Vậy là tất cả các bloggers đã được về nhà. Xin chúc mừng. Có thể thấy bloggers Việt đã trưởng thành một bước .
Blogs bao giờ cũng phong phú và cần phải tỉnh táo , hihi... tin tức đủ chiều :
Nhà báo Hồ Thu Hồng viết về Osin Huy Đức; Xin lưu ý-- Bùi Thanh
Bao giờ cũng vậy, cuộc sống mà, có vui có buồn . Cái buồn tuần này dành cho báo Đảng với lỗi lầm chết người, dành cho ông PTT cùng cái bắt tay thể hiện vị thế của Việt Nam, dành cho báo chí Việt Nam với 700 tờ báo, không hề đưa tin về việc bắt giữ bloggers thế mà theo báo của Bộ Ngoại Giao trả lời về việc này, cũng không hề có đầy đủ thông tin xung quanh chuyện này .....
Tuần này mảng đen nhiều hơn khi cuộc sống dường như bấp bênh quá, công nhân chết khi xuống cống, cây đổ trên đường.... Chuyện giáo dục, thầy giáo mua trinh học trò, hổ cắn người, chó cắn người .... Xã hội sao vậy, nhất là cách thức báo đưa tin, tớ chỉ thấy cách viết lá cải, đưa tin giật gân ... còn nỗi đau của nạn nhân thì sao ? Cách hành xử giang hồ trong xã hội, thả chó cắn người.... họ có còn là người nữa không đấy ? Cùng một sự việc, cách nhìn cũng khác nhau .... tớ thấy đau khi đọc những tin này, nhất là giọng văn vô cảm đến vậy ... cuộc sống của những cô bé 12-13 tuổi sau khi bị những ông thầy hành xử mất dạy đến vậy sẽ ra sao ??? Tớ chẳng biết ... những người yếu là những người dễ tổn thương nhất ....