Chủ Nhật, 19 tháng 12, 2010

Những bức ảnh cuối cùng trước khoảnh khắc qua đời

Những bức ảnh cuối cùng trước khoảnh khắc qua đời (19/12/2010)
- Sáng ngày 8/8/1996, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp Hoshino Randolph đang nằm trong chiếc lều cắm trại thì bất ngờ bị một con gấu xông vào tấn công.

Phản ứng đầu tiên của ông không phải bỏ chạy hay tìm cách đánh đuổi con gấu dữ, mà là vồ lấy máy ảnh ghi lại khoảnh khắc vô cùng sống động của kẻ săn mồi dữ tợn ở ngay cửa lều.

Bức ảnh này sau đó đã trở thành tác phẩm cuối cùng của Randolph bởi ông đã không qua khỏi cú tấn công chết người của con gấu đói.
Trên thế giới cũng tồn tại rất nhiều tác phẩm ảnh như vậy. Vì lý do này hay lý do khác, chúng đều là những tác phẩm cuối cùng của các nhiếp ảnh gia và khoảnh khắc cuối cùng của nhân vật chính trong ảnh.
 Bức ảnh để đời được đánh đổi bằng mạng sống của Randolph
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nguyễn Hường (Theo Xinhua)

Tổng số lượt xem trang