Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

Chúng ta không có hiện tại và tương lai ( còn lại một quá khứ vẫn chưa được hiểu tường tận ? )

- Mafiovi: -We have neither Present nor Future, Vietnam

...Dù ko biết vì sao 18 đời Vua Hùng lại kéo dài đến gần 2000 năm, ko biết vì sao mà quân Tây Sơn lại hành quân nhanh thế, ko biết vì sao mà Hồ Chí Minh lại phải chuyển từ "con người của Dân tộc" sang "con người của Giai cấp", và ko biết vì sao mà Lịch sử của chúng ta - suốt ngàn năm qua - mang 02 đặc trưng lớn nhất:
1/ chưa bao giờ có nền Độc lập thực sự
2/ Nhân dân chưa bao giờ là chủ của Đất nước.
Nhưng dù sao thì ta cũng có thể tự an ủi mình: ta có quá khứ.
Cái nguy hiểm nhất là: Chúng ta ko có Hiện-Tại và lại càng không thấy Tương-Lai.
Cái "hiện tại" của ta là gì?
Là "nền kinh tế thị trường XHCN" ư? nó là gì? cho ai? vì ai?
Là "làm bạn với tất cả các nước, các dân tộc" ư? - liệu họ có muốn ko đấy?
Muốn là bạn của ai đó, ta phải có cái gì chung với họ chứ?
Và vì thế, một nước chỉ có thể là bạn của tất cả khi nó có cái chung nhất của mọi nước: Mọi người (bất kể dân tộc, tôn giáo, màu da, giai cấp...) sinh ra đều bình đẳng, và họ phải đc sống (học tập, lao động, nghĩa vụ và quyền, suy nghĩ và nói...) trongbình đẳng và chết trong bình đẳng.
Future?
Là "xây dựng một nước Vietnam hòa bình, thống nhất, hiện đại, văn minh" ư? - bằng gì? 
bằng nền công nghiệp gia công và sao chép, bằng thứ văn hóa mà bạn đang nhìn thấy hàng ngày trên hè phố, trường học, báo chí, công sở, lễ hội, và ngay cả trong đền , chùa ư? Thậm chí có thể thấy cái văn hóa đó trong cái dáng đi, cái bắt tay của những kẻ mà chúng ta gọi là "công bộc" của chúng ta.
bằng cách chúng ta dạy con cháu luyện thi vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 và Đại học ư?
Chúng ta dối trá với Tiên Tổ, lừa lọc với chính mình và lươn lẹo với con cháu; nói như các cụ, chúng ta là lũ đánh đĩ cả 10 phương.
Chúng ta làm tất cả điều đó để làm gì?
Để giữ gìn cái Hôm-Nay cho ai đó!
Nói cách khác: có ai đó cần một điều rằng cái Hôm-Nay của họ phải là mãi mãi. 
Và cái đó đc đánh đổi bằng cái này: Tất cả chúng ta còn lại (= Vietnam - ai đó) have neither Present nor Future
- ‘Không tin vào mình thì lãnh đạo ai?’ (BBC)..-Nô lệ tình dục Việt: 'Sống như đã chết'

Người mẹ tự vẫn vì chồng con Tiền Phong Online -"Trong hoàn cảnh quá khổ sở, không lối thoát, em đành phải xa anh và các con…”, đó là dòng thư tuyệt mệnh của chị Nguyễn Thị Mỹ Nhân (48 tuổi, ngụ ấp 5, xã An Xuyên, TP Cà Mau) đã quyên sinh.
Một phụ nữ ở Cà Mau tự tử để cứu gia đìnhNgười Việt
Lẽ ra người mẹ ấy không chết. Phóng sự Điều traXãLuận.com tin tức việt nam 24h cập nhật
Chết để con được học!Tin tức 24h- Huỳnh Khánh Vy: Chết để con được học: Khi cái chết là lựa chọn cuối cùng! (DLB).

The same patriotism that made in Hang Ma street - Hanoi.



Bà muốn rút thanh kiếm gỗ....
....Ông muốn giăng chiến hạm giấy 


mà lấy lại Hoàng Sa và giữ Trường Sa.
Lại nhớ Frank O'connor, chồng của tác giả The Fountainhead, người làm cho bà hiểu rằng: Vì sao ko thể bỏ mặc thế giới này cho những kẻ ta khinh bỉ.

- Du khách Trung Quốc ra Hoàng Sa (BBC). - Trung Quốc bắt đầu đưa du khách đến Hoàng Sa (RFI). . - Trung Quốc đưa khách du lịch trái phép tới Hoàng Sa (PNTP).
- Đài Loan tính mở công viên biển trên Biển Đông (RFI).
- ASEAN: Quy tắc ứng xử trên biển ‘đạt tiến bộ đáng kể’ (TCPT).
- Sự kiện Vũng Rô, bước ngoặt của đường Hồ Chí Minh trên Biển Đông (Bài 2) (Infonet). - Đường Hồ Chí Minh trên biển khẳng định chủ quyền biến đảo Việt Nam (Trần Kinh Nghị).
- SU-30 tuần tra ở Trường Sa (PLTP). - SU-30 tuần tra ở Trường Sa dịp kỷ niệm Chiến thắng 30-4 (NLĐ).
- Trung Quốc điều hàng chục chiến đấu cơ ra biển (VnMedia).
- Trung Quốc khởi động du lịch phi pháp đến Hoàng Sa (TN). - Trung Quốc bắt đầu đưa người du lịch trái phép ra Hoàng Sa (PT).- Biển Đông căng thẳng, Thứ trưởng Quốc phòng Philippines đi Trung Quốc (GDVN). - Trung Quốc-Philippines: Tham vấn quốc phòng và an ninh (PLTP).
- Thủ tướng Nhật cưỡi xe tăng, hô khẩu hiệu “Nhật Bản bị xâm lược” (ANTĐ).- “Cú huých” mới cho quan hệ Nhật – Nga (TQ). - Nhật – Nga dè chừng Trung Quốc (NLĐ).

Ta còn ai?


... Ta còn tất cả.
Nhà thờ Thiên Chúa - với giàn thiêu và tra tấn - đã ko làm ta sợ để ko nói rằng: However, The Earth spins and will spin
Một kiếp sống không có lương và tem phiếu ko làm ta khiếp đảm để ko nói về "một học thuyết về con người ko có con người".
và ta ko đổi bất cứ cái gì trên đời này để có cái quyền đơn giản nhất:

 Yêu ai cứ bảo là yêu
 Ghét ai cứ bảo là ghét
và để mà có thể: 
 Dù ai ngon ngọt nuông chiều
 Cũng không nói yêu thành ghét.
 Dù ai cầm dao dọa giết
 Cũng không nói ghét thành yêụ....
Ta còn tất cả...
Cái "tất cả" đó là gì?
It's that simple: My brain, my soul, my heart.


The debt for every Vietnamese : US$ 1500


“Chiến công” này phải thuộc về đồng chí X:
 Dẫn tính toán của chuyên gia Liên Hiệp Quốc, trao đổi với Tuổi Trẻ bên lề hội thảo, TS Nguyễn Trọng Hậu, Đại học Almamer, Ba Lan, cho biết nếu theo chuẩn quốc tế thì nợ công VN lên đến khoảng 128 tỉ USD, bằng khoảng 106% GDP năm 2011 – gần gấp đôi mức VN công bố chính thức. 

TS Lưu Bích Hồ, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược (Bộ Kế hoạch – đầu tư), cũng đồng tình và chỉ ra rằng năm 2011, ước tính theo quốc tế thì nợ công của VN là 128,9 tỉ USD, tương đương 106% GDP. Nhưng con số mà Bộ Tài chính công bố chỉ 66,8 tỉ USD và bằng 55% GDP. 


Các nhà khoa học cũng đồng tình với nhận định của TS Hồ khi cho rằng cái khó nhất nói về thực trạng nợ công của VN là thiếu số liệu và không đủ tin cậy. Thời gian cập nhật nợ công của các nước là hằng quý, còn ở VN Bộ Tài chính mới chỉ công bố đến năm 2010 và ước tính đến năm 2011 thôi.
 Image: 
- Bác X.! Nhà cháu có vay ai đâu mà cháu, mẹ cháu, bà cháu, chị cháu phải nợ 6000 đô? 
- Bác X, chả nhẽ ba chúng cháu phải vay 4 500 đô để mua củ mài á? 


Tổng số lượt xem trang