21/09/2009 06:54:40
- Những con người thiếu may mắn không những không được nuôi dưỡng, giáo dục đúng tôn chỉ, mục đích trước khi thành lập trường, mà còn bị tước hết mọi quyền lợi và nhiều trẻ bị đưa ra làm “hàng hóa” để buôn bán!
| TIN LIÊN QUAN |
|---|
Chính thức đi vào hoạt động từ ngày 21/3/2002 theo Quyết định số 136/QĐ-UBND của UBND thị xã Bảo Lộc (Lâm Đồng), trường Tia Sáng do ông Tô Tuấn Anh đứng tên thành lập, nhưng ủy quyền cho hai ông Trần Văn Hữu, Nguyễn Văn Mạnh trực tiếp quản lý.
Khi vừa được thành lập, trường Tia Sáng đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ nhiệt tình của người dân và các cấp chính quyền địa phương, vì đây là ngôi trường đầu tiên dành cho những số phận kém may mắn trên địa bàn thị xã.
Như trại tị nạn!
Tuy vậy, sau 7 năm hoạt động, trường Tia Sáng đã “giết mòn” 31 trẻ mồ côi, người khuyết tật, nạn nhân chất độc màu da cam….không nơi nương tựa, đang trú ngụ nơi đây. Tiếp xúc với chúng tôi, nguyên bảo mẫu Bùi Thị Thanh, cho biết: “Trước khi các cơ quan chức năng ở Bảo Lộc tiến hành thanh tra (21/5/2009), trường Tia Sáng có 31 em nhưng mỗi ngày chỉ được cấp 60.000đ tiền đi chợ…Vị chi mỗi em có khẩu phần ăn gần …2.000đ/ngày!...”.
| Trường Tia Sáng đã “giết mòn” 31 trẻ mồ côi, người khuyết tật, không nơi nương tựa. Ảnh: Khắc Lịch |
Chị Thanh cho biết thêm: “Mặc dù các nhà hảo tâm, các cấp chính quyền ủng hộ rất nhiều tiền nhưng đời sống của các cháu lại vô cùng khó khăn. Ban giám hiệu nhà trường chỉ cho các cháu ăn có 2.000đ/cháu/ngày. Bên cạnh đó, hệ thống vệ sinh, chăm sóc y tế chỉ có trong báo cáo còn thực tế thì…các cháu đói quằn quại, ốm yếu bệnh tật nhà trường vẫn bỏ mặc, không đưa đi khám và điều trị, có nhiều em do ăn đói quá, liên tục ngất xỉu…”
Mỗi khi ốm đau, ghẻ lở những đứa trẻ ở đây chỉ được chữa trị theo… kinh nghiệm của các bảo mẫu. Trường không hề có cán bộ y tế, còn xin đi trạm xá, bệnh viện thì không phải trường hợp nào cũng được phép.
Trao đổi với chúng tôi, bà Trương Thị Bích Hoa, cán bộ phụ trách kiểm tra, giám sát các cơ sở Bảo trợ xã hội, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Lâm Đồng phản ánh: “Những lần Sở kiểm tra mà có thông báo trước thì các cháu được cho ăn khá hơn. Còn xuống kiểm tra đột xuất, tôi thấy chỉ toàn là su su nấu canh, ngoài ra không còn gì!...Trong lúc su su là loại quả nhiều gia đình ở địa phương dùng để nấu cho… heo ăn”.
Thực ra, cuộc sống của các em tại trường Tia Sáng không khác trại tị nạn là bao. Những người sống ở đây phải nằm trên phản gỗ, chỉ được trải mỗi mảnh chiếu, nam nữ ngủ chung lẫn lộn, hai, ba người dùng chung một mảnh chăn, trong khi về đêm nhiệt độ ở Bảo Lộc thường xuống tới 12-14 độ C. Thậm chí, giường ngủ một số người còn được kê ngay cửa nhà vệ sinh.
Tiếp xúc với một cán bộ thuộc Phòng giáo dục thị xã Bảo Lộc, được biết, ông quản lý Trần Văn Hữu được coi như “hiệu trưởng” của trường Tia Sáng, nhưng ông “hiệu trưởng” này lại không có hồ sơ ở Phòng và cũng chưa bao giờ được Phòng giáo dục Bảo Lộc bổ nhiệm.
Núp bóng từ thiện kinh doanh…người!
Theo đơn tố cáo của một số bảo mẫu (10/4/2009) không những vi phạm hàng loạt các quy định về nuôi dưỡng và giáo dục trẻ mồ côi, người tàn tật, trẻ em lang thang mà nhà trường còn bán trẻ em ra bên ngoài với giá từ 20 – 25 triệu đồng/em. Thông tin này đã được công an thị xã Bảo Lộc điều tra, làm rõ. Theo đó, đến khi bị giải thể, trường Tia Sáng đã bán ra ngoài cộng đồng ít nhất 5 em.
Qua điều tra của cơ quan công an, được biết, vào tháng 5/2007, ông Nguyễn Văn Đại ( thôn 4, Lộc Phú, Bảo Lâm) đến trường gặp ông Trần Văn Hữu và phải chi 20 triệu đồng để được nhận một bé trai về nuôi. Tháng 10/2007, chị Trần Thị Tuyết (thôn 2, Lộc Lâm, Bảo Lâm) cũng đến ngôi trường này xin nhận một cháu làm con nuôi. Chị Tuyết đã gặp ông Hữu đặt vấn đề và được ông đồng ý. Đổi lại, chị phải … “tự nguyện” ủng hộ trường 20 triệu đồng.
| Ngày 28/7/2009, UBND thị xã Bảo Lộc ra Quyết định số 1839/QĐ-UBND về việc chính thức giải thể đối với trường Tia Sáng. Ảnh: Khắc Lịch |
Tiếp đó, tháng 12/2007, ông K’Bội (thôn B’Đơ, Lộc An, Bảo Lâm) đã phải chi cho ông Trần Văn Hữu 20 triệu đồng để được nhận nuôi một bé trai 4 tuổi. Riêng 2 cháu khác, được một Việt kiều và một gia đình ở Bà Rịa-Vũng Tàu nhận về nuôi vào đầu năm 2008, đến nay vẫn chưa xác định được địa chỉ, lai lịch nên đang tiếp tục được xác minh.
Trong thời gian hoạt động, trường Tia Sáng còn coi thường pháp luật, thể hiện ở việc ngang nhiên ký, đóng dấu và bán giấy giới thiệu vô tội vạ cho các đối tượng bên ngoài để lấy tiền bỏ túi. Bất cứ ai muốn dùng danh nghĩa bán hàng từ thiện, chỉ cần gửi cho trường 3 tấm hình chân dung và 300.000đ, ghi họ tên, giấy CMND, quê quán (bất cứ ở tỉnh nào) rồi gửi qua đường bưu điện…
Khi nhận được tiền, “hiệu trưởng” Trần Văn Hữu làm ngay cho một giấy đi đường với mác là cộng tác viên, nhưng sau đó những người này làm gì, ở đâu nhà trường không cần quan tâm. Ngày 10/4/2009, khi các bảo mẫu góp ý về chuyện ăn uống, vệ sinh sức khỏe của các cháu cũng như việc bán con dấu của nhà trường liền bị ông Trần Văn Hữu đuổi ra khỏi trường. Quá bức xúc vì bị đuổi việc mà không được biết lý do và lo lắng cho các cháu không còn ai chăm sóc, các bảo mẫu nói trên đã làm đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng địa phương.
Sau khi nhận được đơn kêu cứu, các cơ quan liên ngành của thị xã Bảo Lộc đã đi kiểm tra thực tế và nhận thấy nội dung đơn phản ánh của các bảo mẫu là hoàn toàn chính xác. Ngày 18/5/2009, UBND thị xã Bảo Lộc ra Quyết định tạm thời giải thể trường Tia Sáng và tiếp tục điều tra những việc làm khuất tất của những “cán bộ” trường này. Ngày 28/7/2009, UBND thị xã Bảo Lộc ra Quyết định số 1839/QĐ-UBND về việc chính thức giải thể đối với trường Tia Sáng.
Sau khi giải thể, những trẻ còn lại của trường nay đã ổn định chỗ ở. 5 trẻ được gia đình đón về ( 3 trẻ về TP. HCM, 1 về Hậu Giang và 1 ở tại Bảo Lộc), 5 trẻ được đưa đến Trung tâm Bảo trợ trẻ tàn tật mồ côi Thị Nghè (TP. HCM). 13 trẻ còn lại được Phòng LĐ-TB-XH thị xã Bảo Lộc chuyển về Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng (TTBTXHLĐ) chăm sóc phục hồi sức khỏe, sau đó được đưa về trường mầm non 6 ở TP. HCM và Đồng Nai.
Anh Phạm Thúc Sơn, cán bộ TTBTXHLĐ cho biết: “Ngày mới được đưa về Trung tâm, em nào cũng bị ghẻ lở, bệnh tật đầy mình, hầu hết đều bị bại não, phải cách ly với những trẻ xung quanh để tránh lây lan bệnh tật. Qua 10 ngày chăm sóc, sức khỏe của các em đã hồi phục.”
Theo một nguồn tin cho hay, công an thị xã Bảo Lộc đã quyết định khởi tố vụ án và những bị can liên quan đến những hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của trường Tia Sáng, với tội danh: “Mua bán trẻ em”. Trước đó, chiều tối ngày 17/9, cảnh sát điều tra công an Bảo Lộc đã tiến hành bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Hữu tại nhà riêng ở thị xã Bảo Lộc và ông Nguyễn Văn Mạnh, nguyên “hiệu trưởng” tự xưng của trường này tại Thanh Hóa để điều tra làm rõ vụ việc do liên quan đến tội danh trên.
16 người làm việc tại nhiều cơ sở y tế, trung tâm nuôi dạy trẻ nhân đạo ở Nam Định đã lập hồ sơ giả đưa 266 bé ra nước ngoài làm con nuôi, tư lợi cá nhân nhiều triệu đồng.> Thêm một giám đốc đưa trẻ ra nước ngoài bị khởi tố/ 2 cán bộ làm giả hồ sơ đưa hàng trăm trẻ em đi nước ngoài bị bắt'Tuồn' 270 trẻ em ra nước ngoài, hàng loạt bác sĩ hầu tòa--- - VnExpress.net
16 người làm việc tại nhiều cơ sở y tế, trung tâm nuôi dạy trẻ nhân đạo ở Nam Định đã lập hồ sơ giả đưa 266 bé ra nước ngoài làm con nuôi, tư lợi cá nhân nhiều triệu đồng.
> Thêm một giám đốc đưa trẻ ra nước ngoài bị khởi tố/ 2 cán bộ làm giả hồ sơ đưa hàng trăm trẻ em đi nước ngoài bị bắt
> Thêm một giám đốc đưa trẻ ra nước ngoài bị khởi tố/ 2 cán bộ làm giả hồ sơ đưa hàng trăm trẻ em đi nước ngoài bị bắt
Công an đang làm rõ vụ "Cô hiệu phó chém học sinh"
Theo Trưởng phòng Giáo dục thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông), nếu cô Đặng Thu Hà, Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học N'Trang Lơng bị xử lý về mặt pháp luật, Phòng Giáo dục sẽ cách chức Hiệu phó Trường Tiểu học N'Trang Lơng đối với cô Hà. >> Cô hiệu phó chém nữ học sinh
Quảng Ngãi sẽ có cảng biển siêu sâu-- CafeF
Một cảng biển siêu sâu có khả năng tiếp nhận các tàu vận chuyển trọng tải từ 250.000 - 300.000 DWT sẽ được hình thành và phát triển ở phía Đông Bắc tỉnh Quảng Ngãi.
Mọi thương nhân là doanh nghiệp (DN) đều có quyền kinh doanh xăng dầu. Nhà nước bỏ quy định khống chế số lượng các DN đầu mối kinh doanh, xuất nhập khẩu, sản xuất xăng dầu.
Tạm giam chủ nhà trọ dùng chó tấn công nữ sinh
(ANTĐ) - Thượng tá Đỗ Đức Cường - Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT CAH Gia Lâm vừa ký quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 2 tháng đối với Đặng Tuấn Anh (SN 1966), trú ở tổ Đào Nguyên, thị trấn Trâu Quỳ, huyện Gia Lâm, về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Đây là đối tượng chính trong vụ việc một nữ sinh trường Đại học Nông nghiệp I bị chó tấn công vào chỗ kín.
Kim ngạch thương mại Trung – Hàn có thể đột phá lên 200 tỷ USD
Kim ngạch thương mại Trung – Hàn có thể đột phá lên 200 tỷ USD
VIT - Hôm 20/9, Hiệp hội Thương mại Hàn Quốc cho hay, kim ngạch thương mại hai chiều Trung Quốc – Hàn Quốc có hy vọng sẽ đạt mức đốt phá là 200 tỷ USD khi đến năm 2013, mục tiêu này muộn hơn mốc thời gian 2010 là ba năm.