Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Hanoi! With Loving You.

ttngbt thích tấm ảnh này. rất nhớ những ngày là trẻ nit, cũng đi sơ tán giống y như vậy!!
-Hanoi! With Loving You. (Mafiovi)
....Thế mà đã 40 năm.
Ta chỉ là thằng con nít khi đó.



Khi kẻ thù điên cuồng và chơi bẩn: dùng bom hủy diệt Hanoi để bẻ gãy ý chí của cha anh ta.


Nhưng chỉ cần nghe

"...thánh thót đàn của ai


ngân dài phố vắng


bài tình ca!


đất nước càng sâu lắng..."



trong điệp trùng bom đạn thì cũng đủ để thấy rằng:


Không gì bẻ gãy được ý chí của Nhân dân ta.

Và ta dám khẳng định rằng: Kẻ thù của chúng ta run sợ câu hát này ngàn lần hơn Sam và MiG.

Câu hát đó ẩn chứa sức mạnh kì diệu của Văn hóa Vietnam, Đạo lí Vietnam, Nhân nghĩa Vietnam, Tâm hồn Vietnam, Lương tri và Trí tuệ Vietnam.

Nhân dân ta là vậy.


Đảng ta lúc đó là vậy.


Thấy gì: sức mạnh của tộc Việt là vô địch, trí tuệ của Tộc Việt là vĩ đại.


Vietnam lúc đó và nay khác nhau gì?


Có mỗi một cái khác: Đảng.


Hồi đó, đảng là trí tuệ là lương tâm


Nay: Đảng là shit.

Tổ tiên ta, Ông Cha ta đã rèn đúc nên tài sản vô giá đc gói gọn trong lời ca đó qua ngàn triệu máu, mồ hôi và nước mắt rồi trao lại cho ta.

Nhưng Đảng đã và đang biến nó vú-mông-đít, thành hôn-sờ-hít, thành đớp-đú-địt.


Tuy TBT hôm nay hơn hẳn tài Nông Đức cạn đến 02 cái đầu, nhưng cũng chả làm đc gì ngoài ...chém gió và mếu.


CT nước không mếu nhưng cũng chỉ chém gió vu vơ ớ ờ ơ.


TTg? - bựa hết nói,


BT Quốc phòng và CA? - chỉ thích đi thăm Rợ.


Đất nước ta và Dân tộc ta đang bước vào một thời kì phức tạp nhất trong Lịch sử với những cơ hội chưa bao giờ có và những thách thức cũng chưa bao giờ có.


Thách thức lớn nhất lại nằm ngay trong chúng ta: Đảng.


Nghĩa là: chính chúng ta.

Think, và các người sẽ thấy rằng: chúng ta - cũng như Cha Ông -đã bảo vệ đc Nước Non này, đã chiến thắng giặc ngoại xâm from phương Bắc hay Tây cũng chỉ bằng có một và một thứ vũ khí: Cái tài sản vô giá đó.

Một khi Tài sản đó bị coi rẻ, bị hủy hoại, bị đầu độc, bị biến thành thứ quái thai kinh tởm, thì Tộc Việt chỉ là con gián mà thôi.

Đó, Đảng đang biến dân tộc này thành lũ gián.

Ta sẽ có 6 tàu ngầm ư?

giặc nó đã có 60 cái.

ta mua 12 Mig 32 ư?

nó có 120 cái rồi

phải đánh giặc bằng thứ nó không-thể-có.



thứ đó là gì?

đơn giản vô cùng:

Người Hanoi mang trong tim

Độc lập Tự do thiêng liêng

ngẩng đầu lên

ngân cao tiếng hát.


Tóm lại: Đảng - trong mấy chục năm qua - bằng lối sống của chính mình, đã hủy hoại và cổ vũ cho sự hủy hoại thứ vũ khí duy nhất mà cha ông truyền lại cho con cháu Tộc Việt để gìn giữ và phát triển Nước non này: Văn hóa Vietnam, Đạo lí Vietnam, Nhân nghĩa Vietnam, Tâm hồn Vietnam, Lương tri và Trí tuệ Vietnam.

Ta xin lỗi vì chỉ trích lời bài hát, phải nghe cả Music của nó mới thấy Cha Anh ta bước vào trận cuối với Mẽo trong cái Phong thái

Đàng hoàng,

Lịch lãm và

Kiêu hãnh nhường nào:

....Đêm nay trời Hà Nội vang rền tiếng súng ...




Ý chí chúng ta đây

mạnh hơn bom súng quân thù

một trận Điện Biên nay

sẽ vùi mộng xâm lăng




Hanoi đây!

Lũ cướp nước có nghe chăng

câu trả lời của chúng ta?




Thế đó, đảng ạ....

Cha Anh ta ra trận với câu thơ dung dị vô cùng:

Bốn mươi Thế kỷ cùng ta đánh

có Đảng ta đây,

có Bác Hồ.



Nhưng trong cả hồn lẫn xác của đảng hôm nay đã chẳng còn cái gì from it nữa.

Đảng đã phản bội tất cả

phản bội 4000 năm

phản bội Bác Hồ

phản bội cả chính mình   



Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: 'Mãi mãi là sao sáng dẫn đường'
Tiền Phong Online
LTS: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang có bài viết nhân kỷ niệm 68 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22-12-1944 / 22-12-2012), Tiền Phong Online xin giới thiệu toàn văn bài viết này.
Đoạn Kết hay Chương Mở Đầu: Muốn cứu dân, cứu nước, cứu nhà ...TTX Công Giáo Việt Nam
Thành tựu về giáo dục trong phát triển quyền con người ở Việt NamNhân Dân
Tuyên bố phản đối hành vi trấn áp thô bạo vi phạm pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng quyền công dân (10-12-12) -- Huỳnh Tấn Mẫm, Tương Lai, Hồ Ngọc Nhuận, Lê Công Giàu, Lê Hiếu Đằng ◄◄
Ông Nguyễn Thế Kỷ khề khà: Đảng giải thích vụ 'chỉnh báo chí' (BBC 13-12-12)
Tình yêu của nữ phó giáo sư trẻ nhất 2012 (VNN 13-12-12) -- Báo Việt Nam thiệt là hết nước!  Giới thiệu một nhà khoa học trẻ, tài giỏi, đáng lẽ phải nghiêm túc thì lại tìm cách xen vào những "gossip" tình yêu, chuyện cá nhân của người ta!
Nguyễn Quang Thiều: Mọi thứ phải được gắn kết bằng văn hóa (VNN 13-12-12)
Hồng Quế chìm đắm trong danh vọng giả tạo (LĐ 13-12-12) -- Ặc ặc ặc!
- Ngày Nhân quyền Quốc tế (blog ĐS David Shear).  – Đại sứ Hoa Kỳ quan tâm đến nhân quyền Việt Nam (Chuacuuthe).  – 30 QUYỀN THẬT SỰ CỦA 87 TRIỆU NHÂN DÂN VIỆT NAM XHCN! (QLB).
- LM Nguyễn Văn Lý bị xếp loại ‘kém’ trong tù (DLB). – Cha Nguyễn Văn Lý sức khỏe yếu, tinh thần mạnh (Chuacuuthe).
- Bốn người Hmong bị tù vì tội lật đổ (BBC). – Việt Nam: Kết án tù bốn người H’Mông vì mưu toan lật đổ chế độ (RFI). – 4 người Hmong bị tuyên án 19 năm tù về tội lật đổ chính phủ (VOA). – Bốn người Hmong bị kết án “âm mưu lật đổ chính quyền” (RFA).
- Về tác giả Quý Thanh: Đừng Vu Khống (Người Buôn Gió). - Đảng Tân Đại Việt: Bàn về đối thoại với Đảng CSVN (Chuacuuthe).
- Nguyễn Ngọc Già – Nghĩ từ bìa sách Bên Thắng Cuộc (Dân Luận). phỏng vấn của Nhạc sĩ Tôn Thất Lập trên BBC, NHẠC SĨ “TÂM THẤT LỘT” LỜI NÓI “NÔN MỬA”. - Kỳ Duyên ‘không nói chính trị trên sân khấu’ (BBC).

Tổng số lượt xem trang