Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012

Những khoảng khắc không thể bắt gặp lần thứ hai

(GDVN) - Perfect Timing là cụm từ chung cho những bức ảnh này. Mỗi khung hình là một sự trùng hợp, ăn khớp đến từng chi tiết nhỏ.

 

 

 

 

 

@ gd Những khoảng khắc không thể bắt gặp lần thứ hai

-------------------

Đội hình lý tưởng

– Thấy chuyện cổ động viên Ba Lan và Nga đánh nhau mà... mừng ông ạ: hoá ra cổ động viên nước mình còn hiền.

– Người ta đổ máu mà ông mừng được à? Hai nước đó trong lịch sử đã nhiều lần xung đột, nay gặp nhau xô xát cũng là điều dễ hiểu. Ông thử nghĩ đi, nếu nước mình và “nước lạ” đá bóng với nhau, chắc gì giữ nổi tình hữu nghị giữa cổ động viên hai nước?

– Có thể. Nhưng chuyện đó khó xảy ra, vì với trình độ bóng đá nước mình thì còn lâu mới có cơ hội đọ sức cùng các nước có nền bóng đá đẳng cấp cao hơn.

– Nghĩ mà tức... Giá tôi có quyền, bảo đảm sẽ tìm ra 11 cầu thủ đủ sức làm nên đội tuyển trong mơ!

– Bao năm nay người ta làm đủ mọi cách nhưng thể thao nước mình vẫn lẹt đẹt chưa ra khỏi khu vực Đông Nam Á, vậy mà ông chém gió cứ vù vù!

– Tôi nói có cơ sở à nghe. Vấn đề là phải tuyển đúng người vào đúng từng vị trí.

– Thế nếu ông có quyền thì sẽ tuyển ai làm tiền đạo trong đội tuyển ấy?

– Giỏi luồn lách tiến thân, không ai hơn đám con ông cháu cha.

– Có lý, còn hàng tiền vệ?

– Cảnh sát giao thông! Mấy ảnh dạo này thích chơi “rắn” lắm, khoản chém đinh chặt sắt cứ vô tư!

– Duyệt. Thế chọn ai làm hậu vệ?

– Còn ai giỏi chuyền bóng hơn các bộ trưởng?

– Ờ há. Cuối cùng: thủ môn?

– Kiên cường bám trụ trong thế đơn thân độc mã chỉ có ngư dân miền Trung!

– Tuyệt vời, thế là xong thành phần đội tuyển trong mơ... Xí! Chưa có chân sút!

– Thôi cha! Mơ mộng vừa thôi, giữ được bóng không vào lưới là may lắm rồi!

 

 

Ai mới thật đặc biệt?

 

SGTT.VN - Sau bài phát biểu “Các em chẳng có gì đặc biệt” của một giáo viên trung học Mỹ, trên mạng xuất hiện bài viết sau của một học sinh ẩn danh Việt Nam:

“Xem xong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp trung học Wellesley High bang Massachusetts, chúng em nhiệt liệt hoan nghênh tác giả David McCollough Jr vì quả là chúng em có gì đặc biệt đâu, chính người lớn mới thật đặc biệt!

Chúng em quay cóp, gian lận thi cử thì bị lên án, còn thầy cô bao năm nay vì chạy theo thành tích mà không cho phép tụi em được rớt, được ở lại lớp: đặc biệt quá đi chứ!

Sách giáo khoa nào cũng nhan nhản những câu “Trên kính dưới nhường”, “Thương người như thể thương thân”, nhưng đâu phải trẻ con chúng em chen nhau giật ấn, đạp đổ cổng trường? Đặc biệt quá đi chứ!

Chúng em được dạy phải bảo vệ môi trường, nhưng quán nhậu nào cũng treo bảng giới thiệu món ngon từ chồn cheo, nai gấu, trăn rùa... Thực khách là ai nếu không phải người lớn? Đặc biệt quá đi chứ!

Đâu đâu cũng trưng khẩu hiệu “Tất cả vì tương lai con em chúng ta”, nhưng ai tạo ra cho chúng em những khoản nợ khổng lồ phải trả mai sau do quản lý yếu kém, do làm ăn thất bát, do tham nhũng? Đặc biệt quá đi chứ!

Nước nghèo không thể tự lo chuyện đường sá, cầu cống, môi trường... nên người ngoài thương tình bỏ tiền vào giúp, thế mà họ giúp ba đồng người lớn đã lượm mất một đồng: đặc biệt quá đi chứ!

Còn bao thứ đặc biệt ở người lớn, nhưng sực nhớ người lớn chém gió thế nào cũng được, còn chúng em vừa bày tỏ một chút chủ kiến thì đã bị kêu rùm là “văn lạ”, nên thôi không viết nữa!”

 

--
Đèn đỏ và đèn xanh trong thế giới mại dâm
Nhà báo Hoàng Khương đối mặt án tù
'Điều tra bí mật' nghi phạm tham nhũng?

--Chuyển ông Nông Quốc Tuấn khỏi Bắc Giang

 

- Café sáng với nhà văn Nguyên Ngọc: “Nền giáo dục nước mình còn… nghênh ngang lắm” (Đẹp).  - “Đạo học ngày nay đã hỏng rồi…” (SGTT).  - Nguyên thứ trưởng Bộ GD: “Đạo đức giáo viên tha hóa vì… đồng tiền” (GDVN).  - Nói không với tiêu cực nào? (Quê Choa).  – GS Trần Thượng Tuấn – nguyên Hiệu trưởng Đại học Cần Thơ: BỆNH KHÔNG “LẠ”(Tâm sáng).   
- Đồi Ngô có dấu hiệu vi phạm pháp luật? (VNN).  – Giáo viên trường Đồi Ngô thừa nhận ném bài cho thí sinh (VTC).  – Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT Nguyễn Huy Bằng: Khuyến khích tố cáo gian lận thi cử một cách hợp pháp! (DT).  – Cục trưởng Lê Hồng Sơn: Không thể xử lý học sinh quay clip ở Bắc Giang  (GDVN).  – Không thể áp dụng quy chế để xử lý học sinh quay clip (TP).
- NXB Đà Nẵng xin lỗi tác giả vở luyện tiếng Việt 1 (VNN).
- THƠ LÊ HOÀI NGUYÊN TẶNG ĐỖ VIỆT KHOA  (Nguyễn Trọng Tạo).
- “Sự kiện Đồi Ngô” và chuyện về tỷ lệ đỗ tốt nghiệp 99,9% (VOV).  - 18/22 trường THPT ở Hậu Giang đỗ tốt nghiệp 100% (TN).
- Thu tiền học sinh để may đồ cho giáo viên (DV).
- Học sinh đến trường để… chơi (VNN).
- “Thần dược” từ sừng tê giác hay… đất ? (TN).
- Việc phát hiện ra hố xí 3500 năm tuổi tại Việt Nam cho các nhà khoa học hy vọng: Toilet discovery gives scientists hope (AAP/The Australian).

--Thế nào là... “về cơ bản, kỳ thi diễn ra nghiêm túc”? (DV 13-6-12) -- Thì cũng như nói "về cơ bản, nhiều phụ nữ có thai một nửa"

--“Đừng hy vọng hợp thức hóa thì mại dâm sẽ giảm” (NĐT 12-6-12) -- Nhưng giá sẽ hạ! (Hỏi Gary Becker -- Nobel Kinh tế 1992 -- thì biết!)

Phải có danh gì… (NĐB 12-6-12) -- Bài Hồ Anh TháiKhám phá sự thanh bình và thơ mộng của xứ Huế xưa qua ảnh (GD 12-6-12)-

- ‘Tôi thất vọng về cách nói của Bộ trưởng Giáo dục’ (Infonet). Nói trắng ra là qua vụ này, bản chất thực của các ông bộ trưởng giáo dục và ông tiền nhiệm của ổng đã lộ rõ.
- 18/6 sẽ có kết luận vụ tiêu cực ở Bắc Giang (VNN).  - ‘Tôi thất vọng về Bộ trưởng Giáo dục’ (Zing).  – Cánh cò: Tuyệt vọng (RFA’s blog).
- Dạy các em ghét bỏ thói dối trá (ĐĐK).
- Chấm bài thi tốt nghiệp: Xu hướng nhận ra nhiều mặt trái (TP).--

 
Khi con cháu xưng 'tao' với ông bà, cha mẹ (TP 13-6-12)
Nhà thơ Bằng Việt: Tin vào hạnh phúc (CAND 13-6-12)
Bà Nguyễn Thị Bình: Viết để chia sẻ những trải nghiệm sống, kỷ niệm đẹp (TS 13-6-12)
Chỉ khuyến khích tố cáo gian lận thi cử một cách hợp pháp (ĐCSVN 15-6-12) -- Đó là phát ngôn của ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD&ĐT.  (Đọc bài phỏng vấn này, phải tự hỏi: "Họ" tìm những người như ông này ở đâu vậy?)
Bộ Tư pháp: Sẽ ban hành Quy chế quản lý hoạt động báo chí xuất bản (PLVN 15-6-12) -- Siết chặt hơn nữa?
Giật mình với ngôn ngữ "chat" tiếng Việt trên Internet (VNQN 15-6-12) ◄
Trả nợ cho tuổi trẻ băn khoăn (TT 15-6-12) -- Huỳnh Như Phương viết về cuốn sách mới ra của Lê Văn Thảo
“Những điều trông thấy mà đau đớn lòng” (PLVN 15-6-12)
Sở Văn hóa TP HCM triệu tập Thu Minh, Minh Hằng (VnEx 15-6-12) -- Tôi rất muốn được làm việc ở Sở này!
Chồng tiến sĩ sỉ nhục vợ là "hàng quá đát" (LĐ 15-6-12) -- Rõ ràng là tiến sĩ dỏm!

Cô gái bán hoa tâm sự về lạm phát, hoa hậu (PN Today) -- Thống Đốc NHNN Nguyễn Văn Bình nên mời cô này vào "hiến kế" (về vấn đề lạm phát, không phải về nghề bán hoa)
Thêm nhiều ám ảnh từ bệnh viện: “Cò” tung hoành (LĐ 13-6-12)

Công nghiệp tình dục: Không thể giàu nhờ sex (VEF 13-6-12) -- Tôi chưa biết chuyện này.

 - CSGT tuýt còi dừng xe để hỏi chuyện chồng con (PLTP/DV).
- Xử vụ cướp sòng bạc của các “thiếu gia” (NLĐ).

- Không dám kỷ luật bác sỹ vì thiếu người làm! (VNN).  - Ngành y tế không thể đổ lỗi cho cái này, cái kia… (SGTT).
- Xe buýt có phục vụ tốt người dân? (TT).
- Đi tàu cánh ngầm lo ngay ngáy (TT).
- “Không thể đóng cửa bến xe Lương Yên khi chưa có lộ trình cụ thể“ (PLVN).
- Đường sắt VN – nhìn từ hôm qua… Kỳ cuối: Đòi hỏi của thế kỷ (TT).

-Chưa bồi thường lại phát hiện xả thải
Tịch thu bốn ôtô hạng sang nhập lậu
218 ứng viên cho bình chọn “TP.HCM: 100 điều thú vị”
Đưa hàng bình ổn giá phục vụ học sinh, công nhân

Cần ứng xử có văn hóa với những gì còn sót lại của các dòng họ đã làm nên văn hóa Huế (TS 14-6-12)
Sẽ hiệu đính 264 lỗi của quyển Vô tri (TT 14-6-12) -- Khổ thât!
"Tắm tiên" có tổ chức: Thiếu văn hoá, có tính kích dục (Bee.net 14-6-12)
Giáo dục ở Thái Lan: Let them eat tablets (Economist 16-6-12) -- Phân phát tablet miễn phí cho học sinh!

Bắt hơn trăm người cá độ bóng đá
Cho phép... đào di tích quốc gia
Bình chọn “TP.HCM - 100 điều thú vị”

Tổng số lượt xem trang