Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2010

Điểm tin 22/1

China's assertiveness at sea (Economist 21-1-10)


Khai thác chung Biển Đông và những nguyên tắc công bằng
Gác tranh chấp, cùng khai thác chỉ là một giải pháp tạm thời. Người Anh có tục ngữ, "Rào giậu tốt tạo ra láng giềng tốt". Giải pháp cơ bản, lâu dài cho tranh chấp lãnh thổ là phân định chủ quyền một cách công bằng, phù hợp với luật quốc tế.





Vietnam under fire
HANOI - HUMAN rights campaigners and Western governments strongly criticised Communist Vietnam on Thursday for jailing four dissidents, as an appeals court upheld sentences against six more activists.
At a one-day trial in Ho Chi Minh City on Wednesday the four were handed sentences of between five and 16 years for 'activities aimed at subverting the people's administration', prompting swift diplomatic reaction.

“Những lời kêu gọi đa nguyên đa đảng mặc nhiên là muốn thay đổi thể chế chính trị hiện nay. Xét về phương diện hành vi khách quan, tôi đã vi phạm Bộ luật hình sự", vị cựu luật sư nói lời sau cùng trong phiên tòa ngày 20/1.
> Ông Lê Công Định nhận 5 năm tù /Ông Lê Công Định: 'Tôi bị lôi kéo'
Ông Lê Công Định được HĐXX đánh giá là có "thái độ thành khẩn nhất" trong 4 bị cáo bị xét xử về tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân". Là người đầu tiên được tòa cho nói lời sau cùng trước khi cơ quan xét xử vào nghị án, từ góc nhìn của người từng làm luật, bị cáo Định thừa nhận những việc mình làm là "vi phạm pháp luật, xuất phát từ chủ quan, bị ảnh hưởng quan niệm về dân chủ, dân quyền phương Tây".
Cựu luật sư này từng bào chữa cho bị cáo Nguyễn Văn Đài và Lê Thị Công Nhân phạm tội tuyên truyền tội chống nhà nước, từng tham gia nhiều vụ kiện lớn như vụ cá tra-ba savụ kiện da giày với Liên minh châu Âu. Trong những năm 2005-2008, ông Định giữ chức Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư TP HCM.
Trong hơn một phút nói lời sau cùng, ông Định cũng bày tỏ "rất ân hận" khi đã đi ngược lại những đóng góp của gia đình trong 2 cuộc kháng chiến và xin tòa khoan hồng. "Tôi mong HĐXX xem xét những tình tiết giảm nhẹ khi lượng hình để áp dụng cho tôi hình phạt mang tính chất răn đe, giáo dục hơn là trừng trị", ông Định bày tỏ.
Sau một ngày làm việc, xét thái độ cùng nhiều yếu tố khác HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Lê Công Định 5 năm tù giam, mức thấp nhất trong số 4 bị cáo cùng mang tội danh: "hoạt động lật độ chính quyền".
Phiên tòa kết thúc lúc 19h30, rút ngắn 1 ngày so với dự kiến.
Dưới đây là trích clip lời nói sau cùng của bị cáo Lê Công Định.

Vũ Mai



Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế muốn đưa VN vào CPC
Ủy hội Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế hôm qua ra thông cáo báo chí cho hay họ đã gửi thư cho tổng thống Barack Obama kêu gọi đưa Việt Nam vào lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo, gọi tắt là CPC.



Phải là Đảng của trí tuệ!
"Không thiếu người có tài có đức. E vì Chính phủ nghe không đến, thấy không khắp, đến nỗi những người tài đức không thể xuất thân" - Bác Hồ từng viết.


Đại hội Đảng bầu trực tiếp bí thư tại Hà Nội: Hiệu quả và những vấn đề từ thực tiễn (HNM)

Vụ xử 'tổn hại thanh danh Việt Nam'--- BBC
Ông Mark Kent, Đại sứ Anh tại Việt Nam, bày tỏ quan điểm về vụ xử và bản án đối với bốn nhân vật đối kháng.



Vietnam monk beaten
HANOI - A VIETNAMESE Catholic monk was beaten and seriously injured after trying to reach a parish which remained sealed by police two weeks after unrest over a crucifix, the local priest said on Thursday.





Cầm Quyền Du Đảng Hay Du Đảng Cầm Quyền?

Cầm Quyền Du Đảng
Hay Du Đảng Cầm Quyền?
. Đinh Tấn Lực
Nhà cầm quyền CSVN hiện chỉ cầm búa cầm liềm theo kiểu cầm chừng: Chủ nghĩa bây giờ là cầm khoán bẻ măng. Chính sách là cầm cố đất nước. Định hướng là cầm cái/cầm con mọi nguồn viện trợ. Quan chức thì cầm cốc mua vui. Khẩu hiệu đạo đức là cầm lòng. Kẻ thù là sĩ phu cầm bút. Đối nội là cầm tù phản biện. Đối ngoại là cầm dao đằng lưỡi. Tư tưởng là uốn gối cầm bô. Kinh tế là khấu đầu cầm bị. Văn hóa nhắm mắt cầm loa. Thông tin bịt mồm cầm kéo. Tuyên giáo nhắc tuồng cầm canh. Công thương khum lưng cầm khách. Công an khóa xích cầm chân. Tư pháp cầm đèn chạy án. Báo đài khép nép cầm ca. Giáo dục huơ roi cầm tiền. Y tế miên man cầm giá. Hành chánh xum xoe cầm dù. Dân phòng lăm le cầm súng. Tại chức nhi nhô cầm bằng. Cấp ủy loay hoay cầm đũa. Đảng viên tí toáy cầm nhầm. Chất xám tất bật cầm máu. Mặt Trận đắm đuối cầm chầu. Phong bì thoải mái cầm cương. Đầu tư tuột dốc cầm chắc. Quốc Hội không dám cầm còi. Tham nhũng ung dung cầm lái. Đất nước lệt bệt cầm cờ…
Sứ mệnh lịch sử bây giờ là cầm cự: Lãnh đạo níu ghế cầm đô. Nhân dân lũ lượt cầm đồ. Công nhân hút gió cầm cữ. Nông dân chạy gạo cầm hơi. Ngư dân cầm mạng chuộc tàu. Tiểu thương cầm vợ đợ con. Trí thức rán cầm nước mắt. Trung ương vẫn ngỡ cầm đầu. Trên dưới tranh quyền cầm trịch. Cả giuộc lắm phen cầm cập. Nhìn giặc đoạt ải/chiếm đất/cướp đảo mà chẳng dám cầm quân. Thấy dân đòi đất/đòi nhà/đòi chỗ tu hành thì giả dạng du côn cầm gạch/cầm đá/cầm cây/cầm gậy…
Một nhà cầm quyền như Rứa đáng gọi là gì? Nghe chừng phảng phất đâu đây thoảng chút hoang mang: cầm độc hay cầm thú?
- Toàn Đảng Chống Toàn Dân -
Câu trả lời cho câu hỏi nêu trên hoàn toàn thuộc về nhân dân. Dù chưa rõ và chắc, qua một cuộc trưng cầu dân ý vẫn biết là khó sớm có, song chẳng ai là chưa đoán ra được, căn cứ vào những sự kiện đã từng xảy ra đó đây, từ Thái Hà tới Tam Tòa, Bát Nhã, và mới vừa lặp lại, cả trên đồi Đồng Chiêm, cả trên mạng BauxiteVN, lẫn trên bục chánh thẩm khắp nước.
Cứ Google Image các từ khóa đó là lập tức hình ảnh máu me nhầy nhụa hiển thị đến không kịp bấm chuột sang trang.
Du đảng là gì, nếu không phải là tổ chức cho dân phòng/xã hội đen lấy cớ dẹp xe máy dựng trước nhà để gây ẩu đả có thương tích; là chỉnh sửa hình ảnh của thủ phạm từ nhiều năm trước để vu oan/bắt bớ nạn nhân?
Du đảng là gì, nếu không phải là tổ chức thuê bao xã hội đen trà trộn vào đám đông giáo dân/phật tử đang cầu nguyện để phá rối/lăng mạ; là chiếm đất giáo đường làm công viên; là giật sập nhà nguyện/đập phá chùa chiền/huy động hàng ngàn công an cùng chó nghiệp vụ giật sập thánh giá lúc 2 giờ sáng…?
Du đảng là gì, nếu không phải là chỉa dàn loa phường từ bốn hướng vào nhà thờ ra rả chửi rủa Chánh xứ họ đạo; là ủi đất/đắp mô/lấp ngõ để giáo dân không qua lại được; là hành hung/đả thương cả người thu hình các thương binh bị đánh và chụp ảnh các mô đất điển hình của chính sách gây ùn tắc giao thông/ngăn sông cấm chợ?
Du đảng là gì, nếu không phải là “tổ chức chu đáo, bỏ nhiều công sức và tiền bạc” thuê bao tin tặc (cả tin tặc “lạ”) để xâm nhập/khống chế/truy sát các trang mạng phản biện; là ăn cắp mật khẩu để chiếm đoạt các trương mục email và mạo danh tung thư lũng đoạn?
Du đảng là gì, nếu không phải là tổ chức nghe lén điện thoại/đọc lén điện thư; là xông vào nhà dân lục soát, chộp ổ cứng vi tính về khám; là gọi dân lên đồn không được, mới trưng ra trát tòa; là buộc dân phải thành khẩn khai báo “tội yêu nước” vì đã vạch trần các âm mưu phá hoại đất nước và bán nước cầu vinh?
Du đảng là gì, nếu không phải là bao vây/cô lập tòa án bằng trùng lớp nhiều thứ lực lượng cơ động/giao thông/PCCC/bảo vệ/dân phòng; là tổ chức thay đổi chiếu khán của ủy viên Hội đồng Thẩm phán Quốc tế, ngăn cản các đoàn ngoại giao, ngăn cản luật sư của Hiệp hội Luật gia Quốc tế (IBA- mà nạn nhân là một thành viên), ngăn cản phóng viên của các tờ báo quốc tế, và chận đường nhân dân đến theo dõi/dự thính phiên tòa áp án người phản biện; là huy động thuê bao hàng xóm nạn nhân vào lấp kín phòng xử trong lúc thân nhân/bằng hữu của nạn nhân phải đứng ngoài mưa; là phá nhiễu âm thanh các đoạn phát biểu của nạn nhân trước vành móng ngựa; là cấm phóng viên chụp ảnh/thu âm làm phóng sự phiên xử; là tịch thu cả điện thoại di động của những người bước vào phòng xử; là cấm tiệt báo chí tường thuật/trích đăng/bình luận phần đối thoại/tranh luận trước tòa của các nạn nhân? là chỉ cần 15 phút nghị án cho một tội danh có thể lên mức tử hình; thậm chí, là bắt giữ/hạch sách/thẩm vấn người dân ngồi uống càphê ở quán nước trước tòa?...
- Cùng Tắc Biến, Biến Tắc Tị -
Các thắc mắc hợp hiến hay vi hiến, pháp quyền hay bạo quyền… đều không còn là vấn đề, một khi đảng và nhà nước đã mất hết/mất trọn/mất ráo mọi quyền lực chính thống của một chính quyền. Đến mức phải chọn lấy các hành xử ti tiện nhất là hình sự hóa mọi lời lẽ phản biện và sử dụng/giả danh du đảng để phân định Đúng/Sai.
Liên Xô và các chế độ Đông Âu cũ đều từng trải và từng thuộc vào bậc thầy của các cách hành xử đê tiện đẫm máu và nước mắt đó trước khi kết thúc.
Các cuộc cách mạng màu (thời hậu chiến tranh lạnh) cũng có chung điểm khởi từ sự chối từ lẫn ý muốn chấm dứt cung cách cai trị du đãng hèn hạ và đê tiện của các chế độ độc tài bản địa: “Hết thời rồi” tại Serbia năm 2000. “Hoa hồng” tại Georgia năm 2003. “Màu cam” tại Ukraina năm 2004. “Uất kim hương” tại Kirzistan năm 2005. “Màu xanh” tại Lebanon năm 2006…
Hiện tượng “Hết Thời Rồi” đang rần rật tự diễn biến trong lòng chế độ Việt Nam.
Cũng không còn là vấn đề ở đây nữa, về mọi hoang mang cầm quyền hay cầm thú.
Vấn đề là thời điểm của một cuộc cách mạng trắng (áo trắng và khăn tang trắng). Biết đâu đó cũng là dịp đánh dấu hoành tráng của đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long?
21/01/2010
Blogger Đinh Tấn Lực

Tqvn2004 - Sao một "chính quyền nhân dân" lại sợ nhân dân đến vậy?
Tqvn2004
Một phiên tòa công khai - công bằng đã không xảy ra...
Phiên tòa sơ thẩm cho bốn nhà bất đồng chính kiến Lê Công Định, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long đã kết thúc một cách chóng vánh trong ngày hôm nay. Mơ ước của nhiều người về một phiên tòa "công khai - công bằng" đã không thành hiện thực.
Trước và trong khi phiên tòa diễn ra, lực lượng công an đã tổ chức canh gác chặt chẽ xung quanh tòa án. Chưa nói đến phóng viên và nhà ngoại giao nước ngoài, ngay cả thân nhân của các bị cáo cũng chỉ được quan sát phiên tòa gián tiếp qua màn hình TV, và cứ mỗi khi các bị cáo nói gì đó "nhạy cảm" thì âm thanh lại nhiễu loạn. Mà như thế là quá cẩn thận, bởi những phóng viên nhà báo kia đâu có được phép mang theo thiết bị ghi âm hay ghi hình gì vào tòa án đâu? Nhóm 2 luật sư thuộc Hội Luật sư Quốc tế cùng thông dịch viên đã bị ngăn trở không được vào tham dự phiên tòa. Ở trên không gian ảo, mạng X-cafevn.org và Dân Luận cùng một lúc bị tấn công từ chối dịch vụ một cách đáng ngờ. Trước hàng loạt những diễn biến như thế, khó có thể gọi đây là một phiên tòa công khai.
Còn về tính công bằng của tòa thì sao? Tôi vẫn thầm mong quan tòa, sau khi nghe xong bản cáo trạng, sẽ nói đại loại: "Các đồng chí bên Viện Kiểm Sát đùa đấy à? Cáo trạng này đâu nhằm chứng minh các bị cáo vi phạm Điều 79 BLHS?". Nhưng không, quan tòa đáng kính đã không thèm xem xét đến yêu cầu của bị cáo Trần Huỳnh Duy Thức rằng cần phải "chứng minh anh và các bạn đã dùng sức mạnh gì để lật đổ chính quyền". Trái lại, tòa đã "thay mặt" Viện Kiểm Sát nâng mức án của bị cáo Thức lên 16 năm tù!!!

An ninh được tăng cường tại khu vực Tòa án Nhân dân TP.HCM hôm 20-1-2010, nơi diễn ra phiên xử các nhà tranh đấu với tội danh "âm mưu lật đổ chính quyền".
Chúng ta hãy bỏ qua những chi tiết rất hấp dẫn, nếu là trong một tiểu thuyết trinh thám, nhưng không có giá trị cáo buộc các bị cáo vào điều 79 (ví dụ như các bị cáo có nhiều hộp thư, có nhiều blog, có nhiều trang web, rồi lại còn gọi nhau một cách âu yếm là "chị Hai", "chị Ba" hay "chị Tư" v.v..) để đi vào nghiên cứu các bị cáo trao đổi gì với nhau, dự tính lật đổ cái gì và bằng cách nào. Tôi đã gõ lại từ bản cáo trạng tất cả những gì mà theo cáo trạng là do các bị cáo viết trong email, trong các tài liệu nội bộ hoặc công khai trên web. Tôi đã tạm chia những câu này thành 2 nhóm, đặt tên là "Viết về chính quyền nhân dân" và "Viết về Đảng" như dưới đây:
Viết về chính quyền
- "Tôi tuyên thệ trước Bản tuyên ngôn này, tôi sẽ lãnh đạo dân tộc Lạc Hồng giành lấy quyền lực chính trị cho toàn dân chúng trong năm Canh Dần 2010..."
- "... Cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam hiện nay chắc chắn sẽ dẫn đến một sự sụp đổ xã hội trầm trọng. Và đây chính là thời cơ cho người dân đứng lên thực hiện một cuộc thay đổi chính trị giành lấy quyền lực..."
- Tuyên ngôn dân chủ: "... Làm cho thể chế chính trị ở VN hiện nay phải bị thay đổi triệt để, chứ không phải đổi mới từng phần hay điều chỉnh vặt vãnh như đang xảy ra hiện nay, cụ thể phải chuyển từ thể chế nhất nguyên, độc đảng, không có cạnh tranh trên chính trường hiện nay, sang thể chế đa nguyên, đa đảng..."
- "... xây dựng một Quốc hội mới, Nhà nước mới... Hiến pháp mới, ... hệ thống pháp luật mới..." [Trong "Cương lĩnh Đảng Dân Chủ Việt Nam"]
Viết về Đảng CSVN
- "Lần sinh nhật thứ 79 này của Đảng là lần cuối?"
- "Với triều đại Cộng sản... 2010 là năm vong, 2020 là năm tận..."
- "... dùng Đoài để thay đổi. Nếu dùng được thì đây cũng là kế sách cực kỳ quan trọng trong khi ta chưa có lực lượng..." [Trong Chấn kế]
- "Sự sụp đổ và thay đổi là chắc chắn và không thể tránh khỏi... lực lượng thay đổi có thể hành động lúc nào thì lúc đó sẽ có sự thay đổi..." [Trong "Lời bộc bạch của một Đảng Viên"]
- "Triều đại Cộng Sản Việt Nam sẽ suy vong nhanh chóng là tất yếu không thể cản lại được bởi chính những sai lầm của nó..."
- "...Việc tham gia vào Quốc hội của Chấn chuẩn bị cho lúc phất cờ trên nền tảng cho thành công của lúc phất cờ..." [Trong "Kế hoạch hành động Media cho Chấn kế"]
- "... Bao lâu nay đã có không ít người VN vì lên tiếng bảo vệ dân chủ đòi hủy điều 4 Hiến Pháp đã bị tù tội... Tôi không quản ngại nguy hiểm, bị trù dập, bị xử lý nói lên nguyện vọng bức bách..." [Trong "Câu lạc bộ người cao tuổi Chấn hưng nước Việt"]
- "... Chúng tôi, những người Cộng sản Việt Nam cấp tiến, xin tuyên cáo thành lập Đảng Lao Động Việt Nam..." [Trong "Tuyên cáo thành lập Đảng Lao Động Việt Nam"]
- "... Đảng CSVN đang bất lực trong việc giải quyết các vấn đề quốc kế, dân sinh... mỗi người trong khả năng hiện hữu hãy cố gắng làm nhiều điều thiết thực chuẩn bị cho bước chuyển vĩ đại..."
- "... nhân dân đang đòi hỏi một thể chế chính trị với sự tham gia của nhiều thành phần..."
- "... Lực lượng mới bao gồm cả những người bên ngoài và bên trong Đảng CSVN, cần lập sớm hai Đảng như chúng ta đã bàn để thâu tóm lực lượng... Về cuốn sách Con đường Việt Nam, Hoàng Sa - Trường Sa là chủ đề mà chúng ta phải bàn vì liên quan đến đối nội và đối ngoại. Còn Bauxite Tây Nguyên nữa, đó là tử huyệt của bọn chúng nó vì đó là lòng dân, chúng ta phải khoét sâu vào. Tình hình Bauxite có nhiều chuyển biến kinh hoàng, bọn chúng chắc chắn sẽ chết vì chuyện này. Trời cho phong trào dân chủ của Việt Nam hai sự kiện chết người..."
Dựa vào những đoạn trích dẫn nói trên lấy thu hoạch từ cáo trạng, chúng ta có thể thấy ba điều:
Thứ nhất, về đối tượng "lật đổ": Nhóm của Thức không có ý đồ chống phá "chính quyền nhân dân". Trái lại, họ trình bày dự định của mình là tìm cách giao lại quyền lực thực sự vào tay nhân dân. Những đoạn trích chỉ chứng tỏ một điều là nhóm của Thức có ý định "chống phá Đảng CSVN", bằng cách phân chia Đảng làm hai và bằng cách lập Đảng mới, tạo ra một thể chế chính trị đa đảng, có cạnh tranh tranh quyền lực. Xin chưa bàn đến sự đúng sai trong ý tưởng của họ, nhưng rõ ràng đối tượng của họ là vào Đảng CSVN chứ không phải chính quyền nhân dân.
Thứ hai, về khái niệm "lật đổ": Theo từ điển Tiếng Việt năm 2008 của tác giả Hoàng Phê, thuộc Trung Tâm Từ Điển Học, do Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành, thì "lật đổ" có nghĩa là "làm cho sụp đổ bằng bạo lực". Rất tiếc, ngay cả trong cáo trạng cũng có bằng chứng rõ ràng là các bị can chỉ định dùng "đấu tranh bất bạo động" để thay đổi chính quyền [Cũng nhờ có cáo trạng, bây giờ tôi mới biết Đảng Việt Tân đã từ bỏ con đường "khủng bố" ngày xưa, để chuyển hướng sang tổ chức huấn luyện phương pháp đấu tranh "bất bạo động" cho các thành viên].
Ai muốn biết Đấu Tranh Bất Bạo Động là gì, xin đọc ở trên Wikipedia Việt Ngữ. Trong trang web đó có nói đến tấm gương đấu tranh bất bạo động của Mahatma Gandhi và Martin Luther King, toàn những người mà ngay cả Đảng và chính phủ Việt Nam cũng tôn trọng, chưa từng kết tội họ là khủng bố. Những phương pháp đấu tranh bất bạo động như biểu tình, tuần hành, đình công, tẩy chay v.v... vẫn được người dân Việt Nam sử dụng bình thường, ví dụ gần đây nhất mà tôi nhớ được là vụ cư dân Manor Hà Nội biểu tình phản đối mức phí dịch vụ vô lý của Ban Quản Lý tòa nhà Manor. Trong Hiến Pháp Việt Nam cũng có ghi rõ người dân có quyền "tự do ngôn luận, tự do báo chí; có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật".
Ngoài ra, những trích đoạn trên cho thấy nhóm của Thức không có ý định xóa bỏ hoàn toàn chính quyền hiện tại cũng như tiêu diệt triệt để Đảng CS (ngoại trừ một câu ở dạng nghi vấn "Lần sinh nhật thứ 79 này của Đảng là lần cuối cùng?"). Họ không hề phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng CSVN, và cũng không cương quyết rằng nếu họ thành công (tức là Đảng CSVN được tách làm hai, hoặc một đảng mới xuất hiện công khai cạnh tranh trên chính trường), thì Đảng CSVN sẽ phải chấm dứt hoạt động. Rõ ràng khái niệm "chia sẻ quyền lực" khác khá xa với khái niệm "lật đổ".
Thứ ba, về thời điểm "lật đổ": Đoạn trích "cuộc khủng hoảng kinh tế ở Việt Nam hiện nay chắc chắn sẽ dẫn đến một sự sụp đổ xã hội trầm trọng. Và đây chính là thời cơ cho người dân đứng lên thực hiện một cuộc thay đổi chính trị giành lấy quyền lực" cho thấy rõ nhóm của Thức không có ý định "lật đổ" khi xã hội đang yên bình. Họ đang chuẩn bị cho một giai đoạn khủng hoảng mà Đảng CSVN tự bản thân nó thất bại trong việc nắm quyền, và nhân dịp đó họ bước ra tạo một sự thay đổi. Chúng ta nên cảm ơn sự chuẩn bị đó mới đúng. Xã hội sẽ rối loạn thế nào nếu cuộc khủng hoảng mà họ dự đoán thực sự diễn ra, và chưa tổ chức chính trị nào có sự chuẩn bị để thay thế Đảng CSVN lúc đó đã tan rã? Đừng nói rằng nguy cơ bất ổn là không có thực, chúng ta có thể đọc được những gì nhóm Thức cảnh báo trong nhiều bài viết về kinh tế - chính trị trên báo chí, và ngay cả trong các văn kiện của Đảng.
Xét cho cùng, các bị cáo cũng là công dân nước Việt Nam. Họ có đầy đủ quyền bàn bạc về việc cải cách chính quyền nhân dân, đưa ra những góp ý với Hiến Pháp (nhóm của Thức không phải là người đầu tiên bàn về sửa đổi Hiến Pháp), với những đường lối của chính phủ... Và họ có đầy đủ quyền được mơ ước đem tài năng của mình cống hiến cho đất nước, ngồi vào các vị trí quan trọng của chính quyền. Trương Đình Anh, một trong những giám đốc của FPT, ngày xưa cũng đã từng mơ mộng một cách không dấu diếm là sẽ làm Thủ tướng Việt Nam ở tuổi 40 đó thôi! Chính báo chí đồng loạt "chê" những ước mơ của họ là xa vời, là ngớ ngẩn, nói ra chẳng ai tin, chẳng ai theo. Ấy vậy mà tòa lại coi đó là một tội ác nghiêm trọng cần phải bỏ tù tới 16 năm, thật mâu thuẫn! Sao "chính quyền nhân dân" mà lại sợ nhân dân đến vậy?

Cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu và những vấn đề đặt ra đối với Việt Nam (TCCS 19-1-10)

WB công bố Báo cáo phát triển Việt Nam 2010 Đài Tiếng Nói Việt Nam
Mục tiêu của báo cáo nhằm tác động tới chương trình nghị sự về cải cách, xây dựng sự đồng thuận giữa các tổ chức nghiên cứu chính sách và công chúng. Ngày 21/1, tại Hà Nội, Ngân hàng Thế giới (WB) tại Việt Nam đã công bố “Báo cáo phát triển Việt Nam ...
Hội thảo báo cáo phát triển Việt Nam 2010Đài Tiếng Nói TPHCM
Triển lãm ảnh báo chí toàn quốc 'Việt Nam hội nhập và phát triển'Tiền Phong Online
'Việt Nam mới phân cấp mà không giao quyền'VietNamNet
Hà Nội Mới -Lao động -An ninh thủ đô'


Đấu thầu 1000 tỷ đồng trái phiếu kho bạc thất bại--- CafeF
Tổng khối lượng trái phiếu gọi thầu lần này là 1000 tỷ đồng, tuy nhiên chỉ có 2 tỷ đồng trái phiếu được bán.



Chủ mưu là một “chuyên gia mua sắm” của Tổng cục Hải quan Thanh Niên
Trả lời PV Thanh Niên hôm qua 21.1, một lãnh đạo Văn phòng Tổng cục Hải quan (TCHQ) xác nhận ông Trần Hồng Nam, người được nhắc đến là chủ mưu trong vụ bắt cóc, tống tiền ông Lê Trung Hiếu, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xây dựng ...
Đòi tiền không được, giở trò cưỡng đoạtAn ninh thủ đô
Nhân viên Tổng cục Hải quan thuê 'xã hội đen' đòi nợBáo Đất Việt
Bắt cóc Chủ tịch HĐQT, cưỡng đoạt 2,5 tỷ đồngTiền Phong Online
cand.com -Thanh Niên




Phó ban Phòng chống tham nhũng tỉnh Quảng Bình bị dọa giết
TP - Nhiều ngày qua, một người đàn ông qua số máy 01675951415 đã liên tục gọi điện và nhắn tin đe dọa ông Võ Minh Doang - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống Tham nhũng (BCĐ PCTN) tỉnh Quảng Bình. Ông Doang cho biết, có một giọng đàn ông ...
Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quảng Bình cũng bị doạ giếtLao động
Phó trưởng ban phòng chống tham nhũng bị dọa giếtNgười Lao Động
Phó Ban phòng chống tham nhũng tỉnh Quảng Bình bị dọa giếtBáo Đất Việt
cand.com -VNExpress -XãLuận.com tin tức việt nam 24h cập nhật



Ai
Tuần Việt Nam xin giới thiệu cùng độc giả bài thơ "Ai" của nhà thơ Việt Phương.
Cán bộ hành chính ta là ai
Con sâu mọt đáng đời nguyền rủa
Hành hạ dân đến tột cùng khốn khổ
Vơ vét dân đến cả mớ rau nghèo
Hay ta là người công chức gieo neo
Lương không đủ cho con theo thày học
Dẫu thương dân thì cũng đành bất lực
Cơ chế nào trói chặt sức con người
Hay ta luôn dằn vặt mãi không nguôi
Ngày hai buổi đứng ngồi vô tích sự
Vẹo sườn dưới chồng giấy tờ đồ sộ
Viết những điều cổ hủ đến buồn nôn
Ta giãy giụa trong vòng xoáy sinh tồn
Chỉ mong một môi trường không ô uế
Ta đã từng có một thời trai trẻ
Từng dưới cờ tuyên thệ quyết vì dân
Đời con người dẫu chỉ sống một lần
Khi cả nước hành quân lên hiện đại
Đến cây cằn bỗng nở mùa hoa trái
Đây là lần sống lại của đời ta
Sáng bừng lên những bài học từ xa
Qua ống kính vạn hoa thời đổi mới
Mở tầm mắt nhìn ra ngoài thế giới
Hành chính về trong nguồn cội nhân dân
Đất trời nay đang vào giữa mùa xuân
Nghe trong gió thì thầm lời nhắn nhủ
Thôi giã biệt những lối mòn xưa cũ
Đường ta đi cùng mở với bao người
II
Giám đốc doanh nghiệp ta là ai
Nửa đời chiến chinh nửa đời bao cấp
Thời đổi mới gian truân hơn đánh giặc
Đã mười năm quần quật mở thị trường
Ta là người tiên phong khai phá đường
Gánh trên vai nỗi đoạn trường cải cách
Hay ta là một con sâu luồn lách
Xoay kiến ăn trong những ngách bùn đen
Ta đọa đầy những điêu đứng triền miên
Trên búa dưới đe bốn bề chèn ép
Hay ta hưởng toàn rượu ngon gái đẹp
Khoét của dân giành hết mọi bùi thơm
Ta chất chứa bao niềm vui nỗi buồn
Bao nhiêu tủi hờn bao nhiêu uất ức
Biển quê hương đêm triều dâng rạo rực
Con sóng nào thao thức gọi bình minh
Ta chỉ là một kẻ tù binh
Cưới đầu hổ rùng mình không dám xuống
Hay ta là nhà thơ giàu mộng tưởng
Luôn vươn lên theo hướng mặt trời
Ta lo toan quanh quẩn cái tôi
Lo giữ ghế lo xu thời nịnh hót
Hay ta muốn dân lên người vị ngọt
Dốc đời ta chi chút trả ân tình
Ta lắng nghe đất nước chuyển mình
Từ sâu thắm lòng dân bao khát vọng
Những cay đắng và ngọt ngào cuộc sống
Đang chờ ta lồng lộng gió lên rồi
III
Là nhà khoa học ta là ai
Nhập cuộc sâu hay còn ngoài đổi mới
Ta chủ động hay ta là con rối
Được phát huy hay còm cõi góc bàn
Làm Đảng viên hay khệnh khạng làm quan
Sống chiến đấu hay sống mòn công chức
Bao câu hỏi giữa hai bờ hư thực
Ở đâu nguồn tri thức trả lời đây
Những xấu xa trắng trợn tự phơi bày
Những cơ chế trói tay người tâm huyết
Những cấp phát, xin cho và phê duyệt
Bao tiềm năng nằm liệt đến bao giờ
Ta trở về những thôn cũ làng xưa
Ta đến với những bến bờ mới lạ
Ta hỏi người, hỏi cây và hỏi đá
Hỏi núi rừng đồng lúa hỏi lòng dân
Những lực gì đang ngăn cản dòng sông
Vượt ghềnh thác muôn trùng về biển rộng
Những dự định thời thanh niên mơ mộng
Đêm đên còn cháy bỏng đốt tim ta
Sẽ đến ngày đất nước thăng hoa
Còn xa tắp hay đã là gần lắm
Đường thênh thang hay đường còn thăm thắm
Mẹ già ta đăm đắm đợi lâu rồi
Con tàu ta lướt sóng vượt ra khơi
Nào đâu lực nào đâu thời đâu thế
Cùng dân tộc ta hồi sinh sức trẻ
Nắng ban mai đã hé ở chân trời
Việt Phương (1995)




Hàng hoá đang bị đẩy giá
(Toquoc)- Gần Tết Nguyên đán, giá nhiều mặt hàng trên thị trường bán lẻ bị đẩy tăng lên 10- 15%.


Siêu thị hút khách, chợ vắng đìu hiu
(VietNamNet) – Không khí sắm Tết tại các siêu thị lớn đã bắt đầu sôi nổi, đối lập với cảnh đìu hiu, ngao ngán chờ khách tại các chợ truyền thống.


* Báo Tuổi Trẻ hỗ trợ khẩn cấp
TT - Mấy tháng nay các em thiếu ăn, nhà trường phải đứng ra vay nợ để duy trì bữa ăn cho các em. Một số em phải nghỉ học nhưng về nhà cũng chẳng có gì ăn. Bố mẹ bảo cứ xuống trường ở với thầy giáo còn có cơm ăn vì cả bản cũng thiếu ăn hàng tháng nay rồi!
Kêu gọi mỗi nhà giúp một bát gạo
Ngày 21-1, phó chủ tịch UBND xã Đồng Sơn Hà Thanh Vận cho biết sau cuộc họp ngày 20-1, UBND xã chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ của xã kêu gọi các hộ dân trong xã đóng góp mỗi gia đình 2.000 đồng hoặc một bát gạo để cứu đói cho dân bản Bến Thân, đồng thời đề nghị UBND huyện cứu trợ khẩn cấp cho 42 hộ dân đang đối mặt với cái đói.
Tại Trường THCS Đồng Sơn, sau khi biết tin các em học sinh đang đói, một doanh nghiệp ở Việt Trì (đề nghị giấu tên) đã tặng 5 tạ gạo.


Hơn 1.000 công nhân đình công
TT - Liên tục trong hai ngày 20 và 21-1, hơn 1.000 công nhân Công ty TNHH Simone (chuyên may túi xách tại Khu công nghiệp Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Long An) đã đình công đòi được trả lương theo mức mới áp dụng từ ngày 1-1-2010. Ông Trần Văn Mé, ...
Trên 3.000 công nhân của Cty Simone đình công tại Long AnĐài Á Châu Tự Do
Trên 3.000 công nhân ngừng việcNgười Lao Động




Những sự thật thú vị về đau lưng
(Dân trí) - Hầu hết chúng ta đều coi lưng là tấm đỡ cho đến khi nó bắt chúng ta phải đánh giá lại tầm quan trọng của nó. Không gì gây bất lực như chứng đau lưng dữ dội. Vậy bạn biết gì về lưng của mình? Hãy đọc những sự thật dưới đây nhé:
>> Nguyên nhân gây đau lưng



Thực phẩm mùa đông ăn không béo
(Dân trí) - Mùa đông, mùa của lễ hội, tiệc tùng. Dù biết rằng mình phải kiêng khem nhưng cái lạnh tê tê lại khiến bụng bạn nhanh đói. 10 thực phẩm cho cả bữa chính, bữa phụ dưới đây sẽ giúp cân nặng không tăng phi mã.


Samantha Millard, 19 tuổi, người Anh đã bị mù sau khi uống thuốc Tamiflu và cô thậm chí không hề bị cúm. Cô bị dị ứng nặng với loại thuốc này.



Thiếu nguyên liệu - điểm yếu của kinh tế Trung Quốc
VIT - Tạp chí “Tiêu điểm” của Đức mới đây có đăng một bài báo với tiêu đề “Sức mạnh của nguyên liệu thô”, bài viết này đã phân tích những ảnh hưởng của việc thiếu nguồn nguyên liệu thô đối với sự trỗi dậy về kinh tế của Trung Quốc.



Internet - Tin tặc: Clinton Urges a Global Response to Internet Attacks (NYT 21-1-10)
Trung Quốc - Khủng hoảng tài chính: How China, Inc. beat the financial crisis (Foreign Policy 21-1-10)
Điểm cuốn sách mới của Stiglitz: Freefall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy (New Statesman 21-1-21)

Phản ứng của báo chí TQ về phát biểu của Bà Hillary Clinton
Truyền thông Trung Quốc, ngay sau khi có phát biểu của ngoại trưởng Hoa Kỳ về tình hình kiểm duyệt Internet tại Hoa Lục, cũng như một số quốc gia khác trên thế giới, hôm nay có phản ứng.


Tổng số lượt xem trang