Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011

Cảnh sát giao thông bị thóa mạ và hành hung giữa phố

 -Chặn xe đòi hối lộ, CSGT đụng độ bộ đội Hà Tĩnh
 Sự việc xảy ra vào khoảng 6h30 tối ngày 19/3, tại ngã 3 Lê Duẩn - Trần Nhân Tông đã xảy ra cuộc giằng co, xô đẩy giữa một người đàn ông và viên cảnh sát giao thông, nguyên nhân được xác định là do xe của ông này đã bị CSGT dùng dùi cui đập móp nhiều vết trên nắp ca-pô .

Cuộc tranh cãi tiếp tục diễn ra căng thẳng, người đàn ông trong clip không giữ được bình tĩnh đã vung tay vào đầu viên CSGT, khiến chiếc mũ cảnh sát bị rớt xuống. Ngay sau đó, viên cảnh sát gọi điện thoại chi viện.

Hình ảnh tiếp theo, người đàn ông chỉ vào 3 vết móp trên nắp xe, đồng thời tố cáo cảnh sát giao thông đã đập xe ông và đòi hối lộ.


Cuối cùng, người đàn ông đã bị áp giải về trụ sở Công an Phường Nguyễn Du. Theo bản tin của báo Dân Trí, người đàn ông này tên Hoàng Thiện Lý (SN 1965), ngụ tại Hà Tĩnh. Còn Cảnh sát giao thông trong clip là Thượng sĩ Trần Phương Tiến (Đội CSGT số 4). Chiếc xe mang biển số 38H - 9992.

Ông Hoàng Thiện Lý bị cơ quan tiến hành tạm giữ, đồng thời cáo buộc ông đã vi phạm giao thông và hành hung người đang thi hành công vụ, tuy nhiên ông Lý vẫn khẳng định mình không vi phạm giao thông, việc xô xát xảy ra là vì ông quá bất bình khi công an vô cớ đập móp đầu xe của mình.

Theo lời kể của một người dân chứng kiến, khi CSGT ra lệnh dừng xe, ông Lý có xi-nhan để lái xe vào lề, nhưng khi đang từ từ dừng xe thì viên CSGT "béo" (lời nhân chứng) thị uy bằng cách dùng dùi cui đập nhiều phát vào nắp xe. Quá bất bình, ông Lý đã mở cửa xe lao ra đòi "ăn thua đủ", dẫn đến sự việc xô xát như trên.

Thông tin trên một số báo chí nhà nước ghi theo lời công an, chủ yếu phê phán hành động của ông Lý là "côn đồ", nhưng không hề nói đến việc Cảnh sát giao thông đã cố tình gây hấn trước thông qua hành động đập phá xe của người dân.

Dân trí -Cảnh sát giao thông bị thóa mạ và hành hung giữa phố
Dân Việt - Liên tục thóa mạ chiến sĩ CSGT đang làm nhiệm vụ, người đàn ông còn tát vào mặt chiến sĩ CSGT làm rơi cả mũ. Clip trên Youtube ghi lại hình ảnh tại ngã ba Lê Duẩn - Trần Nhân Tông, Hà Nội tối 19.3.
Không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, khi bị thổi phạt, người lái xe còn hành hung một chiến sỹ CSGT làm nhiệm vụ. Vụ việc xảy ra tại ngã ba Lê Duẩn - Trần Nhân Tông, Hà Nội tối 19.3 vừa qua. Chiến sĩ CSGT bị thóa mạ, hành hung là thượng sĩ Trần Phương Tiến (Đội CSGT số 4). 
Cảnh sát giao thông bị tát bay mũ. Ảnh chụp từ clip.
Khoảng 18h20 ngày 19.3, thượng sĩ Tiến đang làm nhiệm vụ điều hành giao thông tại ngã ba Lê Duẩn - Trần Nhân Tông thì phát hiện chiếc xe ô tô BKS 38H-9992 rẽ phải sai làn đường quy định.
Thượng sĩ Tiến ra hiệu lệnh dừng xe nhưng lái xe cố tình không chịu dừng, buộc anh Tiến phải đứng trước đầu xe để chặn lại. Sau khi chặn được chiếc xe, thượng sĩ Tiến yêu cầu lái xe xuất trình giấy tờ, song người này không những không chấp hành mà còn lao vào hành hung thượng sỹ Tiến.
Trong clip ghi lại vụ việc, người đàn ông lái xe ông xưng hô " mày - tao" với người thi hành công vụ, liên tục dùng những từ ngữ thô tục để thóa mạ, chửi bới và thậm chí còn tát bay mũ của cảnh sát giao thông.

Trước thái độ hung hăng của người đàn ông này, lực lượng cảnh sát 113 và lực lượng tăng cường công an phường Nguyễn Du đã có mặt để bắt và đưa đối tượng về công an phường làm việc.
Đối tượng được làm rõ là Hoàng Thiện Lý (SN 1965), hiện đang là giám đốc một công ty tại thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Tổng số lượt xem trang