Thứ Ba, 23 tháng 11, 2010

Ngộp thở vì ô nhiễm, dân bao vây nhà máy xi măng

Người dân vây quanh trụ sở UBND xã Minh Phú Người dân kéo đến nhà máy chặn xe, công nhân không cho vào làm.
-Công an vào cuộc vụ Phó bí thư huyện ủy bị vây (Bee 23/11/2010) Ông Nghị cho biết, với hành vi chống người thi hành công vụ thì chưa đủ cơ sở để khởi tố, bởi những phản ứng đó chưa có gì quá đáng.
Ngộp thở vì ô nhiễm, dân bao vây nhà máy xi măng(Bee)-
23/11/2010 14:08:07- Từ khi Công ty TNHH xi măng Luks Việt Nam đi vào hoạt động và nâng cấp dây chuyền,  hàng trăm hộ dân huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế phải sống trong cảnh ô nhiễm.Lợi dụng trời mưa nhà máy xả bụi ra mù trời, người dân ngột thở và người dân kéo đến cổng nhà máy chặn xe, chặn công nhân vào làm.
Sống chung với khói bụi, tiếng ồn bao nhiêu năm nay người dân đã khiếu nại lên nhiều cấp, nhưng vẫn chưa được giải quyết.
Cao điểm, vào lúc 18h ngày 20/11, lúc trời mưa, nhà máy xả bụi ra mù trời khiến người dân ngộp thở. Đến 18h30 cùng ngày gần 10 người dân kéo đến cổng nhà máy chặn xe, chặn công nhân vào làm.

Đến 6h ngày 21/11 người dân tiếp tục kéo đến nhà máy tiếp tục bao vây. Hai ca sản xuất của nhà máy Luks đã phải dừng lại.
Mãi tới khi UBND huyện Hương Trà và đại diện Công ty  xi măng Luks Việt Nam họp thỏa thuận với các hộ dân bị ảnh hưởng, mọi người mới đồng ý không tụ tập trước cổng nhà mày. Phía nhà máy hứa sớm di dời, tái định cư cho các hộ dân khu vực bị ô nhiễm, chấm dứt tình trạng xả khói bụi, bồi thường thiệt hại hoa màu.
Hình ảnh người dân bao vây Công ty TNHH xi măng Luks Việt Nam:

Người dân kéo đến nhà máy chặn xe, công nhân không cho vào làm.
Người dân kéo đến nhà máy chặn xe, công nhân không cho vào làm.
Bụi như ri hoa màu làm sao sống nổi?!
Người dân đang kéo đến chặn xe
Cung đường vào nhà máy lầy lội bùn đất khiến người dân gặp khó khăn qua lại. Mưa xuống là bùn, nắng lên bụi bay mù mịt
Người dân xã Hương Văn, Hương Vân đã quen cài then đóng cửa tối ngày
Ông Nguyễn Văn Đức một người dân trong vùng bị ô nhiễm:
Ông Nguyễn Văn Đức một người dân trong vùng bị ô nhiễm cho biết: "Vì quá bức xúc bị ô nhiễm, người dân đã nhiều lần chặn xe nhưng đâu cũng vào đó"
Trẻ con sinh ra sống chung với khói bụi, tiếng ồn
Khói bụi khiến sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng
Căn bệnh lở loét khiến người dân rất lo sợ

Đắc Thành
-Vụ Phó bí thư Huyện ủy Sóc Sơn bị dân bao vây: Không liên quan đền bù giải phóng mặt bằng thanhnien.com.vn

Trao đổi với Thanh Niên ngày 20.11, ông Nguyễn Văn Nguyệt, Chủ tịch UBND H.Sóc Sơn, TP Hà Nội, cho biết vừa báo cáo lên UBND TP về vụ việc Phó bí thư Huyện ủy Sóc Sơn, ông Vương Văn Bút và một số cán bộ khác, bị hàng ngàn người dân bao vây và khóa cửa, nhốt tại trụ sở UBND xã Minh Phú từ 8 giờ sáng cho đến 23 giờ 45 phút ngày 19.11.
Ông Nguyễn Văn Nguyệt bác bỏ thông tin đã xảy ra xô xát giữa một cán bộ an ninh và người dân khiến một số cháu nhỏ bị thương. Theo ông Nguyệt, xảy ra sự việc trên là một số phần tử xấu kích động người dân gây áp lực với chính quyền nhằm mục đích đòi ngừng xây dựng dự án Nghĩa trang sinh thái Thiên Đường (hay còn gọi là Công viên Vĩnh Hằng) trên địa bàn xã Minh Phú, với lý do sợ gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước sinh hoạt.
Ông Nguyệt khẳng định vụ việc này không có liên quan gì đến việc đền bù giải phóng mặt bằng, vì cho đến thời điểm hiện nay công việc mới chỉ ở giai đoạn khảo sát lập dự án, đánh giá tác động môi trường.

Cũng theo ông Nguyệt, đất ở khu vực quy hoạch dự án hầu hết là đất hoang hóa và nếu thực hiện dự án thì chỉ trong vòng 15 ngày là giải quyết xong việc bồi thường giải phóng mặt bằng.

Dự án Thiên Đường là nghĩa trang sinh thái nằm trong quy hoạch vùng thủ đô được Thủ tướng phê duyệt, UBND thành phố ra quyết định đầu tư. Công ty đầu tư và phát triển công nghệ Hoa Sen làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích

100 ha, với mức đầu tư 300 tỉ đồng. Theo định hướng của UBND TP Hà Nội, khi hoàn thành Thiên Đường sẽ tiếp nhận mộ phần từ các nghĩa trang khác di chuyển tới, trong đó có Văn Điển. Hiện nhiều nghĩa trang của thành phố đã quá tải.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, từ khi có thông tin về dự án trên, đến nay đã không dưới 10 lần, người dân ở đây có các hành động ngăn cản thực hiện dự án.
"Chúng tôi đã giải thích cho người dân dự án này là thực hiện quy hoạch của Chính phủ phục vụ cho yêu cầu phát triển của thủ đô. Đến nay mới đang trong giai đoạn khảo sát lập dự án, đánh giá tác động môi trường. Nếu tiến hành thì dự án phải đáp ứng được các yêu cầu về đảm bảo môi trường. Sau khi được giải thích rõ, người dân đã tự động giải tán" ông Nguyệt cho hay.
Cũng theo UBND H.Sóc Sơn, mặc dù không xảy ra hậu quả lớn thương tích về người cũng như vật chất nhưng vụ việc đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số người dân. Trong ngày 20.11, Giám đốc Công an TP Hà Nội đã yêu cầu công an huyện phối hợp với thành phố điều tra làm rõ các phần tử quá khích, trong trường hợp cần thiết sẽ khởi tố vụ án và các đối tượng gây rối.
- Phó bí thư Huyện ủy Sóc Sơn bị nhốt (TT)-- Hà Nội: Dân “giam lỏng” Phó Bí thư Huyện uỷ Sóc Sơn(Dân trí) - Sự việc xảy ra ngày hôm qua, 19/11. Ông Vương Văn Bút - Phó Bí thư Huyện uỷ Sóc Sơn khi xuống làm việc tại xã Minh Phú về công trình “Công viên nghĩa trang Vĩnh Hằng” đã bị người dân bao vây, “giam lỏng” tại trụ sở UBND xã từ sáng đến đêm ...
Phó bí thư Huyện ủy Sóc Sơn bị hàng ngàn người dân bao vây (TNO) - Cho đến hơn 22 giờ đêm qua, ông Vương Văn Bút - Phó bí thư Huyện ủy Sóc Sơn (Hà Nội) vẫn bị hàng nghìn người dân bao vây và giữ lại tại trụ sở UBND xã Minh Phú.
Trước đó, vào khoảng 8 giờ cùng ngày, ông Bút cùng một số cán bộ H.Sóc Sơn đến UBND xã Minh Phú họp về việc xây dựng nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng trên địa bàn xã thì dân kéo đến phản đối. Sau đó nhiều người dân đã lôi một số cán bộ và ông Bút vào hai căn phòng trong trụ sở UBND xã.

Đến đầu giờ chiều, một số cán bộ huyện có dấu hiệu kiệt sức nên được thả ra. Riêng ông Bút vẫn tiếp tục bị giữ lại và bị gây áp lực yêu cầu phải ký vào biên bản chứng nhận có sự va chạm giữa cán bộ với người dân và kiến nghị không được xây dựng nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng trên địa phận xã vì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt.
Theo ghi nhận của Thanh Niên, đến 20 giờ số người bao vây trụ sở xã đã lên đến hàng ngàn. Lực lượng công an cũng được huy động đến để đề phòng xảy ra sự việc đáng tiếc. Trao đổi với Thanh Niên, một cán bộ Công an H.Sóc Sơn tham gia giữ gìn trật tự cho biết, giữa hai bên chỉ đối thoại ôn hòa. Dù rất mệt mỏi nhưng ông Bút vẫn tiếp tục tiếp thu ý kiến người dân và thông qua hệ thống phát thanh xã, ông cam kết sẽ phản ánh những ý kiến của họ lên chính quyền thành phố.
Thái Sơn
-Vây Phó Bí thư huyện, phản đối xây nghĩa trang Vĩnh Hằng (Bee 20/11/2010 06:48:16)-

Ngày 19/11, ông Vương Văn Bút, Phó Bí thư huyện ủy Sóc Sơn (Hà Nội) bị hàng nghìn người dân bao vây và giữ lại tại trụ sở UBND xã Minh Phú (Sóc Sơn).Ông Bút bị giữ lại và bị gây áp lực yêu cầu phải ký vào biên bản chứng nhận có sự va chạm giữa cán bộ với người dân.
TIN LIÊN QUAN

Được biết, vào khoảng 8h cùng ngày, ông Bút cùng 1 số cán bộ huyện Sóc Sơn đến UBND xã Minh Phú họp về việc xây dựng nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng trên địa bàn xã thì dân kéo đến phản đối. Đây là Công viên Vĩnh Hằng thứ hai sau khi Công viên Vĩnh Hằng tại xã Vật Lại, huyện Ba Vì được xây dựng.
Người dân vây quanh trụ sở UBND xã Minh Phú
Người dân vây quanh trụ sở UBND xã Minh Phú. Ảnh: Dân Việt

Sau đó nhiều người dân đã lôi 1 số cán bộ và ông Bút vào hai căn phòng trong trụ sở UBND xã. Đến đầu giờ chiều, 1 số cán bộ huyện có dấu hiệu kiệt sức nên được thả ra.

Riêng ông Bút vẫn tiếp tục bị giữ lại và bị gây áp lực yêu cầu phải ký vào biên bản chứng nhận có sự va chạm giữa cán bộ với người dân và kiến nghị không được xây dựng nghĩa trang công viên Vĩnh Hằng trên địa phận xã vì sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt.

Ông Bút tiếp thu ý kiến người dân và thông qua hệ thống phát thanh xã, ông cam kết sẽ phản ánh những ý kiến của họ lên chính quyền thành phố.
Đến 23h cùng ngày, ông Bút vẫn chưa được thả. Công an huyện Sóc Sơn đã quyết định ập vào trụ sở xã và giải thoát cho Phó Bí thư huyện uỷ Vương Văn Bút.

(Theo TNO, Dân Việt)

Tổng số lượt xem trang