nạn trên chuyến xe định mệnh vẫn còn đó, khi mà miền Trung thương yêu vẫn oằn mình chống chọi với cái đói, cái rét giữa mênh mông biển nước. Và rồi điều gì sẽ đến sau khi nước rút đi mang theo toàn bộ tài sản của những người dân tội nghiệp? Họ sẽ tiếp tục sống như thế nào với hai bàn tay trắng và những hậu quả để lại sau lũ?

Tôi đọc lại bài viết một lần nữa, đọc cả những bình luận của độc giả để cố gắng tìm cho mình một bằng chứng, một sự khẳng định rằng đáng lẽ họ không phải chết như vậy. Và hình như tôi đã tìm thấy hơn cả một bằng chứng, hơn cả một lời khẳng định cho cái lý rằng đáng lẽ 19 gia đình đó không phải chịu nỗi đau lớn đến thế, đáng lẽ miền Trung ruột thịt không tang thương đến thế….

Nhưng khi nhận ra điều đó, tôi đã chẳng cảm thấy khá hơn, chẳng cảm thấy thanh thản hơn là bao vì một nỗi day dứt khác lại vừa chợt đến: Trên đất nước này vẫn còn có những cái chết oan uổng quá, vài hôm trước đây là một phụ nữ chết trên đường chỉ vì cái nắp hố ga ở TP HCM, còn bây giờ là 19 con người vùi xác nơi sông sâu trên một chuyến xe định mệnh vì lũ ở Hà Tĩnh.

Và tôi quyết định viết, ít nhất là viết ra những gì mình nghĩ và sẻ chia cũng là một cách để nỗi day dứt nguôi ngoai phần nào. Tôi sẽ viết về những bằng chứng, những sự khẳng định đáng lẽ ra họ không phải chết như vậy…

Suy ngẫm 1: … “Mưa như tát nước vào mặt, hành khách thiu thiu ngủ, bỗng thấy nước ập vào, xe nổi bồng bềnh rồi từ từ chìm nghỉm. Ai cũng hoảng sợ, tài xế kêu mọi người bình tĩnh để đưa xe vào làn đường. Nhiều người bắt đầu kêu la hoảng loạn. Rồi tài xế yêu cầu mọi người đập vỡ cửa kính. Ngay lập tức hàng chục cánh tay cứ đấm thình thịch vào cửa nhưng không có kết quả. Khi tài xế dùng chiếc cờ lê đập được kính thì một số người nhốn nháo chui ra ngoài”, ông Lực kể.

Trong bài viết có nói đây là chiếc xe có ghế nằm. Thông thường những chiếc xe có ghế nằm (thường được gọi là xe VIP) được thiết kế kính cửa sổ liền vào kết cấu của thân xe, và không có chốt cửa. Tức là chúng ta sẽ không thể mở được cửa sổ theo cách thông thường và kính thường được thiết kế khá dày và việc đập cửa kính bằng tay là việc gân như không thể.

Trong trường hợp khẩn cấp, hành khách cần đập vỡ cửa kính để thoát khỏi xe họ sẽ sử dụng những chiếc búa được trang bị theo xe và thông thường được gắn vào thành xe bên trong khoang hành khách.

Những chiếc búa đặc biệt này có đầu nhọn, chỉ cần dùng lực vừa đủ đầu nhọn này sẽ làm kính xe bị rạn nứt và hành khách dễ dàng dùng lực của tay hoặc chân làm vỡ kính. Một chiếc xe 45 chỗ, chỉ cần trang bị từ 2 đến 3 chiếc búa loại này là có thể nhanh chóng phá vỡ toàn bộ kính cửa sổ trong thời gian ngắn nhất để tạo điều kiện cho hành khách thoát hiểm.

Ngoài ra, việc xe được trang bị những chiếc búa như thế này còn giúp hành khách kiểm soát nỗi sợ hãi và sự hoảng loạn thường là kẻ thù của chúng ta trong những trường hợp khẩn cấp. Hành khách sẽ tự tin hơn và kiểm soát tốt hơn vì ít ra trong tay họ có dụng cụ hỗ trợ thoát hiểm.

Búa khẩn cấp thường được trang bị theo xe, đặc biệt là với những xe nhập từ nước ngoài. Nhưng vì một lý do nào đó bị mất trong quá trình sử dụng và không được thay thế.

Và hình như trong ý thức của chúng ta, búa khẩn cấp chưa bao giờ là một vật dụng quan trọng. Tài xế chẳng quan tâm nếu như búa khẩn cấp bị mất và không được thay thế. Còn hành khách có những người thậm chí còn không biết nó là cái gì khi vô tình nhìn thấy chúng gắn trên thành bên trong khoang hành khách ở những chiếc xe vẫn còn được trang bị.

Tôi chợt ước, giá như có những chiếc búa khẩn cấp này được trang bị cho chuyến xe định mệnh kia và tài xế bình tĩnh hướng dẫn khách dùng búa để phá vỡ cửa kính thì có lẽ họ đã không tuyệt vọng đến vậy khi dùng tay đấm thình thịch vào cửa kính xe trong cơn hoảng loạn.

> Bạn hãy nhớ trong ôtô có một vật dụng nhỏ bé nhưng rất quan trong: Đó là búa khẩn cấp. Vật dụng nhỏ bé này có thể cứu tính mạng của bạn nếu có sự cố cần thoát hiểm khẩn cấp khỏi xe.

Suy ngẫm 2: “… Sau khi chui ra khỏi xe, ông Lực kéo con trai và cháu gái ra theo. Cả ba vật lộn một lúc thì cậu con trai hét lên: “Bố ơi con không biết bơi”, cô cháu cũng than khóc: ‘cậu ơi, cứu cháu”. Vì không biết bơi nên cả hai tiếp tục chui vào xe mặc ông Lực quát mắng, yêu cầu hai đưa chui ra ngoài…”

Đây là một sai lầm nghiêm trọng và đã trả giá bằng tính mạng của người con trai 20 tuổi của ông Lực và cô cháu gái. Việc thoát được khỏi chiếc xe đang chìm là yếu tố quyết định. Vì hoảng loạn do không biết bơi nên con trai ông Lực và cô cháu gái dù đã thoát được ra ngoài đã tiếp tục chui vào xe và bị chìm theo xe.

Tuy nhiên, ai trong số chúng ta cũng có thể sẽ mắc phải sai lầm này, sẽ làm lại đúng như những nạn nhân này nếu chúng ta không may ở trong hoàn cảnh tương tự. Sự hoảng loạn và bản năng sống khi đối mặt với cái chết sẽ dẫn đến những hành động không thể kiểm soát.

Năm 2000, khi tôi làm việc cho Công ty Dịch vụ kỹ thuật dầu khí (PTSC) chúng tôi buộc phải tham dự và hoàn thành một khóa huấn luyện đặc biệt có tên gọi là HUET (Helicopter Underwater Escape Training) để được phép đi trên máy bay trực thăng bay ra các công trình biển ở ngoài khơi Vũng Tàu. Khóa huấn luyện này giúp các học viên những kỹ năng thoát hiểm khỏi khoang máy bay trực thăng nếu không may máy bay bị rơi xuống biển. Khi thực tập bằng mô hình máy bay trực thăng tại hồ bơi khách sạn REX, thành phố Vũng Tàu, tôi rất sợ và thú nhận với các giáo viên rằng tôi không biết bơi. Và điều ngạc nhiên khi các giáo viên nói với tôi rằng các kỹ năng thoát hiểm đều không yêu cầu khả năng bơi. Thậm chí họ còn nói nếu không biết và không áp dụng những kỹ năng này thì biết bơi vẫn có thể chết nếu gặp tai nạn. Và tôi, một bác sĩ mới ra trường và hoàn toàn không biết bơi đã hoàn thành xuất sắc khóa huấn luyện và được cấp chứng chỉ. Tôi đã thực hiện đúng ngay từ đầu 3 lần thoát hiểm từ mô hình máy bay chìm dưới nước bằng 3 cách khác nhau.

> Bạn hãy dành thời gian học những kỹ năng sống sót trong những điều kiện nguy hiểm, khẩn cấp. Bạn có thể tham gia những khóa đào tạo kỹ năng như vậy hoặc truy cập những thông tin tương tự trên Internet. Hãy làm điều đó ngay từ bây giờ hoặc là bạn sẽ phải hối tiếc trong một hoàn cảnh nào đó sau này. Và lúc đó quá trễ để bạn học.

Nếu bạn truy cập Google và đánh dòng chữ: “How to escape from a sinking car?” (Làm thế nào để thoát khỏi chiếc xe đang chìm) vào mục tìm kiếm. Ngay lập tức Google cho hàng chục kết quả tìm kiếm và một trong những kết quả mà tôi tìm thấy là bài viết hướng dẫn thoát hiểm khỏi chiếc xe đang chìm. Bài viết bằng tiếng Anh có kèm theo video hướng dẫn. Và tôi quyết định dịch bài viết sang tiếng Việt và gửi cho các bạn.

>>Làm thế nào để bạn thoát khỏi ôtô đang chìm?

Bạn nên nhớ, bạn có thể không có một khả năng nào đó, nhưng bạn hoàn toàn có thể học được những kỹ năng. Không có khả năng là một điều đáng tiếc nhưng thất bại vì không có kỹ năng là một điều không thể tha thứ.

Suy ngẫm 3: “… Dọc đường đi, cả chủ xe lẫn hành khách đều bàn tán râm ran chuyện mưa lũ lịch sử ở miền Trung. Xe chạy xuyên đêm, vượt qua đoạn ngập sâu trên quốc lộ 1A từ thành phố Hà Tĩnh ra thị xã Hồng Lĩnh cũng là lúc trời gần sáng…”

Nhìn hình chụp Quốc lộ 1A nhiều đoạn chìm nghỉm dưới mặt nước và chỉ được nhận ra nhờ 2 hàng cọc tiêu bên đường tôi thấy tiếc cho những nạn nhân. Giá như tài xế ý thức được sự nguy hiểm khi quyết định tiếp tục hành trình trong mưa gió và lũ lụt. Trong những điều kiện bất lợi về thời tiết như vậy, có biết bao nhiêu nguy hiểm khác như: dây điện rơi, sạt lở đất, hố sâu, cây đổ… Và nếu không bị lũ cuốn thì biết đâu lại có thể gặp những tai nạn khác do những nguy hiểm nói trên gây ra. Và lại giá như, giá như hành khách gây áp lực với tài xế để dừng hành trình hoặc có thể tự quyết định dừng hành trình chờ nước rút xuống bớt. Bên cạnh việc không ý thức được về những mối nguy hiểm hay thái độ bất chấp, coi thường tính mạng của chính mình và hành khách trên xe, còn là việc không tuân thủ hệ thống cảnh báo mà các cơ quan hữu quan đã đưa ra trên các phương tiện thông tin đại chúng….

> Bạn hãy nhớ đừng bao giờ đặt cược tính mạng của mình vào sự may rủi. Vì vậy hãy học thói quen không chấp nhận rủi ro cho sự an toàn của mình. Và bạn cũng nên nhớ đừng bao giờ phó mặc tính mạng của mình vào sự phán đoán rủi ro của người khác. Vì vậy hãy đánh giá rủi ro mọi lúc, mọi nơi và quyết định hành động sớm.

Theo tin của báo Thanh Niên ngày 19/10 trong bài viết: “Tai nạn kinh hoàng trong lũ dữ” thì từ chiều 17/10, công an đã tổ chức lực lượng, lập chốt điều tiết giao thông tại các điểm ngập lụt trên QL1A. Tuy nhiên do lượng xe quá đông, đặc biệt có nhiều xe khách đã cố tình vượt qua rào chắn nên không thể ngăn chặn hết được…”. Và chiếc xe bị nạn là một trong những xe đã cố tình vượt qua chốt kiểm tra.

Viết đến đây tôi lại tiếc cho họ. Giá như...

Những cái chết oan uổng và được báo trước nhưng không ai hành động để ngăn nó đừng xảy ra. Tiếc quá miền Trung ơi…

Suy ngẫm 4: Trách nhiệm của các cơ quan chức năng

Nhà nước cũng như Chính quyền địa phương đã nỗ lực hết sức giúp đỡ miền Trung vượt qua lũ dữ và khắc phục hậu quả sau lũ. Nếu không có sự giúp đỡ và can thiệp kịp thời thì con số người chết và mất tích chắc chắn không chỉ dừng ở con số 142” (theo trang nhất báo Thanh Niên ngày 19/10).

Tuy nhiên, để xảy ra tình trạng xe khách vượt trạm kiểm soát để tiếp tục đi vào vùng lũ và tai nạn kinh hoàng đã xảy ra với xe khách mang biển kiểm soát 48K-5868 là điều không thể chấp nhận được. Trong khi ý thức về an toàn của người dân còn hạn chế, thái độ bất chấp và coi thường tính mạng của bản thân và người khác còn phổ biến trong đại đa số tầng lớp nhân dân thì việc siết chặt kiểm soát, cương quyết xử lý các trường hợp vi phạm và bắt buộc dừng ngay các hoạt động có thể gây nguy hiểm đến tài sản, tính mạng của nhân dân là vô cùng cần thiết.

Cần phải nghiêm túc xem xét trách nhiệm của lực lượng kiểm soát và điều tiết giao thông huyện Nghi Xuân và thị xã Hồng Lĩnh nơi xảy ra tai nạn để đảm bảo tính nghiêm minh và thực thi cảnh báo nguy hiểm của các cơ quan chức năng.

Bác sĩ Quản Hồng Đức, Giám đốc điều hành công ty TNHH MTV Dòng Kẻ

Làm thế nào để thoát khỏi ôtô đang chìm? (Bee)-Hầu hết những cái chết đều là kết quả của sự sợ hãi và hoảng loạn khi không có kế hoạch và kỹ năng để thoát hiểm - 18 khách đi xe bus ở Hà Tĩnh ‘đã chết’(BBC).- Hoàn thành vớt xe khách, đã thấy 15 thi thể (VNN). – Câu chuyện đổi tính mạng trong chuyến xe khách định mệnh (Lao động/AP). – Xem cứu trợ lũ lụt ở Thái Lan, nghĩ về VN (Kami).-Bus Pulled From Vietnam River, 14 Bodies Found THE ASSOCIATED PRESS-Rescuers pulled nine bodies, including those of three children, from a bus winched off a river bottom and dragged to shore Thursday, three days after the vehicle was swept off the road by floods in central Vietnam.-Bus pulled from river (Straits Times)-HANOI - VIETNAMESE salvage crews dragged a sunken bus and the bodies of 15 passengers out of a swollen river on Thursday, three days after floodwaters swept the vehicle off a highway in central Vietnam, media reported. The end of the rainy season often brings severe weather in east Asia. One of the biggest typhoons in years was threatening the Chinese coast after battering the Philippines while Thailand and Cambodia were also facing deadly floods.-- Lái xe khách…? từ vụ chiếc xe gặp nạn thảm khốc (Tầm nhìn).

-- Hậu lũ miền Trung: Nhìn lại những con số nhói lòng (TT&VH).-54 người chết, 20 người mất tích(TT)

TTO - Theo thống kê của Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương sáng 21-10, mưa lũ khu vực miền Trung đã làm 54 người chết (chưa tính số nạn nhân trong vụ xe trôi dạt ở Hà Tĩnh). Trong đó, Nghệ An có 20 người, Hà Tĩnh 20 người (giảm 1 người), Quảng Bình 9 người, Thanh Hóa 5 người.

Số người mất tích là 20 người gồm 1 người ở Hà Tĩnh và 19 người mất tích do xe bị trôi xuống sông Lam (đến 18g ngày 21-10 đã xác định 14 nạn nhân vụ chìm xe đã chết - TTO).

Bên cạnh đó có 44 người bị thương (Nghệ An 2 người, Hà Tĩnh 26 người, Quảng Bình 16 người).

Ngoài ra tại Nghệ An mưa lũ còn làm 120 xã/ 38.029 hộ bị ngập, trong đó có 35 xã bị cô lập. Hà Tĩnh có 183 xã /175.110 hộ bị ngập. Quảng Bình có 16 xã / 53.520 hộ bị ngập. Riêng Thanh Hóa nước đã rút hết không còn hộ bị ngập.

Về giao thông, quốc lộ 1 đoạn qua Hà Tĩnh đã cơ bản thông xe vào tối 20-10. Tuy nhiên nhiều đoạn đường sắt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh vẫn còn ngập sâu và bị sạt lở.

Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão trung ương cũng cho biết Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đã có công điện gửi Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei đề nghị Đại sứ quán liên hệ với các cơ quan chức năng của Brunei để xác minh và làm các thủ tục đưa 16 ngư dân của tàu QNg96455-TS (Quảng Ngãi) bị nạn trên biển ngày 18-10 và được tàu cứu hộ Brunei cứu vớt ngày 19-10 sớm trở về nước.

-- “Lũ nặng tại miền Trung là do làm mất dòng chảy tự nhiên” (Dân trí). - Ông Trần Đình Đàn sám hối (Phạm Viết Đào) Đình chỉ một chủ tịch xã bỏ mặc dân trong lũ (SGTT) … khi xe cứu hộ của bộ đội vào đón ông đi cứu hộ thì ông Tuấn nói: các đồng chí đi đi, chứ tôi không đi”.-Đình chỉ một chủ tịch xã bỏ mặc dân trong lũ(PL)- Ngày 21.10, chủ tịch xã Đức Lạc (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã bị tạm đình chỉ công tác vì thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo phòng chống lũ lụt tại địa phương này.- Từ chuyện chiếc ô của bí thư tỉnh ủy… (Tầm nhìn).-Tàu chìm tại cửa biển, 9 ngư dân thoát nạn (Bee)-Do sóng tại cửa biển rất lớn, nên đến thời điểm này, ngư dân vẫn chưa thể tổ chức trục vớt chiếc tàu trên.-Khoanh, xóa nợ cho người dân bị thiên tai(TNO) Bộ Tài chính hôm 20.10 ban hành Thông tư số 161/2010/TT-BTC hướng dẫn quy chế xử lý nợ bị rủi ro của Ngân hàng chính sách xã hội.

Vietnam flood death toll reaches 134 as missing bus found DPA-Ngập lụt ở Hà Tĩnh còn kéo dài trong 2-3 ngày tới (Bee)-Dự báo lũ các sông ở Nghệ An đến Quảng Bình tiếp tục xuống.-Video: Vớt nạn nhân xe khách bị chìm (Bee)-Những hình ảnh về vớt xác nạn nhân và trục vớt xe khách bị lũ cuốn vừa được gửi về từ hiện trường.

THIÊN NHIÊN CÔNG BẰNG BS Hồ Hải


-Tạo hóa và thiên nhiên thật công bằng. Mặt trời, mặt trăng, lực vạn vật hấp dẫn, núi, rừng, sông suối, bầu khí quyển, biển cả và đất đai, tất cả đều được sắp đặt lập trình như một chiếc máy tính hòan hảo chưa bị tin tặc tấn công, nhưng lại được bảo đảm an tòan tuyệt đối bỡi phần mềm chống tin tặc. Từ thuở hồng hoang động vật, thực vật và muôn lòai sống bình yên với nhu cầu sinh tồn bản năng sống, đất trời bình yên và cân bằng của vòng sinh tử.

Khi lòai người bắt đầu khám phá những qui luật của tự nhiên để ứng dụng cho cuộc sống, đời sống muôn lòai có tiến triển vượt bậc, nhưng cũng vì những mục đích đầy tham vọng lòai người đã tự bóp chết dần sự sống trên hành tinh xanh đáng yêu này.

Và cũng không phải đơn giản mà thế giới y học chia làm 2 trường phái Đông Tây. Tây đi từ thực nghiệm đi vào lý thuyết để thực hành, còn Đông đi từ triết học và vũ trụ học đi ra để lo sức khỏe lòai người bằng sự cân bằng sinh thái, âm dương, ngũ hành, tứ tượng, bác quái, v.v... để chăm lo sức khỏe con người. Đến giờ này chưa bên nào có thể hơn bên nào. Nhưng có một điểm chung sức khỏe của con người là sự vận hành trôi chảy các lỗ tự nhiên. Song Tây y không có cái nhìn bao quát con người là tiểu vũ trụ, trái đất là đại vũ trụ, muốn sống có sức khỏe con người phải biết sống hòa mình với thiên nhiên.

Trái đất cũng vậy, nó phải quân bình và hòa mình vào Thái Dương Hệ. Một khi nó bị tàn phá sức khỏe thì nó phải ốm đau. Nó cũng phải trải qua chu kỳ sống như con người. Nếu con người tự tay đào mồ cho mình bằng cách làm mất cân bằng sinh thái của trái đất thì đừng hy vọng đủ sức can thiệp vào những cơn bạo bệnh của thiên nhiên.

Hơn 10 ngày nay, những cơn lũ cứ dồn dập đổ vào vùng được gọi là địa linh nhân kiệt của mãnh đất Việt. Phải chăng đó cơn thịnh nộ công bằng của tạo hóa để thức tỉnbh con người, khi con người đã quên rằng họ chỉ là tiểu vũ trụ trong một đại vũ trụ đã được tạo hóa sắp xếp một cách rất khoa học và logic?

Mãi tới hôm nay mới có người công nhận trên truyền thông đại chúng là lũ lớn miền Trung là do hậu quả của thủy điện. Câu chuyện tàn phá môi sinh, mất cân bằng sinh thái gây nên hậu họa không thể tránh khỏi do thủy điện gây ra, không phải bây giờ tôi mới lên tiếng, mà đã lên tiếng từ trước khi ông phó tể tướng tốt nghiệp MBA ở Trinitry College, Dublin bảo rằng: Không thủy điện nào không có qui họachthủy điện không có xả lũ làm chết dân!

Xin thưa với các quan phụ mẫu rằng: làm quan phụ mẫu là phải có hiểu biết tòan diện với một họp sọ có tư duy tòan diện thiệt hơn cho đại nghiệp. Cộng nghiệp của một dân tộc là trong tay các ngài. Học cao phải hiểu rộng trên một cơ sở kiến thức phổ thông tòan diện. Chứ không có nghĩa rằng thì là mà có tấm bằng MBA ở trời Tây, tại một trường Tây là các ngài muốn làm theo bản năng là được. Và cũng xin thưa với các quan phụ mẫu rằng thì là mà là cơn thịnh nộ của thiên nhiên sẽ còn kéo dài triền miên bất tận đến người dân Việt cho đến khi nào những cảnh báo của hội nghị Cpenhaghen 2009 làm các ngài thức tỉnh mới thôi.

Dẫu biết rằng công việc think tank là công việc của bộ chính trị và 160 ủy viên trung ương đảng, người dân ở một nước có hình thái xã hội đơn nguyên không nên nghĩ dùm quan phụ mẫu. Nhưng được đặt ra những câu hỏi để bộ sậu think tank phải biết động não dùm rằng thì là mà cho đến bao giờ các quan phụ mẫu mới thấu hiểu phải ngưng ngay tất cả các dự án thủy điện trong tòan quốc trước khi quá muộn?

Thiên nhiên và các quy luật của thiên nhiên rất công bằng và khách quan như lập trình vi tính. Nó không có ý chí con người xen vào bóp méo đi mọi quy luật khách quan và khoa học tự nhiên. Xin các quan phụ mẫu hiểu cho.

Asia Clinic, 13h16', ngày thứ Năm, 21/10/2010
‘Lũ miền Trung có nguyên nhân do thủy điện’ (VNExpress). “… ông Trần Đình Đàn, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nguyên bí thư Hà Tĩnh” : “Cá nhân tôi cũng có trách nhiệm vì lúc đó tôi đang là Chủ tịch tỉnh Hà Tĩnh” ? - PGS.TS Nguyễn Đình Hòe – Trưởng ban phản biện xã hội …: Đáng lẽ lũ không thể “giết” nhiều người đến vậy (Bee)."Nếu chúng ta chuẩn bị tốt công tác ứng phó với lũ thì cứu hộ không tốn kém nhiều, và cũng không chết nhiều người đến vậy".

-Hà Tĩnh: Vỡ đê Rú Trí, ngập nhiều nhà (Dân Việt). – Vỡ đê ở Hà Tĩnh: Huyện nói có, tỉnh bảo không (PLVN). – Thấp thỏm bên vực tử thần (Người LĐ). “Đa số các hồ, đập thủy lợi tại Hà Tĩnh hiện đang xuống cấp trầm trọng, người dân sống trong cảnh lo sợ các hồ này bị vỡ”.

Nhà ngoại cảm Bích Hằng đã đoán sai? (VNN)-Vietnam Mom Recalls How Bus Was Submerged by Flood THE ASSOCIATED PRESS-It was dark and quiet in the early morning when the bus engine stalled and the driver yelled for everyone to remain calm. Tran Thi Mung felt the vehicle rock, then the floor tilt as the raging Lam River sucked away the wheels and slowly began to swallow the bus.-“Mẹ ơi nước ngập bánh xe rồi”... (Bee)-Mẹ chị Lan nhắc lại câu nói của con gái lúc thủy thần đang dâng vòng tay quái ác chuẩn bị lôi chiếc xe xấu số kia xuống sông.-Đã tìm được 3 thi thể nạn nhân vụ chìm xe khách ở Hà Tĩnh (VOV)-Ngay từ sáng sớm, công tác trục vớt thi thể nạn nhân vụ chìm xe khách đã được tiến hành. Cho đến thời điểm này đã có 3 thi thể được phát hiện và đưa lên bờ.-Đã tìm thấy ba thi thể nạn nhân (TNO)-

---------

Tàu chở 10 ngư dân bị tàu lạ đâm chìm- Lúc 2h30 sáng ngày 20/10, tàu cá BĐ 95582TS, do ông Lưu Văn Minh (ở thôn Nhuận An, xã Hoài Hương, Hoài Nhơn, Bình Định) làm chủ phương tiện, hành nghề vây rút chì, trên tàu có 10 ngư dân, đang trên đường chạy vào thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang) thì bất ngờ bị một “tàu lạ” đâm chìm tại vùng biển có toạ độ 08 độ 22 phút vĩ độ Bắc- 106 độ 120 phút kinh độ Đông.

Tàu ở Hoàng Sa ra khỏi vùng nguy hiểm của bão Megi(Bee)-Hiện tại 7 tàu ở Hoàng Sa đã về đến nơi an toàn, còn lại 2 tàu đang trên đường chạy về nơi trú ẩn-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm vùng lũ Hương Khê(TT)-Hồng Thập Tự cứu trợ lụt miền Trung VN (BBC)-Hồng Thập Tự cứu trợ cho miền Trung Việt Nam đang khốn khó vì hai đợt lụt lớn những tuần qua.

Ranh giới và hậu quả (ĐĐK). – Bài toán khó “hậu” lũ lụt miền Trung: Cứu trợ = mỳ tôm + …? (ĐĐK).Divers find missing bus (Straits Times)-HA TINH (Vietnam) - RESCUERS found a passenger bus on Wednesday that was swept away by flood waters that have killed 64 people in central Vietnam, state television reported.

It cited police and military sources, and said one body had also been recovered. Police in Ha Tinh province said earlier that the bus and 18 passengers disappeared on Monday in flood waters on the main north-south highway.


Vỡ đê ở Hà Tĩnh, hàng ngàn hộ dân đối mặt với hiểm nguy

(Dân Trí) - 11h đêm qua, 19/10, tuyến đê Rú Trí ngăn lũ sông Ngàn Sâu bảo vệ gần 20 ngàn người dân thuộc 4 xã của huyện Đức Thọ đã bị vỡ. Dòng nước kinh hoàng đã cuốn phăng gần 1km đường sắt, gây ngập nặng...
>> 46 người chết, các địa phương đề nghị cứu trợ khẩn cấp
>> Hà Tĩnh: Người dân lại gồng mình chạy lũ

Sáng nay, 20/10, đoàn công tác của huyện Đức Thọ đã vượt hơn 10km đường thuỷ để có mặt tại vị trí đê bị vỡ. Việc tiếp cận đoạn đê bị vỡ gặp rất nhiều khó khăn do dòng nước chảy xiết và hung dữ.

Tại hiện trường, đoạn đê bị vỡ có chiều dài hơn 30m. Nước lũ thượng nguồn sông Ngàn Sâu đang dâng cao đổ về khiến khu vực đê bị vỡ hết sức nguy hiểm. Dòng nước xoáy đổ ầm ầm xuống dưới chân đê có thể cuốn phăng bất cứ thứ gì. Đê vỡ đã cuốn trôi gần 1km đường sắt khiến đường ray tàu Bắc Nam bị biến dạng, sập sâu xuống dòng nước. Nhiều cột điện chạy dọc đường ray bị nước cuốn trôi và gãy đổ.
Đoạn đê gần 30 m bị vỡ khiến dòng nước lũ trên sông Ngàn Sâu đổ về rất nhanh và hung dữ
Chủ tịch UBND xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ Lê Văn Hiệp cho biết, do lũ lớn đang hoành hành, chia cắt hầu hết các tuyến đường nên công tác ứng cứu đê gặp rất nhiều khó khăn. Chính quyền xã chỉ còn biết cách thông tin liên lạc với nhân dân chủ động đối phó với tình trạng nước lũ tiếp tục dâng cao.
Phó Bí thư huyện uỷ Đức Thọ Trần Văn Kỳ cho biết, do đã bị lũ nhấn chìm nhiều ngày nên sự cố vỡ đê Rú Trí đã khiến nhiều xã phía dưới như Đức Lạng, Đức Đồng, Đức Lạc, Đức Hoà của huyện Đức Thọ nước tiếp tục dâng cao.
Đê Rú Trí vở cuốn phăng gần 1km đường sắt
Trước mắt, do dòng nước chảy quá mạnh chưa thể gia cố đoạn đê bị vỡ nên UBND huyện Đức Thọ đã tập trung lực lượng, phương tiện để nước rút đến đâu khắc phục đến đó.
Sự cố vỡ đê Rú Trí càng khiến ngành đường sắt thêm ngưng trệ và thiệt hại nặng nề. Theo ước tính, để gia cố hơn 1km đường sắt bị cuốn trôi (thậm chí là nhiều km nếu sự cố vỡ đê không được nhanh chóng khắc phục) ít nhất ngành đường sắt cũng phải mất hơn 5 ngày.
Video tuyến đê Rú Trí bị vỡ, nước tràn khắp nơi

Dưới đây là những hình ảnh về sự cố vỡ đê Rú Trí mà PV Dân Trí vừa ghi lại vào sáng nay, 20/10.

Lãnh đạo huyện Đức Thọ thị sát tuyến đê bị vỡ vào sáng nay
Dòng nước lũ đổ ầm ầm sau sự cố vỡ đê...
khiến đường sắt sạt lở nghiêm trọng
Hơn 400m đường ray bị nước nhấn chìm
Nhiều đọan ray đã bị biến dạng
Nước lũ tràn về gây xói lỡ những nơi nó đi qua
Hàng loạt cột điện bị gãy đổ
Hàng chục ngàn dân của 4 xã thuộc huyện Đức Thọ đang đối mặt với hiểm nguy
Văn Dũng - Đặng Tài - Bá Hải - Minh Lý
Chính phủ đảm bảo không để dân thiếu đói
(VOV) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng đoàn công tác Chính phủ vừa đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại tỉnh Hà Tĩnh, một trong 3 địa phương ở miền Trung bị ảnh hưởng nặng nề nhất do đợt mưa lũ gần đây gây ra. ...Không để dân đói rét, bằng mọi cách tìm người mất tíchThanh Niên
Thủ tướng: Lũ ở miền Trung vô cùng tàn khốcXãLuận.com tin tức việt nam 24h cập nhật
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng : “Dứt khoát không để đồng bào bị đói”Báo điện tử Chính phủ- TT Nguyễn Tấn Dũng: Hỗ trợ miền Trung 730 tỷ đồng (Bee)-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đánh giá về tình hình của hai cơn lũ ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình là vô cùng tàn khốc

Vai trò của chính quyền trong việc cứu trợ lũ (RFA)-Hình ảnh những cán bộ địa phương lội trong giông gió để đến với người dân vùng lũ khiến nhiều người xúc động mặc dù sự giúp đỡ giới hạn của chính quyền địa phương chưa thể xóa hết những thiếu thốn của người dân.

-Đã xác định vị trí chiếc xe khách trôi dưới lòng sông Lam (VOV)-Chiếc xe được xác định cách vị trí chìm khoảng 1km về phía hạ lưu. Các thợ lặn đang tiếp cận hiện trường. Thống kê của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão cho biết số người chết và mất tích do mưa lũ đã lên đến 67 người-Phát hiện dấu vết xe khách bị lũ cuốn trôi (tt 20/10)

Nhà ngoại cảm: Xe khách trôi ra biển? - Công việc tìm kiếm chiếc xe khách và hàng chục nạn nhân bị nước cuốn trôi đoạn xã Xuân Lam (Nghi Xuân - Hà Tĩnh) đến ngày thứ 3 vẫn chưa thấy. Trong khi đó theo các nhà ngoại cảm thì chiếc xe rất có thể đã trôi theo hướng ra biển…

Hồ Kẻ Gỗ cần xả tràn liên tiếp 2 ngày nữa (Bee)-Nếu liên tục xả tràn, ít nhất cũng phải cần 2-3 ngày nữa, lượng nước trong hồ Kẻ Gỗ mới quay về đúng quy định.

Death toll reaches 112 in Vietnam storms (Roundup) DPA-46 người chết, 21 người mất tích do lũ (TT)-Quảng Ngãi: Bàn giao 150 ngôi nhà “chống bão” cho dân nghèo (Bee)-Những ngôi nhà này được xây dựng với kỹ thuật phòng chống bão, có thể chịu đựng gió bão từ cấp 10-12.

Động đất ở Nghệ An (Bee)-Sau động đất, khu vực này có thể còn dư chấn, nhưng cường độ nhỏ hơn. Động đất 3,7 độ Richter tại Nghệ An(Dân trí) - Một trận động đất với cường độ 3,7 độ Richter vừa xảy ra lúc sáng sớm nay (20/10) tại xã Công Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Ông Lê Huy Minh, Giám đốc Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, cho biết cụ thể: động đất diễn ...Động đất tại Nghệ AnTiền Phong Online Nghệ An: Động đất sau lũNông Nghiệp-Động đất tại Nghệ AnBáo điện tử Chính phủ-Tin vỡ đê Tả Lam ở Nghệ An là không chính xác (Bee)-Hiện Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão đã thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn cho đê và tiếp tục bố trí người trực.

Triển khai 10 máy bay cứu trợ miền Trung (Bee)-Hiện tại, đơn vị Không quân C16 thuộc Đoàn không quân B71 đang chuẩn bị các tổ bay tăng cường cho nhiệm vụ này.

Những dịch vụ ăn theo mưa, lũ Đài Tiếng Nói Việt Nam
Từ xã Vượng Lộc vào Tiến Lộc (Hà Tĩnh) quãng đường dài hơn 5 km, chủ đò thu 50.000 đồng/người/lượt, xe máy 100.000 đồng/lượt. Hiện nay, mưa lũ đang làm cô lập nhiều vùng dân cư ở tỉnh Hà Tĩnh, trên tuyến quốc lộ 1A và tỉnh lộ xuất hiện các dịch vụ như ...Thông xe tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh Hà TĩnhVietnam Plus
Quốc lộ 1A bắt đầu thông xe trong nước lũZing News-Xe chưa lưu thông được trên tuyến đường 1A và 8AĐài Tiếng Nói Việt Nam

-Vô vọng chờ tin người thân-PLTP--Cả phương tiện hiện đại lẫn các nhà ngoại cảm vẫn chưa tìm thấy (TNO)-Sau 2 ngày đêm cật lực kiếm tìm với sự tham gia của khoảng 500 cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện hiện đại nhất có thể, kể cả sự giúp đỡ của các nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng (Hà Nội) và Thầy Liên (TP.HCM), nhưng cho đến tối 19.10, thi thể của các nạn nhân cùng chiếc xe khách vẫn biệt tăm dưới dòng nước lũ mênh mông.-Xe khách bị lũ cuốn đã chạy trốn CSGT? (Bee)-“Lực lượng CSGT đã ngăn xe lại nhưng lái xe cố tình lấn át, lách qua...”, Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết.

Gần 200 ngàn nhà dân bị ngập (TT)-Hàng ngàn người sống lắt lay trên biển nước! (TNO)-Chưa bao giờ người dân Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An... lại lâm vào tình cảnh như trong cơn lũ đang diễn ra. Hàng ngàn người dân đang phải sống trên mái nhà, ngọn cây, bờ đê, đồi núi... trong cảnh đói khát và rét mướt.

- Nghệ An: “Nếu đê Tả Lam vỡ TP Vinh sẽ chìm trong biển nước” (Tầm nhìn)

Gặp bão, một tàu cá bị chìm, 16 ngư dân mất liên lạcThanh Niên
Tin nhanh từ Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh Quảng Ngãi cho biết: đến cuối giờ chiều nay 19.10, trong số 8 tàu cá còn nằm trong vùng ảnh hưởng của siêu bão Megi có tàu 0106 - Hòa Hải đã bị vỡ vào lúc 7 giờ sáng nay và hiện mất liên lạc. ... Tàu vỡ trên biển Đông, 16 người gặp nạn (VTC).
Quảng Ngãi: Tàu vỡ, 16 lao động cần ứng cứu khẩn cấpNông Nghiệp
Quảng Ngãi: 1 tàu cá gặp nạnĐài Tiếng Nói Việt Nam
Miền Trung đói khát, phập phồng đón bãoNgười Lao Động

15 thuyền viên tàu cá bị vỡ được hải quân Brunei cứu(TT)-Sóng đánh vỡ tàu, 15 ngư dân lâm nạn (Bee)-Tàu do ông Nguyễn Ngọc Sính, ở huyện Lý Sơn làm thuyền trưởng, trên tàu có 15 lao động, đã bị sóng đánh vỡ.-Quảng Ngãi: Tàu cá không chịu vào bờ tránh siêu bão Megi (Bee)-Tàu do ông Nguyễn Chín làm thuyền trưởng, có 14 lao động đang hoạt động trên quần đảo Hoàng Sa đã chống lệnh.

Cập nhật tin lũ Miền Trung:Nghệ An: “Nếu đê Tả Lam vỡ TP Vinh sẽ chìm trong biển nước” XãLuận.com tin tức việt nam 24h cập nhật

13 người chết, hàng chục nghìn nhà dân chìm trong biển nước, giao thông chia cắt, thiệt hại kinh tế gần 400 tỷ đồng... tỉnh Nghệ An đang dồn toàn lực chống chọi với trận lũ lịch sử, sửa soạn tinh thần “đón” bão Megi. Tỉnh Nghệ An đã cử nhiều đoàn công ...
Cấm cầu Bến Thủy, hàng trăm xe nằm chờ trên QL1ADân Trí
Cuộc sống người dân đảo lộn và cơ cực vì mưa lũVietnam Plus
Nghệ An: 12 người chết, sắp vỡ đê Tả LamVietNamNet

Death toll reaches 101 in Vietnam storms DPA-Vietnam's flood toll hits 86 (Straits Times)-HANOI - AT LEAST 19 people were killed and five were missing after heavy rains hit central Vietnam, bringing the death toll in October to 86, authorities said on Monday. Most of victims were swept away by floods while traveling in Nghe An, Ha Tinh, Quang Binh and Thua Thien Hue provinces, the National Steering Committee on Storm and Flood Control reported.

Cấp ngay thuốc cho miền Trung lũ lụt!(Bee)-Phải chuẩn bị cung ứng đầy đủ các loại thuốc để phòng chống dịch bệnh cũng như các loại thuốc khử trùng để vệ sinh môi trường!-Xác định được danh tính 18 hành khách mất tích(TUỔI TRẺ)-Lũ cuốn xe khách, 19 người mất tích (19/10)-"Nước gần chìm xe thì tôi biết chắc đã mất con rồi..." (Bee)-Đứa con khản giọng kêu cứu: "Con không biết bơi. Cứu con với…" nhưng người cha đành bất lực.

-Xác định nguyên nhân tràn đập Hố Hô(Bee)-Lũ đã cuốn trôi 1 máy biến áp 35 KV có dung lượng 7,5 MW, toàn bộ thiết bị như turbin, máy phát đều bị ngấm nước.

Ghi nhanh: Nông dân Hà Tĩnh mất sạch vì lũ (Bee)-Toàn tỉnh có đến 106 xã bị ngập sâu trong nước thì có ngần ấy xã có thóc lúa bị ngâm trong lũ.

Sao cứ để dân tự bơi?

Nước lũ trước chưa rút, lũ sau đã tràn về. Lần trước địa phương bị sự tàn phá ghê gớm của lũ là Quảng Bình, lần này thêm Hà Tĩnh, Nghệ An. Còn lần tới...?

Chỉ biết kịch bản lặp lại: người dân chạy lũ tứ tung, kẻ chậm chân thì leo lên cây, lên mái nhà... kêu cứu! Trực thăng, xuồng cứu hộ đâu có nhiều. Thế là đói khát, là chết người...

Chẳng lẽ cứ tiếp tục thụ động chờ lũ đến rồi lại chạy, lại đói khát... mà không có giải pháp tích cực phòng ngừa?

Còn nhớ khu vực phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng vốn là vùng trũng, thường xuyên bị ngập sâu. Thế nhưng cơn lũ lớn năm 2007 đã không gây thiệt hại đáng kể cho bà con chỉ vì địa phương đã chủ động phòng ngừa bằng cách xây nhà tránh lũ. Được biết, từ ngày 11 đến 13-11-2007 lũ lên đến “cao trình” 2,3 m, thế nhưng hơn 100 nhân khẩu ở đây vẫn yên tâm vì họ chạy đến nhà tránh lũ.

Đó là căn nhà hai tầng khá kiên cố, có diện tích sử dụng khoảng 500 m2. Tầng trên có nhà vệ sinh, bếp và bồn chứa khoảng 1.000 lít nước. Khi lũ lên, canô chở gạo, mì tôm đến tận chân cầu thang nhà. Đây là căn nhà được xây vào cuối năm 2006 từ vốn của Quỹ phòng chống thiên tai Luxembourg - Hà Lan với kinh phí 563 triệu đồng, trong đó bà con góp 20 triệu đồng.

Sau trận lũ 2007 ngôi nhà này trở nên nổi tiếng, được nhiều nơi đến học tập chỉ bởi cả miền Trung chưa có cái nào. Sở Thủy sản Nông lâm Đà Nẵng lập dự án xây dựng thêm hai ngôi nhà khác với kinh phí khoảng 700 triệu đồng/nhà. Học Đà Nẵng, gần đây Quỹ hỗ trợ thiên tai miền Trung đã và đang xin kinh phí của doanh nghiệp để nhân rộng. Hiện quỹ đã hỗ trợ xây dựng được chín căn nhà tránh lũ có tổng giá trị 17,5 tỉ đồng ở miền Trung. Đến nay, quỹ đã có danh sách 400 điểm cần xây dựng nhà tránh lũ, trong đó có 32 căn tại những khu vực cấp thiết nhất cần đầu tư ngay.

Như vậy, xuất phát từ nhu cầu tự thân của nhân dân, từ sáng kiến của các tổ chức xã hội và lòng hảo tâm của doanh nghiệp đã có một số nơi người dân chủ động hơn trước lũ, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Đáng tiếc là ở 32 khu vực cấp thiết nói trên mới có dự án, thiết kế kiến trúc và dự toán, không kịp có nhà cứu dân trong đợt lũ chồng lũ năm nay.

Dẫu ngân sách nhà nước còn hạn hẹp, các bộ, ngành còn bận nhiều việc nhưng sinh mạng của những người dân vùng rốn lũ phải được xem là quan trọng hơn cả. Phải chủ động phòng chống ngay từ khi lũ chưa tới.

Thuyết nhân quả trớ trêu (19/10)

Lũ lụt ở miền Trung gần đây hình như không còn là lũ lụt thông thường nữa mà đã thực sự là những cơn đại hồng thuỷ. Con người đang co rúm lại dưới sự thịnh nộ cực độ của thiên nhiên.

Sau trận lũ kinh hoàng năm 2009, nhiều nhà dân ở bờ bắc sông Thạch Hãn bỗng nhiên trở thành triệu phú do gỗ lậu theo nước lũ ào về, vướng lại trong vườn, mắc kẹt lại trên những bãi bồi. Toàn là gỗ có giá trị, súc nào súc nấy to lừng lững. Gỗ lấp đầy ao hồ, khúc sông cạn, cả mấy cái hố bom sâu hoăm hoắm.

Rừng lẽ ra chắn lũ cho đồng bằng thì lại bị cuốn trôi vô vọng và bi thảm. Mùi của gỗ lụt thật kinh khủng, như mang theo cả sự thối rữa của những cánh rừng nguyên sinh đầu nguồn.

Thuyết nhân quả quả là trớ trêu. Có những kẻ phá nát rừng bây giờ đang là những triệu phú, những doanh nhân thành đạt, những mô hình làm ăn giỏi.

Trong lúc đồng bào đang tuyệt vọng đói khát giữa nước lũ thì có thể những kẻ gieo gió vẫn đang ăn chơi thoải mái. Những người dân lam lũ đáng lẽ ra được gặt gái những vụ mùa bội thu thì lại phải gặt bão từ những cơn gió họ không hề gây ra.

Án ngữ ngay đầu làng tôi là một khu rừng quanh năm rậm rịt. Ba tôi lý giải cái tên rú Cấm là có ý ngăn cấm không do dân chặt cây. Dân làng chỉ được phép vào rú nhặt lá, mót những nhành củi khô. Đến giờ lệ làng vẫn vậy. Dân làng vẫn sợ câu “tham của rừng rưng rưng nước mắt”.

Liệu có thể nói với nhau rằng “còn da lông mọc, còn chồi nảy cây” khi những cánh rừng đầu nguồn bị đã bị đốn trụi, loang lổ; khi những con sông đầu nguồn đã bị khoét tung toé để đãi vàng và ngay cả những rễ cây cũng bị trục lên để làm những bộ bàn ghế cầu kỳ vô cảm?

-Miền núi tang thương, đồng bằng hết nước mắt (Bee)-"Lũ về bất ngờ người dân chủ quan không đưa tài sản lên cao nên bị ướt hết rồi, hai ngày nay ngồi trên gác xép không có cái gì ăn cả".

'Bão cấp 13 thì nhà xây thô ở miền Trung đều sập hết' (VnEx 18-10-10) -- Đường sắt trôi ray, đường bộ tê liệt vì mưa lũ (VnEx 18-10-10)- Trần Tiến Dũng: Lũ đến, lũ qua và lũ sẽ tới(BBC). “Dẫu biết là nhân ái cao cả của dân tộc là không giới hạn, nhưng đã đến lúc cộng đồng phải đặt ra vấn đề là: Liệu cảm xúc nhân ái được giữ gìn và vun bồi ra sao khi mà cứ theo mùa thiên tai lũ lụt là đến “mùa” phát động cứu trợ. Cứ lập lại mãi như vậy mà không nghĩ đến những biện pháp hữu hiệu hơn để khắc phục thảm trạng và dự phòng đối phó trước thiên tai dịch họa mới.” -52 người chết, mất tích (Dân Việt). – Nghệ An: 12 người chết, sắp vỡ đê Tả Lam (VNN).

-Thêm 1 người thoát nạn trong vụ xe khách bị cuốn trôi tại Hà Tĩnh (VOV)-Đến 16h30 ngày 18/10, vẫn còn 19 người mất tích trong vụ xe khách bị nước lũ cuốn trôi ở Hà Tĩnh.-30 người chết, 20 người trên xe khách bị lũ cuốn trôi ở miền Trung VN (VOA)-Bản tin AP đánh đi từ Hà Nội ngày 18/10 cho hay vào lúc 4 giờ rưỡi sáng sớm hôm nay, một chiếc xe đò bị nước lũ cuốn trôi ở tỉnh Hà Tĩnh, khiến 20 hành khách bị mất tích, trong số này có một bé gái bị nước cuốn văng ra khỏi tay người mẹ 46 tuổi.-Bus swept away, 20 missing (Straits Times)-HANOI - VIETNAMESE officials say 20 people on a bus were swept away by strong currents from a flooded river, while another 17 managed to save themselves by swimming or clinging to trees or power poles. Nguyen Hien Luong, head of Nghi Xuan district in Ha Tinh province, says the bus was traveling from the Central Highlands province of Dak Nong to the capital when it was yanked off the country's main highway at around 4:30 am (5:30 am S'pore time) Monday.

-Death toll reaches 97 in Vietnam storms (Roundup) DPA-Trực thăng Mi 17 từ Hà Nội vào ứng cứu vùng lũ(Bee)-Chiếc máy bay này sẽ chở hàng cứu trợ, nhu yếu phẩm từ TP Vinh vào các địa phương chịu ảnh hưởng nặng của lũ lụt.- Điều trực thăng từ Hà Nội ứng cứu vùng lũ (VNE).

- Phép thử… vai trò lãnh đạo (Tầm nhìn) “Đại hội (Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An) vẫn “khai mạc trọng thể” vào sáng 16-10 khi lũ lụt đã nhấn chìm nhiều làng mạc, và cứ tiếp tục làm việc khi lụt tràn vào cả thành phố Vinh”. “nếu như Đảng bộ địa phương cứ làm việc theo kế hoạch định sẵn, không kể đến thiên tai bất ngờ đang đe dọa nghiêm trọng tính mạng và tài sản người dân thì làm sao thể hiện vai trò lãnh đạo nhân dân?”.

-Những tình huống bi thảm nơi rốn lũ(Bee)-Có những đứa trẻ trong số đó được đặt tên là Lũ và Lụt như để khắc ghi trận lũ lụt kinh hoàng này.-31 người chết vì mưa lũ(Bee)-Phó Thủ tướng yêu cầu tất cả các cấp chính quyền địa phương phải nỗ lực tiếp cận, đảm bảo không có người dân nào bị đói, thiếu nước uống, chăn màn.

-23 dead from Vietnam floods (Straits Times)-HANOI - THE death toll from the latest floods caused by heavy rains in central Vietnam rose to 23 on Monday, while more than 150,000 homes were under water, officials said.

Most of the fatalities were in Ha Tinh province, where 10 people were reported killed, while others came in neighbouring Nghe An and Quang Binh provinces, said the national flood and storm control department. Three people were listed as missing. Quang Binh was hardest hit after flooding earlier this month that left at least 64 people dead in the centre of the country.-20 người thiệt mạng vì mưa lũ miền Trung(Bee)-Nghệ An có 8 người; Hà Tĩnh có 10 người; Quảng Bình có 2 người; một người mất tích ở Quảng Bình đang được xác minh danh tính.-Death toll reaches 86 in Vietnam storms DPA-"Mẹ ơi! Con cũng đói!"(Bee)-Miền Trung nước lũ đang phủ trắng mênh mông, những sinh viên con nhà nghèo của vùng đất khó ấy đi học xa nhà mấy đứa được no!...

Những tiếng kêu từ vùng lũ Quảng Bình (Kỳ 2)-Thăm nhà Tướng Giáp ở Quảng Bình, những dấu hiệu về cái chết của ông Nguoi-Viet Online

Con đường đi vào nhà Tướng Giáp làm bằng bê tông, rộng chừng 10 mét, đi ngang qua cánh đồng mênh mông nước và nước, thỉnh thoảng vài chiếc thuyền câu buông trôi giữa biển nước khiến cho cảm giác hiu quạnh càng dâng cao.

Phóng sự của Liêu Thái/Người Việt

... Con đường đi vào nhà Tướng Giáp làm bằng bê tông, rộng chừng 10 mét, đi ngang qua cánh đồng mênh mông nước và nước, thỉnh thoảng vài chiếc thuyền câu buông trôi giữa biển nước khiến cho cảm giác hiu quạnh càng dâng cao.

Ngoại trừ khu vực dân cư đông đúc ở thị trấn, vùng ven nhà cửa thưa thớt, chơi vơi giữa đồng không mông quanh, bày ra trước mắt tôi là cảnh phơi áo quần, giường chiếu, nệm gối, lúa gạo và sách vở.

Toàn cảnh căn nhà Tướng Giáp ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

Tôi định ghé vào thăm những ngôi nhà này nhưng trời cũng đã bắt đầu nhá nhem tối nên tôi quyết định đi thẳng một mạch đến nhà Tướng Giáp.

Ðường khá xa, từ quốc lộ 1A đến nhà ông phải mất hơn 30 km, khác với con số để trên bảng hướng dẫn là 3 km [tôi đoán là có ai đó đã xóa mất con số 0 phía sau con số 3].

Bến Kiến Giang, cách nhà Tướng Giáp chừng 100m. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)


Nhà Ðại Tướng Võ Nguyên Giáp nằm ở làng An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình.

Nếu tính theo đường chim bay thì giữa nhà Tướng Giáp và nhà Cố Tổng Thống VNCH Ngô Ðình Diệm cách nhau chừng 700 mét đến 1,000 mét.

Nhà của Tướng Giáp [chính xác hơn là nhà của cụ thân sinh Tướng Giáp] vẫn được nhà nước chi tiền trùng tu, bảo dưỡng hằng năm với mức kinh phí từ 15 đến 40 triệu đồng (khoảng $2 ngàn) nên còn nguyên vẹn, sạch sẽ, khang trang.

Còn nhà của ông bà, thân sinh Cố Tổng Thống Ngô Ðình Diệm thì không còn dấu vết gì. Thậm chí người ta chỉ cho tôi khu vực ấy là nhà Tổng Thống Diệm nhưng cụ thể nền nhà nằm ở đâu thì không thể chỉ được.

Theo như ông Võ Ðại Hàm, người cháu gọi Tướng Giáp bằng ông nội chú, hiện đang sống trong nhà lưu niệm Tướng Giáp, thì những người họ Ngô Ðình còn lại trên quê hương cũng không dám giữ nguyên họ gốc mà phải đổi thành Ngô Văn, Ngô Huân, Ngô Sĩ... Nói chung là phải cho khác họ mình đang có.

Ông Hàm giải thích thêm sở dĩ không còn dấu vết nào về nhà họ Ngô vì lẽ lúc di cư vào miền Nam do biến cố cải cách ruộng đất và đấu tố những năm 1950, họ là những con chiên ngoan đạo, họ đi theo tiếng gọi của Chúa, họ cũng không thể ở lại Quảng Bình cho được yên ổn, nhất là chủ trương của phe miền Bắc lúc đó là không cho đạo Thiên Chúa phát triển hoặc hoạt động trong địa hạt của họ.

Câu chuyện đấu tố trên mảnh đất làng An Xá vốn là câu chuyện hết sức thương tâm. Có không biết bao nhiêu người rơi vào tán gia bại sản, mất mạng, chết tức tưởi...

Ông Võ Ðại Hàm, cháu gọi Tướng Giáp bằng ông nội chú, hiện đang là người chăm nom nhà Tướng Giáp. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

Trở lại chuyện nhà Tướng Giáp, lúc tôi dừng xe ngay cổng nhà ông, đồng hồ đã chỉ sang 5 giờ chiều. Nhìn vào nhà, không thấy ai, tôi chạy một vòng ra bến Kiến Giang, nơi có đặt tấm bảng lớn khắc dòng chữ: “Ðường vào nhà Ðại Tướng Võ Nguyên Giáp.”

Chụp xong vài bức hình, tôi quay trở lại nhà ông.

Thấy có người đứng trong nhà, tôi lên tiếng gọi và ông Võ Ðại Hàm mời tôi vào nhà.

Trước sân nhà vẫn còn phơi la liệt đồ đạc bị dính bùn non và lúa ướt. Có chừng hơn 500kg lúa ướt đang phơi trên sân. Nhưng theo ông Hàm nói thì con số nhiều hơn. Gia đình ông làm đến 9 sào ruộng, bị ướt đến hơn một tấn lúa. Mấy ngày nay, hai vợ chồng ông phải vất vả vừa phơi lúa vừa tiếp khách đến thăm lại vừa phơi các di vật của Tướng Giáp... Khi nói chuyện, đôi mắt bác Hàm đượm buồn khiến tôi linh cảm điều gì đó không bình thường.

Chiếc giường trong phòng Tướng Giáp bị lật một nửa vạt và lấy đi 1 thanh ngang. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

Tôi xin phép ông Hàm đi chụp hình một lượt quanh nhà, ông đồng ý. Khi tôi chụp đến căn phòng của Tướng Giáp, nhất là chiếc giường ngủ của ông thì xuất hiện một chi tiết khá lạ: vạt giường đã bị lật lên một nửa, thanh giường đã bị gở bỏ một cây.

Ðiều này nói lên gì? Theo tập quán của một số vùng miền trên Việt Nam, đặc biệt là khu vực miền Trung, khi có người chết, việc đầu tiên người ta làm là đốt những gì có liên quan mật thiết đến cuộc sống hằng ngày của người chết như: áo quần, mùng mền, chăn gối... Còn chiếc giường mà người quá cố vẫn hay nằm trước đây sẽ được lật một nửa vạt, gỡ bớt một thanh với ngụ ý chiếc giường này từ nay sẽ mãi mãi thuộc về người chết bên kia thế giới và không có ai được phép nằm lên chiếc giường ấy nữa. Ðó là một kỷ vật...

Tôi men theo mấy tấm ván lót trên sàn đất nện còn ướt nhão đi trở ra trước hiên nhà ngồi uống trà với bác Hàm, hỏi chuyện ông về Tướng Giáp. Bác Hàm trả lời tôi: “Ðại tướng vẫn còn sống, đang rất minh mẫn, ông nhớ rành rọt những trận đánh tháng 5 năm 1954, ông vẫn khỏe... (?)Miền (Mình - tiếng Quảng Bình) có thăm cụ vào dịp 25 tháng 8 vừa rồi, đó là ngày sinh nhật cụ, hôm đó cụ được đưa về nhà ở Hà Nội cho con cháu chúc thọ rồi sau đó trở lại bệnh viện cho ông Dũng (Nguyễn Tấn Dũng), ông Mạnh (Nông Ðức Mạnh) và các ông quan chức khác đến chúc thọ...”

Khi tôi đặt câu hỏi lần cuối cùng Tướng Giáp về thăm nhà là năm nào và kỷ niệm nào cho ông nhớ nhiều nhất với Tướng Giáp, ông cố tình quay ánh mắt đượm buồn đi nơi khác và trả lời tôi: “Ðó là tháng 11 năm 2004, cụ có về trồng mấy cây làm kỷ niệm như cây mít, cây hoa mơ và một số cây khác, lần đó cụ về cùng con cháu rất đông, đông nhất từ trước tới nay, gồm hai mươi người con cháu, một bác sĩ riêng và một bảo vệ. Hôm đó dân làng đến thăm chật cả sân, cả đường vào nhà, các đội văn nghệ xã đến hát dân ca trước sân cho cụ xem...”

“Từ đó trở về sau dường như sức khỏe của cụ không được tốt mấy, sau chuyến đi tham gia lễ kỷ niệm chiến thắng Ðiện Biên Phủ trên Tây Bắc năm ngoái (2009) trở về, cụ ốm và nằm liệt giường luôn...” Nói đến đây, bác Hàm quay mặt đi chỗ khác, tôi thấy mắt bác hơi ướt. Dường như bác tránh cho tôi nhìn thấy nỗi buồn nào đó...!

Nhà thờ chi tộc Võ nằm trong khuôn viên vườn nhà tướng Giáp. (Hình: Liêu Thái/Người Việt)

Tôi tiếp tục đặt câu hỏi: “Lần cuối bác nói chuyện với đại tướng là lúc nào?” bác Hàm trả lời: “Lần cuối tôi gặp cụ qua điện thoại, nhưng tôi không được nói chuyện trực tiếp với cụ mà thông qua cụ bà, vả lại cụ cũng không dùng điện thoại. À, mà không biết có phải là lần cuối không nữa, có thể nói là lần gần đây nhất chứ!” Tôi gật đầu, tôi biết bác Hàm đang cố giấu tôi về chuyện Tướng Giáp. Tôi không hỏi gì thêm và chuyển sang đề tài cứu trợ.

“Có cứu trợ, nhà nước cho đợt 1 mỗi nhà 15 gói mì tôm, họ nói rằng không thể căn cứ trên đầu người được, vì khi vận động cứu trợ cho nơi khác thì nhà nước cũng kêu gọi trên đầu hộ chứ không kêu gọi trên đầu người nên chi khi cho miền cũng căn cứ trên đầu mỗi gia đình, miền thấy cũng có lý, thôi kệ!”

“À, đợt 2 thì chưa có cháu à, cũng may mà có một đoàn Phật tử đến đây hôm 13 tháng 10, họ từ miền Nam ra, miền không biết họ ở chùa nào, nhưng có treo cờ Phật giáo, họ cho mỗi nhà 200 ngàn đồng và dầu ăn, nước mắm, muối, bột ngọt, gạo... Nói chung suất quà ấy cũng chừng 100 ngàn đồng, vị chi mỗi gia đình được nhận 300 ngàn đồng. Nhưng chỉ cho riêng làng An Xá, làng của cụ Giáp thôi! Nói chung năm nay không có người chết, nhưng bù vào đó mất nhiều đồ đạc, hư hại nhiều, vì nước dâng quá nhanh, bà con bị bất ngờ cháu à!” Bác Hàm nói.

Câu chuyện về Tướng Giáp cùng những tiếng kêu trên quê hương ông sau trận lụt vẫn còn dài, tôi sẽ kể tiếp với độc giả vào kỳ cuối của bài phóng sự này.

(Còn tiếp)

Kỳ cuối: Cái nghèo hay đeo cái khổ...

100.000 nhà dân chìm trong lũ, 19 người chết, 4 người mất tích (TUỔI TRẺ)--Miền Trung lũ chồng lũ: Dỡ ngói cứu người (TUỔI TRẺ)-Miền Trung lại chìm trong biển nước (TNO)-

* Đã có 108 người chết và mất tích
* Hàng vạn ngôi nhà ngập sâu trong nước, đường sắt bị tắc
* Chiều tối nay siêu bão Megi vào biển Đông

Lũ cũ chưa qua, mưa dồn dập và lũ mới lại về khiến nhiều tỉnh miền Trung chìm trong biển nước, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của...

Có nên lập đội đặc nhiệm ứng phó sự cố môi trường?(VietNamNet) - Để ứng phó với những sự cố môi trường, Việt Nam có nên lập đội đặc nhiệm? Và ai sẽ là nòng cốt cho lực lượng này?

Chưa thể ngưng xả hồ Kẻ Gỗ (VOV). – 100.000 nhà dân chìm trong lũ, 19 người chết, 4 người mất tích (Tuổi trẻ). – Lũ chồng ở miền Trung chưa từng có trong hơn 100 năm (PLTP)-- Hàng chục ngàn con cò kéo về Quảng Ngãi (SGTT).

Kịp thời cứu trợ nạn nhân vùng lũThanh Niên
Liên tục những ngày qua, các đoàn công tác của Thanh Niên đã phối hợp với các đơn vị, địa phương cùng các doanh nghiệp kịp thời chuyển hàng cứu trợ đến bà con vùng lũ, đặc biệt là vở, bút cho các em học sinh. Ngày 16.10, Thanh Niên phối hợp với Công ty ...
Gần 10.000 học sinh được nhận vở, bút mớiThanh Niên
Tấm lòng bạn đọc đến vùng lũNgười Lao Động
Tuổi trẻ Thủ đô: Sẻ chia cùng người dân vùng lũHà Nội Mới- Lòng tin còn gì trước sự vô cảm? (TVN). “Sẽ là kiếm củi ba năm thiêu một giờ đối với vật chất nhưng sẽ là nhiều ngàn năm tự hào dân tộc thiêu trong một thế hệ nếu để mất lòng tin.” Có lòng tin mới có động lực để cống hiến, dâng hiến. Nhưng lòng tin còn gì nơi chúng ta khi bắt gặp sự vô cảm đến lạnh lùng, đáng sợ, nhất là từ những bậc cầm cân nẩy mực?

14 dead in Vietnam floods (Straits Times)-BANGKOK - FLOODING has killed at least 14 people in Vietnam and forced around 78,000 people to be evacuated from their homes in the centre of the country, officials said on Sunday. Nghe An province recorded the highest death toll with eight people killed, said Dao Van Long, of the local floods and storm control department, who said more than 800 millimetres (31 inches) of rain had fallen in some places.-16 người chết và mất tích do mưa lũ (VOV)-Miền Trung đang nhanh chóng khắc phục hậu quả đợt lũ vừa qua để chuẩn bị đối phó với cơn bão mới

-Bài 2: Ban phát rừng và mất rừng hợp pháp (VOV)-Những cơ chế chính sách lâm nghiệp chậm đổi mới, sự yếu kém trong quy hoạch và thực hiện quy hoạch, quản lý tài nguyên kiểu ban phát, càng khiến rừng Tây Nguyên bị suy giảm nhanh chóng, các dự án không đạt hiệu quả.-Hàng ngàn nhà ngập sâu, 12 người chết, 3 người mất tích (Tuổi trẻ). – Ảnh: Quốc lộ 1A thành dòng sông lớn (VNN). Những hình ảnh về lũ lụt ở Quảng Bình (VOV) - Kiên quyết di dời dân ở những vùng dễ bị sạt lở, có nguy cơ lũ quét, ngập sâu; các địa phương chủ động cho học sinh nghỉ học khi có lũ lớn xảy ra. Trong 3 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được phổ biến ...Siêu bão cấp 17 tiến sát biển Đông (VNE)

-Hàng vạn dân chạy lũ trong đêmDân Trí- Bão lụt và giải tennis doanh nhân (Nguyễn Thế Thịnh). “… tai Sunspa resort ở Bảo Ninh (Đồng Hới, QB), đang diễn ra giải tennis doanh nhân toàn quốc, banroll treo đầy đường. Trời mưa, nước lũ ngập phố, xe cấp cứu, xe cảnh sát, xe cứu trợ chạy xuôi chạy ngược, nhìn mấy cái banroll nó gai con mắt.”

Các hộ dân tại các vùng ven sông, biển Nghệ An nguy cơ lũ quét (VOV)-Trong 4 ngày qua trên địa bàn Nghệ An có mưa to đến rất to. Mưa làm cho mực nước các sông, ao, hồ và đồng ruộng tăng nhanh, nguy cơ xảy ra lũ quét rất cao.
Quảng Bình: Lốc xoáy và ngập lụt trở lạiThanh Niên-Quảng Bình di dời 10.000 dân đến nơi an toànBáo điện tử Chính phủ-Cấp ngay 2.000 tấn gạo cho Quảng Bình-Hà Tĩnh (Bee)-Trong đó, mỗi tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh được hỗ trợ 1.000 tấn gạo, 100 tỷ đồng.-Nguy cơ vỡ đập Cẩm Ly, 300 hộ dân phải di dời khẩn cấp(TNO) Sáng nay 17.10, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) tiếp tục di dời khẩn cấp 70 hộ dân với 150 người sống trong khu vực đập Cẩm Ly do nguy cơ vỡ đập, nâng tổng số hộ dân phải di dời lên 300.-Hàng ngàn nhà ngập sâu, 9 người chết, 3 người mất tích (TUỔI TRẺ)-

img

- Đập tràn của thủy điện Đăkr’TiH bị thấm (SGTT)-Đập tràn của thủy điện Đăkr’TiH bị thấm (Bee)-Theo hội đồng NTNN, ban quản lý dự án thủy điện và nhà thầu giám sát thi công xây dựng đã buông lỏng việc quản lý các nhà thầu thi công.

-- chúng ta,những kẻ bội thu… (Đỗ Trung Quân) “Chúng ta gieo mầm dửng dưng nên gặt về lạnh nhạt.chúng ta gieo sự tàn nhẫn nên gặt về toàn án mạng.giết người như đùa vui”…-Gần 10.000 học sinh được nhận vở, bút mới(TNO) Ngày 16.10, đoàn công tác xã hội của Báo Thanh Niên, Công ty Cổ phần Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn, Tỉnh Đoàn và Hội LHTN tỉnh Quảng Bình đã mang 100.000 quyển vở và 25.000 cây bút đến tặng 9.855 học sinh thuộc 27 trường tiểu học ở huyện Quảng Trạch, Quảng Bình.

"Không có chuyện hồ Kẻ Gỗ sắp vỡ" (Bee)-PGĐ Cty TNHH một thành viên thuỷ lợi Kẻ Gỗ khẳng định: đến thời điểm hiện tại mức nước trong hồ đã hạ xuống 31,98m, thấp hơn so với hôm qua.

Hồ Kẻ Gỗ:Không thể ngưng xả dù dân đang bơi trong lũ (Bee).-17/10/2010 13:55:42

Mưa như trút nước suốt hôm qua 16/10 cùng với nước từ các đập tràn về khiến nhiều vùng ở Hà Tĩnh chới với trong nước lũ. Trong đó, đập Mơ, đập Khe Mưng bị xé toạc. Hồ Kẻ Gỗ ở mức độ nguy hiểm cao.Việc xả nước ở hồ Kẻ Gỗ phải thực hiện kéo dài thêm ít nhất 2-3 ngày nữa.

TIN LIÊN QUAN

Được biết mực nước hồ Kẻ Gỗ là 31,92m, trong khi ngưỡng cho phép là 31,5m. Vì vậy từ 22h đêm 14/10, hồ Kẻ Gỗ đã phải xả lũ ở mức 520m3/giây. Hiện mưa đang rất lớn, đã gần 700mm và tiếp tục mưa nên không thể ước tính việc xả lũ này ảnh hưởng đến hạ lưu ở mức nào. Nhưng chắc chắn TP Hà Tĩnh, 7 xã của huyện Cẩm Xuyên và một phần huyện Thạch Hà sẽ ngập nặng.

Ảnh: VNE
Lũ tràn qua các cửa xả. Ảnh: VNE

“Biết là dân sẽ thiệt hại nặng nhưng không còn phương án nào khác”. Ông Phạm Đăng Nhật - giám đốc Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Kẻ Gỗ thừa nhận như vậy khi trả lời trên Tuổi Trẻ (tối 16/10) về việc xả lũ từ hồ này sẽ gây ngập hạ lưu.

Ông Nhật cũng cho biết thêm việc xả nước ở hồ Kẻ Gỗ phải thực hiện kéo dài thêm ít nhất 2-3 ngày nữa. Mực nước hồ Kẻ Gỗ đã vượt ngưỡng an toàn, phải tiếp tục xả. Tuy nhiên, lưu lượng nước vào hồ hiện đang ngang với lưu lượng xả và chắc chắn không thể ngưng xả dù biết dưới hạ lưu người dân đang phải vật lộn với lũ.

Hồ Kẻ Gỗ dài gần 30 km, gồm 1 đập chính và 10 đập phụ với sức chứa 300 triệu m³ nước, cung cấp nước tưới cho khoảng 20.000 ha đất nông nghiệp của các huyện Cẩm Xuyên, Thạch Hà, Thành phố Hà Tĩnh... Hồ Kẻ Gỗ được “treo” trên cao và chỉ cách TP Hà Tĩnh 15 km.

Quảng Bình: Lốc xoáy và ngập lụt trở lại(TNO) Suốt ngày 16.10, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to trên diện rộng, lượng mưa đo được có nơi lên trên 200mm. Đến 13 giờ chiều, nước trên sông Gianh, sông Kiến Giang dâng cao trở lại trên báo động 3. Sáng nay 17.10, trời tạnh nhưng nước nguồn đổ xuống rất nhanh.

Hà Tĩnh: Lũ dâng cao, 24 xã bị cô lập(TNO) Đến 21 giờ tối ngày 16.10, toàn tỉnh Hà Tĩnh có 24 xã bị nước lũ cô lập. Tại TP Hà Tĩnh, các cung đường tràn ngập nước, hàng chục ngôi nhà bị ngập trên 1m.-- Thông báo lũ đặc biệt lớn (VOV/TTXVN)->> Vỡ đập Khe Mơ, hàng ngàn căn nhà bị ngập trong nước

Phó CT Hà Tĩnh: Nơi tôi đứng nước ngập gần tới nóc (Bee)-Hiện tại mực nước lũ đã vượt đỉnh lũ lịch sử 0,5m, và vượt đỉnh lũ cách đây 10 ngày đến 1,5m.-Hà Tĩnh oằn mình trong cơn lũ thế kỷ (VOV)-Hà Tĩnh vừa chịu một trận mưa lũ đầu tháng 10 và nay đang phải đối mặt với một trận lũ lịch sử chưa từng có trong vòng 100 năm qua trên sông Ngàn Sâu.

Thuỷ điện Hố Hô không có người trực lũ (Bee)-“Sự thiếu trách nhiệm, thờ ơ đối phó với mưa lũ của lãnh đạo Nhà máy thủy điện Hố Hô có thể tái diễn việc các cửa xả không mở được"-Chùm ảnh: Dân lại dắt díu nhau chạy lũ (Bee)-Do mưa lũ liên tục nên tình trạng người dân thiếu ăn tiếp tục xảy ra.-Nhiều y bác sỹ tình nguyện về với vùng lũ Quảng Bình (Bee)-Gần 300 y bác sỹ tăng cường về vùng lũ lụt khám chữa bệnh, cấp phát gần 300 cơ số thuốc miễn phí cho đồng bào.-Hà Tĩnh chới với trong biển nước, 100.000 dân bị cô lập trong lũ (TUỔI TRẺ)-

img


- Mưa lũ phá vỡ đập Khe Mơ, dân sơ tán lên núi (VTC). – Mưa lũ gây ách tắc tuyến đường sắt Đồng Hới-Vinh (TTXVN).-Vỡ đập Khe Mơ, hàng ngàn căn nhà bị ngập trong nước (TNO) Khoảng 6 giờ 15 phút hôm nay 16.10, đập Khe Mơ (xóm 1, xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) bất ngờ bị vỡ làm hàng ngàn hộ dân tại các xã Sơn Diệm, Sơn Hàm, Sơn Phú và thị trấn Phố Châu bị ngập trong nước, hàng trăm ha hoa màu bị san bằng.

Quảng Bình lại sơ tán dân lên vùng cao (Bee)-Tỉnh Quảng Bình lại phải hứng chịu mưa to làm nước sông Gianh, sông Kiến Giang dâng cao vượt mức báo động 3.-Quảng Trị: Một người mất tích vì mưa lũ(TNO) Mặc dù trong buổi sáng và chiều nay 16.10, mưa đã không xảy ra nhưng từ khoảng 17 giờ cùng ngày, một trận mưa lớn và kéo dài lại phủ trắng trời nhiều huyện của tỉnh Quảng Trị.

- Thiên tai ngược ở Đồng Tháp Mười (Lao động). – Sao chưa về, nước nổi ơi! (TBKTSG).

Hà Tĩnh: Vỡ đập Mơ. Thừa Thiên Huế: Lốc lớn ở Phong Điền (TUỔI TRẺ)-

img

TTO - Một cơn lốc đã quét ngang xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế làm một người chết. Đập Mơ ở Hương Sơn Hà Tĩnh đã bị vỡ. Quảng Bình sơ tán 5.000 hộ dân.

Quảng Bình: Sơ tán hơn 5.000 hộ dân

Từ 19h ngày 14 đến 9h ngày16-10, tỉnh Quảng Bình lại phải hứng chịu mưa to làm nước sông Gianh, sông Kiến Giang dâng cao vượt mức báo động 3. Mưa lũ đã gây ngập lụt nhiều các xã vùng ven sông ở các huyện Tuyên Hoá, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Lệ Thuỷ, giao thông liên thôn, liên xã đã ngập sâu từ 1m-1,5m.

Riêng ở huyện Lệ Thuỷ, vào lúc 20h ngày 15-10 mưa to, kèm theo lốc xoáy đã làm tốc mái 60 ngôi nhà dân ở các xã Văn Thuỷ, Dương Thuỷ, Tân Thuỷ, Mỹ Thuỷ. Ở huyện Quảng Ninh, riêng xã miền núi Trường Xuân có 7/11 thôn bản đã bị nước lũ cô lập; đường giao thông liên thôn ngập sâu từ 1-2m. Đây là lần thứ hai trong tháng 10 này, nhân dân Quảng Bình lại phải tập trung chống lũ lụt.

Trong đêm qua và sáng ngày 16-10, các xã Châu Hoá, Văn Hoá, Cao Quảng , Mai Hoá, Tiến Hoá, Đồng Hoá, Thạch Hoá, Phong Hoá, Thuận Hoá đã khẩn trương sơ tán hơn 5000 hộ dân lên vùng cao. Huyện Lệ Thuỷ đã huy động lực lượng xung kích tại chỗ giúp dân sữa chữa lại nhà bị tốc mái và chuẩn bị phương án tổ chức di dời dân vùng thấp khi nước lũ dâng cao bảo đảm an toàn cho người và gia súc.

Thừa Thiên Huế: Lốc lớn ở Phong Điền

Chiều hôm qua, một cơn lốc lớn đã quét ngang xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế làm một người chết và bốn người bị thương.

Nạn nhân tử vong trong cơn lốc là ông Trần Văn Me, 80 tuổi, ở bản Hạ Long, xã Phong Mỹ. Khi ngôi nhà ông Me bị lốc kèm theo mưa lớn làm đổ ụp, một bức tường đã đè lên người ông khiến ông không qua khỏi, dù người dân đã cố gắng đưa ông đến bệnh viện huyện cấp cứu.

“Ngôi nhà ông cụ vốn là nhà xây cấp 4, do nhà nước hỗ trợ. Nó gần như bị vùi chôn, khi tui tới chỉ còn là đống gạch vụn. Tui cùng mấy anh em khác mất khoảng nửa giờ đào bới mới khiêng được cụ lên từ đống gạch đá”, anh Lê Văn Tuấn, một thanh niên tham gia cứu nạn kể.

Cơn lốc nói trên gây thiệt hại nặng chủ yếu tại bản Hạ Long - nơi có 83 hộ gia đình, trên 300 nhân khẩu (chủ yếu là đồng bào PaHy). Phó chủ tịch UBND huyện Phong Điền Nguyễn Văn Cho cho biết, chỉ riêng tại bản Hạ Long, thống kê sơ bộ có 60 ngôi nhà bị hư hại, trong đó 20 ngôi nhà bị sụp, 40 ngôi nhà bị tốc mái từ 70-100%.

Đặc biệt, có ba học sinh tiểu học và một cô giáo tên Nguyễn Thị Bích Ngoan bị trọng thương do lốc làm tốc mái trường, ngói rơi trúng người các nạn nhân. Đến tối cùng ngày bốn người bị thương vẫn tiếp tục được điều trị, trong đó cô Ngoan cùng một học sinh được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Phong Điền, hai học sinh khác điều trị taiụ Trạm Y tế xã Phong Mỹ.

Cơn lốc cũng đã làm thiệt hại hàng chục heta cây cao su đang kì khai thác mủ của người dân bản Hạ Long và thôn Hòa Mỹ. Ông Trần Thể, người dân thôn Hòa Mỹ kể: “Tui đang cùng mấy đứa con ngồi trong nhà thì bất ngờ lốc quét qua hất tung cả mái hiên. Rất may không ai bị thương, nhưng khoảng 1ha cao su 14 năm tuổi đã gãy ngang cả…”

Ngay sau khi cơn lốc xảy ra, lãnh đạo huyện Phong Điền, xã Phong Mỹ cùng nhiều lực lượng triển khai cứu nạn, khắc phục hậu quả lốc, nhưng công tác này gặp vô vàng khó khăn khi bản Hạ Long hoàn toàn chia cắt bởi cầu Khe Hiên - cây cầu dẫn vào bản bị lũ nhấn chìm.

“Ngay sau cơn lốc ít phút, cây cầu vẫn còn đi lại được, nhưng một lúc sau thì nước nhấn chìm như thế. Nước từ thượng nguồn đổ về nhanh quá”, anh Lê Văn Lục, 35 tuổi, người dân ở bản Hạ Long kể.

Theo ghi nhận của PV TTO, khoảng 20g ngày 15-10, lực lượng quân sự huyện Phong Điền đã dùng canô để vượt lũ, vận chuyển chuyến hàng cứu trợ đầu tiên vào bản Hạ Long. Thiếu tá Nguyễn Hữu Phương, chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự huyện nói: “Chúng tôi phải dùng xe hai cầu đưa hàng cứu trợ như mì ăn liền, nước uống, nến… từ thị trấn lên. Qua đoạn cầu bị ngập này phải dùng thuyền. Chúng tôi cố gắng để bà con không bị đói, rét, sống tối tăm trong đêm”.

Hiện bản Hạ Long gần như tê liệt về điện lưới, mất nguồn nước sạch, hàng trăm người dân sống tạm dưới các tấm bạt che tạm, hoặc trú trong một phần chưa bị tốc mái”.

Mưa lớn, vỡ đập Mơ tại Hà Tĩnh

Lúc 6g, mưa lớn đập Mơ tại xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh bị vỡ. Hàng trăm người dân phải chạy lên núi tránh lũ.

Chị Trần Thị Cựu, xóm 1 kể: Lúc 7g gia đình chúng tôi đang ăn cơm thì bất ngờ thấy nước từ đập Mơ ào về. Khi đó, chạy ra thì thấy cả xã Sơn Hàm như một biển nước. Mọi con đường dẫn vào xã bị nước lũ chia cắt. Hơn 100 ngôi nhà ở xóm 3 bị ngập nặng, hầu hết tài sản trong nhà đã bị lũ cuốn trôi.

Lúc 9g30, PV mới tiếp cận được xã Sơn Hàm. Lúc này, nươc đã rút bớt. Khi đi bộ vào đập Mơ, trên đường đi, hàng trăm cây bị gãy đổ, một số cầu cống bị cuốn trôi. Sau khi nhận được tin vỡ đập, chính quyền huyện Hương Sơn đã huy động toàn bộ lực lượng cứu đập. Sau hơn 1 tiếng, đã khắc phục được một phần sự cố.

Tin điện lúc 8 giờ sáng nay của phóng viên Tuổi Trẻ Online khu vực miền Trung cho hay, đêm qua và sáng nay, hai tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế lượng mưa ít, trời tương đối quang đãng và tình hình bão lũ chưa có gì nghiêm trọng.





Chùm ảnh do PV Văn Định chụp tại hiện trường vụ vỡ đập Mơ

Vỡ đập Mơ ở Hà Tĩnh (Bee)-Lúc 6h 16/10, mưa lớn đã làm đập Mơ tại xã Sơn Hàm, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh bị vỡ. Hàng trăm người dân phải chạy lên núi tránh lũ.-Hà Tĩnh nhiều vùng bị lũ cô lập (VOV)-Mưa lớn đã làm đập hồ Khe Mơ ở huyện Hương Sơn bị vỡ.

Bài 1: Đại ngàn nham nhở (VOV)-Tìm giải pháp bảo vệ rừng, tổ chức sản xuất lâm nghiệp, phát triển Tây Nguyên xanh bền vững là vấn đề cấp thiết của các địa phương ở Tây Nguyên hiện nay.

Lốc lớn ở Thừa Thiên Huế, một người tử vong (TUỔI TRẺ)-

img

Miền Trung: Lũ chồng lên lũ (Bee)-Nước đã bò vào làng, khi người dân nơi đây chưa kịp hoàn hồn vì cơn lũ dữ cách đây chưa tới một tuần.-Gạo đến với đồng bào lũ lụt Hà Tĩnh (Bee)-Vượt hàng trăm cây số, chiều 15/10 giữa cơn mưa tầm tã, hàng cứu trợ cho người dân vùng lũ do báo KH&ĐS mang đến đã có mặt tại Hà Tĩnh

Chủ tịch Mặt trận xã ăn chặn tiền chính sách(TNO) Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Đông Hòa (Phú Yên) ngày 15.10 cho biết đang xem xét việc thi hành kỷ luật đối với ông Phạm Tuân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Hòa Thành, H.Đông Hòa do vi phạm tư cách đạo đức đảng viên, ăn chặn tiền chính sách hỗ trợ cho dân.

Xây công trình tiền tỷ trên vùng sạt lở (Bee)-Được biết sau cơn mưa cách đây không lâu, một khối lượng bùn đất, đá ở vách núi phía sau đã tràn vào nền của Trung tâm.

Thu hồi toàn bộ giấy phép đã cấp khai thác tận thu (TNO)-Sáng 14.10, Phòng CSĐT tội phạm về môi trường (PC49) Công an tỉnh Phú Yên làm việc với UBND huyện, Công an H.Sơn Hòa để bàn giao hồ sơ xử lý vụ mua bán 9 cây cổ thụ tại xã Sơn Long, H.Sơn Hòa.

Thuỷ điện A Lưới sẽ đi vào hoạt động vào năm 2011 (VOV)-Hiện, công trình đang đi vào giai đoạn cuối để hoàn thiện việc lắp đặt các thiết bị.

Tổng số lượt xem trang