Chủ Nhật, 28 tháng 9, 2014

Thư giãn cuối tuần: Bóng Bẩy Kiểu Hoàng Gia...

-Son Tran
Tổng thống Mỹ (chắc là ông Bush) công du qua Anh quốc, được Nữ hoàng Anh tiếp rước. Thấy trời đẹp, Nữ hoàng có nhã ý mời Tổng thống ngồi chung xe ngựa dạo một vòng London. Để tỏ ra lịch lãm trong mọi vấn đề, Tổng thống bèn nói:
Photo: Bóng Bẩy Kiểu Hoàng Gia...

Tổng thống Mỹ (chắc là ông Bush) công du qua Anh quốc, được Nữ hoàng Anh tiếp rước.  Thấy trời đẹp, Nữ hoàng có nhã ý mời Tổng thống ngồi chung xe ngựa dạo một vòng London.  Để tỏ ra lịch lãm trong mọi vấn đề, Tổng thống bèn nói:
 - Thưa Nữ hoàng, xin phép cho tôi có dịp được làm nài ngựa hầu Nữ hoàng... Đồng thời để cho tôi chứng minh rằng, dù là nguyên thủ của một cường quốc, tôi cũng biết làm cả những việc lao động chân tay của giới bình dân... Hơn nữa, những gì liên quan tới ngựa thì tôi rất rành.  Hãy để cho anh nài được nghỉ ngơi một buổi.
 Nữ hoàng, với kiểu cách bẩm sinh của giới quý tộc, tỏ vẻ ngạc nhiên:
 - Ồ thật là một vinh dự quá sức tưởng tượng, cho dù ngay cả Nữ hoàng Anh cũng không thể nghĩ đến!  Tôi nói không nên lời đó Tổng thống à!  Ngài vừa là nguyên thủ của siêu cường lớn nhất quả đất này, lại vừa là thượng khách của Nữ hoàng Anh... mà lại đánh xe ngựa à?!?
 - Không hề chi, thưa Nữ hoàng, Tổng thống Mỹ bao đời nay vẫn luôn là những người giản dị.  Hơn nữa, được phục vụ Nữ hoàng của Vương quốc Anh, đó là diễm phúc chớ còn gì nữa?!
 - Thế thì còn gì bằng... Thật là quí hoá vô cùng, thưa Tổng thống... Thôi, vậy thì chúng ta hãy để cho anh đánh xe được nghỉ sau khi đỡ tôi lên xe vậy!
 - Không sao đâu, thưa Nữ hoàng!  Hãy để cho tôi làm việc đó, nó sẽ chứng minh rằng, Tổng thống Mỹ vẫn còn tràn đầy sức sống!  Hơn nữa, được phục vụ Nữ hoàng của Vương quốc Anh, đó là diễm phúc chớ còn gì nữa?!
 - Thế nữa cơ à? Thế thì quí hoá vô cùng, thưa Tổng thống!... Tôi thì cứ tưởng Tổng thống Mỹ là cứ “cơm no, bò cưỡi”, không làm gì động móng tay... Vậy chúng ta bắt đầu cuộc hành trình, nhé!

 Thế là hai vị nguyên thủ của hai siêu cường giãy chết bèn tà tà đi dạo trên chuyến xe ngựa của hoàng gia.  Đang đi dọc bờ sông Thames thơ mộng thì không biết chú ngựa nào... xì ra một luồng hơi cực độc khiến hai vị đầy quyền lực đó phài trân mình nín thở tới tím cả mặt.  Còn cả bốn con ngựa đều... phớt tỉnh Ăng-lê đi lọc cọc như không có chuyện gì xảy ra!  Ông Tổng thống của siêu cường số một phải nén lắm mới khỏi nôn ra, trong khi Nữ hoàng cũng choáng váng muốn ngất!

 Một lúc sau, thấy bầu không khí đã bớt ngột ngạt, Nữ hoàng Anh cảm thấy phải nói lên một lời gì đó để phá tan sự tĩnh mịch đáng sợ, đồng thời cũng để chửa thẹn vì dù sao thì lũ ngựa cũng là của mình:
 - Chắc Tổng thống cũng thấy rồi đấy... có nhiều vấn đề trên thế gian này vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của con người, dù cho người đó có là Nữ hoàng Anh đi nữa...
 - Vâng, thưa Nữ hoàng, Ngài nói thật chí lý!... Nhưng nếu Nữ hoàng không nói ra thì nãy giờ tôi cứ tưởng là con ngựa!!!

CT
- Thưa Nữ hoàng, xin phép cho tôi có dịp được làm nài ngựa hầu Nữ hoàng... Đồng thời để cho tôi chứng minh rằng, dù là nguyên thủ của một cường quốc, tôi cũng biết làm cả những việc lao động chân tay của giới bình dân... Hơn nữa, những gì liên quan tới ngựa thì tôi rất rành. Hãy để cho anh nài được nghỉ ngơi một buổi.
Nữ hoàng, với kiểu cách bẩm sinh của giới quý tộc, tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Ồ thật là một vinh dự quá sức tưởng tượng, cho dù ngay cả Nữ hoàng Anh cũng không thể nghĩ đến! Tôi nói không nên lời đó Tổng thống à! Ngài vừa là nguyên thủ của siêu cường lớn nhất quả đất này, lại vừa là thượng khách của Nữ hoàng Anh... mà lại đánh xe ngựa à?!?
- Không hề chi, thưa Nữ hoàng, Tổng thống Mỹ bao đời nay vẫn luôn là những người giản dị. Hơn nữa, được phục vụ Nữ hoàng của Vương quốc Anh, đó là diễm phúc chớ còn gì nữa?!
- Thế thì còn gì bằng... Thật là quí hoá vô cùng, thưa Tổng thống... Thôi, vậy thì chúng ta hãy để cho anh đánh xe được nghỉ sau khi đỡ tôi lên xe vậy!
- Không sao đâu, thưa Nữ hoàng! Hãy để cho tôi làm việc đó, nó sẽ chứng minh rằng, Tổng thống Mỹ vẫn còn tràn đầy sức sống! Hơn nữa, được phục vụ Nữ hoàng của Vương quốc Anh, đó là diễm phúc chớ còn gì nữa?!
- Thế nữa cơ à? Thế thì quí hoá vô cùng, thưa Tổng thống!... Tôi thì cứ tưởng Tổng thống Mỹ là cứ “cơm no, bò cưỡi”, không làm gì động móng tay... Vậy chúng ta bắt đầu cuộc hành trình, nhé!

Thế là hai vị nguyên thủ của hai siêu cường giãy chết bèn tà tà đi dạo trên chuyến xe ngựa của hoàng gia. Đang đi dọc bờ sông Thames thơ mộng thì không biết chú ngựa nào... xì ra một luồng hơi cực độc khiến hai vị đầy quyền lực đó phài trân mình nín thở tới tím cả mặt. Còn cả bốn con ngựa đều... phớt tỉnh Ăng-lê đi lọc cọc như không có chuyện gì xảy ra! Ông Tổng thống của siêu cường số một phải nén lắm mới khỏi nôn ra, trong khi Nữ hoàng cũng choáng váng muốn ngất!

Một lúc sau, thấy bầu không khí đã bớt ngột ngạt, Nữ hoàng Anh cảm thấy phải nói lên một lời gì đó để phá tan sự tĩnh mịch đáng sợ, đồng thời cũng để chửa thẹn vì dù sao thì lũ ngựa cũng là của mình:
- Chắc Tổng thống cũng thấy rồi đấy... có nhiều vấn đề trên thế gian này vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của con người, dù cho người đó có là Nữ hoàng Anh đi nữa...
- Vâng, thưa Nữ hoàng, Ngài nói thật chí lý!... Nhưng nếu Nữ hoàng không nói ra thì nãy giờ tôi cứ tưởng là con ngựa!!!
Liệu có ai vẽ chân dung các lãnh tụ VN rồi bị kết tội không mang tính Đảng không ta?-
Son Tran 
(Dân trí) - Một thợ cắt tóc người Mỹ đã trở nên nổi tiếng nhờ khả năng "vẽ" chân dung các ngôi sao thế giới trên đầu khách hàng bằng cách đường cắt tinh tế.
Chân dung người nổi tiếng chỗm trệ trên đầu
Rob Ferrell, một thợ cắt tóc tại San Antonio, bang Texas, Mỹ đã gây xôn xao cộng đồng mạng với kiểu cắt tóc không giống ai.

Ferrell có thể tạo chân dung của những người nổi tiếng trên đầu khách hàng.
Ferrell có thể tạo chân dung của những người nổi tiếng trên đầu khách hàng.

Ferrell có thể tạo chân dung của những người nổi tiếng trên đầu khách hàng.
Ferrell chỉ sử dụng chỉ sử dụng kéo, lưỡi dao lam và chì kẻ mắt để tạo nên những bức chân dung sinh động trên đầu của khách hàng.

Ferrell có thể tạo chân dung của những người nổi tiếng trên đầu khách hàng.
Ferrell (phải) đã vẽ chân dung của hàng loạt nhân vật nổi tiếng, từ nhà khoa học Albert Einstein đến minh tinh màn bạc
Audrey Hepburn.

Ferrell có thể tạo chân dung của những người nổi tiếng trên đầu khách hàng.
Ferrell, một cựu thợ mộc, đã phát hiện ra khả năng của mình khi lần đầu tiên tạo một bức chân dung người nổi tiếng trên đầu của em trai kém 14 tuổi hồi năm 2008.
Ferrell có thể tạo chân dung của những người nổi tiếng trên đầu khách hàng.
Ferrell trở nên nổi tiếng từ năm 2012 khi kiểu tóc mô phỏng chân dung ngôi sao bóng rổ Mỹ Tony Parker được nhiều người chia sẻ trên mạng.

Kể từ đó, cửa hàng của Ferrell lúc nào cũng đông khách.
Kể từ đó, cửa hàng của Ferrell lúc nào cũng đông khách.
Chân dung Lý Tiểu Long trên đầu của một vị khách.
Chân dung Lý Tiểu Long trên đầu của một vị khách.

Chân dung cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.
Chân dung cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.

Minh tinh màn bạc Audrey Hepburn quyến rũ trên đầu một vị khách.
Minh tinh màn bạc Audrey Hepburn quyến rũ trên đầu một vị khách.

Huyền thoại công nghệ Steve Jobs.
Huyền thoại công nghệ Steve Jobs.

Kiểu đầu mô phỏng Người nhện.
Kiểu đầu mô phỏng "Người nhện".
Ninh Vân
Theo Telegraph
Thú nhồi bông
Một anh chàng tới vườn thú để xin việc làm. Lúc đó, có con gorilla, ngôi sao sáng ở vườn thú, vừa chết tối hôm trước. Giám đốc vườn thú nói rằng nếu anh ta có thể đóng giả con gorilla, anh ta sẽ được nhận vào làm vì mọi người tới vườn thú đều rất thích xem nó.
Vì cần tiền, nên anh chàng quyết định nhận công việc kỳ lạ này. Anh ta đảm nhiệm việc này khá tốt khi bắt chước y hệt những động tác của con gorilla. Trong một lần đu giữa các cành cây, anh ta bị rơi khỏi lưới bảo vệ vào chuồng của sư tử.
Khi ấy, con sư tử gầm lên. Anh ta quá hoảng sợ tới mức quên mình đang đóng vai gorilla nên gào lên:
- Cứu tôi với, cứu tôi.
Con sư tử liền đi ra chỗ anh ta và thì thầm:
- Ngậm miệng lại, hoặc là cả hai chúng ta sẽ mất việc.
Thị Nở (st)

Tổng số lượt xem trang