Thứ Tư, 16 tháng 9, 2009

Mừng Tô Hải thỉnh thoảng về nhà: Đừng hỏi tôi tại sao?

Đừng hỏi tôi tại sao?
Kể từ 1/9/2009,người ta (VNPT) cắt Internet của tôi với lý do "đường cáp hỏng,sửa chữa không biết đến bao giờ"! Đến hôm nay ,đã được trả lời rứt khoát là "Không thể sửa chữa được nữa!!??*Ngừoi trả lời có tên là Tuyết Anh,số đt 39308456 đựoc giao nhiệm vụ xóa account và hủy hợp đồng thuê bao với tôi.Trong lúc chờ đợi,ngày 4/9/2009, bà xã tôi gọi FPT (đang khuyến mại) đặt Internet.Chỉ sau một tiếng đồng hồ đã có hai nhân viên tới mang theo hợp đồng ký kết thu tiền 660.000 đVN và hưá hẹn xoen xoét: "2 ngày nữa bác sẽ có!"..1 ngày,rồi 2 rồi 3 rồi 4 ngày trôi qua.Bà xã lên tận trụ sở FPT thì nhận được câu trả lời "Chỗ này không có cáp?!"mặc dầu ngay ngoài cửa có một áp-phích to đùng khuyến mại "ADSL trong 2 ngày cho mọi địa bàn trong thành phố"!?, Chuyện thăm dò biết trước kết quả vậy là đã rõ"Chủ trương bịt miệng lão già này là có lệnh từ TRÊN rồi.Tuy vậy ,nhờ sự giúp đỡ của bạn bè,tôi sẽ thỉnh thoảng "ló đầu" về nhà mình đây.Đừng khen tôi!Đừng hỏi tôi làm thế nào?Tại sao?mà tôi vẫn làm được cái chuyện không cho phép này kẻo họ lại làm ...mục đường dây (?)lần nữa đấy!Tôi sẽ trở lại nhà ngay khi có thể

Tổng số lượt xem trang