-Vậy là hôm nay 16/11/2001 ttngbt đã đạt được 1 triệu lượt truy cập, sau hơn 2,5 năm cùng với các bạn. Nhớ ngày đầu ttngbt lập blog mà chưa biết gì về cách làm blog. Lựa chọn blogspot chỉ vì tính đơn giản và thuận tiện của nó.
ttngbt có nhiều kỷ niệm với ttngbt blog, những ngày đầu có Ông Thần Núi an ủi là ngày nào cũng ghé thăm ttngbt. Cả việc ttngbt chỉ loanh quanh với blogspot và 1nguoiviet rủ sang wordpress. Có lẽ do thói quen mà ttngbt cảm thấy thoải mái nhất với blogspot.
Rồi cái khoảnh trời riêng tư của ttngbt cũng bị phá vỡ khi STL đưa thông tin về ttngbt blog lên. Những gì STL nói không hoàn toàn chính xác, có lẽ khi một blogger dám nói những suy nghĩ của mình thì trở thành một sự lạ và thu hút sự chú ý của STL. Thật buồn vì điều này ! Hãy suy nghĩ và hãy nói, đừng trở thành cái loa của ai đó.
Từ đó, cả wordpress và blogspot bị gài mã, và bị chặn, và có lẽ vì thế mà lượng bạn đọc tại ttngbt lại tăng thêm. Cảm ơn tất cả các bạn.
Chặng đường sắp tới ttngbt cũng chưa biết sẽ thế nào. Có lúc cảm thấy bơ vơ, có lúc cảm thấy ấm áp và tràn ngập ánh nắng. Dù sao cũng cảm ơn đời, cảm ơn các bạn và cảm ơn những người thân yêu bên cạnh ttngbt.
-

-------