- Trung Quốc đã đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam như thế nào? (Vit)
VN sẽ có không lực thuộc hải quân (BBC). - Naval air arm to boost Viet offshore power (Viet-Studies).
Xây dựng thế trận lòng dân vững mạnh

VINASME
Nhằm triển khai thực hiện chủ trương vận động "Người VN ưu tiên dùng hàng VN" và Nghị quyết T.Ư 4 (khóa X) về "Chiến lược biển VN đến năm 2020", chiều 15.9 tại Hà Nội, Mặt trận Tổ quốc VN, Báo Nhân Dân, Quân chủng Hải quân, Hiệp hội Dệt may VN và Tập ...
Nhiều tín hiệu khả quan cho ngành dệt may VN VINASME
Đồng hành cùng dệt may Việt Nam vì đồng bào biển đảo Tổ quốc Nhân Dân
Ủng hộ hàng Việt vì đồng bào biển đảo VietNamNet
Viện nghiên cứu phát triển (IDS) tự giải thể (SGTT).
Quyết định 97 và ý đồ biến giới trí thức thành công cụ của người cầm quyền (Viet-Studies).
– Vì sao Viện Nghiên cứu Phát triển IDS phải đóng cửa? (RFA/Viet-Studies).
Vũ Quang Việt: Quyết định 97 và ý đồ biến giới trí thức thành công cụ của người cầm quyền
Trong bài viết của mình trên trang Viet-studies, tiến sĩ Vũ Quang Việt, chuyên gia cao cấp thuộc Cục Thống kê Liên Hợp Quốc, cho rằng Điều 2 của Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg có thể dọn đường cho những nhà khoa học muốn đóng góp ý kiến trở lại hoạt động trong môi trường trước năm 1990.
Theo Bộ Khoa học Công nghệ, bảng danh mục nghiên cứu cho phép của Quyết định 97 được đưa ra dựa vào danh mục của một tổ chức của các nước có nền kinh tế phát triển cao (OECD), nhưng TS Vũ Quang Việt nhận định rằng danh mục nghiên cứu của OECD chỉ nhằm phân loại các loại khoa học và hướng dẫn phân loại cho đúng, chứ không nhằm liệt kê toàn bộ các thứ có thể được nghiên cứu, ngoài ra ông cũng chỉ ra nguy cơ của việc dùng sai mục đích bảng phân loại của OECD trong một số trường hợp cụ thể.
Viện IDS tự giải thể để phản đối quyết định cấm phản biện!
– Viện Nghiên Cứu Chiến Lược IDS của Việt Nam tự giải thể để phản đối chính phủ hạn chế tiếng nói khác biệt (RFI).
– Nghị định 97 “trói tay trói chân các nhà khoa học” (RFI).
Kể từ hôm nay, 15/09/2009, nghị định 97 của chính phủ Việt Nam bắt đầu có hiệu lực. Văn bản này quy định những lĩnh vực nghiên cứu khoa học và cách thức phản biện. Trong bối cảnh đó, Viện Nghiên Cứu Phát Triển IDS, tối ngày hôm qua, đã tuyên bố tự giải thể để tỏ thái độ bất bình với những quy định nói trên. Sau đây là ý kiến của tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên viện trưởng IDS.
(Reuters trên Forbes, Đức )
Vietnam think tank disbands to decry restrictions (Wtop.com)
Dư luận về việc Viện IDS tuyên bố tự giải thể
Tiến sĩ Nguyễn Quang A, một ngày trước đây còn là Viện trưởng Viện IDS, nay phát biểu với tư cách cá nhân: “16 người chúng tôi sẽ tiếp tục việc nghiên cứu độc lập của mình và mỗi người có cách nêu ý kiến phản biện của mình. Có thể bây giờ, không phải ràng buộc vào một tổ chức, không bị quy chụp tội gắn kết với một tổ chức, chưa biết chừng ý kiến phản biện lại còn nhiều hơn.”
Trưởng Ban BBC Việt ngữ Nguyễn Giang đặt câu hỏi: “các trí thức Việt Nam từng tập hợp trong IDS và cả những người còn tin vào khả năng nhờ vào phản biện để cải tổ bộ máy cho hiện đại hơn, dân chủ hơn sẽ phải làm gì?” và gợi ý về những người biết rất rõ mình phải làm gì: “một phần giới doanh nghiệp và những tay làm ăn khai thác ‘con bò sữa’ nhà nước đã có cuộc chơi đầy tiền của và quyền lực ngầm của mình… họ chẳng hề cần cái gọi là ‘phản biện xã hội’”.
Blogger Nguyễn Vạn Phú chú trọng đến đoạn văn: “giữ quyền sử dụng tiếp các công cụ pháp lý để bảo vệ sự trong sáng của luật pháp” trong Tuyên bố tự giải thể của Viện IDS, trong khi blogger Đông A vạch ra sự khác nhau giữa việc ban hành “Danh mục các lĩnh vực được phép nghiên cứu hay danh mục các lĩnh vực không được phép nghiên cứu”, và một thành viên trên X-Cafe than rằng “việc giải thể IDS là một bước lùi rất lớn cho Việt Nam”. Trên blog của nhà văn Nguyễn Quang Lập, một độc giả nhận định “tuyên bố này của IDS là hành động phản biện hùng hồn nhất của Viện này từ khi nó được lập ra”.
- Rà soát hoạt động các tổ chức khoa học-công nghệ (PLTP),
- Bổ sung Danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức KHCN (CPhủ).
Phản biện xã hội sẽ ngày càng cụ thể
– BÁO ĐIỆN TỬ ĐCSVN KHÁCH QUAN, ĐỨNG NGOÀI CÁC TRANH CHẤP TRÊN BIỂN ĐÔNG.
– XEM VỞ KỊCH NỎ THẦN- Tầm thời đại trong câu chuyện cũ (NLĐộng)
- THƯ GỬI NHÀ VĂN HÀ ĐÌNH CẨN (trannhuong.com).
- NGƯỜI ANH HÙNG HỌ NGỤY (trannhuong.com).- Thu luan ve nong dan, quan chuc, nhan sy (blog Hồ Bất Khuất)
Trí thức và dân chủ tại Việt Nam trong thế kỷ XX, một truyền thống đấu tranh từ Phan Châu Trinh, Hoàng Đạo đến Nhân Văn Giai Phẩm. (bài 2) (RFI).
Chất lượng đại học--- Tuần Việt Nam:
Giáo dục Việt Nam: Cần thay đổi toàn diện và đồng bộ VOA Tiếng Việt
Hầu như ai cũng biết là giáo dục Việt Nam lạc hậu. Một trong những sự lạc hậu nhất là thái độ học tập của học sinh và sinh viên: hoàn toàn thụ động; trong lớp chỉ cắm cúi nghe giảng; về nhà chỉ chăm chăm học thuộc lòng; vào phòng thi, chỉ trả bài như ...
Đạo đức nhà giáo Dân Trí
Giáo dục Đức: Cách ươm mầm cho tiến bộ xã hội VietNamNet
3 tỉ đồng học bổng cho học sinh nghèo Người Lao Động
VTC -Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online -Đài Tiếng Nói TPHCM
Chuyện Loan Lý:
- Thừa Thiên – Huế: Hàng chục người cản trở sửa chữa trường học (DTrí)
- Hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng (QĐND).
- Dự thảo sửa đổi toàn diện Luật Lao động: Lo ngại về cái gọi là “ban đại diện công nhân” (LĐộng).
– Không cho phép thành lập cái gọi là “Ban đại diện của tập thể lao động”.
Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ diễn ra từ 28 đến 30 tháng 9/2009 (ĐCSVN)- Phát ngôn viên: Tối kỵ là tránh né trả lời (VNN).
- Điểm chung của những dự báo kinh tế Việt Nam: Phục hồi đi kèm nguy cơ tái lạm phát (SGTT)
- Kiến nghị có biện pháp kích cầu mạnh hơn (VNEconomy)
- 500 triệu USD giúp VN giảm tác động khủng hoảng (TTXVN).
ADB thông qua khoản vay 500 triệu USD cho Việt Nam
Hai dự án sử dụng tín dụng ưu đãi của China Eximbank--- CafeF
- HSBC lạc quan về triển vọng kinh tế Việt Nam (VNEconomy)
Việt Nam phản đối việc điều tra chống trợ cấp của DOC
Việt Nam được cấp hạn ngạch xuất xe vận tải nhỏ vào Lào
- Dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam: Giá vé khó bù đắp chi phí đầu tư (TTrẻ).
- Hành trình tàu điện Bắc Nam chỉ mất 5 giờ 30 phút (VNMedia).
Dự án đường sắt cao tốc Bắc-Nam: Nên đầu tư từng đoạn
Nhật đánh giá dự án đường sắt cao tốc Hà Nội-Saigon thiếu khả thi rfa
- Mở cửa bể than 210 tỷ tấn: Nóng vội sẽ trả giá đắt (TuanVN).
(TuanVietNam)- "Hãy nhìn ra thế giới tại sao nhiều quốc gia rất giàu tài nguyên, nhưng họ vẫn nhập khẩu nguyên liệu thô từ các quốc gia khác.....?! Phải chăng họ dại hơn chúng ta?"- Ý kiến của độc giả Trần Nhất Duy.
- Hồi âm loạt bài về ngành than: Phải từng bước cắt giảm xuất khẩu (TPhong).
- ‘Mỗi làng một sản phẩm’ gập ghềnh về Việt Nam (VNN).
- JICA hỗ trợ phát triển làng nghề ở Việt Nam (TTXVN).
– “Sẵn sàng trao đổi kinh nghiệm làng nghề với Nhật” (TTXVN)
- Trăm năm hàng Việt Bài 1: Chủ soái của Cuộc Minh Tân (SGTT)
- Ý kiến khác nhau về dự án tàu cao tốc 38 tỷ USD (DTrí).
- Lo ngại liên doanh gạo Việt nam – Campuchia (TBKTSG)
- Việt Nam sẽ có cảng nước sâu lớn nhất Đông Nam Á (LĐộng)- Mỹ lại kết luận bất lợi với sản phẩm Việt Nam (KH&ĐS)
- Hàn Quốc chọn sản phẩm lốp xe Việt Nam thay cho Trung Quốc (Vit)
VIT - Sau khi xảy ra "cuộc chiến" về lốp xe giữ Mỹ và Trung Quốc, các nhà sản xuất lốp xe của Hàn Quốc đã nhanh chóng tìm kiếm hướng đi mới khi mà những va chạm thương mại Mỹ - Trung đang ngày một gay gắt.
- ‘Quá nguy hiểm nếu nghĩ rằng khủng hoảng đã đi qua’ (VNN).
KINH TẾ - Tại Paris, giải Nobel kinh tế Joseph Stiglitz đề xuất chỉ số chất lượng cuộc sống và hạnh phúc của con người --rfi
10 năm tù cho người phụ nữ lừa đảo tín dụng đa cấp Colony Invest---- VnExpress.net
> Quý bà cầm đầu dây lừa đảo qua mạng Colony ở Cần Thơ
- Tập đoàn truyền thông WAZ thăm báo Tuổi Trẻ (TTrẻ)
- Năm 2012, lương tối thiểu tại các loại hình DN ngang nhau (PLTP)
- Xếp hạng cơ quan nhà nước, nhận dạng nơi nhũng nhiễu (VNN).
- Người phát ngôn chuyên nghiệp giúp dân tiếp cận thông tin (TTrẻ).- Uỷ ban Phòng, chống AIDS: Biến tướng thành… “siêu sở”! (LĐộng).
- Thủ đô vẫn “ngập” rác thải trước ngày Đại lễ (CAND)
- Nhà vệ sinh công nghệ cao bị ế (ĐViệt).- Hà Nội: Tiết kiệm hơn 1.200 tỷ đồng mỗi năm nhờ giảm ùn tắc trên 9 tuyến (GTVT).
Rát mặt vì bụi, điếc tai vì ồn
- tq
Kẹt xe nghiêm trọng toàn thành phố (HCM) nhiều giờ liền (LĐộng).
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ là một “siêu đô thị” (TTXVN).
Hiểm hoạ trên đường phố --rfa
Tổng Cty Xây dựng Sài Gòn (SGC): Con cưng hay 'cục nợ'?
Kinh doanh điện bằng “luật” riêng
(Toquoc)-Kinh doanh điện theo “luật” riêng, HTX Dịch vụ Điện năng đã o ép, móc túi người dân.
Đụng đâu vướng đó (Toquoc)- Chính sách có nhưng giải phóng mặt bằng ở các công trình kỷ niệm ngàn năm Thăng Long vẫn chậm- Chưa có nghị định hướng dẫn Việt kiều được mua nhiều nhà (PLTP)
- Bình Dương: Đại gia bia hơi Pacific muốn ‘buông’ đàn hổ (VNN)
'Tôi không biết phải đem hàng chục con hổ này đi đâu'
Việt Nam tiêu thụ bia nhiều thứ hai trong khu vực Đông Nam Á
– Nuối tiếc một Sa Pa (DTrí)
- Đàn voi Buôn Đôn lụi vì bị cấm “chuyện chăn gối” (DTrí).
- Làm sạch sông Tô Lịch bằng nước sông Hồng (TTrẻ).
- Kinh tế Châu Á – Lý thuyết về sự tách biệt (Vit)
- Trung Quốc: FDI tháng tám tăng 7% (Vit)
Asia Sentinel: Xi Jinping Climbs the China Party Ladder.- Trung Quốc cấm vận chuyển chất nổ tại Tân Cương (VNN).
– Trung Quốc bắt 75 kẻ tình nghi tấn công bằng kim tiêm (TTXVN)
- Tổng thống Obama không tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma trước ngày công du Trung Quốc (RFI)
- Gruzia kêu gọi các nước không bán vũ khí cho Nga (Vit)
- Tàu hải quân Mỹ “DDG-82” thăm Nhật Bản (Vit)
Phó Chủ Tịch Trung Quốc củng cố thế lực--- VOA
--------------
Lang thang lượm được chuyện nè. Đáng lẽ phải để thư giãn cuối tuần, nhưng thui thư giãn giữa tuần vậy :
Cuộc họp nội các (ở một nước nhỏ nói tiếng Anh) diễn ra đã hơn 3 tiếng. Áng chừng căng thẳng quá, nên phải tạm nghỉ giải lao. Trong lúc uống café, Chánh văn phòng kể chuyện vui về SEX (có bản tiếng Anh bên dưới )... Đơ (tên nhân vật chính) muốn liều lên một phen để làm tình với một cô gái rất xinh, rất nóng cùng làm việc ở văn phòng của Đơ. Chết nỗi cô ta đã có bồ mất rồi. Đơ nản quá, nên một hôm bèn liều đến gặp cô gái và đề nghị : - Tôi sẽ tặng cô 100 Đô nếu cô làm tình với tôi... Cô gái nhìn lại Đơ rồi nói : - Không ! Đơ vẫn gạ : Tôi sẽ "ấy" rất nhanh. Tôi sẽ thả tiền xuống sàn, em cúi xuống nhặt, mọi việc chỉ gói gọn trong thời gian đó thôi Cô gái nghĩ trong giây lát và trả lời sẽ hỏi ý kiến bạn trai xem sao đã. Rồi cô ta gọi điện cho bạn trai kể lại tình hình. Cậu bồ khuyên hãy đòi giá 200 Đô và hãy lượm thật nhanh lấy tiền. Hắn ta sẽ không thể có đủ thời gian để cởi đồ đâu ! Cô gái đồng ý, chấp nhận "lời đề nghị khiếm nhã" của Đơ Hơn nửa tiếng đã trôi qua và cu cậu vẫn cứ chờ điện thoại của cô gái gọi lại. 45 phút trôi qua, cuối cùng cậu ta không chịu đựng được và buộc phải gọi điện cho cô gái : - Đã xảy ra chuyện gì rồi ? Vẫn còn thở hổn hển, cô gái cố trả lời : - Toàn là tiền 25 xu thôi. Chánh văn phòng kể xong, một nữ bộ trưởng cười rú lên : - Trời đất tòan tiền 25 xu, thì thả và lượm đến bao giờ cho hết 200 Đô ! Chuyện vui thuần túy thôi, nhưng dáng chừng còn bực trong cuộc họp nên mấy VIP còn cay mà chửi cả cô gái lẫn thằng bồ. Trợ lý Tư tưởng nói : Tại cái con bé ấy ngu, cái đếch gì cũng gọi điện sang cho cố vấn thiên triều. Bọn ấy nó tham lại đểu, toàn xui dại. Chết chưa con ! Trợ lý Ngân hàng văng tục : Đ.M chuyện này không khác gì vụ giải quyết khủng hoảng vừa qua. Bọn nó biết cụ Tổng nhà ta đang đang thèm Tình dục - Quyền lực lại thiếu tiền để kích cầu, bơm vào ngân hàng, nên nó dụ cho 2 trăm. Ai dè nó đểu, nhỏ gọt toàn tiền xu. Thiệt đơn thiệt kép. FAST SEX ! Management lesson:
Dougie wanted desperately to have sex with this really cute, really hot girl in his office...
But she was dating someone else.
One day Dougie got so frustrated that he went to her and said I'll give you $100 if you let me have sex with you...
The girl looked at him, and then said, 'NO!'
Dougie said, 'I'll be real fast. I'll throw the money on the floor,=2 0you bend down and I'll finish by the time you've picked it up.'
She thought for a moment and said that she would consult with her boyfriend.
So she called him and explained the situation. Her boyfriend says, 'Ask him for $200, and pick up the money really fast. He won't even be able to get his pants down.'
She agreed and accepts the proposal.
Over half an hour goes by and the boyfriend is still waiting for his girlfriend's call.
Finally, after 45 minutes t he boyfriend calls and asks, 'What happened....?' Still breathing hard, she managed to reply, 'The bastard had all quarters!'
ALWAYS CONSIDER A BUSINESS PROPOSITION IN ITS ENTIRETY BEFORE AGREEING TO IT AND GETTING SCREWED