Đi thăm chiến sĩ tàu ngầm VN (TT 16-1-10)
Quốc gia “tự nâng mình” theo chuẩn mực thế giới (TuanVN)
Làm thất bại chiến lược “Diễn biến hòa bình” Báo chí là vũ khí sắc bén (QĐND 4-1-10) --
BCĐ Tây Nguyên quyết ngăn chặn âm mưu chống phá Nhà nước (KHĐS)
No escape as quality nosedives (The Age (Australia) 16-1-10)
Ngày xử thứ ba vụ “Đề án 112”: Tiền 'bôi trơn' : Kẻ nói có, người bảo không (TP 16-1-10)
- Tiểu thương Đà Nẵng “lãi to” khi đối thoại với Bí thư (VNN)
US vets return to see grim legacy of Vietnam War (AP WP 16-1-10)
Joseph Nye và lý thuyết an ninh tập thể
- Saskatchewan government targets more immigrants from Vietnam (The Star Phoenix)
- Officials just now recognizing Agent Orange exposures (Salt Lake Tribune)
- Giám đốc Sở VH-TT và DL TPHCM Nguyễn Thành Rum: Ngổn ngang công việc phải làm (SGGP).
- Chính họ đang xúc phạm biểu tượng tôn giáo thiêng liêng (HNM)
- Sắp diễn ra một loạt vụ xử đối kháng (BBC). – Nghĩ gì về phiên tòa sắp xét xử.
- Nhà giáo Phạm Toàn: Chị Hưng vợ Huệ Chi (baoxitevn). – ĐÙA BÁC HUỆ CHI (web Trần Nhương)
- Nhà máy sửa chữa tàu biển SaiGon Shipmarin:“Đành xả chất thải xuống sông thôi…” (TTrẻ)
- Bình Định: Tận thu titan để vội vã… bán thô (TTXVN)
- Hà Nội: Mới “duyệt” bảo hiểm thất nghiệp cho… 1 người- LỜI CUỐI CHO CUỘC TÌNH “CÚM” (blog BS Hồ Hải).
- Người Mỹ thầm lặng ở Hội An (TTrẻ)
- Trong mắt người nước ngoài: Giới trẻ Việt Nam thay đổi quá nhanh (TTrẻ)
- Dùng súng bắt con tin gây chấn động tại Huế (TNiên). – Đã bắt được tên nổ súng, bắt con tin lúc 5 giờ sáng! (NLĐộng)
- Bắt khẩn cấp kẻ mạo danh phóng viên Báo An ninh Thủ đô (ANTĐ)
Một cuốn sách, nhiều suy nghĩ (Tiền vệ).
- Lễ hội qua đi, điều gì ở lại?(TuanVN)
- Thạc sĩ âm nhạc – ca nương ca trù Phạm Thị Huệ: Tiên giới là không gian gồm bạn bè và âm nhạc (SGTT)
Những phụ nữ hoang thai có một nơi nương náu ở Việt Nam
Tại một đất nước với tỉ lệ nạo phá thai cao nhất, Tống Phước Phúc đã làm cái công việc với mục đích duy nhất là đưa ra cho họ những quyền được tự do lựa chọn.Bài từ Hãng thông tấn AP
Ngày 24-5-2008
NHA TRANG, VIỆT NAM – Ngồi bắt chân chữ ngũ trên manh chiếu cói giữa phòng khách, Tống Phước Phúc * ngân nga một khúc hát ru Việt Nam êm dịu. Trong giây lát, giọng hát thâm trầm của ông thêm cuốn hút, và căn phòng nhỏ xíu nhồi nhét tới 13 đứa trẻ trở nên tĩnh lặng.
Phúc cười vui vẻ với nụ cười của một người cha đang rất tự hào. Ông không có mối dây liên hệ nào với lũ trẻ, song nếu không có ông, nhiều đứa trong số đó có thể đã không có ở trên đời do mẹ chúng nạo phá thai. Và với Phúc, phá thai là điều không thể tưởng tượng nổi.
New Ships Idle, Waiting for Cargo to Fill Them (NYT 16-1-10)
Google Users in China Fear Losing Important Tool (NYT 16-1-10)
- Bong bóng bất động sản ở Trung Quốc (TPhong)
– Obama hứa nhiều, thất hứa cũng nhiều (VNN)