![]() |
Theo tấm hình và bài viết trên tờ South China Morning Post hôm Thứ Tư, tấm lịch tháng 8 năm 2011 đang được truyền tay giữa các nhà ngoại giao và các phân tích gia quân sự mà họ đang háo hức theo dõi sự tăng cường khả năng để đối phó với Trung Quốc.
Nó có vẻ xác nhận Việt Nam đã mua của Nga giàn hỏa tiễn phòng không S300 PMU1. Tấm hình với lời chú thích cho thấy một số lính đang được huấn luyện chung quanh giàn hỏa tiễn lắp trên một xe vận tải đặc biệt.
“Chúng tôi biết nó có ở đây, nhưng đây là lần đầu tiên người ta nhìn thấy nó. Rõ ràng là nó đang ở Việt Nam và sẵn sàng để sử dụng.” Một nhà ngoại giao ở Hà Nội nói: “Ðây là một cách khéo léo để gửi thông điệp ra ngoài: Việt Nam nâng cấp sự phòng thủ.”
Những năm qua, tin tức cho hay Việt Nam đã mua của Nga 2 hệ thống hỏa tiễn phòng không S300, tổng cộng 12 ống phóng và hơn 60 hỏa tiễn điều khiển với giá khoảng $200 triệu.
Những tin tức gần đây nói Việt Nam điều đình để mua của Nga giàn hỏa tiễn phòng không S400 tối tân hơn, nhưng không thấy có tin tiếp theo.
Giàn hỏa tiễn S300 này, tầm bắn 150km, được so sánh thuận lợi với hệ thống hỏa tiễn phòng không Patriot của Hoa Kỳ có khả năng đối phó với máy bay địch cũng như nhiều loại hỏa tiễn địch đánh tới.
Sự tăng cường phòng thủ không phận có vẻ như giải quyết được phần nào lỗ hổng trong khả năng hiện đại hóa quân sự. Trong khi họ mua các máy bay và tàu chiến hiện đại của Nga, rồi cũng sắp có tàu ngầm, hệ thống phòng không của họ từ lâu vẫn nghĩ là không được sửa chữa.
Thời chiến tranh, với sự hậu thuẫn của Liên Xô, Hà Nội đã bắn hạ hàng trăm máy bay chiến đấu của Mỹ kể cả B-52 và F-4 Phantoms với các hỏa tiễn Sam nhỏ cỡ cột điện, đại bác phòng không và cả từ súng trường.
Giới phân tích thời sự tin rằng sự tiết lộ các tấm hình máy bay chiến đấu tàng hình của Trung Quốc và việc in lịch với các tấm hình diễn hành quân sự của Hà Nội, cho hiểu chúng xuất hiện có chủ ý theo thời điểm thích hợp.
Cả Trung Quốc cũng như Việt Nam đều công bố “Sách trắng quốc phòng,” nhưng có rất nhiều chi tiết không có trong đó. Tiết lộ một số chi tiết bí mật một cách lặng lẽ được coi như bắn đi bản thông điệp cho các phía có thể trở thành đối thủ và kẻ thù mà không hẳn làm cho láng giềng quá giận.
“Một nước như Việt Nam muốn người khác biết họ có cái gì và họ có thể làm được gì, nhưng cũng không muốn chọc giận quá đáng.” Một nhà ngoại giao khác nói: “Cũng bí mật như nó vẫn còn như vậy, ở một khía cạnh, Hà Nội muốn lộ ra để các võ khí của họ đóng vai trò khuyến cáo.”
Tuần trước, trong một cuộc phỏng vấn báo chí, Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng Quốc phòng phụ trách đối ngoại, tiết lộ Hà Nội hàng năm chi khoảng $2 tỉ mua sắm võ khí và trang bị quốc phòng.
Hanoi sends message with military calendar (SCMP 12-1-11) -- Greg Torode phát giác một điều lạ!
