Chủ Nhật, 10 tháng 10, 2010

Đại tiệc của âm thanh và ánh sáng


Tháp Rùa soi bóng trên Hồ Gươm vào dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long. Ảnh chụp ngày 09/10/2010. REUTERS/Kham



Hình ảnh “Đêm hội Thăng Long – Hà Nội, Thành phố Rồng bay” tại sân vận động Mỹ Đình 10/10/2010

Hình ảnh Lý Công Uẩn trên màn hình lớn












Đại tiệc của âm thanh và ánh sáng (VOV) - Với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội - Thành phố Rồng bay”, đêm hội Văn hoá, nghệ thuật đã mang đến cho khán giả có mặt trên sân Mỹ Đình một bữa tiệc trọn vẹn với nhiều cung bậc cảm xúc
Trong thời gian khoảng 70 phút, những trang lịch sử hào hùng và oanh liệt của dân tộc từ thuở lập nước, trải qua bao biến cố thăng trầm lịch sử cho đến những ngày kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, xây dựng đất nước đến ngày hôm nay đã được tái hiện thông qua ngôn ngữ và hình tượng âm nhạc kết hợp với màn trình diễn ánh sáng laze độc đáo, các video clips, dàn trống hội, nhạc cụ dân tộc tạo nên một câu chuyện liên tục trong một không gian biến hóa, đầy sắc màu.
Một số hình ảnh đêm hội “Thăng Long - Hà Nội - Thành phố Rồng bay”





















Mạnh Hùng

Lễ mít tinh diễu binh, diễu hành chào mừng 1000 năm Thăng Long

















Lời cảm ơn của Ban Chỉ đạo quốc gia Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội (VOV)-
- KTS Trần Thanh Vân: Một thế kỷ kiến trúc Hà Nội – Hồn Phố (Bài 1): Hà Nội đẹp vì Hà Nội có linh hồn (TTVH)
Vietnam holds largest military display in years (AFP 10-10-10) -- As Hanoi Marks 1,000th Birthday, Some Are Cynical (NYT 9-10-10) – Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội bế mạc - (VOA).
Những 'bóng hồng' tại lễ diễu binh (TP 10-10-10) -- Trong các phóng sự ảnh trên báo Việt Nam hôm nay, chỉ có báo Tiền Phong là ... tìm ra cái đặc sắc của riêng mình!
Vietnam's celebration strikes at the heart of the party (Bangkok Post 9-10-10)
- Thăng Long sau nghìn năm thăng trầm của lịch sử(RFI).
Sự kiện Việt Nam tổ chức đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội một cách linh đình đã thu hút làng báo Pháp. Tuần san Le Monde dành hẳn sáu trang phản ánh sự kiện này với chủ đề: « Hà Nội, giấc mơ thiên niên kỷ ». Bài viết cho biết sau những thăng trầm của lịch sử, Hà Nội bắt đầu phát triển vượt bậc từ 20 năm nay.
VIỆT NAM: Việt Nam khơi dậy tinh thần dân tộc nhân ngày kết thúc đại lễ 1000 năm Thăng Long (RFI). - Hôm nay 10/10/2010, chính quyền Việt Nam đã huy động khoảng 30.000 người trong đó có hàng ngàn binh lính diễn hành kết thúc 10 ngày đại lễ 1000 Năm Thăng Long - Hà Nội.“Theo AFP, buổi lễ diễn binh biểu lộ tinh thần quốc gia dân tộc là một thông điệp tinh vi gởi đến cường quốc láng giềng phương Bắc trong bối cảnh tranh chấp căng thẳng tại Biển Đông”.
Đêm hội “Thăng Long - Hà Nội - Thành phố Rồng bay”(Bee)-
- Đúng 20h20 ngày 10/10, đêm hội văn hóa nghệ thuật “Thăng Long- Hà Nội - Thành phố Rồng bay” tại SVĐ Mỹ Đình đã chính thức mở màn.
TIN LIÊN QUAN

Hoành tráng, nói bằng ngôn ngữ huyền thoại và ước lệ, thể hiện nội dung qua hình khối,một không gian biến hóa và đầy màu sắc… là những gì mà chương trình muốn tạo gửi đến người xem.
Chương trình được chia làm 3 chương: “Quyết định trọng đại”, “Hào khí đất thiêng - Tinh hoa ngàn năm văn hiến”; “Thời đại Hồ Chí Minh - Ngày hội non sông - Thông điệp thành phố vì hòa bình”.
Sân khấu nhạc nước lung linh làm nổi bật sân khấu
Sân khấu nhạc nước lung linh làm nổi bật sân khấu

“Các chương tái hiện thuở hồng hoang của dân tộc, sự ra đời “những đứa con của Rồng”, từ đó dẫn đến quá trình lập nước, giữ nước và dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long. Chương trình cũng âm vang những bản thiên cổ hùng văn như: Nam quốc sơn hà, Cáo bình Ngô, Tuyên ngôn độc lập…”, nhạc sĩ Trọng Đài, Tổng đạo diễn chương trình chia sẻ thông tin.
Trên sân khấu hoành tráng và rực rỡ bởi tín hiệu đèn lazer hiện đại, hệ thống âm thanh và kỹ xảo đặc biệt, đây là lần trình diễn nghệ thuật ảnh sáng lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay. Để phục vụ chương trình có gần 10.000 diễn viên tham gia các màn đồng diễn.
Sân khấu chính được thiết kế theo hình dáng mặt trống đồng, toàn bộ khán đài B của sân vận động Mỹ Đình được lắp đặt một màn hình led cực lớn. Những hình ảnh về huyền thoại khai quốc, dựng nước và giũ nước được tái hiện sinh động băng công nghê hiện đại.
Hình ảnh trong lễ tổng duyệt nghệ thuật tối 6/10
Hình ảnh trong lễ tổng duyệt nghệ thuật tối 6/10
Trong khoảng thời gian 100 phút, người dân cả nước được ôn lại những mốc son hào hùng, chói lọi của dân tộc. Từ hình ảnh chiếc trống đồng, tượng trưng cho bề dày lịch sử VN cho đến chiếu dời đô của Vua Lý Thái Tổ cùng hình ảnh hai con rồng bay lên, Thăng Long - Hà Nội ra đời từ đó.
Điều đáng chú ý là ngay từ lúc mở màn, không có lời MC dẫn dắt mà thay vào đó là những hiệu ứng kỹ xảo đưa người dân gặp lại những đặc trưng của văn hóa Tây Bắc, biển, đảo, không gian dãy Trường Sơn, Tây Nguyên hay những công trình kiến trúc tiêu biểu Hà Nội (Tháp Rùa, Khuê Văn Các, linh vật Trâu vàng, Bạch mã, Rùa vàng…).
Xen lẫn những giai thoại về lịch sử, huyền thoại về Thủ đô ngàn năm là những cân văn bất hủ trong Chiếu dời đô, Bạch Đằng giang phú và đặc biệt là hình ảnh Hồ Chủ tịch, vị cứu tinh của dân tộc với bản tuyên ngôn độc lập ở quảng trường Ba Đình sáng 2/9/1945 mở ra kỷ nguyên mới cho đất nước…
Tiếp tục cập nhật....
-Lý Công Uẩn là cháu nội của sứ quân vùng Siêu Loại? (Bee)-Ngay vua Lê Đại Hành cũng rất gờm con cháu họ Lý, có khi suýt bắt được Lý Công Uẩn để trừ hậu họa.
-Happy 1,000th, Hanoi(Straits Times)-
HANOI - DRAPED in red Communist banners and propaganda slogans, Vietnam's capital turned 1,000 years old on Sunday in an extravagant ceremony intended to stoke national pride and show the world that this once war-ravaged country has moved beyond its dark history.
More than 30,000 people marched in Vietnam's biggest-ever parade, with goose-stepping soldiers, colorful dragon dancers and 10 military helicopters displaying huge Vietnamese and Communist Party flags.

Mở đầu màn diễu hành là các em học sinh
Xe rước Vua Lý Thái Tổ
Xe rước Bằng công nhận di tích Hoàng Thành Thăng Long là di sản UNESCO
BAODATVIET.VN | Một số vũ khí đẹp xuất hiện trong hợp luyện diễu binh
10 Tháng Mười 2010 Bên cạnh súng M-18 gây xôn xao dư luận, trong buổi diễu binh, diễu hành mừng Đại lễ vẫn còn nhiều vũ khí truyền thống khác của Quân đội
Giống với M-18, lần đầu tiên kiếm lệnh xuất hiện trong diễu binh, diễu hành.
Được sĩ quan dẫn đần khối danh dự sử dụng, kiếm lệnh tạo vẻ trang nghiêm, oai dũng cho đoàn quân.
Xuất hiện đầy bất ngờ trong phút chót của cuộc diễu binh, diễu hành, súng tiểu liên cực nhanh MP-5 của Đức được biểu dương trên tay các chiến sĩ thuộc khối cảnh sát cơ động, thể hiện sự phong phú trong trang bị quân khí của các lực lượng vũ trang.
Từ 15h, nườm nượp người dân đổ về Mỹ Đình “đợi” pháo hoa (10/10)
1001 kiểu xem diễu binh mừng Đại lễ (Bee)-Hà Nội tràn ngập cờ hoa và người. Để có thể xem được duyệt binh, nhiều người đã leo lên cả mái nhà, trèo cây…- Người dân ‘khốn đốn’ với pháo hoa Mỹ Đình (VNN). - Phố phường Hà Nội xác xơ sau Đại lễ.
(Dân trí) - Hàng chục người leo trèo lên nóc Văn Miếu, trèo lên các cây bên đường để xem diễu binh. Khi nghi lễ chưa kết thúc, dòng người đã ùn ùn xô đẩy nhau lao ra giữa đường...
Sự lộn xộn của nhiều người đến xem diễu binh, diễu hành khiến lực lượng chức năng vô cùng vất vả.
Nhiều lần, mọi người túa ra đường khi mà lễ diễu binh, diễu hành chưa hoàn tất.
Ung dung ngồi trên nóc Văn Miếu để "thưởng thức".
Chót vót trên những cành cây cao.
Trên đầu già trẻ, gái trai.
Như những "người rừng".
Một cây nhãn lâu năm trong khuôn viên Văn Miếu đã bị gẫy gập thân sau lễ diễu binh.
Cách vào Văn Miếu của nhiều người trong buổi sáng nay.
Cả người lớn và trẻ nhỏ.
Dưới sức ép của biển người.
Sau lễ bao giờ cũng là rác bủa vây.
Phong Nguyên
Lễ diễu binh, diễu hành lớn nhất lịch sử Dân Trí
Máy bay mang cờ Tổ quốc. Ảnh: Hữu Nghị (Dân Trí)
(Dân trí) - Khi máy bay và đoàn diễu binh kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội đi qua các tuyến phố, đông đảo người dân vỗ tay cổ vũ, vẫy cờ và đồng thanh hô theo tiếng hô của đoàn diễu binh. Không khí sôi động và đầy cảm xúc... 7h55 phút, lễ diễu binh, ...Video: Lễ diễu binh tại Quảng trường Ba Đình
Chùm ảnh: Hào khí Thăng Long bên Quảng trường Ba Đình (VNN)-
Mô tả ảnh.
Các vân động viên tiêu biểu rước đuốc từ Bảo tàng Hồ Chí Minh về Quảng trường Ba Đình khởi đầu lễ diễu binh, diễu hành
Mô tả ảnh.
Quốc huy nước CHXHCN Việt Nam dẫn đầu tiến vào Quảng trường
Mô tả ảnh.
Khối Hồng kỳ
Mô tả ảnh.
Quân đội tiến vào Quảng trường mở đầu phần diễu binh
Mô tả ảnh.
Khối Lục quân
Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.

Đoàn diễu binh đi qua các tuyến phố Hà Nội (ảnh: Tiến Nguyên)
Người dân háo hức theo dõi đoàn diễu binh qua các tuyến phố (ảnh: Tiến Nguyên)
Mô tả ảnh. Khối Cảnh sát biển

Khối Cảnh sát biển
Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.

Mô tả ảnh.
Khối nữ Binh chủng Thông tin
Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.

Mô tả ảnh.
Khối nữ Cảnh sát giao thông
Mô tả ảnh.
Những tiếng thét đầy sức mạnh

Đoàn diễu hành đi trên phố (ảnh: Tiến Nguyên)
Người dân có thể xem diễu binh tại đường phố đoàn đi qua (Ảnh: Hữu Nghị)
Mô tả ảnh.

Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.
Đoàn các dân tộc anh em và đoàn bạn bè quốc tế qua Quảng trường
Mô tả ảnh.
Khối đại diện phụ nữ Việt Nam
Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.

Mô tả ảnh.

Mô tả ảnh. Mô tả ảnh.

Mô tả ảnh.
Màn múa Rồng kết thúc lễ diễu binh, diễu hành

Diễu binh, diễn hành mừng Đại lễThanh Niên(TNO) Lúc 7 giờ 45 phút sáng nay (10.10), Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đã diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội).
Diễu binh, diễu hành lớn nhất lịch sửTiền Phong Online
Ảnh: Công Khanh









Các khối diễu binh đi qua đường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Công Khanh

Bừng sáng hào khí Thăng Long – Hà Nội ngàn nămHà Nội Mới
XãLuận.com tin tức việt nam 24h cập nhật -VNMedia -Vietnam Plus

Lực lượng đặc công tham gia diễu binh. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN).
Các lực lượng quân đội diễn tập sáng 17-9 - Ảnh: H.N.
Khối dân tộc trong đêm tổng duyệt 17-10 - Ảnh: Việt Dũng
Khối cảnh sát giao thông - Ảnh: Việt Dũng
Khối công nhân - Ảnh: Việt Dũng
Khối báo chí cách mạng - Ảnh: Việt Dũng
Tổng duyệt bắn pháo - Ảnh: Việt Dũng
Diễu binh, diễu hành mừng Đại lễ nghìn năm (Bee)-Gần 40.000 người đã tập trung tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội tham gia lễ mittinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Hà Nội.
40.000 người tham gia diễu binh, diễu hành mừng đại lễ (TUỔI TRẺ)-
Hàng vạn người tham gia mittinh đã cất vang Quốc ca và những ca khúc ngợi ca Hà Nội - Ảnh: Xuân Long
Mittinh, diễu binh, diễu hành mừng đại lễ
from (TUỔI TRẺ)-
Quốc huy Việt Nam đặt trên trống đồng với 108 dải lụa do 54 nam và 54 nữ thể hiện một quốc gia Việt Nam phát triển vững chắc với khối đại đoàn kết dân tộc. Trong đó số 54 thể hiện 54 dân tộc anh em
Đoàn Hà Nội trong lễ diễu hành với hình ảnh rồng thời Lý - Ảnh chụp qua truyền hình
Đêm hội thành phố rồng bay (TNO)-
Đêm tổng duyệt "Thăng Long - Hà Nội thành phố Rồng bay" - Ảnh: Ngọc Thắng
Chương trình nghệ thuật có quy mô lớn nhất mừng đại lễ có tên Thăng Long - Hà Nội thành phố Rồng bay (nhà văn Nguyễn Khắc Phục viết kịch bản, nhạc sĩ Trọng Đài làm tổng đạo diễn) diễn ra vào 20 giờ hôm nay.
Cụ Rùa lại nổi đúng ngày 10/10 (VOV)-Một điều đặc biệt lại diễn ra vào rạng sáng ngày 10/10 - ngày cuối cùng của Đại lễ - khi cụ Rùa Hồ Gươm lại nổi, bắt đầu từ phía phố Hàng Khay qua phố Đinh Tiên Hoàng trong khoảng 10 phút.
Thức đêm phục xem diễu binh
-10/10/2010 09:00:50 Để có chỗ xem diễu binh vào sáng 10/10, ngay từ tối 9/10 hàng ngàn người đã lựa chọn cách thức đêm, ngủ ngay vỉa hè các con đường quanh khu vực Ba Đình, nơi có đoàn diễu binh đi qua.
TIN LIÊN QUAN

4h sáng 10/10, chúng tôi có mặt tại một số đường, như Nguyễn Thái Học, Điện Biên Phủ, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền... tuy mới tờ mờ sáng, sương trời vẫn tiếp tục rơi, nhưng hàng trăm người đã tập trung hai bên vỉa hè, thức suốt đêm để giữ chỗ xem diễu binh. Thậm chí, nhiều người còn trải chiếu, báo, bạt... ngủ ngay trên vỉa hè.
Ngủ vỉa hè xem duyệt binh
Nhiều người đã ngủ ngay tại vỉa hè để giữ chỗ xem diễu binh - Ảnh chụp tại vỉa hả đường Nguyễn Thái Học lúc 6h sáng 10/10.
"Tôi lên đây từ hôm qua, biết hôm nay ở đây có duyệt binh, nên tối qua không đi tìm nhà nghỉ nữa, mà lên đây luôn, thấy một số người trải bạt nằm ở đây, hỏi thì họ bảo nằm để giữ chỗ, nên tôi cũng đi mua cái chiếu ra đây ngủ luôn. Vừa không mất tiền thuê nhà nghỉ, lại giữ được chỗ xem duyệt binh" - bác Phạm Thế Mạnh (quê Ninh Bình) cho biết. Chúng tôi gặp bác khi bác đang ngồi quạt muỗi cho thằng cháu ngủ.
5h sáng, vỉa hè đường Nguyễn Thái Học không còn một chỗ trống, hàng rào của lực lượng chức năng chăng lên để giới hạn khu vực người dân được đứng xem cũng không thể cản nổi người dân chen lấn xuống lòng đường. Nhiều người còn leo cả lên tường của Văn Miếu - Quốc Tử Giám ngồi để xem được "toàn cảnh".
Dù lực lượng chức năng đã bố trí cả trăm chiến sĩ cảnh sát cơ động, công an phường, cảnh sát giao thông... nhưng tại nút giao Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học - Chu Văn An khá lộn xộn, hàng ngàn người chen chúc, đường tắc, dòng xe nối đuôi nhau nhích từng centimet. (Đây là vị trí vào khu vực cổng phía Nam Quảng trường Ba Đình qua đường Chu Văn An, đường Chu Văn An bị cấm từ tối 9/10).
Khoảng 6h30, lúc này do dòng người và phương tiện quá đông, lực lượng công an đã phải cho cấm lối đi từ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Thái Học đi Hai Bà Trưng, các phương tiện được yêu cầu đi đường khác, dù theo lịch đường này phải 7h30 mới bị cấm. Lúc này, dòng xe của các đại biểu đến dự lễ tại Quảng trường Ba Đình cũng không thể nhích nổi, một số đành quay xe tìm lối khác vào Quảng trường.
Quanh khu vực bờ Hồ Gươm, gần đến giờ chương trình bắt đầu, hàng ngàn người đã tập trung về các vị trí lắp đặt màn hình lớn để theo dõi chương trình, tình trạng chen lấn, xô đẩy cũng không tránh khỏi.
Tại đầu các vị trí cấm đường, các con đường có đoàn diễu binh đi qua, các hộ dân có mặt tiền rộng đã tận dụng quây vỉa hè để làm bãi gửi xe, với giá từ 20 - 50 ngàn đồng/xe máy. Tuy vậy, những vị trí gần đường có đoàn diễu binh đi qua cũng không còn chỗ cho người đến sau. Như tại khu vực quanh Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến khoảng 7h, trong bán kính 500m đã không còn chỗ gửi xe, người nào đã trót vào đành quay trở lại tìm chỗ gửi xe khác.
Dưới đây là một số hình ảnh ngủ vỉe hè, chen chân chiếm chỗ xem diễu binh sáng 10/10:
ngủ vỉa hè
Ngủ ngon lành tại vỉa hè Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Kéo về
Ngay từ lúc trời còn tờ mờ sáng, hàng ngàn người đã kéo về hướng Quảng trường Ba Đình (ảnh chụp vỉa hè Quốc Tử Giám phía đường Tôn Đức Thắng).
Quốc TG
Leo lên tường Văn Miếu đợi xem diễu binh cho được "toàn cảnh".
Quốc Tử Giám
Trong và ngoài Quốc Tử Giám không còn chỗ trống.
Chen chúc
Người và phương tiện chen chúc nhau trên đường Nguyễn Thái Học.
Bảo vệ cấm đường
Đường Chu Văn An bị cấm từ tối 9/10.
Tắc đường
6h sáng đường đã kẹt cứng.
Hàng ngàn người tập trung truớc màn hình lớn
Tập trung xem trực tiếp tại màn hình lớn trước Bưu điện HN...
Trước màn hình lớn ở Bưu điện HN
Với hàng ngàn người.
Vỉa hè Quốc Tử Giám bị người dân trưng dụng làm bãi gửi xe
Vỉa hè Quốc Tử Giám bị người dân trưng dụng làm bãi gửi xe.
Háo hức chờ đợi từ tờ mờ sáng (Ảnh: Tiến Nguyên)
...và trên các ban công
Các tuyến phố đoàn diễu binh đi qua chật cứng người...
Dòng người ùn ùn đổ về khu vực diễu binh
Lê Việt
- Cư dân Hà Nội nổi giận về cuộc vui một ngàn nămHanoi residents bluster about millennial party (GlobalPost).
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=tUF08KOG67M]
- Hanoi – Celebrating a thousand years (Today)
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Phạm Quang Nghị: “Dừng bắn pháo hoa vì nghĩa vụ và trách nhiệm” (VNN)-Thứ Bảy, 09/10/2010 (GMT+7)
- Nhưng có một điều người dân băn khoăn là pháo hoa đã được nhập về, công tác chuẩn bị đã xong. Vậy xử lý việc này thế nào để tránh lãng phí và tiết kiệm được tiền ủng hộ đồng bào?
- Mọi việc làm nhằm mục đích tiết kiệm đem lại lợi ích cho nhân dân, cho xã hội thì thực hiện bất cứ lúc nào cũng không muộn. Số pháo hoa mà Thành phố Hà Nội dự định bắn ở 29 điểm thuộc các quận, huyện của Thành phố đều là pháo hoa sản xuất ở trong nước. Pháo nhập chỉ sử dụng bắn ở Sân vận động Mỹ Đình. Và ngay cả ở đấy, dù có bị thiếu hụt, thì cũng không nhập bổ sung nữa, mà dùng pháo sản xuất trong nước. Đó cũng là tiết kiệm.
Ngoài ra, Thành phố Hà Nội sẽ đẩy mạnh hơn nữa cuộc vận động các tầng lớp nhân dân quyên góp để ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do thiên tai gây ra; sẽ cử các đoàn đi thăm hỏi, chuyển quà tặng đến bà con kịp thời.
- Đến nay, tổng kinh phí dành cho Đại lễ là bao nhiêu thưa ông?
- Vào lúc này, tôi chưa có được con số cụ thể về tổng kinh phí sử dụng cho Đại lễ Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội. Tuy nhiên, tôi có thể khẳng định một điều: một số người nêu lên con số chi phí cho Đại lễ bằng 10% GDP của đất nước là hoàn toàn không có căn cứ nào cả.
Thứ hai, có rất nhiều công trình chúng ta khởi công, khánh thành trong dịp này, như các cây cầu bắc qua sông Hồng; các con đường lớn như Đại lộ Thăng Long; các thư viện, bảo tàng, các nhà hát, cung thi đấu thể thao, Trường chuyên Hà Nội – Amstesdam, các vườn hoa, công viên, các hồ nước ở Thủ đô đã và đang được cải tạo, v.v... thì kinh phí để làm những công trình đó, quả thật, là rất lớn, là hàng chục nghìn tỷ đồng. Nhưng không ai lại cho rằng, việc đó là không nên làm hay làm như thế là lãng phí.
Và còn rất nhiều những công trình, những sản phẩm do các tập thể và cá nhân tự nguyện làm để chào mừng, như những bức tranh thêu rất lớn, rất quý; hàng trăm chiếc trống đồng để tặng Hà Nội và 62 tỉnh thành trong cả nước; 1000 con rồng, trong đó có dành để bán đấu giá, gây quỹ cho nạn nhân chất độc da cam; hoặc có địa phương tặng Bảo tàng Hà Nội những bức “Chiếu dời đô” bằng gỗ quý, đá quý… Vậy những tặng phẩm ấy có nên bị coi là lãng phí, hay đó là tình cảm, là tấm lòng của người dân dâng lên Đại lễ?
Trong dịp này, Thành phố còn hỗ trợ kinh phí để các quận, huyện xây, sửa trường học, trạm xá, nâng cấp đường giao thông nông thôn; hỗ trợ các đối tượng chính sách, người có công… việc đó cũng nên làm chứ.
Tôi không thể kể hết, cũng không thể nói quá ngắn gọn về một việc lớn thế này. Song, tôi cũng hiểu sự quan tâm, lo ngại chính đáng của dư luận về những việc lẽ ra chúng ta có thể làm tốt hơn, sớm hơn, để không vội vàng, cập rập. Một số việc nên tránh hình thức, phô trương; và nhất là đừng để bị lãng phí, hoặc lo chất lượng một số công trình không đảm bảo, v.v... Những ý kiến đó chúng tôi luôn trân trọng tiếp thu.
Vừa qua, Thành phố cũng rất quan tâm, kịp thời dừng triển khai những công trình không thật thiết thực, như cổng chào, dự án chôn 1000 hiện vật, đúc súng thần công… Thành phố sẽ tập trung xử lý, ai làm sai, ai cố tình gây nên lãng phí, thất thoát nhất định sẽ bị xử lý nghiêm minh. Trách nhiệm cũng như lương tâm với Đại lễ, với tổ tiên, với nhân dân không cho phép chúng ta lơ là việc đó.
- Nhưng đáng tiếc, những ngày Đại lễ lại diễn ra vào lúc một số tỉnh miền Trung bị thiên tai, lũ lụt?
- Vào thời điểm này, tôi nghĩ, chúng ta vừa có trách nhiệm tổ chức Đại lễ đảm bảo trang trọng, an toàn, chu đáo và tiết kiệm; lại vừa phải tổ chức hết sức khẩn trương và chu đáo việc cứu giúp đồng bào các địa phương bị thiên tai. Nghĩa vụ và trách nhiệm của chúng ta là phải làm tốt cả hai, chứ không phải chỉ làm tốt việc này, lơ là việc kia.
Và trên thực tế, Đảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội đang cố gắng làm như vậy. Với truyền thống đại đoàn kết toàn dân, chúng ta hoàn toàn có thể giải quyết thành công đồng thời cả hai việc lớn và khó khăn đó.
- Cần một phút mặc niệm cho Miền Trung trong ngày Đại lễ (VNN). Hoạn nạn và khốn khó vì thiên tai những ngày này của đồng bào miền Trung, cũng chính là nỗi đau của người Hà Nội, của cả nước..
- Về loại súng ‘lạ’ xuất hiện trong lễ diễu binh 10/10 nhưng không phải từ “nước lạ” mà là từ đối thủ của “nước lạ”, tức là bạn của nước mình (Đất Việt).
- Trong lúc Hà Nội đánh dấu Sinh nhật thứ 1.000, một số người khác thì diễu cợt - As Hanoi Marks 1,000th Birthday, Some Are Cynical (The New York Times). “Tính không hòa hợp là điển hình của Hà Nội ngày hôm nay, một thủ đô Cộng sản đang vội vã trong một tương lai hướng theo thị trường hơn – lớn hơn, nhanh hơn, ồn ã hơn bao giờ hết, tham lam cho một bộ mặt mới như là nó bao quát cả thế giới hiện đại”. “The dissonance was emblematic of Hanoi today, a Communist capital hurrying into a more market-driven future — bigger, faster, noisier than ever, grasping for a new identity as it embraces the modern world.” With parades and concerts and flamboyant propaganda kitsch, Hanoi is celebrating its 1,000th anniversary, and much of city life has stopped to make way for it.
- Hoạt động kỷ niệm của Việt Nam đánh vào tâm can của đảng -Vietnam’s celebration strikes at the heart of the party (Bangkok Post) “The sacrosanct Communist Party has to do more than respond to these socio-economic woes which have been highlighted by war veterans and party cadres _ including national hero Vo Nguyen Giap, who recently voiced his concern over the environmental impacts of bauxite mining. It has to also accommodate demands for political reform.“Đảng Cộng sản bất khả xâm phạm phải làm nhiều hơn để trả lời cho những lo lắng về tình trạng kinh tế xã hội được nêu bật bởi giới cựu chiến binh và nòng cốt của đảng, trong đó có vị anh hùng dân tộc Võ Nguyên Giáp, người gần đây đã lên tiếng quan ngại về những tác động môi trường lên hoạt động khai thác bô-xít. Đảng này cũng phải xem xét những đòi hỏi cho việc cải cách chính trị”.
--------
“Tính không hòa hợp là điển hình của Hà Nội ngày hôm nay,", và cả của VN nói chung... Bây giờ nó điển hình trong vụ đánh hội đồng ông Trung Quốc
- Ông Trung Quốc Ngụy biện để vớt vát cho cuốn phim Tàu lai (Đoan Trang).
“Trở lại với phim “Lý Công Uẩn – Đường tới thành Thăng Long”, cá nhân tôi không đòi hỏi cấm phim này. Tôi chỉ đề nghị, nếu phát sóng phim thì hãy đảm bảo 4 quyền tự do tôi vừa nêu ở trên. Chắc chắn là ba quyền đầu tiên… đi đứt luôn, phải không các bạn?”
- Giở tiếp HỒ SƠ DƯƠNG TRUNG QUỐC – 4 (Nguyễn Xuân Diện). “Ngày 13 tháng 2 năm 2004, Ông Dương Trung Quốc ký công văn số 02/HSH, gửi UBND quận Ba Đình, nêu rõ: “Hội Khoa học lịch sử Việt Nam hoàn toàn thống nhất với kiến nghị phục hồi, tôn tạo di tích đền Cẩu Nhi … Rất may là sau đó, nhiều nhà khoa học lên tiếng phản đối việc này, nếu không, dịp Đại lễ này, sẽ có một ngôi đền được xây dựng với kinh phí 15 tỷ đồng (năm 2005) trên gò đất đẹp (xem ảnh), để thờ một con chó con…”
- “Lý Công Uẩn, đường tới thành Thăng Long”: Đâu rồi, niềm tự hào dân tộc? báo An ninh Thế giới/Công an ND ?
----------
Triển lãm Bảo vật Hoàng cungThanh Niên
Triển lãm Bảo vật Hoàng cung đã khai mạc sáng 9.10 tại Bảo tàng Lịch sử Việt Nam (Hà Nội). Triển lãm trưng bày 21 bảo vật được lựa chọn từ bộ sưu tập với hơn 2.000 bảo vật hoàng cung triều Nguyễn. Công chúng được ngắm nhìn nhiều hiện vật vô cùng quý ...
Cận cảnh ấn báu vật triều NguyễnTiền Phong Online
Cơ hội hiếm có chiêm ngưỡng bảo vật vàng, ngọc Hoàng cungLao động
Lần đầu tiên công bố bảo vật Hoàng cungVNExpress
- ĐẠI VIỆT TÀN T-Phần 1 của Sử gia Lê Chưa Hưu (Tuanddk).

Tổng số lượt xem trang